E-mail
Bản In
- Anh Sáu đừng nản chí trong tình yêu (18/09)
- Lê đừng bỏ giọt máu của mình một lần nữa (18/09)
- Tình yêu của anh Sáu với bạn gái không sâu sắc (18/09)
- Không chấp nhận quá khứ, Phong hãy dứt khoát chia tay (18/09)
- Lê không thể liều lĩnh bỏ đứa con lần nữa (17/09)
- Quá khứ của người yêu ngăn cách tình cảm của chúng tôi (17/09)
- Tôi không có 'duyên' với các bạn gái (17/09)
- Duy hãy cứu lấy người bạn thân (17/09)
- Chị Nga hãy sống can đảm (15/09)
- Bố mẹ Nga sẽ ủng hộ quyết định bỏ người chồng bội bạc (15/09)
- Duy đừng để người bạn trai nắm được điểm yếu (14/09)
- Duy nên dừng đám cưới của người bạn trai đó (14/09)
- Duy hãy thông cảm với người bạn của mình (14/09)
- Duy hãy cho bạn thân một cơ hội sửa sai (13/09)
- Duy hãy cho người thân biết để họ hiểu và cảm thông (13/09)
| Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net. |
| Chủ đề mới |
| Có nên lấy chồng ky bo? Đi chơi, nếu tôi khát nước chỉ mình tôi uống, tôi thích ăn chỉ mình tôi ăn. Buổi tối tôi đi chợ chỉ đắt hơn một chút là anh lại nói "em chẳng biết chi tiêu gì cả". Kể cả quần áo của tôi, tôi chỉ cần mua quần áo sao cho hợp với tôi, anh luôn bảo tôi mua đắt và chê, cứ mua gì rẻ là anh mới khen đẹp. (Lan) >>Cùng chủ đề |
| Vợ tôi luôn vấn vương tình cũ Những lời lẽ rất tình cảm được vợ tôi ghi lại sau những suy nghĩ và cảm xúc bất chợt. Lúc thì đang ngồi trong văn phòng hoặc có khi đi ngoài đường mà em bỗng nhớ về những chuyện trong quá khứ. Tôi cảm thấy rất bực bội, khó chịu, chỉ muốn lao ra chỗ em để tra hỏi cho rõ ràng. (Vỹ) >>Cùng chủ đề |
| Chồng suốt ngày giận dỗi Con khóc, tôi dỗ không nín, anh giận mất 3 ngày. Anh muốn mua điện thoại mới giá 6 triệu, tôi không đồng ý vì nhà không dư giả gì, chỉ đưa anh 3 triệu để mua một cái vừa vừa đủ dùng thôi, thế là anh giận. (Ngọc) >>Cùng chủ đề |
- Có nên lấy chồng ky bo?
- Chồng cũ luôn chứng tỏ sự hào hoa bằng việc cặp bồ
- Xin lỗi vợ, anh muốn sống cuộc đời còn lại với cô ấy
- Vì lòng tốt, tôi từng bị đàn bà đưa vào tròng
- Xin lỗi vì em không thể thú nhận sự thật với anh
- Sau 20 năm mặn nồng, tôi vẫn bị phản bội
- Có thể bỏ qua nếu chồng thi thoảng vui vẻ qua đường
- Chồng ngoại tình với người thua tôi về mọi mặt
- Tôi vừa là vợ chu đáo, vừa vô tình là người thứ ba
- Lời thú tội trước đám cưới
| Nhắn gửi người thương | |
| Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến Tamsu@VnExpress.net. | |
|
Hãy cùng đón thật nhiều mùa Valentine chồng nhé Có lẽ chẳng món quà nào quý giá bằng những giây phút được ở cạnh anh. 12 mùa Valentine đã trôi qua, những niềm vui đơn sơ ngày đó giờ đã đơm hoa kết trái như một câu chuyện cổ tích có hậu. Và cho dù có bao nhiêu ngày Valentine nữa đến thì món quà quý giá nhất vẫn là anh. (Ngọc) | |
|
Em ra đi để lại anh một vùng trời thương nhớ Từng linh hồn trong thể xác anh như dần dần mất đi, duy chỉ có ký ức về em là không thể. Vì trong lòng anh, hình bóng em đã từng là một điều tốt đẹp nhất và giờ đây nó là nỗi đau dày xé anh theo từng ngày, từng tháng. (Minh) | |
|
Xin lỗi vợ, anh muốn sống cuộc đời còn lại với cô ấy
Đêm Noel, em phát hiện sự có mặt của cô ấy trong cuộc đời anh qua các tin nhắn, em đã gây cho anh một vết thương không bao giờ anh quên được. Em cầm dao và làm anh bị thương, mặc cho máu chảy quá nhiều và khóa cửa không cho anh đi cấp cứu. Em yêu anh như vậy sao? (Thanh) | |
| >>Những lời nhắn gửi khác |


VnExpress tuyển dụng