Thứ tư, 7/1/2009, 15:13 GMT+7

Chị Lành đã làm đúng

Cuộc sống của chị gặp quá nhiều bất hạnh, nhưng chị cũng rất hạnh phúc vì có cả một gia đình chồng biết thương yêu và đứng sau lưng ủng hộ chị. (Khoai Nguyen)
>Mặc cảm vì trót có con với em chồng

From: khoai nguyen
Sent: Tuesday, January 06, 2009 5:07 PM
Subject: Tôi rất thông cảm với chị

Tôi rất thông cảm với chị. Tôi nghĩ chị đã làm đúng, cuộc sống của chị gặp quá nhiều bất hạnh, nhưng chị cũng rất hạnh phúc vì có cả một gia đình chồng biết thương yêu và đứng sau lưng ủng hộ chị.

Tuy nhiên, những dòng tâm sự của chị không nói rõ là chồng chị hiện nay ra sao. Nếu anh ấy còn sống mà không biết những việc gì diễn ra xung quanh mình thì thật là tội nghiệp cho anh ấy. Nhưng do anh ấy cũng không nhận ra những việc gì đang diễn ra xung quanh mình thì cuộc sống của anh ấy cũng chỉ như một loài thực vật.

Về phần chị, chị còn có trách nhiệm với hai con, với gia đình nên cần phải có người đàn ông bên cạnh giúp đỡ và người đó là cậu em chồng thì cũng không có gì quá phải mặc cảm (nếu như chồng chị không còn).

Tôi khâm phục cả cậu em chồng của chị, những việc cậu ấy làm được không có nhiều người đàn ông khác làm được đâu.

Chúc chị sớm ổn định tinh thần để có quyết định đúng đắn.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao