Thứ bảy, 3/5/2008, 09:30 GMT+7

Hạnh phúc sẽ mỉm cười nếu Hiếu cho vợ một cơ hội

Tôi tin một phụ nữ từng là người vợ đảm đang, người mẹ hiền đã đánh mất hạnh phúc của mình vì chính lỗi lầm do mình gây ra thì chị ấy sẽ rất trân trọng và biết cách gìn giữ nó. Hãy bỏ qua cái tôi vì các con anh nhé! Hãy là người cha tốt, người đàn ông độ lượng! (Nguyen Thanh Tung)
>Sống với vợ là địa ngục, nhưng để con bơ vơ tôi lại xót ruột

From: nguyen thanh tung
Sent: Friday, May 02, 2008 11:34 AM
Subject: Nhung dua tre can co mot gia dinh anh Hieu a

Là một người đàn ông khi đọc tâm sự của anh, tôi rất hiểu và cảm thông với tâm trạng của anh. Anh là người rất coi trọng tình cảm gia đình, chính vì thế nên anh đã bị tổn thương và không dễ dàng chấp nhận những lỗi lầm của vợ. Đúng là người đàn ông sống trong gia đình, điều rất quan trọng đó là tình yêu dành cho vợ của mình. Chính tình cảm này làm đàn ông chúng ta sẵn sàng hy sinh tất cả để cho gia đình có một cuộc sống hạnh phúc. Rồi cũng chính tình cảm này mà ta có thêm những tình cảm và trọng trách thiêng liêng khác, đó là tình cảm của người cha dành cho các con.

Thật hạnh phúc biết bao khi sau một ngày làm việc mệt nhọc lại được quây quần bên mâm cơm cùng người vợ hiền và những đứa con ngoan, được nghe những tiếng cười, cả nhà cùng vui đùa sau bữa tối, được cùng nhau chăm sóc lũ trẻ, được thấy chúng khôn lớn từng ngày. Có lẽ đó là lạnh hạnh phúc giản dị và quan trọng nhất đối với một con người bình thường. Có lẽ anh là người rất nhạy cảm và sống nội tâm nên thật sự bị hẫng khi gặp phải cú sốc kia.

Anh chưa được chuẩn bị tâm lý khi những sóng gió trong gia đình ập đến, nó đã vô tình tạo trong anh một vết thương quá lớn, một khoảng trống về tinh thần. Chính vì vậy mà anh đã không thể đón nhận sự trở lại. Điều này càng chứng tỏ anh từng dành rất nhiều tình cảm cho vợ và gia đình. Tôi sẽ không hề trách anh trước bất kỳ quyết định nào lúc này vì nếu gặp trường hợp của anh thì chắc tôi cũng khó có được quyết định sáng suốt. Nhưng thường là người ngoài cuộc luôn có những cái nhìn sáng suốt hơn nên tôi mạo muội nói lên những ý kiến của mình mong được chia sẻ cùng anh. Vì với tôi hạnh phúc gia đình cũng là mục tiêu lớn nhất để tôi phấn đấu.

Anh Hiếu à! Cuộc sống đôi khi không hẳn chỉ ăn ngon mặc đẹp mới là hạnh phúc, nhiều khi người ta cần rất nhiều thứ khác, người thì cần công việc, danh vọng, tiền bạc... Nhưng có lẽ khá quan trọng để làm cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt hơn đó chính là sự sẻ chia những cảm xúc buồn vui của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là của vợ chồng. Những thành công chỉ có ý nghĩa khi nó mang lại niềm vui đến cả cho người mà mình thương yêu nhất.

Tôi nghĩ anh đã quá tập trung vào trọng trách của người đàn ông trong gia đình, đó là kiếm tiền mà phần nào sao nhãng việc hằng ngày chia sẻ những buồn vui từ công việc của chính anh và chị. Có lẽ anh cho rằng công việc của mình đã quá bận rồi, còn đâu thời gian mà quan tâm đến công việc của người khác nữa. Phải chăng chính điều này mà vợ anh đã cần tìm những niềm vui ở bên ngoài.

Tôi nói ra những điều này không nhằm đổ lỗi cho anh cũng như bào chữa cho chị ấy, nhưng tôi nghĩ rằng đàn ông mình luôn là người rộng lượng. Hãy nhìn nhận vấn đề một cách bao dung, hãy nhận một phần trách nhiệm về mình, có lẽ mọi việc sẽ được giải quyết êm thấm hơn. Còn một điều quan trọng nữa mà chính anh đã nhận ra đó chính là tương lại của những đứa trẻ. Trong gia đình nếu người cha là chỗ dựa vững chắc tạo nên cá tính của những đứa con thì người mẹ tạo nên vẻ đẹp tâm hồn cho chúng. Nếu thiếu tình cảm của người mẹ thì phần lớn đứa trẻ lớn lên sẽ khô cằn, thiếu đi những tình cảm dịu dàng. Chắc anh không muốn các con anh sau này cũng thế.

Lại còn bao chuyện xảy ra khi anh có người phụ nữ khác, cảnh con anh con tôi, mẹ kế con chồng..., chắc chắn anh sẽ gặp phải vì anh không thể gà trống nuôi con được đúng không? Anh đã nghĩ đến những điều này chưa? Vết thương trong lòng anh không thể lành trong ngày một ngày hai ngày, nhưng mong anh hãy vì các con mà tạm thời hy sinh tình cảm của mình. Hãy để chúng là những liều thuốc giảm đau và thời gian sẽ làm cho vết thương lành lại.

Chị ấy đã quay trở lại và xin lỗi anh thì chắc chắn chị đã biết lỗi của mình là rất lớn. Tôi tin một phụ nữ từng là người vợ đảm đang, người mẹ hiền đã đánh mất hạnh phúc của mình vì chính lỗi lầm do mình gây ra thì chị ấy sẽ rất trân trọng và biết cách gìn giữ nó nếu anh cho chị ấy một cơ hội. Hãy bỏ qua cái tôi của người đàn ông vì các con anh nhé! Hãy là người cha tốt, người đàn ông độ lượng! Tôi tin hạnh phúc sẽ mỉm cười với gia đình anh.

Chúc anh có những quyết định sáng suốt!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao