(HN) - (TP.HCM)

Mình tỉnh táo nên không bị lừa tiền, tình vì món quà vô hình

Sau khi tán tỉnh yêu đương, hắn nói gửi cho mình một thùng quà gồm những thứ rất giá trị như laptop, điện thoại, nước hoa, đồng hồ... rồi hắn còn nói có nhét 10.000 bảng Anh trong thùng laptop để mình tiêu xài.

Trò lừa với chị Trúc trong bài "Mất hàng nghìn USD cho món quà tặng vô hình" mà mình gặp cách đây hơn một năm, một gã tên David Smith cũng làm quen với mình trên MySpace, xưng hiện sống ở Manchester, Anh, có hoàn cảnh rất là mủi lòng, vợ mất, đại khái như thế, tán tỉnh yêu đương này nọ, mình cũng à ơi qua lại mấy câu (bà con cảnh giác thằng nào mới làm quen mà đòi chuyển qua email riêng nói chuyện thế nào cũng có chuyện, không sex thì lừa đảo).

Khoảng một tuần sau hắn nói hắn gửi cho mình một thùng quà gồm những thứ rất giá trị như laptop, điện thoại, nước hoa, đồng hồ..., rồi hắn còn nói có nhét 10.000 bảng Anh trong thùng laptop để mình tiêu xài.

Mình hỏi hắn sao lại gửi những đồ có giá trị như thế với lại nhét tiền vào làm gì, hắn nói đó là quà của ba mẹ hắn gửi cho mình. Cũng gửi cho mình Airwaybill của công ty có tên công ty GDE Link Express Courier Service với số tiền gửi hàng lên tới 1050 bảng Anh. Lại còn có cả số tracking để vào kiểm tra xem hàng về đến đâu rồi mới ghê chứ.

Mấy ngày sau thì có cái email gửi cho mình, nói hàng của mày bị giữ lại Kuala Lumpur rồi vì hải quan họ phát hiện ra có tiền bên trong, nói mình phải đóng cho tụi nó gần 4.000 ringit để tụi nó lấy hàng ra rồi mình sẽ nhận được ngay trong ngày. Nó cho mình cái số tài khoản cá nhân đòi mình chuyển tiền qua Western Union làm mình bắt đầu cảnh giác.

Với kinh nghiệm đi làm một số năm thì việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để làm việc gì đó cho công ty có gì đó không ổn, rồi mình hỏi nó vậy số điện thoại mày đang gọi đây là số cố định hay số di động thì nó bảo là số di động, làm mình càng nghi ngờ vì những công ty đàng hoàng chả khi nào họ để số di động vào trang web làm gì cả, chỉ có số cố định thôi.

Mình cũng hỏi một ông bạn người Anh sống ở VN khá lâu rằng mày đã nghe thấy cái tên công ty vận chuyển GDE Link Express bao giờ chưa, thì ổng nói chưa bao giờ. Mình cũng email qua hỏi một số đồng nghiệp của mình đang ở KL xem họ có biết cái địa chỉ quái quỷ mà bọn kia đưa không thì họ nói nó ở rất xa KL, cách cả ngàn cây số.

Mình cũng nói chuyện với một đứa bạn về chuyện này thế là nó cười rũ ra, bảo chị ơi chị bị lừa rồi, làm mình tỉnh cả người.

Thế là mình quăng cho một cái email chửi nó, mày tưởng chị tao là đứa trẻ lên ba hay sao mà định lừa chị mày đấy hehe, thế là hắn im thin thít luôn.

Mình xin gửi email cho VnExpress về trường hợp của mình mong mọi người cảnh giác trò lừa đảo mới, vì mình nghĩ chắc nó lừa không chỉ mình mình, mà có phải ai cung đủ tỉnh táo để nhận ra đâu, nhưng email gửi đi rơi vào im lặng, bây giờ thì đã thấy một số nạn nhân lên tiếng. Mình có một số lời khuyên cho mọi người:

1. Không trò chuyện thân mật với người lạ nhảy vào làm quen trên các mạng xã hội

2. Nên cân nhắc tại sao một người mới quen biết lại gửi cho mình một số quà giá trị lớn như vậy

3. Tuyệt đối không gửi tiền vào tài khoản cá nhân

4. Kiểm tra số điện thoại, nếu là số di động thì có quyền nghi ngờ

5. Cảnh giác với những người làm quen xuất xứ từ Manchester, Anh; Qatar,

6. Chiêu của bọn này là nói gửi hàng xong nó phải đi công tác hay đi đâu đó, khó liên lạc, cảnh giác

( Van Nguyen )

Bạn cũng gặp trường hợp lừa đảo tương tự? Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng bạn đọc nhé

Mấy trò lừa đảo này thường hay xảy ra với các newbie mới gia nhập mạng ảo.

Các bạn hãy cảnh giác và tập cách bảo vệ mình trong mạng ảo.

Đọc câu chuyện của bạn, tôi nhớ đến trường hợp đã xảy ra với một cô Bạn.

Cô này đã không nghe lời khuyên của bạn bè, còn cất công bay sang tận Malay để đưa tiền cho người báo là hàng bị chặn ở Hải Quan Malay.

Vì ...    

Chào các anh chị,

Em có đọc mấy trò lừa đảo trên mạng, có trò này em không rõ ở Việt Nam đã có chưa, nhưng ở Mỹ thì có và em chỉ góp ý thêm để mọi người cảnh giác thôi ạ.

Trong trường hợp xin việc và ...    

Tôi thì nhân được mail này. Tất nhiên biết là lừa đảo rồi nhưng cũng đăng lên để bạn đọc suy ngẫm (phiền bạn nào tốt tiếng Anh dịch giúp, tôi chân thành cảm ơn)
Tôi thì hiểu mang máng là tay này ở Tây Phi, có khách hàng ...    

Tôi cũng quen một người nước ngoài qua mạng và hắn nói hắn ở Manchester UK. Sau hai tháng làm quen hắn nói sang VN thăm mình và kẹt ở sân bay KL Malaysia. Sau đó có một phụ nữ gọi điện cho mình nói là tiếp viên hàng không ...    

Các bạn nên hiểu rằng giàu có như phương Tây nhưng họ cũng không bao giờ vung tiền như thế đâu.

Với họ, quà tặng trị giá 100USD đã là rất giá trị rồi (giới thượng lưu phương Tây thì không bao giờ làm trò này ).

Tôi cũng nhận được rất nhiều email lừa đảo kiểu như là ID của bạn trúng số, rồi thì bạn nhận được giải thưởng, hoặc bạn được thừa hưởng gia tài, hoặc bạn được trả công vì một việc làm gì đó (mà thực sự bạn không làm), hoặc nhờ ...    

Tôi cũng là nạn nhân của một trò lừa đảo mới tại TP.HCM. Tối 29/7 một thanh niên ăn mặc lịch sự đẩy chiếc xe tay ga của Yamaha tự xưng là nhân viên Viettel đến trước cửa hàng của tôi mượn 15 ngàn đổ xăng do đi làm quên ...    

Đọc bài viết trên và ý kiến của các bạn độc giả báo Vnexpress, tôi xin góp thêm chuyện của mình.

Một lần, bất ngờ nhận được 1 email lạ viết bằng tiếng Anh báo rằng tôi trúng một giải thưởng rất to nhưng muốn nhận phải gửi cho ...    

Chào các bạn,

Ông bà mình nói "Tham thì thâm" mà, mình đừng tham thì không bao giờ bị thâm cả.

Chắc các bạn cũng biết không một người xa lạ nào lại tự nhiên biếu không cho mình cái gì cả nên đừng bao giờ bị lừa vì các tin ...    

Lừa đảo là một phần tất yếu của cuộc sống, luôn cảnh giác là đương nhiên.

Nhưng thực tế, các chiêu lừa đảo tinh vi, bài bản và công phu chứ không thô thiển như ban Van Nguyên viết đâu.

Hãy tuân theo một nguyên lý hiển nhiên: ...    

Câu chuyện của bạn giống hệt mình.Mình cũng quen một người ở mạng xã hội và cũng đòi gửi qùa cho mình. Hắn nói bỏ 10000 usd ở trong. Nhưng mình biết ngay là lừa đảo nên chửi cho hắn môt trận.

Hắn cũng từ Manchester ANH.

 
 
 
 
 
 
Lương 10 triệu sợ không trụ được ở Hà thành

Tôi 32 tuổi. Mang tiếng là chuyên gia thiết bị khoa học kỹ thuật nhưng vẫn không có gì trong tay. Giờ cứ nghĩ đến việc lập gia đình đã thấy sợ rồi...


Bài được xem nhiều nhất

Chủ đề nóng: Mua nhà lầu, xe hơi

Gần 10 năm đi làm, tôi đã đủ tiền mua được 4-5 chiếc ôtô con loại trung. Vậy mà giấc mơ xe hơi vẫn còn rất xa vời.
Ôi giấc mộng xe hơi của tôi
Lương 20 triệu làm sao mua nhà lầu xe hơi
Tôi sẵn sàng làm con nợ để mua nhà, sắm xe hơi
Giải cứu hay để bất động sản chết?

Bất động sản chết khiến xuất khẩu đình trệ, thất nghiệp tăng cao, nền kinh tế không tăng trưởng, không tiêu dùng, giảm phát song song với lạm phát... Thật kinh khủng!
Cắt bỏ những 'khối u' để cứu bất động sản
Phần lớn người Việt làm 35 năm không mua nổi nhà
'Để bất động sản rơi tự do sẽ là thảm họa'
Vợ chồng thu nhập 10 triệu vẫn mua đất, xây nhà

Tôi xác định không thể ở trọ mãi nên dù mới cưới được 4 tháng và còn nợ tiền, tôi và chồng vẫn quyết định liều vay tiếp...
'Để bất động sản rơi tự do sẽ là thảm họa'

“Rơi tự do” về vật lý hay kinh tế hoặc bất động sản đều là thảm họa diệt vong. Tất cả phải chết không chừa một ai, không phân biệt doanh nghiệp nào.
Nhiều vali của khách bị nhân viên sân bay ném vỡ


‘Hai lần đi máy bay hỏng 2 cái vali, tôi chẳng hiểu nhân viên bốc dỡ hành lý làm nghề mà có tí lương tâm hay ý thức nghề nghiệp nào không?’.

>> Xem thêm: Khách xót ruột vì hành lý máy bay bị vứt, ném


'Ảo thuật' đong thiếu của 2 nhân viên
cây xăng


Sợ tôi làm ầm ĩ, anh nhân viên đồng ý bơm thêm xăng cho tôi, nhưng lại bơm ở một trụ khuất tầm nhìn. Khi tôi nổ máy, kim xăng chẳng nhích được bao nhiêu...

Xem bài viết do độc giả Vũ Phương Thanh chia sẻ.

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang