Thứ ba, 6/5/2008, 13:53 GMT+7

Lỗi của chồng Lan không quá nghiêm trọng

Vì thứ nhất, chuyện này xảy ra trước khi kết hôn. Thứ nhì, chỉ là với cô tiếp viên, việc làm này hoàn toàn không có tình cảm. Nhưng chuyện này không thể để xảy ra lần nữa. (Vy)
>Không quên cảnh chồng ân ái với người khác

From: Vy
Sent: Tuesday, May 06, 2008 3:01 AM
Subject: Gui toa soan: Gui chi Lan (Khong the quen canh chong an ai voi nguoi khac)

Đọc tâm sự của chị, tôi muốn cho chị vài lời khuyên. Tôi thấy chị đã làm đúng khi tha thứ cho chồng chị. Tôi thấy lỗi lầm của anh cũng không quá quan trọng. Vì thứ nhất, chuyện này xảy ra trước khi kết hôn. Thứ nhì, chỉ là với cô tiếp viên, việc làm này hoàn toàn không có tình cảm.

Tuy việc này không đến nỗi tồi tệ lắm và có thể tha thứ. Nhưng không thể để nó xảy ra lần nữa. Nếu chị có thể tin rằng đây là lần duy nhất và rằng anh ta sẽ không tái phạm thì chị hãy tha thứ.

Tha thứ ở đây nghĩ là hãy quên chuyện này đi. Nói thì rất dễ nhưng tôi biết làm thì khó. Nhưng thời gian sẽ giúp chị quên đi. Đều quan trọng bây giờ là dù chị không thể quên thì cũng đừng để nó ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Đừng để tình cảm xức mẻ vì chuyện này. Đừng để khi chị đã quên được chuyện đó thì chồng chị vì sự giận hờn của chị đã chán nản và mất hết tình cảm gia đình.

Mong chị có thể quên được chuyện ấy và tìm lại được hạnh phúc.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao