Thứ tư, 22/2/2012, 18:28 GMT+7

Em đã sai khi nửa vời trong mối quan hệ với anh

Em không thể chia sẻ với anh, cũng không biết chia sẻ ra sao vì anh luôn gặp khó khăn trong tài chính. Vậy nên thôi anh à, em đành nhắm mắt đưa chân chấp nhận sự sắp đặt trong cuộc hôn nhân này. Cuộc hôn nhân với một tình yêu đã qua trong quá khứ, sẽ không bao giờ còn có thể trở lại được nữa.

 

Em thật ngốc nghếch khi để mất anh

Có lúc cồn cào nỗi nhớ anh, nhưng em biết có gọi điện thoại thì anh cũng không nhấc máy, mà nhắn tin thì tin nhắn ấy của em sẽ bị trôi vào hư không. Có lẽ em chỉ gửi tin nhắn đi như một thói quen rồi chờ đợi nhận lại chỉ là im lặng. (Minh)

Ba để con và mẹ chịu nhiều thiệt thòi quá

Mỗi lần con hỏi mẹ chỉ bảo do ba làm ăn thua lỗ nên không dám về gặp mẹ. Ba vô tâm lắm, ba để mẹ phải mang tiếng là người không chồng mà có con, còn con thì bị bạn bè nói là đứa con hoang. (Nam)

Em muốn được làm vợ anh

Vì anh mà em đang sống, đang cố gắng bước đi để sau này mình đến được với nhau. Nếu không được ở bên người em yêu, thì em thà chết. Anh đừng trách em vì đó là em, đó cũng là lý do để em đang cố gắng nhiều như thế này đấy, cưng ạ.

Chị Hoài nên viết nhật ký để về sau con trai đọc

Không thường xuyên nhưng khi có điều kiện là em ngồi viết cho con. Viết về những khó khăn thường ngày và cách đã cố gắng để xử lý ra sao, viết về những suy nghĩ, đánh giá, những cách nhìn nhận của riêng cá nhân mẹ, viết về những khúc mắc mà chỉ có người trong cuộc mới biết được. (Chi)
>Có nên cho con tiếp xúc với người cha không tốt?

Hối hận khi để mất tình yêu của em

Cái vườn hoa, nơi tôi hay chờ em tan làm ngày hôm nay trông thật lạ lẫm, cô bán nước, những anh thợ cắt tóc ở đây, họ chắc đều nhớ mặt tôi. Sao tôi thấy nhớ chén trà xanh đến thế, nhớ những chiếc kẹo lạc của cô hàng nước đến vậy. Tất cả giờ đây chỉ còn là ký ức, một hoài niệm thật đẹp. (Hiếu)

Sống trong ngục tù vì lấy chồng đẹp trai

Ở nơi xa xôi ấy bọn chúng đã dàn dựng một vở kịch để nửa đêm chồng tôi ra khỏi phòng và thay vào đó là ông bạn quý hóa của hắn vào ngủ cùng cô bạn tôi. Tủi nhục và bẽ bàng, hôm sau cô ấy đã làm đơn tố cáo đám người ấy, chồng tôi không thể chối cãi tội đồng lõa. (Son)

Có nên cho con tiếp xúc với người cha không tốt?

Vừa mới mấy ngày trước con tôi sẵn sàng rửa bát giúp mẹ, học hành chăm chỉ, đi gặp bố về là nó cãi mẹ, cãi ông bà ngoại, rồi khóc thầm. Những lần trước chỉ vài ngày tôi khuyên bảo là cháu lại đi vào quỹ đạo mà tôi mong muốn. Lần này, những dòng tâm sự của nó làm tôi giật mình. (Hoài)

Đừng vì em mà thiếu thiện cảm với cô gái anh theo đuổi

Hãy quên đi quá khứ không tốt đẹp và không đáng được trân trọng đã trôi qua anh nhé. Em mong một ngày được thấy nụ cười thực sự viên mãn nở trên môi anh. Và với em, đó là niềm vui, hạnh phúc bất tận.

Em không cần lòng thương hại hay trách nhiệm của anh

Em đã quá lụy tình, quá phụ thuộc vào anh để rồi không còn niềm kiêu hãnh của một cô gái đang yêu. Anh thử nghĩ xem, với em, anh là số một cùng gia đình em, còn với anh, em là số 3 hay số 4 gì đó, em đoán vậy thôi, cũng có thể nó sai, thì có khập khiễng không?

Anh là món quà lớn nhất cuộc đời mà em có được

Lúc nào em cũng hỏi anh có yêu em không, có thương em không, để có lúc anh phải bực mình. Nhưng em biết một điều trong tim anh lúc nào cũng có em, chỉ vì em cứ muốn hỏi anh như vậy thôi, vì em không biết nói gì cả khi trong lòng của em rất yêu anh. Trong mơ em cũng thấy mình yêu anh thật nhiều.

Gửi con yêu chưa nhìn thấy mặt mẹ

Con đừng rời xa ba mẹ con nhé, mẹ xin lỗi vì khi giận ba, mẹ đã tự hành hạ mình để con bị đau, có lẽ vì thế mà con ghét mẹ, không muốn ở cùng mẹ đúng không? Tất cả những gì trước đây mẹ đã làm với con, con hãy tha lỗi cho mẹ nhé. (Tuyến)

13 năm vợ chồng không đủ kéo anh về với gia đình

Chồng ơi, hãy một lần ngồi lại và suy nghĩ, hãy nhớ lại những khó khăn, những kỷ niệm mình đã có với nhau 13 năm, hãy nhớ lại lúc nhóc quyết định ra đi khi phát hiện sự không chung thủy của chồng, chồng đã khóc rồi ôm nhóc và nói rằng chồng cần nhóc.

Đừng nhiếc móc nhau khi đều là nạn nhân của ngoại tình

Lúc các chị cấu xé nhau để giành giật anh ta, anh ta sẽ chẳng thấy có gì phải ân hận, thậm chí anh ta có quyền tự mãn và hả hê. Việc các chị làm trò với nhau sẽ được làm đề tài để anh ta khoe khoang với các chiến hữu cũng đang cố gắng giành thành tích một vợ nhiều bồ như anh ta.

Con sẽ học giỏi để không làm ba mẹ thất vọng

Mỗi lần về quê, nhìn mẹ đau con không làm gì được, con không thể làm cho mẹ hết đau được, còn ba thì lúc nào cũng chịu đựng, ba đau thần kinh toạ mà vẫn cắn răng, việc nặng trong nhà ba vẫn làm, đến khi con cũng bị đau con mới biết ba đau đến mức nào. (Tuan)

Các tin đã đưa ngày: 
Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao