Thứ bảy, 9/2/2008, 07:00 GMT+7

Xúc động tràn nước mắt khi đọc tâm sự 'nàng Kiều'

Không phải chuyện thương đau, nhưng tôi cứ rơi nước mắt khi đọc lời tâm sự của Thanh, và cả sự góp ý của bạn đọc VnExpress nữa, nhất là khi có người ví bạn như nàng Kiều ngày xưa. (Nguyen Quang)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu

From: Nguyen Quang
Sent: Monday, February 04, 2008 9:49 PM
Subject: Mot nguoi

Không phải một lần mà là mấy lần rồi, tôi cứ để xúc động tràn ra nơi mắt. Cầu chúc hai bạn hạnh phúc.

Hạnh phúc là thứ mình làm ra, mình tạo ra chứ không phải hoàn cảnh hoặc ai cho mà có. Biết bao người môn đăng hộ đối, trong trắng, yêu thương hết mực mà về sống với nhau thời gian rồi cũng chia tay. Sự quyết định hạnh phúc nó ở phía trước chứ không phải ở phía sau, bạn ạ.

Tôi biết, có một điều khó cho bạn là sự nhận lời. Không thể tự dưng và dễ để mà nhận một lời cầu hôn như thế. Một người tự trọng sẽ khó mà gật đầu trong trường hợp như bạn. Trong phim ảnh Holywood, trong các trường hợp mà sự không tương xứng, không môn đăng hộ đối như thế (xin lỗi bạn vì sự so sánh này khậm khiễng này) thì các tác giả thường đấy hai nhân vật vào những tình huống ngặt nghèo để tình yêu cả hai được bộc lộ đến độ không ai có thể còn xét đến chuyện cân xứng hay không. Thế nhưng trong thực tế cuộc sống không phải ai cũng có những tình huống được như vậy.

Tôi nghĩ, chính sự đóng góp chân thành này của bạn đọc VnExpress cũng là một tình huống thật hay để cả hai bạn không phụ lòng của bao người. Hãy cho anh ấy cơ hội được đọc tâm sự của bạn và sự góp ý , suy nghĩ của mọi người .

Chúc hai bạn hạnh phúc.

Nguyenquang

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao