Thứ năm, 7/2/2008, 07:01 GMT+7

Thanh và bạn trai nên đi khám sức khỏe

Bạn và người đàn ông kia phải khám sức khỏe trước khi gật hay lắc. Nếu bạn và anh ta không đúc ra được những con cún thì đó sẽ là thảm họa đối với cả hai người. Nếu đúc được thì hãy đúc ra cả đàn nhé.
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu

From: sapa cool
Sent: Saturday, February 02, 2008 
Subject: Tra loi toi tung la cave, toi co nen ket hon voi nguoi khach nhan hau

Đọc thư bạn, tôi hình dung bạn là một cô gái thật nhẹ nhàng, sâu sắc và có học (cái bằng đại học không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu nhé). Chắc là bạn có giọng nói và dáng đi rất nhẹ nhàng. Trong rất nhiều lá thư mà tôi đã đọc ở chuyên mục này, bức thư của bạn rất ấn tượng đối với tôi, cả về nội dung lẫn câu, chữ.

Người đàn ông mà bạn kể thật là từng trải, khôn ngoan, sâu sắc và tinh tế. Không phải chỉ những cô gái mà một phần cuộc đời bạn đã trải qua mới có những cảm nhận về đối tượng đầu gối tay ấp với mình mà những người đàn ông từng là các đối tượng của bạn, cũng có những cảm nhận về những "người tình phút chốc" của mình. Bởi lẽ cái lý do mà những người đàn ông "đi lang thang" không chỉ là tình dục mà có thể là sự thiếu hụt hoặc muôn vàn lý do khác.

Có hai điều mà tôi muốn nói với bạn:

- Bạn và người đàn ông kia phải khám sức khỏe trước khi gật hay lắc. Nếu bạn và anh ta không đúc ra được những con cún thì đó sẽ là thảm họa đối với cả hai người. Nếu đúc được thì hãy đúc ra cả đàn nhé.

- Hãy lựa lời nói với anh ta, coi như một sự cảnh giác trước, rằng: Em vẫn sợ sau này lỡ có khi nào đó chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống, có một kẻ xấu bụng nào đó đem một phần cuộc đời của em ra khích bác anh. Khi đó cuộc sống của chúng ta ít nhiều sẽ chao đảo.

Có lẽ với cô gái đã trải qua và viết được những lời văn về câu chuyện kia, tôi không cần phải nói gì thêm.

Xin chép tặng bạn câu thơ mà tôi đã nghe ai đó trong những người bạn xa lắm rồi của tôi từng đọc cho tôi thay cho lời kết:

"Mau với chứ, vội vàng lên với chứ/Em, em ơi! Tình non đã già rồi"(Xuân Diệu)


Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao