Thứ tư, 25/11/2009, 08:55 GMT+7

Độc chiêu kiếm tiền của 'cò' nhà đất

Cách ăn tiền mà các Cò nhà đất trông đợi nhất là từ “Kênh giá”, “Cài giá”, “Gửi giá”. Với chiêu này họ kiếm được bộn tiền luôn! (Diễm Quỳnh)
> Giá đất Hà Nội loạn - chủ đầu tư tội to nhất

Vợ chồng tôi đều là người tỉnh lẻ đến lập nghiệp tại Hà Nội. Tôi là “cô gái suối Hai” còn chồng tôi là “chàng trai Mường Tè” - Lai Châu chính hiệu. Ông bà, cha mẹ, chú bác cả mấy đời sống an bình trên mảnh đất quê hương nên chúng tôi chẳng có bà con thân thích ở Hà Nội.

Tốt nghiệp Đại Học, về quê cũng chẳng xin được việc làm, chúng tôi lấy nhau và quyết định ở lại cùng bạn bè đồng cảnh ngộ nơi xóm trọ từ thuở sinh viên. Sau hơn bảy năm, ba lần bồng bế con cái chuyển nhà thuê, đến lúc vợ chồng tôi dành dụm được ít tiền đủ mua một căn nhà nho nhỏ để an cư cuộc sống.

Quyết định mua nhà vừa được “duyệt”, ngay lập tức, tôi chạy vù ra ngoài mua tờ báo “mua & bán” còn ông xã thì cắm đầu vào Internet để tìm kiếm. Sau một hồi, quên cả ăn uống, chúng tôi có trong tay một danh sách phù hợp với những tiêu chí của mình và bắt đầu gọi điện thoại liên hệ.

Hỡi ôi, cả một danh sách dài gần đến con số bốn mươi thì phải đến ba mươi người trả lời “Em là bên Văn phòng chị ạ!” hoặc “Tôi là người nhà, được chủ nhà nhờ bán giúp”… Và mỗi người mỗi loại “phí”, người thì bảo tôi phải trả công môi giới nếu mua được nhà là 0,5% số tiền mua nhà, người thì bảo miễn phí cho bên mua là tôi, chỉ cần “tùy tâm” cám ơn sau khi được việc, theo “lệ” là khoảng vài triệu… Ai cũng nhiệt tình đưa chúng tôi đi xem nhà “miễn phí”.

Chiều hôm ấy, tôi hẹn một cô môi giới đưa đi xem “miễn phí” ngôi nhà “3 tầng, mặt bằng 45 m2, ngõ rộng 6 m, khu Nguyễn Chí Thanh” còn chồng tôi thì đi với trung gian ở một văn phòng khác.

Gặp nhau ở ngoài đường, tôi bất ngờ khi cô gái đòi 100 nghìn gọi là “tiền xăng” thì cô ta mới đưa tôi đi xem “miễn phí” như đã hứa.

Khi tới nơi tôi còn bất ngờ hơn nữa vì ngõ rộng 6 m là cái ngõ cách ngôi nhà đó nửa cây số, còn cái ngõ trước cửa ngôi nhà thì chưa đầy 2 m.

Chị chủ nhà đón tiếp chúng tôi với nụ cười chán nản, gượng gạo vì chị đã quá mệt mỏi, mất thời gian với những đám khách đến xem rồi lại thất vọng ra đi do thực tế không đúng như lời các Cò giới thiệu. Chị cũng nói luôn, mặt bằng ngôi nhà là 41,5 m nên chỉ có thế thôi, ai cũng “tưởng bở” gần 50m rồi khi đến xem lại chê nhỏ. Tôi cũng vậy, thất vọng vì mất toi buổi chiều mà chẳng được việc.

Càng thất vọng hơn nữa khi chồng tôi trở về, bởi vì cái “nhà có mặt bằng 50m2 X 3,5 tầng ngõ phố Láng Hạ, đường ôtô tải vào thoải mái” mà anh ấy đến (cũng mất 100 nghìn) lại chính là ngôi nhà 41,5m ngõ chưa đầy 2 m mà tôi vừa kể trên. Thì ra, với cùng một địa chỉ, các Cò đăng bằng nhiều thông tin khác nhau để hấp dẫn khách hàng và kiếm tiền đưa đi xem.

Chị Loan phòng tôi cho biết chính chị đã từng được 3 Cò dẫn đến cùng một mảnh đất, họ cứ úp úp mở mở địa chỉ thật, chỉ nói khu này, khu kia hay gần đường này, đường nọ, khi đến nơi mới té ngửa ra.

Sau một thời gian chạy bở hơi tai (mỗi lần mất 100k) xem xét cuối cùng tôi cũng tìm được một căn hộ như ý, phù hợp với túi tiền của mình. Căn hộ tầng 12, rộng 104m2, ở một tòa nhà 17 tầng, khu Trung Hòa – Nhân Chính, giá cuối cùng là 27,5 triệu/m2.

Người tìm nhà cho tôi là Cò Vinh (gọi là môi giới mua), nhưng nhà tìm được lại do Cò Mạnh đã “hợp đồng” với chủ nhà (gọi là môi giới bán). Nói cách khác Cò Mạnh chính là người tìm được khách cho chủ nhà. Tôi và Cò Vinh không có số điện thoại của chủ nhà, mọi giao dịch là do Cò Mạnh “đại diện” truyền đạt lại. Theo thỏa thuận, sau khi mua xong, tôi sẽ phải trả một khoản lệ phí “cảm ơn” cho Cò Vinh. Còn người bán sẽ phải trả tiền môi giới cho Cò Mạnh (đâu như là 1% tổng số tiền bán nhà).

Sáng hôm ấy, Cò Vinh gọi điện cho tôi bảo cầm tiền đi đặt cọc, đã hẹn chủ nhà rồi. Đến nơi chỉ có mình Cò Mạnh, cậu này tươi cười nói chủ nhà đang trên đường đến. Chờ mãi chẳng thấy đâu. Cò Mạnh tỏ ra sốt ruột và đứng ra một chỗ gọi điện thoại. Kết quả nguyên văn như sau: “Chết rồi, chị ơi, cô chủ nhà đi xe máy vội đến đây, đi thế nào mà đâm vào người ta, gây tai nạn. Bây giờ cô ấy phải đưa người ta vào bệnh viện, lại còn phải ra Công an nữa, cô ấy bị giữ xe rồi … nhiều việc lắm ạ! Cô ấy bảo không thể đến được nữa ạ! Mất công chị quá, bây giờ chị cho em xin số điện thoại của chị nhé, lúc nào cô ấy giải quyết xong thì em gọi cho chị vậy. Chị thông cảm nhé!”.

Lúc ấy tôi rất bất ngờ, tôi thấy thương cô chủ nhà quá. Tôi đành phải đi về nhưng tôi không hiểu vì sao Cò Vinh lại có thái độ rất nóng giận, tức tối. Vừa về đến nhà tôi nhận được điện thoại của Cò Mạnh hẹn đầu giờ chiều đi làm các thủ tục luôn. Cậu ta “mách nhỏ” rằng nếu Cò Vinh gọi điện thì tôi phải trả lời là không mua căn hộ đó nữa. Thế là tôi đã hiểu, thì ra chẳng có vụ tai nạn nào cả, đó chỉ là “kịch bản” của Cò Mạnh nhằm loại đối thủ để khỏi phải chia chác tiền nong mà thôi. Và Cò Vinh, cũng không đơn giản là chỉ kiếm tiền từ sự “cảm ơn” của tôi, mà cậu ta còn đòi chia một phần số tiền môi giới bán. Còn Cò Mạnh, để “làm tất, ăn cả”, nên đã dựng kịch bản để liên hệ trực tiếp với tôi như trên.

Như vậy, tính sơ sơ thì Cò Mạnh sẽ kiếm được gần 30 triệu từ người bán nhà, chưa kể khoản “cảm ơn” của người mua là tôi. Phần lớn các Cò nhà đất khác còn ăn hoa hồng, tính theo % từ cả hai phía. Nếu là nhà cho thuê thì mỗi bên phải trả một nửa tháng tiền thuê nhà.

Tuy nhiên, tất cả các khoản trên chưa phải là thu nhập chính của Cò nhà đất. Cách ăn tiền mà các Cò nhà đất trông đợi nhất - là mục tiêu kiếm tiền chủ yếu của họ- chính là ăn tiền từ “Kênh giá”, “Cài giá”, “Gửi giá”. Với chiêu này các Cò kiếm được bộn tiền luôn!

Căn hộ tôi mua, thực ra cô chủ nhà bán với giá 26 triệu/m2 nhưng Cò Mạnh đã “làm việc” với chủ nhà rằng: Nếu cậu ta “làm giá” với khách được cao hơn thì cậu ta sẽ được hưởng số tiền chênh lệch đó, và như thế cô chủ nhà sẽ không phải trả phần trăm hoa hồng nữa. Thế đấy, với việc môi giới này, cuối cùng Cò Mạnh được gần 200 triệu tiền “gửi giá”.

Tôi biết được việc này là do Cò Vinh tiết lộ, sau khi tức tối vì bị đồng nghiệp phũ phàng hất cẳng, không chia chác “theo luật”.

Tôi cũng không biết chuyện này hai Cò này giải quyết với nhau ra sao nhưng quả thật cả người bán và người mua (cũng như người cho thuê và người cần thuê) đều bị thiệt hại quá nhiều khi qua tay môi giới. Cũng chính bởi các chiêu kênh giá ăn tiền của các Cò mà giá nhà đất bị thổi phồng lên so với thực tế rất nhiều.

Đấy, tại tòa nhà của tôi, người ta đang bán giá 26 triệu/m2. Sau khi biết tôi đã mua với giá 27,5 triệu/m2 thì ngay lập tức có nhà ở tầng trên đã rao bán với giá 28 triệu/m2. Chẳng ai muốn bán giá thấp hơn người khác. Cứ thế này không biết những người sau tôi phải mua với giá bao nhiêu đây?

Bằng chút trải nghiệm thực tế của mình đem chia sẻ, tôi mong rằng sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn khi đi mua, đi thuê nhà đất hiện nay.

Tôi thấy bạn Tuấn Anh chỉ cách làm như vậy còn xấu hơn Cò

Xin chia xẻ với các bạn:

- Cò bỏ thời gian, công sức tìm bất động sản dang bán, cho thuê

- Chủ bất động sản thường bán cao hơn giá thị trường(ai mà chẳng muốn bán giá cao và không bán được) nên cò thương lượng xuống giá thị trường rồi mới chào bán cho bạn.

- Cò bỏ thời gian tìm bạn, liên lac với bạn, tốn kém chi phí

- Cò bỏ tiền bỏ thời gian hẹn cả hai bên đi xem, và thương lượng cho hai bên bán và mua xích lại gần nhau. xong xuôi đâu đó còn phải làm giấy tờ, chạy tới chạy lui, tư vấn cho bạn vay ngân hàng nếu bạn không đủ tiền................

Làm bao nhiêu việc cho ban, và chắc rằng bạn không thể làm hết được những công việc đó.........

Tôi vừa mới bán 1 cái nhà ở Bình Thạnh TP HCM 6 tỉ và trả 2% cho bên cò để làm hết những công việc kể trên. Tôi thấy rất xứng đáng, và tôi không thích làm việc với những người chạy cửa sau như anh vậy.

Bạn không thích trả công cho họ thì thôi để người bán trả, bạn còn bày cách lường gạt họ, ác quá. Bạn ăn cơm cũng phải cho người giúp mình ăn cháo chứ.

Cám ơn bạn Diễm Quỳnh đã đưa ra vấn đề "hot" của xã hội

Chào các bạn,

Đọc bài viết của bạn Diễm Quỳnh và các ý kiến của các bạn khác mà rất nhiều bạn là "cò" hoạt động tự do và cả "cò" hoạt động ở công ty BĐS, tôi thấy, trước tiên chúng ta cần cám ơn bạn Diễm Quỳnh đã chia sẻ kinh nghiệm của bạn, đây là bài học kinh nghiệm cho những ai đang tìm mua nhà đất và cả những người thuê nhà hoặc cho thuê nhà đất nữa.

Có qua bài viết của bạn Quỳnh thì chúng ta cũng mới được gặp các nhà "cò" chân chính lên tiếng.

Tôi cũng đã từng cho thuê nhà và đi mua nhà, tôi cũng gặp những "cò" rởm, họ không phải là công ty môi giới nào cả, không hề am hiểu pháp luật và thủ tục, nhặt nhạnh thông tin và thậm chí bỏ vài ngàn ra đăng trên báo rao vặt, sau đó mạo nhận là công ty môi giới. Nhưng tôi cũng đã may mắn gặp được môi giới BĐS thật, công ty họ làm ăn nghiêm túc thật, thông thuộc thủ tục, có mối quan hệ để xúc tiến việc làm thủ tục giấy tờ hợp lệ nhanh chóng...

Hiện tại pháp luật Việt Nam còn nhiều kẽ hở để hoạt động môi giới BĐS lộn xộn, tự phát, làm nhiễu loạn giá thị trường BĐS, gây thất thu cho nhà nước, thiệt hại cho người mua. Đây là vấn đề vĩ mô rồi.

Một lần nữa xin cám ơn bạn Diễm Quỳnh đã chia sẻ.

Chỉ là 1 con sâu

Tôi đọc bài này và nhận thấy rằng, nếu như ai cũng muốn làm việc trực tiếp, và người môi giới chân chính họ sống bằng gì??? Nhìn người và xác định làm việc là do mình, không trách người khác. Chúc Quý vị nhìn nhận Môi giới như 1 người bình thường. Đừng nghĩ rằng ai cũng giống ai.

Bản chất của "cò"

Chào chị Quỳnh
Trước tiên tôi xin chia sẻ với sự không may về trường hợp của chị.

Tôi là một người môi giới BĐS mà theo cách gọi miệt thị của mọi người đó là "cò". Cò cũng có 2 loại, Loại 1 hướng lợi ích vào bản thân của cò (như trường hợp cò Mạnh mà chị đã hợp tác). Loại 2 hướng về lợi ích của khách hàng (chiếm số ít trong đám cò vạc). Loại 2 thay vì tìm kiếm mọi cách để thu lợi về bản thân như loại 1, thì họ lại dùng hết khả năng của mình để thu thập thông tin thị trường BĐS, Chứng khoán, Vàng, Tín Dụng ... Tiếp đến sẽ phân tích và đưa ra dự đoán về triển vọng của thị trường trong tương lai gần. Sau đó mới là hoạt động tư vấn hướng cho khách hàng về BĐS tiềm năng đó.

Xét về khía cạnh trách nhiệm, khi giao dịch thành công và phí hoa hồng đã thu về thì đó cũng là thời điểm trách nhiệm của cò loại 1 với khách hàng đã hết. Trách nhiệm của cò loại 2 sẽ kết thúc khi khách hàng bán được BĐS và thu về một khoản lợi nhuận như kỳ vọng.

Thân chào, và chúc mừng chị đã sở hữu một căn hộ mới.

Mọi người không biết là mình bị kênh giá đấy thôi!

Mua nhà xong, chuyển về ở mấy tháng tôi mới biết mình mua nhà bị Môi gới làm kênh giá với chủ nhà. Một người hàng xóm mới cho biết sau khi tôi đã quen thân họ. Chính cô ấy biết chuyện môi giới thương lượng với chủ nhà rằng sẽ không lấy tiền hoa hồng mà chỉ lấy chênh lệch thôi. Chủ nhà cũng có lợi nên đồng ý. Có lẽ phần lớn mọi người không thể biết mình bị mua với giá đã bị "gửi", cao hơn giá bán của chủ nhà.

Trong bài của chị Quỳnh cũng rất rõ, nếu không phải do Cò Vinh tức tối vì bị đồng nghiệp hất cẳng nên nói toạc ra, thì chị Quỳnh cũng chẳng biết được. Tôi không có nhiều tiền, dành dụm mãi, thêm cả vay mượn mới mua được cái nhà cho tử tế. Tự nhiên lại phải mất những món bất công, mà đâu có nhỏ? Tôi cảm giác như bị mọc tai Lừa ấy, buồn lắm, tiếc lắm...

Tôi thấy bạn "tương kế, tựu kế" hay lắm. Bạn tôi cũng đang tìm mua nhà, tôi sẽ bảo anh ấy rút kinh nghiệm mọi người và áp dụng kế sách của bạn. Phải công nhận là các Cò thường kèm theo xã hội đen. Đụng vào "hàng" của họ đã bao sân rồi thì khó mà qua mặt họ để làm việc trực tiếp với chủ nhà được.

Chắc chỉ có ở Hà Nội và các địa phương khác

Tôi ở HCM và đã mua 2 căn nhà và cũng đã liên hệ với cò để mua và bán nhưng tuyệt nhiên không có hiện tượng như trong bài viết này nêu ra. Ngay cả thời điểm sốt bất động sản năm 2007 thì HCM cũng vậy.

Tương kế, Tựu kế

Trên thực tế việc môi giới là một dịch vụ tốt nhưng phải thực hiện một cách đàng hoàng. Ở ta, Cò thường làm ăn rất củ chuối. Tôi đã từng làm một cách như thế này để ứng phó với nạn cò xảy tồi tệ.

Các bạn có thể tham khảo. Khi bạn gọi điện đi xem nhà, nếu biết đó là Cò bạn không nên trực tiếp đi xem mà nhờ một người quen đi xem. Người này sẽ về miêu tả lại nhà cho bạn, nếu thấy hợp lý tự bạn sẽ đến trực tiếp gặp chủ nhà, chỉ cần nói là biết thông tin bán nhà qua một người bạn. Thế là chủ nhà sẽ tiếp bạn hồ hởi ngay vì cả hai bên đều có lợi, người mua, người bán gặp nhau trực tiếp. Bạn không mất tiền cho cò. Và Cò cũng không thể trách bạn cũng như dùng các biện pháp xã hội đen với bạn.

Chúc các bạn may mắn.

Chia sẻ thêm bức xúc về việc cò nhà đất

Tôi cũng là một người trẻ đang cần tìm nhà mua để ở và cũng chịu khó lên mạng đọc nhiều tin tức. Nhưng thật buồn là có rất nhiều bài báo nói về việc thị trường nhà đất Hà nội đang không được quản lý tốt nên giá cả không chỉ 'bong bóng' mà còn 'trên trời'.

Đã có rất nhiều bài nói về việc những đôi vợ chồng trẻ chắt bóp tiền lương sau nhiều năm, tiền bán đất ở quê để có chút ít mua một căn nhà nhỏ ở yên ổn. Nhưng đến lúc có được rồi thì hỡi ôi, giá của căn nhà mơ ước đã lên gấp 2, gấp 3. Người mua đã khổ sở để kiếm được nhà cần bán với giá ưng ý rồi thì hỡi ôi, lại có 1001 chiêu cò vạc nhà đất để hành hạ, lừa đảo.

Các trung tâm môi giới ở Hà nội thì không thấy quảng cáo 1 cách uy tín trên các trang báo mà nếu có thì cũng chưa chắc được kiểm duyệt xem hoạt động đúng luật không. Vì thế mà cả người bán lẫn người mua vẫn phải nhờ đến lực lượng cò mồi bên ngoài. Loại cò này thì nhiều nhan nhản, trung gian mấy cửa, đấu đá nhau và cuối cùng người mất tiền là cả người mua và người bán.

Tôi không biết pháp luật của ta có quy định ngành nghề môi giới nhà đất này như thế nào mà bất cứ ai cũng hành nghề được. Tôi đang biết một số bạn trẻ ra trường, làm việc không tập trung, không yêu nghề, không thích cái công việc tại một công ty, một cơ quan nào đó, mà chỉ thích đi làm cò bất động sản.

Trình độ về kinh doanh, tư vấn, luật pháp thì chẳng hiểu mô tê gì nhưng cứ thấy những cò đại ca lâu năm mách bảo cũng nhảy vào hành nghề ở mức nghiệp dư. Nhiều khi giá bị thổi cao mà không thể bán được chỉ vì mấy cò nghiệp dư này tham lam quá, muốn kiếm chác được nhiều.

Thế nhưng những khoản thu nhập bất thường rất lớn này lại không có giấy tờ xác nhận để tính thuế thu nhập cá nhân vì các cò này hoạt động không có chứng chỉ hay giấy phép hành nghề gì cả. Tôi không biết việc cò đưa những thông tin giả cho người mua tìm đến rồi thất vọng bỏ qua như nhiều người đã viết có phải là vi phạm luật dân sự ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không (tiền môi giới) nhưng tôi biết chắc chắn có rất nhiều người mua hoặc các con cò nghiệp dư đã bị một số công ty xây dựng hay công ty môi giới lớn lừa bán các căn hộ chung cư trên giấy, như một số bài báo đã viết.

Và người ta đã thi nhau kiện tụng mấy công ty đó ra tòa, đòi hoàn tiền .v.v... Vậy rất mong những người có trách nhiệm, những cơ quan có thẩm quyền đưa ra nhiều luật lệ chặt chẽ, nhiều thông tin có tính pháp lý, để nâng cao chất lượng giao dịch bất động sản và làm hạnh phúc cho cả người muốn mua và người muốn bán.

Không phải lúc nào cũng đổ lỗi cho "cò"

Chào bạn, mình rất hiểu những bức xúc của bạn sau khi đọc bài viết này. Đúng là thời gian trước, có rất nhiều loại "cò" môi giới, đã sử dụng khá nhiều tuyệt chiêu để lừa lọc khách hàng. Tuy nhiên, bạn cũng phải xem xét lại một chút

Trước hết, khi 2 bạn đã có một khoản tiền để mua nhà, tại sao 2 bạn không ra những Sàn giao dịch BĐS để tìm hiểu, mà lại tìm hiểu trên báo và internet. Nếu bạn ra những Sàn BĐS, bạn sẽ ko phải gặp "cò" nữa, mà sẽ là các môi giới viên đã qua đào tạo, được cấp chứng chỉ.

Hiện nay, theo quy định của Nhà nước, những người hành nghề môi giới BĐS đều phải học và được cấp chứng chỉ theo quy định, thì mới được hành nghề. Đến với những sàn BĐS, bạn có thể khá an tâm vào độ uy tín và trách nhiệm của họ. Chuyện bán "kênh giá" hay "cài giá" đúng là quá phổ biến hiện nay.

Tuy nhiên, do bạn chưa có kinh nghiệm nên dễ bị "cò" lợi dụng thôi.

Còn các chi phí đi xem nhà, chi phí hoa hồng thì thực ra đó là điều tất nhiên.

Theo mình biết, ở Sài Gòn người ta ko ăn chi phí xem nhà, mà chỉ ăn hoa hồng. Còn ở HN thì vịêc thu phí đưa đi xem nhà là điều rất phổ biến. Nói chung, gặp trường hợp như bạn, chắc chắn ai cũng sẽ có những cảm giác ấy.

Nhưng mình hi vọng, không phải lúc nào cũng đổ lỗi cho người môi giới. Và tốt nhất, hãy cân nhắc thật kĩ trước khi mua BĐS, hãy tới những Sàn giao dịch có uy tín để có thể thật sự an tâm

Cò nhà cò đất

Mua bán nhà cửa là một công việc quan trọng và lợi nhuận rất cao, và rất là quan trọng cho người mua để ở. Tôi nghĩ là nhà nước phải có chính sách rõ ràng, như ở nước ngoài, người ta có một công ty đại diện làm trung gian để khiểm tra nhà hay đất của người bán là hợp pháp và tiền bạc của người mua là hợp lệ, thì việc mua bán sẻ được tiến hành mau lẹ và sẽ không thiệt hại cho cả hai bên, và nhất định là sẽ có lấy lệ phí.

Về vấn đề cò thì phải khai báo chính xác tiền thu được khi làm môi giới - cò giỏi thì nhất định kiếm nhiều tiền hơn - để nhà nước lấy thuế, càng nhiều cò, bán mua càng nhiều thì nhà nước thu được nhiều thuế đế xây dựng đất nước, giúp ích cho xă hội... chứ không phải lấy thuế về chia nhau tư lợi.

Nhất định là phải như vậy mới bẳo vệ và giúp ích cho người dân. Phải thu thuế thật chuẩn từ những người mua bán nhà và đất để xây dựng cho xã hội.

để dẹp nạn cò đất không hề khó

Đã có nhu cầu muốn mua ở khu nào thì ngại gì ko dành đôi ngày chạy xe rảo vòng quanh khu vực ấy xem xét, thường những GD muốn bán họ cũng sẽ để 1 cái biển "Nhà bán" kèm số ĐT treo ở ngoài.

Cách này vừa chủ động, lại có thể mua được đúng nhu cầu & quan trọng là không tốn thời gian để cò dẫn tới dẫn lui mà gặp phải căn nhà không như ý.

Chưa kể mua nhà đất là tài sản giá trị lớn thì cũng đừng nên tiếc gì một vài trăm ngàn đăng tin "Cần mua" ở những tờ báo & các website rao vặt, kèm theo câu "Mua của chính chủ, miễn trung gian" thì nếu ai có nhu cầu bán khắc họ sẽ liên lạc, chẳng ai thích GD qua cò để phải tốn thêm 1 số tiền ko nhỏ, lại rắc rối.

Bất đắc dĩ bận việc cộng thêm không quen biết nên họ mới phải nhờ giới thiệu Chưa kể đến việc có thể tận dụng cò, qua giới thiệu cảm thấy chỗ nào ưng ý có thể nhờ người quen giả làm người mua theo cò đến gặp chủ nhà xem trước nhưng sau đó tỏ thái độ ko thích nên ko mua, người quen về đưa số ĐT hoặc địa chỉ của chủ nhà thì mình có thể trực tiếp đến đó hỏi và mua theo giá thỏa thuận của đôi bên mà không có cò xen vào.

Đây là cách tôi đã làm để giúp bạn tôi mua nhà giá gốc GD tôi cũng thường xuyên mua nhà đất ở TPHCM rồi bán lại, đây là những cách mà tôi hay làm để loại bỏ những khoản chi phí không đáng phải có.

Đừng bao giờ tỏ ra quá thích 1 ngôi nhà nào đó & cũng đừng cho bên bán hoặc trung gian biết mình đang có nhu cầu bức xúc về nhà ở. Như thế chỉ làm cho việc thương lượng thêm khó khăn. Một điều nữa, nếu bạn thích khu đó mà không tìm ra có thể hỏi đại 1 vài người dân quanh đó hoặc bà bán nước, chú xe ôm,... Vẫn phải mất ít tiền trung gian nhưng sẽ nhẹ hơn rất nhiều nếu so với những tay cò chuyên nghiệp

Đóng góp

Tại sao ta lại phải mua, bán nhà thông qua cò đất khi cả hai bên mua và bán đều biết rằng mình bị tui cò này ép giá.

Ngày nay có rất nhiều cách để đăng tải thông tin mua, bán nhà: thông qua các trang web mua bán, báo mua bán ...

Còn nếu gặp được căn nhà mơ ước mà đã có một cò nào đó đứng ra "bảo hộ" rồi thì vẫn có 1 cách để chúng ta ko fải làm việc với cò, hai bên mua và bán hãy âm thầm trao đổi với nhau ( đơn giản mà ) mà ko qua cò đất, khi đã ngã ngũ tiền trao nhà giao thì tụi cò đất còn làm được gì chứ.

Đấy là suy nghĩ của cá nhân thôi, nhưng dù sao tôi vẫn ủng hộ hết mình việc mọi người hãy tận dụng thời buổi bùng nổ công nghệ Internet để làm cho công việc của mình đơn gian hơn và tin cậy hơn.

Ở Nha Trang cò đất không đòi tiền nhiều hay có "mánh mung" kiểu đấy

Hiện nay có rất nhiều loại "cò đất" như chị kể trên.

Không biết ở các nơi khác như thế nào chứ tôi thấy ở Nha Trang (nơi tôi đang sinh sống) thì cò đất không đòi tiền nhiều hay có "mánh mung" kiểu đấy.

Dẫn đi xem nhà xong nếu mua được thì tuỳ vào mình thôi, cò đất chỉ xin vài trăm uống nước. Giá cả mình thương lượng với chủ nhà. Chúc chị mua được ngôi nhà ưng ý để ổn định cuộc sống.

Chào thân ái.

Cần minh bạch nhà ở

Theo tôi nhà nước cần minh bạch trong việc bán các chung cư đặc biệt là các chung cư cho người thu nhập thấp. Theo tôi để đảm bảo giá nhà đất không bị đội lên cao thì việc xây dựng chung cư và căn hộ nên giao cho các địa phương của quận huyện để rà sóat các đối tượng chưa có nhà đất để xây cho phù hợp, còn các cơ quan nhà nước nên giao cho họ căn cứ nhu cầu về nhà ở của cán bộ để xây dựng các chung cơ tập thể đảm bảo nguyên tắc 1 hộ gia đình, vợ hoặc chồng chỉ được 1 lần cấp đất hoặc căn hộ chung cư, tránh tình trạng đầu cơ đất cả vợ hoặc chồng đều được cấp đất hoặc nhờ người khác đứng tên.

Không nên nói xấu quá về cò nhà đất như vậy

Tôi cũng là một cò nhà, đọc qua bài viết tôi cũng thấy bức xúc lắm thực tế có đến mức như thế không nhỉ ?

Sở dĩ dẫn đến chuyện như vậy là cũng là do người đi mua một phần, là vì thế này
tôi cũng dẫn khách đi mua, khi xem nhà xong, khách của tôi trả lời không mua nữa. Nhưng sau đó khách của tôi đã nhờ anh e bạn bè đến mua hộ. Sau một tháng mới dám đến ở (vì sợ phải trả tiền phí môi giới).

Tôi dám khẳng định các cò đã gặp phải chuyện này, và hơn nữa chủ nhà bán và khách đã ăn ý với nhau.

Tôi nên khuyên các bạn khi đi mua nhà, hãy đến trung tâm môi giới có uy tín
vì ở đó họ làm viêc chuyên nghiệp hơn,dẫn đi không thu phí.

( le minh chien )

Hãy nhìn nhận khách quan!

Chào độc giả VnExpress, bản thân tôi là người làm nghề môi giới bất động sản, tôi được học, đào tạo và có chứng chỉ môi giới chuyên nghiệp, tôi có một số tâm sự chia sẻ với những người mua, người bán bất động sản như sau:

Tôi hiểu tâm trạng của người phụ nữ trong bài viết trên, thực sự người chị ấy đã phải mua căn nhà với giá trị cao hơn thực tế của nó, trong chuyện này, cả chủ nhà(người bán) và người mua đều chịu thiệt, và người hưởng lợi là nhân vật Cò - Điều này làm chính bản thân những nhà môi giới chuyên nghiệp như chúng tôi cảm thấy bức xúc, vì hình ảnh nghề nghiệp bị làm xấu đi. Mọi người nên nhìn nhận một cách khách quan, kiểu làm ăn như nhân vật Cò trong bài viết, chỉ là kiểu làm ăn chộp giật, lừa khách, kiếm tiền một cách thiếu nhân đức, và không thể tồn tại lâu dài được vì chỉ một lần làm như vậy là mãi mãi mất uy tín.

Tôi tin chắc nhân vật Cò này chỉ hành nghề một cách tự phát và không chuyên nghiệp, không đại diện cho một tổ chức nào. Để tránh hiện tượng này, cũng như làm minh bạch hơn trong thị trường bất động sản, tháng 1/ 2009 nhà nước đã có quy định tất cả các giao dịch bất động sản đều phải thông qua Sàn Giao Dịch Bất Động Sản. Tôi tin chắc, nếu nhân vật cò Mạnh kia là nhân viên trong 1 sàn GD nào đó, thì anh ta sẽ phải nghỉ việc ngay, nếu người quản lí sàn nhận được thông báo khiếu nại từ khách hàng, vì hành vi của anh Cò này đã làm mất uy tín của Sàn.
Tôi khuyên các khách hàng muốn mua, bán bất động sản, hãy qua Sàn giao dịch để được nhận thông tin minh bạch nhất, và mua được nhà với giá tốt nhất, thực tế nhất, tránh rủi ro như nhân vật nữ ở trên. Hãy chọn những Sàn Giao Dịch lớn, có uy tín để yên tâm hơn các bạn nhé!
Thân chào!

Đừng xem môi giới tất cả như thế!

Tôi cũng là môi giới nhà đất. Nhưng như chị nói thì thực oan cho tụi tui wa!
Phải công nhận nhiều văn phòng môi giới khi đến đều nói miễn phí nhưng lại đi lấy tiền điều đó thực ra không hợp lý.

Thực ra chúng tôi chỉ lấy hoa hồng của người bán mà thôi. Chứ người đã bỏ tiền ra mua còn tốn tiền "XĂNG" nữa thì bất hợp lý quá.

Xin chị đừng xem tất cả "cò" nhà đất đều như thế.

Cám ơn chị chúc chị may mắn và tìm được nhà như ý

Rat biet on chi da chia se kinh nghiem mua nha!

Rat biet on chi da chia se kinh nghiem mua nha!

Cò nhà đất ăn kinh quá

Đọc bài chị, giờ tôi mới hiểu thêm cò thế nào. Ở Sài gòn, tôi thường thấy nếu thuê nhà thì cò sẽ lấy tiền hoa hồng là 1 tháng tiền thuê từ người cho thuê (hợp đồng thuê 1 năm hoặc hơn). Không thấy nói đến tiền cảm ơn của người thuê.

Nếu mua đất thì 1% trị giá hợp đồng thực mua bán 2 bên - người bán phải trả cho cò. Người mua không thấy nói đến tiền cảm ơn. Thực tế là không có tiền cảm ơn từ phía người mua.

Còn vụ cò nâng giá rồi ăn chặn phần chênh lệnh tôi chưa gặp. Tuy nhiên, với trường hợp nhà thuê, tôi có nghe việc nâng giá cho thuê và chia đôi chênh lệch giữa cò và người chủ cho thuê. Nói chung, cò nhiều mánh kiếm ăn quá.

Không thể tin được họ!

"Cò" chia sẻ

Bản thân tôi đang làm việc môi giới nhà đất mà bạn gọi là "cò". Đọc bài của bạn tôi thấy bạn nói hơi thái quá về cái nghề này, có thể nói là hơi ác cảm.

Thực tế bây giờ cũng như bản thân tôi làm môi giới cũng đều không thu phí dẫn xem nhà, ai ưng thì làm việc với chủ nhà, chúng tôi chỉ là người đăng tin, việc mua bán đều do người mua và người bán thoả thuận giá cả (tất nhiên tình trạng làm giá là vẫn có nhưng không nhiều). Bản thân chủ nhà (người bán) rất ít khi họ đồng ý cho "cò" làm giá, việc này không hề đơn giản như bạn nói chút nào.

Xã hội sinh ra mỗi người mỗi nghề, chúng tôi cũng vất vả đưa đón khách, hẹn hò đứng hít bụi ngoài đường, đăng tin...việc mua bán và lệ phí đều có thoả thuận cả, bản thân người mua đều thoải mái.

Xin bạn đừng "nói xấu" cái nghề "cò" này như thế, nếu không có chúng tôi những người mua (trong đó có bạn) chắc gì đã tìm được nhà ưng ý.

Xin cảm ơn

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài đọc nhiều
Hải Đế Lao - vớt đến tận cùng của đáy biển
Cái Tâm là gốc của thành công
Làm giàu, ai bảo không khó?
Hà Dũng đã có thể làm tốt hơn
Văn hóa mua sắm ở Hà Nội
Thư gửi chồng doanh nhân
Nhật ký giá vàng một tuần 'lên cơn điên'
Giá đất loạn - chủ đầu tư tội to nhất
CÁC CHỦ ĐỀ BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Lien he quang cao