(HN) - (TP.HCM)

Khổ sở vì bị hàng xóm 'tra tấn' bằng karaoke

Họ hát không ra hát, đọc không ra đọc, toàn là sai từ lạc nhịp, gào rú, rên rỉ... Người thì hát nhạc tình ướt át, người ca cải lương, người hát nhạc đỏ... Cứ như vậy, đều đặn từ ngày này qua ngày khác.

Ở con hẻm mà tôi đang sinh sống, ngày xưa từ 20 năm nay vốn rất yên tĩnh và thanh bình. Nhưng vài năm gần đây một vài gia đình chuyển chỗ ở. Có người đến, có người đi. Có người bán nhà nhỏ mua nhà to hoặc ngược lại.

Một vài gia đình ở miền tỉnh nuôi trồng dành dụm được chút vốn khá giả, lên Sài Gòn mua nhà cho con cái đi học. Một vài gia đình là công chức nhà nước, chồng đi làm, vợ ở nhà chăm con đi học. Có ông là cán bộ hưu trí. Có bà là mẹ của diễn viên kịch... đa dạng đủ mọi thành phần.

Vấn đề "sôi nổi" của cả con hẻm nằm ở bốn bà thuộc hàng U50. Cả bốn đều không chồng (có người chồng mất sớm, có người thì ly dị chồng...). Bốn bà suốt ngày không làm gì ngoài việc đi chợ nấu ăn, chăm sóc nhà cửa...

Vậy là sáng sớm thức dậy, bốn bà rủ nhau đi tập thể dục buổi sáng, sau đó là ngồi ăn sáng, uống cà phê ngay đầu hẻm, tụm ba tụm bảy nói đủ chuyện. Từ phim Hàn Quốc đến việc sanh đẻ, làm đẹp, từ chuyện tây sang chuyện ta rẽ qua chuyện tàu. Sau đó các bà về nhà mình và bắt đầu giờ "tra tấn" cả hẻm.

Họ mở karaoke hát. Người thì hát nhạc tình ướt át, người ca cải lương, người hát nhạc đỏ.... Cứ như vậy, đều đặn từ ngày này qua ngày khác. Sáng từ 8h đến 1h. Trưa nghỉ hai tiếng. Chiều lại tiếp tục ca từ 3 giờ đến 9 giờ tối... làm cho các nhà xung quanh không có chút yên tĩnh nghỉ ngơi.

Họ hát không ra hát, đọc không ra đọc, toàn là sai từ lạc nhịp, gào rú, rên rỉ... Vậy mà ngày nào cũng hát. Tôi không biết hát quanh năm suốt tháng như vậy họ có sung sướng hay vui vẻ gì không chứ buổi trưa Sài Gòn 36-37 độ, oi bức đến tận tối, đã khó chịu lắm rồi, vậy mà hàng xóm từ đầu đến cuối hẻm còn phải chịu thêm màn "tra tấn" lỗ tai nữa.

Những tưởng đi ngoài đường, người đông, xe nhiều, còi xe ầm ĩ mới phải chịu cảnh "ô nhiễm tiếng ồn". Dè dâu trong hẻm sâu cũng phải chịu cảnh này. Mà còn là liên tục từ sáng đến tối, từ ngày này sang ngày khác.

Chúng tôi đã vài lần đề nghị tổ trưởng tổ dân phố đến làm việc với họ, nhưng rồi được vài bữa, chuyện đâu lại vào đấy.

Thiệt tình bây giờ cư dân hẻm tôi cũng chịu thua với bốn "ca sĩ" này.

Mong các bạn gần xa hiến kế giúp đỡ.

Dieu Huong

Tôi cũng gặp tình trạng y như thế này. Từ khi xóm tôi bắt đầu có những sự thay đổi, người đến kẻ đi. Lúc mới dọn về cũng vui vẻ, hiền lành ra vẻ trí thức lắm.

 Lúc đầu, họ chỉ hát karaoke vào t7 và cn thôi, Xóm ...    

Nếu nói mãi mà họ không nghe, báo tổ dân phố cũng không xong thì bạn hãy dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông". Nghĩa là bạn sẽ mua 1 dàn karaoke với bộ loa cực "khủng", chờ đến đêm sau khi họ nghỉ hát và đi ngủ thì bạn ...    

Ai cũng biết karaoke là giải trí nhưng giải trí như thế nào??? Mình giải trí mà hàng xóm bị tra tấn thì có nên hay không!!! Bạn nên đọc kỹ bài viết, họ hát từ sáng đến tối từ ngày này qua ngày khác kia mà . 

Theo tôi ...    

Gửi những bạn ủng hộ sự tra tấn bằng tiếng ồn: Các bạn cần biết rằng: đây là 1 xã hội loài người văn minh, không phải là nơi rừng rú mà muốn làm gì cũng được rồi bắt người khác phải chấp nhận. Xin hỏi các bạn 1 câu ...    

Bạn cũng giống tôi, hàng xóm sát nhà tôi cứ đi làm thì ko sao nhưng về nhà thì hát ra rả như ve.. Nếu hát hay thì còn đỡ nhưng đằng này hát ko ra hát, đọc ko ra đọc đã thế còn bật loa to hết cỡ, nhức ...    

Thật sự chia buồn cho những người có hoàn cảnh giống mình. Thật sự phải tự thích nghi khi sống với những con người vô văn hoá, không biết tôn trọng những người sống quanh mình thì làm sao biết tự tôn trọng bản thân mình được.

Làm như vậy có gì sai trái đâu, nếu gia đình bạn ở ngoài mặt đường lớn, xe cộ đi nhiều, ồn ào thì bạn cấm họ không được nổ máy đi à.

Mỗi người có một đời tư riêng, không gây thiệt hại gì cho mình thì không ...    

Nếu tổ dân phố không làm gì được thì khiếu nại lên cấp cao hơn. Với lại theo tôi biết thì họ phải xây phòng vách kính mà!

Mình ko đồng ý với bạn nguyen van phuoc. Đồng ý karaoke là giải trí nhưng giải trí thì phải có giờ và không được làm ảnh hưởng người khác, mỗi người có 1 tông nhạc khác nhau nghe ca sỹ hát những dòng nhạc mình ko thik đã nhức ...    

Karaoke là giải trí lành mạnh khi bạn không làm phiền tới ai. Bạn cứ cách âm cái phòng karaoke của bạn đi rồi hát cả ngày cũng được vì đó là nhu cầu giải trí của bạn. Nghe một ca sĩ nổi tiếng hát khoảng 2 giờ đã phát ...    

Nơi tôi ở là một chung cư.Trước nay nơi này rất sạch sẽ,an ninh và yên tĩnh. Thời gian gần đây có một vài căn hộ “thực hiện tra tấn” hàng xóm bằng “tiếng hát mãi đen”, bất kể giờ giấc!
Thiết nghĩ sống phải “biết người-biết ta”,tôi không đồng tình ...    

Thiệt tình nhà mình cũng có karaoke, nhưng không vì thế mà làm phiền lòng hàng xóm. Theo mình nên họp tổ dân phố lại và nêu vấn đề cần nói.còn không được nữa thì dân phố nên yêu cầu nhà hát karaoke nên làm kín các cửa để khi hát 1 phần nào giảm âm thanh.

     
     
     
     
     
     
    Chủ đề nóng: Cách chi tiêu hợp lý với đồng lương thấp

    Do tôi tự nấu ăn nên mỗi ngày 40 nghìn/2 bữa là thoải mái. Cũng vì có một mình nên cũng ăn đơn giản và ngày nọ bù ngày kia, ngày ăn sang thì có ngày đạm bạc xíu.
    Lương 5 triệu nhưng tôi tiết kiệm 1 triệu mua vàng
    Lương 9 triệu, tôi nuôi 2 em ăn học và để dành 1 triệu
    Mỗi tháng tôi tiết kiệm được 216.000 đồng
    Áp lực học thêm trước khi vào lớp 1

    Quan trọng không phải là điểm số mà là tuổi thơ đúng nghĩa mà bố mẹ đã đem đến cho con. Tôi nghĩ dù mình để lại tài sản vài trăm triệu hay vài tỷ cũng không mua được tuổi thơ cho con nếu nó đã trôi qua.
    Học trò lớp Một 'oằn lưng' đến trường
    'Nhìn con học lớp Một mà tôi thấy sợ tuổi thơ'
    Con tôi vẫn giỏi dù không học thêm trước lớp Một
    Có 30 triệu nên cưới vợ hay xây nhà trước?

    Nếu muốn xây lại nhà thì tôi phải phải tích lũy 4-5 năm mới đủ 200 triệu đồng. Xây nhà xong muốn có tiền cưới vợ phải dành dụm thêm 4-5 năm nữa.

    Xem nhiều nhất

    Nhốt con trong phòng, dọa bỏ rơi

    Đứa bé hoảng sợ, khóc la thảm thiết. Ai dám nói chắc rằng bé không bị ám ảnh?

    Vì sao nhiều cha mẹ Việt hay đánh con?

    Đừng đặt câu hỏi "Tại sao người phương Tây họ không đánh con mà chúng nó vẫn nên người?". Đó là sự so sánh không cân xứng bởi chúng ta đang nói đến một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt. Bài viết do độc giả Lê Xuân Thanh chia sẻ.
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang