(HN) - (TP.HCM)

Nhà toán học xuất sắc cũng tốt đấy, nhưng...

Bạn Ngô Bảo Châu trở thành một trong những nhà toán học trẻ xuất sắc của thế giới là điều rất đáng tự hào cho Việt Nam. Điều đó cũng nói lên một điều rằng dân Việt Nam không phải không thông minh. Nhưng thực tế đáng buồn là bao nhiêu nhà toán học trẻ của Việt Nam đã lặn đi đâu hết sau vầng hào quang Olimpic?

Để thành công được cũng phải nói đến sự may mắn, mà điều may mắn nhất là có được những người thầy có tầm để vạch ra hướng đi đúng. Nhưng Toán học đối với Việt Nam thật sự chỉ là cành hoa, dù Ngô Bảo Châu hay ai đi nữa, hoặc sau này có thể có người nào đó giỏi như Perelman, thì sự hữu ích cho quốc gia cũng quá nhỏ.

Chúng ta cần những người có bộ óc thông minh của những nhà toán học xuất sắc nhưng cho những ngành khoa học kỹ thuật, để làm sao cho đất nước giàu lên, mạnh lên, phải làm ra được các sản phẩm trí tuệ để có thể giúp nước ta ra khỏi nghèo nàn lạc hậu, hoặc những những nhà quản lý xuất sắc để đưa ra các quyết sách sáng suốt, góp phần đưa Việt Nam lên hàng các nước phát triển trên thế giới.

Dành quá nhiều say mê, nhiệt huyết để giải quyết các vấn đề hóc búa của toán học, nhưng cuối cùng cũng chưa biết sẽ dùng vào được cho việc gì. Nếu GS Ngô Bảo Châu có về nước làm việc, thì rồi lại cũng sẽ tắt dần như các ngôi sao toán học khác của Việt Nam thôi.

Chúng ta đang ở trong một đất nước nghèo, lạc hậu và chậm phát triển, chúng ta phải biết chúng ta cần gì, nhân dân ta cần gì và làm gì để đất nước có thể phát triển nhanh, mạnh. Nếu các nhà toán học giỏi, nên hướng vào lĩnh vực công nghệ thông tin, thì có ích nhiều hơn cho đất nước và có tương lai lâu dài. Để đánh giá một con người, nên đánh giá toàn diện.

Tôi biết có một Việt kiều trẻ ở Mỹ, chuyên gia tin học, đã trở thành tỉ phú đô la. Nếu Ngô Bảo Châu đành thời gian nghiên cứu tin học thì có phải hữu ích hơn cho bản thân và cho đất nước không ? Bill Gate, Steve Job chẳng cần có giải Fields, nhưng ai dám bảo họ không thông minh ? Cả thế giới phải kính chào họ, vì họ thực sự là những con người xuất sắc, họ tạo ra được những sản phẩm làm thay đổi thế giới.

Tôi hoàn toàn tán thành quan điểm của Nguyễn Trung Hà khi nói về toán học. Trước đây ta có nhạc sĩ piano xuất sắc nhất, nay có một trong những nhà toán học trẻ xuất sắc, nhưng nước ta cần là cần nhà kinh tế xuất sắc, nhà kỹ thuật xuất sắc, nhà phát minh vĩ đại, nhà chính trị tài ba, nhà quản lý tài ba, chứ không nên thổi phồng quá lớn những thứ chỉ có giá trị trang trí, không có giá trị quyết định và bản thân giá trị tạo ra không lớn cho xã hội.

Nguyen Doanh

Thú thật, sau khi đọc xong bài này, tôi không biết tác giả định nói lên điều gì. Nếu nói rằng công trình của giáo sư không có giúp ích gì cho quốc gia thì đó là sự thiển cận, hẹp hòi. Thử nhìn lại tiện nghi cuộc sống, kho ...    

Những thứ mà bạn cho là thực sự có giá trị mà bạn kể ra, những thứ có thể tính được bằng tiền, chẳng qua là những lĩnh vực ứng dụng. Ứng dụng từ cái gì? Há chẳng phải từ nền tảng khoa học cơ bản sao? Nếu nói như ...    

Đọc phớt qua thì ý kiến của anh có vẻ cũng chí lý. Nhưng đọc lại lần nữa thấy suy nghĩ anh bạn vừa rất hời hợt, vừa mang tính đố kỵ. Hơn nữa, dù mình có bao nhiêu tuổi rồi nhưng đối với những người trẻ tuổi đáng kính ...    

Nước ta có nhiều người đã đạt được những thành tựu này khác ở VN hoặc các nước khác nhưng riêng với giải thưởng này của GS Châu thì khác hẳn ở đẳng cấp khác hoàn toàn vì sao nó được coi là giải NOBEL của toán học.

Cá nhân ...    

Mình muốn hỏi bạn NguyenDoanh :

Không có toán học làm sao có công nghệ thông tin , khoa học kỉ thuật hiện đại ?

Không có hoá học làm sao có được thuốc men chửa bệnh , làm sao chế tạo được một lượng lớn hoá chất bạn dùng hàng ngày ...    

1 - "Dành quá nhiều say mê, nhiệt huyết để giải quyết các vấn đề hóc búa của toán học, nhưng cuối cùng cũng chưa biết sẽ dùng vào được cho việc gì. Nếu GS Ngô Bảo Châu có về nước làm việc, thì rồi lại cũng sẽ tắt dần ...    

Thật nực cười cho cái suy luận có ai đó người VN xuất sắc là lại kết luận dân Việt Nam thông minh (trong đó có mình). Anh là anh họ là họ. Trong 1 nhà anh em còn có thằng thông minh có thằng đần nữa mà. Nhận vơ ...    

Thật là buồn cười cho nhân xét của bạn Doanh.
Thiếu hiểu biết trầm trọng.
Khoa học có nhiều ngành, mỗi người mạnh ở một ngành khác nhau. Bạn biết gì về toán học? Hỏi ngay bay giờ bạn viết cho tôi 7 HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ, BẠN CÓ LẼ CŨNG ...    

Anh có bao giờ tự hỏi mình đã làm được gì cho xã hội và cho đất nước hay chưa mà đã lên tiếng phản đối GS Châu. Tầm nhìn anh thật hạn hẹp. Anh có thử đọc báo chí nước ngoài viết về anh Bảo Châu chưa hay là ...    

Bài viết của Nguyễn Doanh quá hay và đúng lúc nhằm thức tỉnh cả mọi người vào thời điểm này để nhìn thấy đâu là chân giá trị của một sự kiện. Đừng quá thổi phồng quá mức một sự kiện như vậy. Chúng ta nên đón nhận nó một ...    

GS Ngô Bảo Châu muốn tiếp tục nghiên cứu thì cứ ở nước ngoài mà làm việc, không cần phải về VN mà làm j. Còn nếu đã muốn về nuớc thì phải xác định đem kiến thức áp dụng vào thực tế để giúp phát triển các ngành nghề ...    

Các bạn chắc không mấy người hiểu được "Chứng minh bổ đề Langlands" mà cứ hở ra "xúc động nghèn ngào, cảm giác vỡ òa..."

GS Ngô Bảo Châu là thiên tài của thế giới, nhưng thực tế VN không - chưa hưởng được bất kì lợi ích nào ...    

 
 
 
 
 
 
Tiêu điểm: Dòng kênh 'chết' Sài Gòn hồi sinh

Câu cá, bắt rắn trên dòng kênh 'chết' Sài Gòn
Cá bơi hàng đàn trên kênh 'đen' Nhiêu Lộc, Sài Gòn
Lại thấy đàn cá màu hồng bơi trên kênh 'chết' Sài Gòn
Dòng kênh 'chết' Nhiêu Lộc-Sài Gòn đang hồi sinh

Bài được xem nhiều nhất

Cảnh chim cu gáy 'yêu' nhau ở Vườn Quốc gia


Đôi chim vờn nhau trên cây bằng những màn múa lãng mạn và tuyệt đẹp thể hiện tình yêu say đắm gắn liền với việc duy trì giống nòi.

Xem ảnh do bạn đọc Kiều Đình Tháp chia sẻ.


Cá bơi hàng đàn trên kênh 'đen' Nhiêu Lộc, Sài Gòn


Trên dòng kênh Nhiêu Lộc nổi tiếng với dòng nước đen ngòm ô nhiễm nặng, tôi vừa quay được cảnh những đàn cá hồng tung tăng bơi lội với số lượng lên tới hàng ngàn con.
Xem Video do bạn đọc Nguyễn Thuột chia sẻ.
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang