E-mail
Bản In
Mở công ty khi còn tay trắng !
Gửi các bạn ! Tôi đi theo con đường riêng mà các bạn đang bàn luận, xin góp vài điều tâm sự .
Năm 17 tuổi tôi ra đời với hai bàn tay trắng vào TP HCM .
Mười hai năm trôi qua tôi làm thuê cho khỏang 20 công ty .Làm từ việc bốc vác cho đến quản lý , tôi cũng đã mở 4 cửa hàng từ bé đến lớn .Thành lập 3 công ty TNHH ….tất cả rồi trở về con số không..
Và cho đến hôm nay , sau hơn mười hai năm thất bại, lúc này tôi mới có được một doanh nghiệp đang làm ăn tương đối ổn định. Thành công không hề đơn giản để đi tìm được nó, với ai tôi không biết, nhưng với bản thân tôi, nhiều khi tôi tự hỏi nếu quay trở lại và biết gian nan trong thương trừờng như thế này thì tôi sẽ chọn con đường như thế nào đây ?? Các bạn đương nhiên xuất phát điểm không giống nhau có người thành công đến quá dễ dàng , nhưng đa phần đều phải nếm trải gian nan..Và con đường chiến chinh dài đăng đẳng này có không ít chiến binh gục ngã …Điểm đến thành công sao thưa vắng bạn bè đến thế!! Đôi dòng tâm sự cùng các bạn …
Không có gì là không thể
GỬI ANH THÀNH
Tôi có lời đầu tiên muốn nói với anh là chúc mừng anh, chúc anh có ý chí và quyết tâm hơn người. Với mức vốn 50 triệu của anh là không quan trọng, quan trọng là bản thân anh thấy nó như thế nào và anh thực thi như thế nào với đồng vốn đó.
Tôi cũng xuất thân từ một gia đình nghèo khó,tôi học ở Hà Nội, thời xinh viên tôi phải đi quyét rác, ra trường vì chưa xin được việc làm liền mà không muốn xin tiền mẹ, vì bố tôi mất lúc tôi học lớp 12 vì vậy một mình mẹ tôi nuôi 3 anh em tôi an học, vì vậy tôi phải ăn mì tôm xuốt gần một năm trời. Sau khi đi làm được 1 năm thì tôi chỉ góp được ít vốn là 5 triệu thôi nhưng tôi vẫn quyết định ra làm riêng, trải qua bao khó khăn vất vả có những lúc phải uống nước ăn kẹo lạc ở các của hàng thay cơm là chuyện bình thường, chuyện không có tiền cả tháng trời là chuyện thường. khi tôi kiếm được tiền thì tôi lại đổ phần lớn số tiền đó vào đầu tư lĩnh vực khác như chứng khoán.
Kể từ lúc ra làm riêng được 2 năm tôi đủ số tiền tôi mua mảnh dất khoảng 50 m2. Như vậy từ lúc ra trường là 3 năm tôi mua được cho mình mảnh đất, vào các bưởi tối mình hay đọc sách kinh doanh, sách quản lý để học hỏi thêm. Hiện tại mình lập thêm cho mình thêm cho mình 1 công ty nữa. Nếu ai nói là vốn chưa đủ thì dù nó có là 10 tỷ cũng không đủ.
Tôi cũng chúc anh thành công để có thể giúp đỡ xã hội đó là giải quyết việc làm cho xã hội, giúp đỡ anh e bạn bè cùng bước tiến lên.
( KHONG CO GI LA KHONG THE )
Thành lập doanh nghiệp chỉ với 10 triệu
Chào các bạn. Có thể tùy vào lĩnh vực kinh doanh, nhưng với lĩnh vực phần mềm của mình khi lập doanh nghiệp tôi chỉ có 10 triệu đồng (tôi không phải là kỹ sư phần mềm).
Có một câu nói rất hay và xem đó như một cách làm giàu cho những người "ít vốn" như chúng ta là "biến không thành có". Theo tôi nghĩ, với những kinh nghiệm, các mối quan hệ của bạn thì bạn đang có rất nhiều thuận với. Con thuyền muốn ra khơi cần phải có gió đẩy đi, điều bạn cần bây giờ là một cách làm mới, sản phẩm mới trong cùng lĩnh vực mà bạn đã có nhiều kinh nghiệm.
Hãy nhìn xem trong cách làm của thị trường hiện tại có lỗ hỏng nào không, hay là làm như thế nào để tốt hơn những gì đã và đang làm. Hãy tự tin lên bạn à.
"Cẩn tắc vô ưu" và "Không làm chắc chắn không được, làm có khi được khi không" suy ra "nên làm".
Thân ái.
Năm 2008 tôi mở Công ty chỉ có 2 triệu đồng làm vốn
Tôi đi làm thuê cho Công ty nước ngoài được tám năm thì nghỉ, tháng 3 năm 2008 tôi mở Công ty trong tay chỉ có 2 triệu đồng tiền vốn, vạn sự khởi đầu nan, ban đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn vì với số tiền ít ỏi đó, tôi đã chọn một ngành nghề không ai làm để khởi nghiệp đó là kinh doanh phụ tùng Xe Đạp Điện, đến nay số vốn tôi đã có trong tay là 500 triệu đồng, có lẽ không phải mình có tài năng kinh doanh mà là mình đã chọn con đường kinh doanh đúng đắn, và thực dụng.
Tôi nghĩ khát vọng kinh doanh và làm giàu ai cũng có, mỗi người đều có đường lối kinh doanh của mình, đừng lý thuyết quá, dám nghĩ dám làm là đức tính của doanh nhân, không nên sợ hãi, nếu nỗi sợ hãi chính mình thì không bao giờ thành công.
'GIÀU' Hãy Đợi Đấy!
Qua bài viết của bạn Thành và những độc giả thì có người đồng tình có người phản bác, riêng tôi không đánh giá đúng sai gì nhiều ở đây vì có thể nó đúng chổ này nhưng sai chổ khác. Nhưng qua đó đã nói lên một chủ đề "Làm Giàu" có thể nhiều người quan tâm, nhất là giới trẻ ngày nay, đặc biệt là những người đang có cơ hội và quyết tâm định làm giàu.
Vậy tôi xin có chút chia sẻ cùng độc giả, lấy bài viết của bạn Thành làm điển hình, theo tôi: như đã nói ở trên "Làm Giàu" cần có cơ hội và quyết tâm. Cơ hội ở đây có thể là: vốn (tiền,vật chất, kiến thức, kinh nghiện, trải nghiệm, ' thiên thời địa lợi nhân hòa'....), Quyết tâm hay tâm quyết ở đây là con người là yếu tố quyết định nhiều nhất , mà có thể nói đến tố chất của con người ấy qua ( sở trường, năng lực, bản lỉnh, ý chí, có tầm nhìn, chiến lược,nhạy bén biết chớp lấy thời cơ, khả năng tuyên đoán phân tích ra quyết định...) thực ra những điều này đều có nói rất nhiều trong sách vỡ doanh nhân.. nhưng làm sao chuyển tải những kiến thức đó thành hiện thực, có tác dụng từng thời điểm hay hoàn cảnh mới là điều quan trọng.
Trở lại bài viết của bạn Thành, tôi cũng tâm đắc như bạn, đặt chân lên đất SG chỉ còn 3.000 vnd (1992 sau khi tốt nghiệp PTTH) và kể từ đó tôi không xin tiền ba mẹ (khóc thật nhiều và suy nghĩ cũng thật nhiều cho số phận mình). Tôi làm đủ nghề nuôi bản thân, nếu có dư chút ít thì gửi tiền về cho ba mẹ và các em đi học, còn dư một ít thì đi học, nhờ theo phương châm' cần kiệm liêm chính, chí công vô tư' tôi cũng tốt nghiệp trường kinh tế và kỹ thuật (ngành CNTT) sau 10 năm cơ cực (trong thời gian làm và cho tới khi bảo vệ luận án tôi cũng phải đi làm thêm và cũng không có máy PC riêng để thực tập) và sau hơn 02 năm là nhân viên kỹ thuật và 05 năm kinh doanh.
Nay tôi cũng có một Cty riêng đã hoạt động hơn 03 năm, cuộc sống tạm ổn, nhưng tôi luôn không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng kinh nghiệm... Từng ấy thời gian nhìn lại thấy quá dài nhưng cũng không dừng lại... Vậy xin chia sẻ cùng các bạn trẻ như sau:
Quan niệm lúc đầu tôi cũng "thà ở lại Sài Gòn quét rác, chứ không về quê làm " quan niệm này thích hợp hơn cho những ai có hoàn cảnh cơ cực quê nhà lại có kiến thức, có nghị lực, quyết tâm, có tham vọng khát khao vươn lên hay luôn cầu tiến bằng hành động và chỉ tìm thấy cơ hội ở thành thị lớn, nhưng vẫn có cơ hội thành công ở tỉnh lẻ nơi đông người, môi trường cạnh tranh mà điều kiện hoàn cảnh ở đó lại thích hợp với mình hơn thì sao. cơ hội có thể do mình nắm bắt và cũng có thể do mình tạo ra.
Với số vốn 50tr hay 100tr ở thời này tùy thuộc ngành nghề, lĩnh vực KD (tốt nhất bạn nên tự tìm hiểu), theo tôi chỉ có thể làm dịch vụ hay những cửa hàng nhỏ lẻ vì chi phí mở công ty khá lớn (định phí, biến phí, vốn lưu động, vốn bảo hiểm...). Đúng như 1 bạn nói ở lĩnh vực nào cũng có 1 ông trùm và sức cạnh tranh rất mạnh, nên ta cần nghiên cứu kỹ ngành nghề đó, có hiểu biết về nó (chuyên môn lẫn quản trị) hay hơn là sở trường của mình (ưu ,nhược, cơ hội, rủi ro) hay đầu ra của công ty, cửa hàng luôn nhớ 'biết mình biết ta' hay ' lấy ngắn nuôi dài' để chờ đợi thời cơ 5 hay mười 10 không thành vấn đề.
Trước khi kinh doanh ta có nhiều cái để học, hiểu sâu rộng (sản phẩn, thị trường, chính sách pháp luật, môi trường yếu tố cạnh tranh…), tố chất con người cũng cần rèn luyện (trong sách vở và người đi trước thành đạt), bạn có thể học các khóa ngắn hạn (CCO,CFO…) ở những trường doanh nhân. Chứ đừng nói làm rồi sẽ biết, sẽ hiểu vì đó là tài sản duy nhất sau 5-10 năm ky cóp mới có được, còn khi đã làm thì sẽ có những phát sinh không lường trước được lúc đó thì bằng những kỷ năng hay kiến của mình mà xử lý hiệu quả hay không mà thôi. Kinh doanh có rất nhiều điều không thể nói hết một ngày, mà còn là bí quyết của mỗi cá nhân nữa.
Tôi xin tạm gác lại nơi đây, cũng cám ơn bạn Thành, bạn đọc và toà soạn đã cho tôi những lời chia sẻ cùng những người tâm quyết trên đường lập nghiệp. Cuối năm rồi ta hãy đúc kết lại thành công và thất bại, nhằm vạch ra kim chỉ nam cho năm mới thành công hơn.
Nhân dịp Noel, tôi chúc các bạn vui vẻ và thành đạt hơn trong năm tới!
Thân chào!
XU THẾ MỚI CÓ CƠ HỘI MỚI - NHƯNG PHẢI LỰA CHỌN
Tôi là độc giả thường xuyên đọc Vnexpress, tôi chưa bao giờ viết một tham luận nào trên mạng cả. Nhưng hôm nay tôi đọc xong bài của bạn thôi cũng muốn nói với bạn vài lời.
Hiện tại các doanh nghiệp việt Nam đang trong xu thế cạnh khốc liệt thời mở cửa, chúng ta cũng đang trong xu thế thực hiện cam kết WTO. Tôi đang làm trong doanh nghiệp việt nam nhưng có chuyên gia nước ngoài cộng tác. Năm 2009 vừa rồi không chỉ cty tôi làm việc mà rất nhiều doanh nghiệp khác phải lao đao vì suy thoái kinh tế. Nếu cty bạn làm ăn chỉ trong nước thì phải chọn những sản phẩm dễ bán, giá cả thấp thì mới quay đồng vốn được. Còn với 50 triệu VNĐ thì bạn không thể làm ăn với nước ngoài được rồi.
Bạn thấy đấy rất nhiều đại lý (chỉ nói cty tôi làm thôi đã là 200 đại lý rồi ) họ có trong tay rất nhiều nhân viên cả lá xe + tiếp thị + nhân viên kế toán + nhân viên kỹ thuật còn tiền của họ thì nhiều hơn bạn rất nhiều nhưng họ không dám mở cty, mặc dù họ rất hiểu mở cty sẽ có nhiều lợi ích như thế nào rồi. Chưa kể họ có mối liên hệ rất xâu rộng với các cty khác nhau và mối quan hệ trong xã hội. chỉ cần những đại lý này mà mở cty thôi thì cty bạn mở ra cũng khó cạnh tranh nói chi là phạm vị rộng lớn hơn.
Ai cũng có ước mơ làm cty riêng để được tự mình quyết định mọi thứ, nhưng bạn thử nghĩ xem, nếu bạn có suy nghĩ và có những quyết định tốt nhất thì cty bạn đang làm sẽ cân nhắc và cho bạn làm chức vụ cao hơn, hoặc cty bạn đang làm không nhận thấy thì đối tác hoặc các cty khác sẽ nhận thấy và sẽ mời bạn làm chức vụ cao trong cty họ.
Theo tôi nghĩ bạn nên tích luỹ thêm kinh nghiệm để tạo mối quan hệ tốt với các đối tác mà bạn định sau này làm ăn của cty tương lai của bạn. Bạn cũng có thể chọn một hoặc một vài người bạn thân cùng nhau góp vốn và cùng nhau xây dựng kế hoạch cho cty tương lai thì cơ hội thành công đến với sẽ cao hơn.
Có cơ hội nhưng phải biết đó có phải là cơ hội mình làm giàu chưa thì phải suy nghĩ cho thật kỹ.
Việc 50tr không nên mở công ty là một sai lầm
Tôi đọc những dòng mà các bạn phản hồi cho bạn Thành, tôi thấy các bạn bất bình với quan điểm bạn Thành, còn tôi thì rất khâm phục. Con người làm giàu cái chính là biết vượt qua những khó khăn và đặc biệt là có chí khi đương đầu với nó. Việc 50tr không nên mở công ty là một sai lầm, không phải có tiền mới làm giàu được mà không có tiền làm giàu được mới khâm phục.
Chồng tôi thành lập công ty mà trong tay chỉ đủ để trả chi phí thành lập doanh nghiệp nhưng sau 2 năm lợi nhuận của công ty đã hơn 1 tỷ, chỉ khác là công ty chồng tôi làm về tư vấn thiết kế chứ không phải thương mại.
Làm giàu cho đất nước
Xin gửi cho các bạn "Làm giàu cho đất nước" trong những conment bài viết của bạn Thành. Ai cũng khăng khăng làm giàu cho đất nước.
Vậy, tôi xin hỏi một câu rằng: 'các bạn sẽ làm gì để làm giàu cho đất nước?' ở vị thế của các bạn? một lãnh đạo?, trưởng phòng? một nhân viên? hay là một người quét rác?, Ai cũng nói vậy thì hãy chia sẽ cho mọi người biết với, để chúng ta cùng làm giàu cho đất nước.
Các bạn còn nói Việt Nam gia nhập WTO, những doanh nghiệp nhỏ sẽ ko còn đất sống? Vậy những doanh nghiệp nhỏ này sẽ hết đất sống trong vòng 10, 20 , 30 hay 50 năm nữa? và khi ấy các bạn bao nhiêu tuổi rồi?
Các bạn tự nghĩ, đã sinh ra thì lớn liền àh, mở công ty phải mở cho to àh? hay phải qua các giai đoạn từ nhỏ -> lớn?
Các bạn nghĩ, đi học và đi làm 3 năm (làm thêm), đi làm nhân viên 5 năm thì chưa đủ kinh nghiệm sao? vậy, bao nhiêu mới là đủ?
Còn nữa, bạn Thanh Thúy còn nói "sếp người nước ngoài rất thận trọng, không truyền kinh nghiệm, thủ thuật kinh doanh cho ai khác", bạn nói vậy vì bạn đã thấy, hay bạn tự đặt mình vào vị trí của vị "sếp" đó?
Những con người có tố chất, thì không cần phải cầm tay chỉ dạy, mà chỉ cần nhìn vào thôi, người ta sẽ hiểu...
Tôi là một kẻ chẳng ra gì, làm cũng chẳng được việc gì, nhưng thấy các bạn cứ khăng khăng phải làm giàu cho đất nước, vậy các bạn đã làm gì để làm giàu cho đất nước? và các bạn đã làm được gì chưa? hay chỉ là hô hào, nói cho có?
Bài viết của bạn Thành mục đích bạn ấy chỉ muốn chia sẻ, chia sẻ khát vọng vươn lên, ý chí phấn đấu của bạn ấy, bạn ấy đã thành công ngay từ khi bạn ấy biết biến đổi từ suy nghĩ đến hành động thực tế rồi đấy. Con người, ai cũng có hoàn cảnh khác nhau, môi trường khác nhau, cách suy nghĩ sẽ khác nhau, vậy tại sao các bạn cứ khăng khăng gom vào 1 ý.
Bạn quá ham giàu
Tôi đã đọc bài viết của bạn rất khâm phục ý chí nghị lực của bạn. Nhưng có vẻ như bạn quá nóng vội.
Thông cảm cho hoàn cảnh gia đình bạn hoàn cảnh hiện tại của bạn những gì bạn đã trải qua nhưng với số vốn đấy liệu bạn có đủ tiền để trả tiền thuê nhà và các hoá đơn ko.mà tôi cũng chẳng hiểu cái lĩnh vực mà bạn kinh doanh là lĩnh vực gì nữa bạn có thể chia sẻ với mọi người không.
Mà thực sự tôi cũng thấy bài viết của bạn có gì đó không hợp lí lắm cũng như cái tâm lý của bạn bây giờ. Dù sao cũng chúc bạn thành công trong con đường làm giàu nhé.
Tư tưởng làm giàu tuyệt vời
Xin cảm ơn Chat Master đã cung cấp một bài viết rất hay! Đó chính là điều mà nhiều người trong chúng ta cần phải đọc và học hỏi! Nói chung đọc xong bài viết của bạn Thành, mình thấy bạn có tư tưởng làm giàu là rất tốt, tuy nhiên bạn cần viết sâu sắc hơn nữa, bài viết của bạn sơ lược quá! Tôi cũng đọc được một bài viết trên vnexpress có tiêu đề là "Như thế nào là giàu", trong đó có nói một điều đó là muốn làm giàu phải có một kho tàng kinh nghiệm, vì vậy nếu muốn vừa làm giàu mà có uy tín lâu dài bạn nên tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn!
Chúc bạn thành công!
50 triệu đó sẽ thành 50 tỉ
Thân chào bạn
Trước tiên mình rất thích những gì bạn đã và đang làm được có thể nói rằng mình và bạn có cùng suy nghĩ và hành động.
Mình hiện tại cũng đang ấp ủ và xây dựng những hướng đi để đạt được ước mơ của mình là mở cty riêng kinh doanh về hóa chất, tuy mình mở cty với số vốn nhỏ nhưng nếu mình có hướng đi tốt thì trong tương lai 50 triệu đó sẽ thành 50 tỉ.... hãy cố lên bạn
Tại sao lại chỉ là TP?
Bài viết của bạn thực sự rất hay, rất có ích cho những người trẻ tuổi muốn kinh doanh riêng, nhưng nó sẽ hay hơn nếu nó không có ý kiến ""thà ở lại Sài Gòn quét rác, chứ không về quê làm ", thiết nghĩ, quê hương đã nuôi lớn bạn, là nơi gia đình bạn đang sinh sống an lành... thế thì nó có lỗi gì mà phải bị bỏ rơi như vậy??? Tại sao voi vốn kiến thức cua mình, bạn lại không co y nghĩ sẽ làm giàu cho quê hương của mình hơn? mà lại chỉ chăm chăm làm giàu cho tư túi?
Xin chúc mừng những người dám làm giàu
Xin chúc mừng anh Thành, tôi nghĩ những chia sẽ của anh là bổ ích, cho tôi và cho mọi người. Nếu cứ ngồi ngoài cuộc thì nghe những kinh nghiệm những chia sẻ về kinh ngiệm làm giàu thấy nhiều khi là lý thuyết và ít ai tin. Tôi nghĩ rằng những chia sẻ cho mỗi trường hợp là khác nhau và rất đáng tham khảo và rằng chỉ khi nào thực sự bắt tay vào và trải qua thì mới thấy được hết ý nghĩa của những chia sẻ đó.
Hãy tìm tòi ý tưởng và hãy dám thất bại để cùng thành công.
Ước vọng
thành công hay không tương lai mới biết được...nhưng khát vọng làm giàu thì khó bỏ lắm có lẽ bẩm sinh rồi kêu tôi từ bỏ ước mơ.khó lắm.hy vọng tất cả mọi người sẽ thành công.......
chúc may mắn.
Nên chia sẻ nhưng không nên ru ngủ giới trẻ
Tôi là một người lãnh đạo đã và đang sử dụng nhiều nhân viên như bạn Thành. Tôi không tin hoàn toàn vào những lời bạn Thành viết. Người lập doanh nghiệp thành công trong môi trường cạnh tranh khốc liệt và nhân tài tụ hội như ở Tp.HCM phải có "vốn xã hội", đó là vốn kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh. Bạn không thể có cả hai thứ này qua 2-3 năm học cao đẳng CNTT và 1+5 năm làm việc chỉ ở vị trí nhân viên kinh doanh.
Công ty kinh doanh nước ngoài rất kén nhân viên, bởi vì họ có một trình độ kinh doanh và quản lý khá cao. Bên cạnh ông chủ phải là những trợ lý và trưởng phòng có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm trong môi trường kinh doanh bản địa và bằng cấp ít nhất là đại học về quản trị kinh doanh. Nếu bạn xuất thân từ quê, gia đình buôn bán nhỏ và vỡ nợ, lên thành phố một buổi đi học một buổi đi làm phụ hồ hay những việc lao động linh tinh trong 2-3 năm (thời gian học một bằng cao đẳng), lãnh đạo nhóm nhỏ bạn bè cùng học cao đẳng hay cùng làm nơi lao động thì chỉ đủ khả năng để đi làm việc dành cho kỹ thuật viên tin học hoặc đi tiếp thị sản phẩm, lương khoảng 3 triệu, cơ hội trực tiếp làm việc và gần gũi với ông chủ nước ngoài chắc không thể có.
Ngoài ra chủ người nước ngoài cũng rất thận trọng, không có ai chịu truyền lại hết thủ thuật kinh doanh và giao toàn quyền quyết định công việc cho một nhân viên Việt Nam, trình độ học việc, mới vào làm cho mình có 1 năm. Chỉ nói về trình độ ngoại ngữ để trực tiếp thảo luận công việc không cần phiên dịch với sếp Đài Loan thôi thì chắc chắn bạn không thể đáp ứng, vậy ông ta truyền hết nghề cho bạn bằng cách nào? Còn các trợ lý và quản lý khác họ làm gì? Làm sao họ chịu chấp nhận bạn lãnh đạo họ?
Bạn đã giàu???
Thật sự mình không coi trọng chuyện giàu có về tiền bạc. Mình luôn luôn cố gắng trau dồi kiến thức, với mình giàu có về tri thức và tình cảm mới là sự giàu có vĩnh cửu. Mình thấy bạn quá ích kỷ khi theo đuổi nghiệp làm giàu tại thành phố và thực sự theo mình nghĩ bạn chưa đạt được mục đích của bạn đề ra.
Bạn đã quá chật vật và ảo tưởng về những kiến thức kinh doanh mà bạn có.
Từ ước mơ giàu có tới hiện thực!
Có một chuyện kể rằng, có một cô vợ mua được một quả trứng gà về nhà, anh chồng thấy vậy bèn nói, giá mà quả trứng này đem ấp sẽ được một con gà, gà lại đẻ trứng, trứng lại ra gà, rồi dùng một đàn gà đi đổi lấy một con dê, dê mẹ sinh dê con, dê con đổi lấy bò, bò lớn sinh bò con, bán bò đi sẽ mua được một căn nhà, chẳng bao lâu chúng ta sẽ trở thành người giàu có …
Trên đây không chỉ đơn thuần là một câu chuyện, mà nó còn là nếp nghĩ của biết bao nhiêu người nghèo.
Thực tế để giải quyết bài toán giàu nghèo không thể chỉ dùng phép tính cộng dồn, hay trừ dần.
Mỗi chúng ta sinh ra trên đời về cơ bản đều có những của cải sau đây:
+Thời gian: Chúng ta không thể sống mãi. Tôi giả sử mỗi tháng bạn để dành được 100 USD, 1 năm bạn sẽ có 1200 USD, 10 năm bạn sẽ có 12000 USD. Nếu cuộc đời bạn bắt đầu để dành tiền từ năm 20 tuổi, và sống đến năm 60 tuổi thì cuối đời bạn sẽ có 48000 USD. Một người có số tiền này chắc hẳn không thể gọi là người giàu, huống hồ bạn làm tiền ra để hưởng thụ chứ đâu phải để đến cuối đời nhìn nó chơi, cho nên theo tôi cấp số cộng là điều kiện cần nhưng chưa đủ để giàu có.
Nếu ai đã xác định cuộc đời mình phải giàu thì sẽ thấy rằng thời gian sống trên đời là chưa đủ. Nhiều người hô hào với tôi rằng tôi còn trẻ mà tôi có thể từ từ, tôi còn trẻ mà nên tôi có thể vấp ngã để học hỏi thêm … Tôi cho rằng những người nói như vậy là những kẻ tự bào chữa cho cái dở của mình, đó tất nhiên là những kẻ ngu dốt nhưng quan trọng hơn đó là những kẻ tìm lí do để rút lui khỏi con đường giàu có. Trên con đường chinh phục túi tiền của người khác không cho phép chúng ta bỏ phí một giây phút nào, không cho phép chúng ta mắc sai lầm. Sai lầm càng nhiều đồng nghĩa với thất bại.
Người không muốn giàu có thật sự hay nói cái miệng, các câu cửa miệng của họ là “giá như …”, “nếu mà …” …, trong khi người muốn giàu có thật sự thường hành động. Nếu bạn đừng nói “giá mà quả trứng này đem ấp sẽ được một con gà …”, mà lao vào tính toán xem từ khi đem ấp cho đến khi có nhà phải mất bao nhiêu thời gian, chắc chắn bạn sẽ biết bạn sai lầm ở chỗ nào. Rồi còn phải tính toán coi liệu quả trứng đem ấp thì có nở không nữa … Quá trình lao vào tính toán, thí nghiệm … chính là quá trình hành động từng bước để tiến đến sự giàu có. Sức mạnh đầu óc của bạn để đâu mà chỉ biết sử dụng có cái miệng không vậy?!
Giàu có là một quá trình. Hay nói cách khác để giải bài toán giàu có chúng ta phải giải một hàm phức. Ngày trước khi còn là một cậu bé, trước khi giải bài toán nào việc đầu tiên tôi thường hay xem xét hướng giải bài toán ấy, khâu tiếp theo mới là các bước giải cụ thể.
Nếu bạn biết chắc rằng buôn lậu nếu bị bắt sẽ phải vào tù thì tại sao bạn lại cứ đi theo hướng ấy? Bạn nói giàu có phải liều ư? Ok. Tôi hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên bạn lại lẫn lộn giữa hai khái niệm “liều” và “ngu”. Tôi đã nhiều lần đứng trước lựa chọn một là sẽ giàu có, hai là mất tất cả nên tôi rất hiểu. Tôi hoàn toàn thông cảm với những ai có ý chí làm giàu còn lớn hơn cả sự sống chết, danh dự và hạnh phúc của bản thân, gia đình, nhưng một khi đã lựa chọn con đường cụt bạn sẽ mất nhiều hơn được, và khó mà có kết thúc tốt đẹp.
Chúng ta không thể làm cho thời gian dài ra, chính vì vậy để giải bài toán giàu có chúng ta phải dùng cấp số nhân. Thậm chí không nhân với một vài số hạng đơn lẻ mà sẽ nhân kép và rất phức tạp. Các bạn đã nghe nói đến phản ứng dây chuyền hạt nhân chưa? Bí quyết thiết lập bài toán “phản ứng dây chuyền hạt nhân” trong kinh doanh như thế nào, tôi chỉ có thể nói trong từng trường hợp cụ thể, và phải có những lí do thật đặc biệt!
+Sức khỏe: Dù bạn nói bạn bị tàn tật đi chăng nữa, tôi vẫn khẳng định với bạn rằng mỗi người đều có một thể chất khác nhau. Không ai giống ai. Ai biết cách khai thác tối đa sức khỏe của mình người đó sẽ làm được nhiều việc khi sống trên đời. Nói như vậy bạn đừng hiểu sai mà cho rằng sức khỏe của mình giống như quặng than đá hay dầu mỏ …, nếu hiểu đúng phải hiểu sức khỏe chúng ta như một rừng cây, tài nguyên đất, hay bình ắc qui … Bạn muốn khai thác gỗ thì phải trồng cây, có cây thì mới khai thác được gỗ chứ! Có thể bạn sẽ ăn uống, tập luyện, hay sinh hoạt điều độ …, làm cách nào thì làm miễn là bạn có sức khỏe để chạy bền. Cuộc đời là một cuộc đua đường dài chứ không phải chạy nước rút. Làm giàu không thể một sớm một chiều. Ai bền bỉ, nghị lực, ý chí ngày càng được hun đúc sẽ thắng!
+Trí tuệ: Bạn nói bạn ngu ư? Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ khi nói ra câu nói đó phải đánh giá bạn là người hèn nhát, vì trí thông minh có hai loại: Một là biết và không biết, hai là có thể tự tư duy. Đại đa số người thông minh là người biết nhiều, còn người nghĩ ra cái này cái kia chẳng qua vì kiến thức của họ về lĩnh vực đó quá sâu sắc, cộng với một số “chất xúc tác” nữa mới nghĩ ra. Hãy coi bạn là một người bình thường, tất cả kiến thức đều phải học mới có. Ngày nay cùng với sự phát triển của mạng internet và khoa học kĩ thuật …, việc tự học trở nên khá dễ dàng.
Vấn đề còn lại bạn là loại người nào mà thôi!
+Một số điều kiện vật chất và tinh thần khác: Bạn đừng nói với tôi rằng bạn chẳng có gì cả, bạn chẳng quen ai, chẳng ai chịu giúp bạn … Dù đó chỉ là những giá trị rất nhỏ nhưng bạn đừng coi thường nó.
Về lí thuyết mà nói thì vốn càng ít rủi ro càng lớn. Trên thế giới này người vốn ít không thiếu, còn những người than mình chẳng có vốn đa phần là người thiếu kiến thức. Bạn đang sở hữu 4 loại vốn trên mà dám nói bạn không có vốn sao?
Giả sử tôi đặt hằng số “thời gian” = A, biến số “sức khỏe” = B, biến số “trí tuệ” = C, biến số “một số điều kiện vật chất và tinh thần khác” = D. Để giải bài toán giàu có của mình bạn phải lập một phương trình toán học:
1) A + B + C + D = giàu có ; hay:
2) A(B + C) + D = giàu có ; hay:
3) Một phương trình nào khác.
Ý tôi muốn nói ở đây là nếu D là một số nhỏ thì bạn phải cố tăng B và C lên, thực tế chứng minh, dù D có lớn đến đâu đi chăng nữa mà B với C nhỏ thì cũng tiêu. Ai nói rằng D nhỏ thì không thể kinh doanh được các ngành nghề cần số vốn lớn?
Người nghèo bao giờ cũng làm từ việc bé làm đi, mua quả trứng rồi ấp nó nở thành gà, tại sao bạn không mua hẳn một con bò? Bạn nói bạn không có tiền hả? Thì mượn tạm con bò vậy! Bạn nói không ai cho bạn mượn con bò hả? Thì bạn tưởng tượng ra con bò vậy! Nói tới đây có lẽ bạn sẽ phì cười là tôi nói chuyện thật tếu đúng không? Không! Tôi là người đã rất nhiều lần thực hiện các thương vụ khi trong tay mình chẳng có gì cả!
Một khi bạn dám hi sinh cả bản thân mình vì sự nghiệp giàu có chân chính thì bạn sẽ biết bạn phải bắt đầu từ đâu!
24/12/2009
Mong chi tiết hơn nữa
Đầu tiên xin chúc mừng bạn vì bạn đã làm được một việc mà không phải ai cũng làm được đó là vừa đi làm phụ hồ (phụ hồ theo mình hiểu là một công việc rất vất vả) vừa đi học. Đến giờ bạn lại đi trên một con đường rất ổn, đó là những gì mà nhiều người cần phải học tập.
Đọc bài viết tôi thực sự chưa hiểu bạn Thành viết gì ở đây nữa? Đọc xong tôi thấy một cái gì đó rất chung chung nên không hiểu ý truyền đạt của bạn ở đây là cái gì. Cái tư tưởng "thà ở lại Sài Gòn quét rác chứ không về quê làm", tôi không biết là có nên đưa vào một bài viết chia sẻ kinh nghiệm không.
Một bài viết chia sẻ kinh nghiệm nhưng lại không sâu (bạn học được tất cả kiến thức kinh doanh từ Sếp trong vòng 1 năm là học cái gì vậy? 5 năm trước và 2 năm sau bạn nhận thức thêm được điều gì mà lại quyết định lập công ty vậy?), mâu thuẫn (5 năm hay 7 năm vậy bạn), ...
Tôi xin lỗi nếu như bạn hoặc ai đó thấy không hài lòng khi đọc những dòng chữ này nhưng quả thật đọc một bài chia sẻ kinh nghiệm mà viết thế này tôi thấy rất khó chịu. Chúc bạn thành công hơn nữa!
(Bài này tôi viết không nhằm mục đích gì khác ngoài việc chúng ta cùng nhau góp ý xây dựng một tương lai tốt hơn cho riêng mình, tốt cho cộng đồng)
Mỗi tầm tuổi sẽ có cách nhìn cách nghĩ khác
Thú thực là tôi không thích đóng góp ý kiến, bởi vì mình cũng không phải là người được coi là thành công so với xã hội mà chỉ là thành công với bản thân thôi.
Đọc bài viết của bạn tôi thấy cũng nên nói gì đó vì dù sao mình cũng là người đi nghe đi đọc mãi rồi. Tôi cũng đồng ý với bạn là muốn làm thì trước tiên phải nghĩ đến nó trước đã, có thể coi như là mình sống có mục đích, làm việc có mục đích vậy.
Đúng là không cần phải đúng chuyên môn như một số bạn đòi hỏi đâu, toàn những người làm giám đốc rồi mới đi học làm giám đốc đấy chứ làm gì có trường đào tào để trở thành giám đốc đâu.
Cái này do cơ hội và khả năng của từng người.
Còn tôi cũng phải nói thêm với bạn rằng mỗi tầm tuổi sẽ có cách nhìn cách nghĩ khác, nó thay đổi theo thời gian đấy nên mọi người nhận xét vậy cũng đừng buồn,
Chúc bạn thành công,
- Từ nghèo kiết xác, cuộc đời tôi nay đã sang trang mới (21/12)
- Như thế nào là giàu? (21/12)
- Làm giàu, ai bảo không khó? (18/12)
- Một cách nhìn khác về sự đi xuống của USD (17/12)
- Thị trường chứng khoán quá lệ thuộc vào đòn bẩy tài chính (11/12)
- Tạm gác giấc mơ ôtô (10/12)
- Doanh nghiệp chậm chân trên Internet (10/12)
- Hà Dũng đã có thể làm tốt hơn (07/12)
- Bài học ý nghĩa (05/12)
- Tìm cái tâm, cái tình trong sản phẩm Việt (04/12)
- Học cách làm giàu với 100 triệu đồng (01/12)
- Giải pháp cho bài toán tỷ giá VNĐ/USD (28/11)
- Tỷ giá và nợ nước ngoài (26/11)
- Biện pháp tăng khả năng dự trữ ngoại tệ (26/11)
- Độc chiêu kiếm tiền của 'cò' nhà đất (25/11)
| CÁC CHỦ ĐỀ BẠN ĐỌC QUAN TÂM | ||||||||||||||
|











VnExpress tuyển dụng
Doanh nhân và tài chính
Làm giàu không khó! Nghĩa là tất cả mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội này đều có thể tham gia làm kinh doanh, mở cửa hàng, đại lý hay doanh nghiệp hoạt động nhằm đem lại lợi nhuận cho cửa hàng, đại lý hay doanh nghiệp và của cá nhân mình.
Nhưng mình phải biết rằng làm kinh doanh không phải là chỉ cần có tiền mua sản phẩm và bán lại kiếm lãi, hay gia công một cấu kiện và bán lại.
Một Doanh nhân thành đạt thì cần rất nhiều yếu tố kết hợp, (thiên thời địa lợi nhân hoà). Vấn đề tài chính ở đây chỉ là một yếu tố be bé trong quá trình hoạt động của cửa hàng, đại lý hay doanh nghiệp.
Vấn đề ở đây quan trọng của tôi là phải biết vận dụng thời cơ, điều hoà đồng vốn phù hợp, trình tự chi phí (ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên 3......). Đó là những quan niệm của mình khi quyết định ra thành lập DN riêng, để các bạn biết.