Thứ sáu, 5/2/2010, 09:30 GMT+7

Mấy mùa mưa đi qua

Vậy là đã mấy mùa mưa qua đi, gia đình tui lên đất Bình Dương lập nghiệp. Cái cảm giác ban đầu nơi đất khách muôn trùng mà nhỏ hẹp, quê nhà một góc nhớ mênh mông lần đầu tiên đến với Cha Mẹ ở cái tuổi gần 50.

Nơi đất lạ quê người, một niềm tin duy nhất Cha Mẹ mang theo làm hành trang là tạo dựng được một sự nghiệp, không lớn lắm, những mong sao khấm khá hơn để tiếp tục lo tôi ăn học, và phần khác là cho anh chị hai đỡ vất vả.

Và thật may mắn thay, trời không phụ lòng họ, một nơi buôn bán ổn định sau hai năm, với sự thương mến và giúp đỡ của nhiều người đã làm cho niềm tin ấy thêm vững vàng!

Cuộc sống không vất vả nhiều nữa, Mẹ không phải dậy sớm, Cha không phải chạy ngoài mưa ngoài nắng để làm việc nữa.

Nhìn lại quá khứ, Cha Mẹ củng cố ở hiện tại và phấn đấu cho tương lai! Giờ đây! chỉ mong ước tôi sớm ra trường, có việc làm ổn định, đồng lương hợp lí để có thể lo cho Cha Mẹ và tự nuôi sống bản thân!

Năm nay về quê ăn Tết, sẽ vui hơn những năm trước, tôi thấy được những niềm vui, hạnh phúc và sự ấm áp trong mắt Cha Mẹ nhiều!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
Lien he quang cao