Thứ tư, 7/1/2009, 15:20 GMT+7

Bất bình trước lối sống lẳng lơ của Thu

Chị đâu có muốn tâm sự, việc chị mong muốn lúc này là làm sao để nhanh chóng gột rửa cái tội lỗi mình gây ra một cách nhanh nhất và kín đáo nhất, để xong việc chị còn tiếp tục với những cuộc tình mây mưa với những người đàn ông khác của chị nữa. Phải không? (Huyen Nguyen)
>Con của ai?

From: huyen nguyen
Sent: Sunday, January 04, 2009 2:03 PM
Subject: Không he nhan thay su hoi han nao trong bai tam su cua Thu

Chị Thu,

Thật lòng lúc đọc xong bài tâm sự của chị, tôi thấy rất bất bình. Bất bình trước lối sống buông thả, lẳng lơ coi thường đạo lý gia đình của chị. Tôi là người rất hay đọc mục Tâm sự trên VnExpress.net, tôi thấy hầu hết những người gửi tâm sự lên đều ở trong hoàn cảnh rất éo le, có những người cũng mắc rất nhiều sai lầm, nhưng khi đọc những bài tâm sự của họ, tôi còn thấy toát lên ở họ ít nhiều sự hối hận vì những gì họ đã làm.

Thế nhưng, khi đọc xong bài được gọi là tâm sự của chị, tôi cũng như tất cả mọi người đều không thấy bất kỳ một biểu hiện của sự hối hận nào trong đó. Tôi không hiểu chị có còn là phụ nữ nữa không? Không hiểu một con người tự nhận là “một cô gái năng động xinh xắn” như chị mà không hiểu thế nào là luân thường đạo lý ở đời hay sao? Chị nhận là chị có một người chồng rất mực yêu thương vợ con, lại có một con gái 2 tuổi, đó là hạnh phúc không phải ai cũng có được. Vậy mà chỉ vì cái sự “xinh đẹp, năng động” ấy của chị mà chị đang tâm phá vỡ hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của con gái và của chồng chị.

Chị đã mắc một sai lầm lớn đó là quan hệ ngoài hôn nhân và lỡ để mang thai, thế nhưng tôi nhận thấy chừng ấy chưa đủ để chị suy nghĩ lại bản thân và thừa nhận sai lầm. Chị vẫn có thể thản nhiên mà nói “Nếu tôi biết chắc đó là con của anh thì tôi không bao giờ để lại, nhưng hiện tại tôi không biết đó có phải là con của anh hay của chồng tôi”. Bỏ đi một cái thai dễ quá nhỉ? Một người mẹ bỏ con không chút động lòng, một người vợ phản bội chồng không một mảy may hối hận.

Tôi không hiểu chị còn dám viết cái chuyện tội lỗi này lên mục Tâm sự làm gì nữa. Chị đâu có muốn tâm sự, việc chị mong muốn lúc này là làm sao để nhanh chóng gột rửa cái tội lỗi mình gây ra một cách nhanh nhất và kín đáo nhất, để xong việc chị còn tiếp tục với những cuộc tình mây mưa với những người đàn ông khác của chị nữa. Phải không?

Tôi thấy thật đáng thương cho chồng chị đã yêu thương chị, đáng thương cho con gái chị có một người mẹ như chị, và đáng thương cho cả cái bào thai trong bụng chị nữa.

Tôi chẳng có lời nào để tâm sự cùng chị cả, chỉ là những lời khuyên, có vẻ như chối tai nhưng mong chị hãy ghi nhớ. Những gì chị gây ra bây giờ là tội lỗi, và chị phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Chị làm gì thì làm nhưng đừng lừa dối người chồng đáng thương và đứa con gái tội nghiệp của chị thêm một lần nào nữa.

Chào chị.

Lan Anh

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao