|
||
![]() |
||
|
Khánh nên tìm người phù hợp về trình độ, hoàn cảnh Bạn trai là người chưa phù hợp với bạn về quan điểm sống, hoàn cảnh, tích cách. Nếu bạn lấy một người như vậy sau này cũng mệt mỏi, nhất là khi có con cái mà khác nhau sẽ không cùng quan điểm trong dạy dỗ con, chăm sóc gia đình (chắc chắn sẽ có người khác phù hợp với bạn). (Ngo Quoc Cuong) From: Ngo Quoc Cuong Tôi xin chia sẻ với tình huống của bạn hiện tại, và có vài dòng tâm sự thế này: Thứ nhất, bạn trai là người chưa phù hợp với bạn về quan điểm sống, hoàn cảnh, tích cách. Nếu bạn lấy một người như vậy sau này cũng mệt mỏi, nhất là khi có con cái mà khác nhau sẽ không cùng quan điểm trong dạy dỗ con, chăm sóc gia đình (chắc chắn sẽ có người khác phù hợp với bạn). Tôi ví dụ, cô bạn tôi hiện làm giảng viên đại học, trình độ thạc sĩ, đi du học nước ngoài về, theo “định kiến” của nhiều người thì cô này sẽ khó mà tìm được người phù hợp để mà “chống lầy”. Và rồi cô ấy lấy chồng năm 33 tuổi, chồng cũng tương đương với cô ấy về thu nhập, học vấn, kinh nghiệm sống, hiện tại có 2 baby rất hạnh phúc. Thứ hai, bạn cũng đừng suy nghĩ đến chuyện “phải nghèo đi mới có người yêu”. Con người luôn mong muốn tiến hóa chứ không ai muốn thụt lùi như vậy! Thứ ba, sau khi xác định hai điều như trên bạn sẽ tìm kiếm hoặc tiếp cận những đối tượng trong “tầm ngắm” phù hợp với mình thôi. Đặc biệt là bạn đừng bị những “áp lực” có trong suy nghĩ, tuổi tác, giàu có, giỏi giang, xinh đẹp. (Nói thật tôi cũng ước mơ lấy được vợ như vậy đấy!). Tất nhiên là mình không tự kiêu về những điều đó, bởi vì tự kiêu là một trong những điều làm “hỏng” một con người. Tôi tin là bạn sẽ gặp được một nửa làm mình rung động và phù hợp nhất dành cho bạn. Good luck!
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |