Thứ sáu, 23/5/2008, 11:12 GMT+7

Cả Lan và chồng cần cho mình cơ hội để làm lại từ đầu

Cách đây không lâu chính tôi cũng đã trong hoàn cảnh như vậy, nhưng tôi nghĩ còn khủng khiếp hơn chị nữa. Lúc đó hình như tôi đối với anh ấy chỉ còn lòng thù hận giống như chị bây giờ vậy. Tôi đã khóc rất nhiều và tiều tụy hẳn.
>Không quên cảnh chồng ân ái với người khác

From: L.N.H.
Sent: Wednesday, May 21, 2008 5:21 PM
Subject: Hãy cho co hai mot co hoi de lam lai tu dau

Chị Lan thân mến!

Khi đọc những dòng tâm sự của chị tôi có thể hiểu được cảm giác của chị lúc này, không có chuyện gì đau khổ hơn là bị chính người mà mình yêu thương và tin tưởng phản bội.

Vì cách đây không lâu chính tôi cũng đã trong hoàn cảnh như vậy, nhưng tôi nghĩ còn khủng khiếp hơn chị nữa. Lúc đó hình như tôi đối với anh ấy chỉ còn lòng thù hận giống như chị bây giờ vậy. Tôi đã khóc rất nhiều và tiều tụy hẳn. Và tôi quyết định đi đâu đó để bình tĩnh và lấy lại thăng bằng. Trong thời gian đó tôi đã nghĩ rất nhiều, tại sao anh ấy lại đối xử như thế? Và rất nhiều câu hỏi tại sao nhưng không có câu trả lời…

Và rồi cũng chính trong thời gian đó tôi biết rằng trong trái tim tôi vẫn có anh, tuy xa anh và đang rất căm ghét, nhưng tôi lại rất lo lắng không biết anh như thế nào? Anh sẽ ra sao? Và tôi cũng nghĩ đến một điều là anh ấy là chồng, là người mà mình yêu thương và là người mà mình đã quyết định đi hết cuộc đời vậy tại sao mình lại rủ bỏ để rồi một người khác thay thế mình chứ đúng không chị?

Nhưng tôi cũng vạch ra cho mỉnh một hướng đi mới trong con đường hôn nhân: Không thể vì anh mà tôi đánh mất hết tất cả, tôi còn công việc và còn tương lai của tôi nữa. Và tôi quyết định quay về khi đã có thể đối mặt và nói chuyện thẳng thắng đối anh. Tôi nói với anh rằng: "Tôi sẽ cho anh một cơ hội để sửa chữa và quay lại gia đình, nhưng trong cuộc đời này anh chỉ có một cơ hội này mà thôi". Tôi cho anh cơ hội, nhưng cũng không phải thực sự tha thứ cho anh, và tôi có thể tha thứ cho anh hay không là do anh.

Nhưng quan trọng ở đây chị vẫn còn tình yêu đối với anh ấy đúng không? Còn tình yêu thì hãy cho anh ấy một cơ hội và cho chính chị một cơ hội để thử thách cả hai và để sau này mình không có gì hối tiếc. Nếu như anh ấy thực sự thay đổi thì có lẽ cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc hơn thì sao? Nhưng chị hãy mạnh mẽ lên và hãy dành thời gian cho bản thân và làm những gì giúp chị quên những suy nghĩ làm cho chị dằn dặt và đau khổ. Tôi biết kêu chị quên đi những chuyện như thế, có lẽ rất khó. Nhưng hãy nghĩ đến hiện tại và tương lai chị à, và cũng phải cố gắng để vết thương lòng là một bài học trong cuộc sống hôn nhân đừng để nó cướp đi tuổi xuân và niềm vui của bản thân mình chị à…

Có nhiều lúc tôi nghĩ chuyện tha thứ cho anh ấy là một chuyện quá sức đối với tôi. Trong hơn 2 tháng qua đi thì bây giờ tôi cũng cảm thấy đỡ nặng nề hơn. Tôi sống cho tôi và tôi làm những việc mình thích và tôi cảm nhận được mình tự tin hơn, cứng rắn hơn. Còn về phía anh ấy, anh cũng thay đổi rất nhiều và cố gắng rất nhiều để gìn giữ gia đình. Có lẽ trong thời gian này chưa đủ để tôi tha thứ cho anh. Nhưng cuộc sống vợ chồng của chúng tôi hiện nay đã trở lại bình thường, cũng có nhiều lúc vết thương ấy lại âm ì nhưng hãy quẳng đi mà vui sống.

Vài lời tâm sự cùng chị. Và chúc chị sẽ sớm thoát khỏi những ngày tháng đau buồn để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Nhưng chị hãy tìm một người có thể lắng nghe và tâm sự để vơi đi nỗi đau.

Thân…

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao