Thứ năm, 7/2/2008, 07:00 GMT+7

Câu chuyện của Thanh gây cho tôi nhiều xúc cảm

Thanh là một cô gái kiên cường, tôi khâm phục Thanh đấy. Giữa cái thế giới mà xã hội lên án ấy, Thanh vẫn cố vươn lên để học xong bằng đại học, điều đó không phải ai cũng làm được Thanh ạ! (Helen Nguyen)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu

From: Helen Nguyen
Sent: Sunday, February 03, 2008 2:16 AM
Subject: Đung choi tu khi hanh phuc den

Thanh mến,

Tôi là một đọc giả thường xuyên của báo VnExpress, nhưng lúc nào tôi cũng chỉ lặng thầm theo dõi từng mẫu chuyện của các bạn. Và hôm nay đọc được tâm sự của Thanh, tôi không thể không có vài lời cùng Thanh.

Câu chuyện của Thanh gây cho tôi nhiều xúc cảm. Thanh là một cô gái kiên cường, tôi khâm phục Thanh đấy. Giữa cái thế giới mà xã hội lên án ấy, Thanh vẫn cố vươn lên để học xong bằng đại học, điều đó không phải ai cũng làm được Thanh ạ!

Thanh ơi, không ai có thể chọn cho mình nơi để sinh ra được cả, nhưng cảnh khổ sẽ là nấc thang cho bậc anh tài. Một kho báu cho kẻ khốn khó, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối..

Thanh đã vượt qua được cảnh khổ đó, và tôi cho rằng tình yêu của anh ấy đến với Thanh như một sự bù trừ của tạo hóa. Anh ấy đã có 3 năm tìm hiểu và yêu Thanh thầm lặng. Tôi nghĩ trong khoảng thời gian đó anh ấy cũng đã đưa ra những tình huống sau này khi mà hai người kết hôn, và theo như câu chuyện của Thanh thì anh ấy không còn nhỏ nữa. Anh ấy có đủ tự tin và trên hết là lòng tin yêu dành cho Thanh, ngược lại Thanh cũng yêu anh ấy kia mà.

Hãy đón nhận tình yêu của anh ấy Thanh ạ, vì chỉ có anh ấy mới mang lại hạnh phúc cho Thanh. Quá khứ vẫn mãi là quá khứ, đừng giết chết tình yêu của mình vì những chuyện của ngày hôm qua.

Mọi chuyện đã qua, sau cơn mưa trời lại sáng. Tôi mừng cho Thanh vì có được một tình yêu thật sự, còn chần chờ gì nữa chứ Thanh?

Và tôi muốn nói với Thanh rằng, hạnh phúc hay may mắn không đến hai lần trong đời đâu Thanh ạ! Có người cả một đời vẫn không có được may mắn đó. Hãy dang rộng vòng tay mà đón nhận hạnh phúc của mình khi nó đến Thanh nhé.

Tôi cũng xin chúc mừng Thanh, khi có được một tình yêu đẹp, một kết thúc có hậu cho cuộc đời sóng gió của Thanh.

Xin đừng chối từ hạnh phúc khi nó đến Thanh nhé!

Chúc cho Thanh một năm mới hạnh phúc bên người yêu!

Thân,

Mỹ Hạnh

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao