Thứ tư, 3/2/2010, 14:25 GMT+7

Gửi tới "Heo em" lời chúc năm mới

Đã hơn 8 tháng trôi qua, tôi xa em - người con gái dễ thương, hiền lành để đi cưới người con gái khác và cũng chừng đó thời gian tôi nhớ em mà chẳng biết phải làm gì, gửi tin nhắn hỏi thăm thì em chỉ ghi duy nhất câu "em ghét anh lắm..." và rồi tôi cũng sợ em buồn nên không dám nhắn cho em nữa.

Hy vọng những dòng anh viết này "Heo" đọc được. "Heo" àh, tất cả mọi việc trôi qua cả anh và em đều có lỗi, giá như chúng ta mỗi người bớt đi cái Tôi thì có lẽ đã khác rồi. Anh đã từng nói với e rồi mình phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm đúng không? Anh hy vọng thời gian trôi qua em sẽ xếp những quá khứ lại và bước tiếp trên con đường của mình rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với em.

Năm mới anh chúc Heo mau hết bệnh, cố gắng uống thuốc và giữ gìn sức khỏe nhé.

Heo anh gửi tới em!

Minh that su xuc dong khi doc tin nhan này.

Nó có cảm giác gần giống như người ấy đã gửi cho mình. Nhưng mình cũng ko biết nữa.....hic....

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
Lien he quang cao