Thứ ba, 6/5/2008, 11:53 GMT+7

Lan không yêu chồng, yêu con

Cô yêu cái lý lẽ đang ngự trị trong đầu của cô thì có. Cô không có lòng vị tha. Lỗi lầm của chồng cô là sự tình cờ đưa đẩy, không phải bản chất và anh ta cũng đã rất hối cải về việc này. (Nguyen Doan Van)
>Không quên cảnh chồng ân ái với người khác

From: nguyen doan van
Sent: Monday, May 05, 2008 7:52 PM
Subject: Góp ý voi cô Lan

Gửi cô Lan,

Tôi đã đọc dòng tâm sự của cô, chắc chắn vài ngày tới đây sẽ có nhiều người có lời khuyên cô. Riêng tôi có vài lời cùng cô thế này:

Thứ nhất là chồng cô: Anh ấy đã sai và sai trong lúc đang có hơi men, tức là rất khó kiểm soát được tâm lý. Vậy nên cái sai này không phải là chủ ý, không phải là có hệ thống. Vậy sao cô lại ấm ức, dồn nén nó trong lòng làm chi để rồi gây khổ cho cả chồng, cô và con. Tôi chắc chắc với bản tính của cô thì cả 3 người sau này cùng khổ vì sự cố này.

Thứ hai là với cô: Cô nói rất yêu chồng, yêu con của cô?Không đúng! Cô yêu cái lý lẽ đang ngự trị trong đầu của cô thì có. Cô không có lòng vị tha, mà là vị tha chồng và con. Lỗi lầm của chồng cô là sự tình cờ đưa đẩy, không phải bản chất chồng cô như thế và anh ta cũng đã rất hối cải về việc này.

"Đánh người chạy đi" chứ đâu ai "đánh người chạy lại"? Là đàn ông mà chồng cô đã rơi lệ vì hành động thiếu suy nghĩ của mình vậy mà lòng cô vẫn còn ngọn lửa hận chồng mình thì quả thật cô không thương chồng cô mà cô thương chính cái lý lẽ của mình và bản thân mình thôi. Nếu là phụ nữ khác cô thì có lẽ đã hiểu và tha thứ cho chồng mình rồi chứ không cần lên mạng làm chi cho thiên hạ chê cười.

Thứ ba: Nếu lần này cô đã thật sự bỏ qua cho chồng và vợ chồng chung sống hạnh phúc, nhưng sau đó chồng cô dù một lần tái phạm thì cũng là kẻ vô dụng không xài được, dù lần sau cũng do rượu đẩy đưa.

Vài dòng cùng cô. Mong rằng cô hãy sáng suốt mà xem xét đâu là hiện tượng và đâu là bản chất của vấn đề như triết học đã dạy.

Chào cô.

BS Nguyên

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao