Em đang ở tình cảnh như bạn gái anh Nguyên

Hùng yêu em mà không ai hay biết, không một cử chỉ, hành động, lời nói nào mà em nhận được từ Hùng. Tình yêu đó thầm lặng theo năm tháng, mãi đến năm rồi Hùng mới thổ lộ cùng em. Em thật ngỡ ngàng, em cũng biết Hùng có tình cảm với em, nhưng không nghĩ là sâu sắc thế.
>15 năm yêu đơn phương

From: Conan
Sent: Monday, November 17, 2008 4:24 PM
Subject: [VnExpress] Gui anh Nguyen!

Không biết nói như thế nào với anh Nguyên nữa. Em nhỏ hơn anh 5 tuổi. Em thật bất ngờ khi đọc tâm sự của anh. Sao nó quá giống trường hợp của em. Hùng, bạn em cũng như anh vậy, yêu em từ khi còn học chung cấp 2 và cho mãi đến bây giờ. Tình yêu đó không vơi đi mà ngày càng lớn hơn trong Hùng.

Hùng yêu em mà không ai hay biết, không một cử chỉ, hành động, lời nói nào mà em nhận được từ Hùng. Tình yêu đó thầm lặng theo năm tháng, mãi đến năm rồi Hùng mới thổ lộ cùng em. Em thật ngỡ ngàng, em cũng biết Hùng có tình cảm với em, nhưng không nghĩ là sâu sắc thế.

Đọc tâm sự của anh, có lẽ ai cũng nghĩ chắc trong xã hội này chỉ có anh thôi. Nhưng không, còn Hùng nữa, em nghĩ chắc còn nhiều người như vậy. Em cũng có tình cảm nhiều với Hùng nhưng để yêu và có cuộc sống riêng với nhau thì không thể. Em đã có người yêu và người ấy cũng yêu em rất nhiều, cũng không thua gì Hùng, và khổ thay lại là bạn thân của Hùng.

Hùng cũng đã cố gắng quên em, tìm người để yêu nhưng người đó cùng tên với em. Chỉ vì người đó cùng tên với em nên Hùng mới quen. Rồi cũng không đến đâu chỉ vì cách nói chuyện, cười, ăn mặc, cử chỉ, dáng đi đều không như em.

Em khuyên Hùng đừng thần tượng em quá, em cũng như bao người con gái khác thôi, nhưng Hùng nói là không làm được. Đôi khi nhìn Hùng mà em buồn lắm. Em thay đổi cách ăn mặc, thay đổi tóc, và tất cả những gì Hùng yêu ở em, nhưng Hùng nói "dù em thế nào đi nữa thì anh vẫn mãi yêu em!".

Anh Nguyên à, em biết khi yêu thì không thể giải thích lý do nào mà mình yêu được, có thể một cử chỉ nhỏ cũng làm mình nhớ mãi. Anh hãy mở lòng mình, cuộc sống xung quanh đâu phải không còn người đáng để anh quan tâm và yêu thương. Anh hãy nhìn vào thực tế: chị ấy đã có hạnh phúc riêng rồi và rất hạnh phúc! Điều đó không lẽ không phải là điều anh thầm mong cho chị ấy sao?

Hùng nói với em: "Anh mong em luôn hạnh phúc, dù anh không có được em, nhưng anh vẫn mãi mong em được hạnh phúc, được cười". Vì vậy nếu anh cứ mãi yêu và chờ chị ấy như vậy thì càng làm cho chị ấy (nếu chị biết) thấy có lỗi thôi dù chị không cố ý. Còn những người thân xung quanh anh nữa, mẹ anh sẽ nghĩ gì nếu biết sự thật?

Vài lời cùng anh Nguyên!

 
MENU
Về đầu trang

,