Thứ hai, 25/1/2010, 15:27 GMT+7

Tuổi 35 mơ mộng

Ở tuổi 35 mẹ đã sinh ra 4 chị em mình, và khi mẹ ở tuổi đó chị đã tròn 12 tuổi. Nhìn chị đi về một mình những sáng đi làm hay chiều tan ca mà em thấy lo. Không phải lo chị chạy xe không vững, cũng không phải lo chị không tự nuôi nổi chính mình bằng tiền lương tháng.

Chị luôn hào hứng kể cho em nghe về những mối tình rất đẹp, mà những chàng trai ấy có chung một điểm “Việt kiều”. Câu chuyện tình yêu của chị cứ kéo dài theo năm tháng như chưa bao giờ dứt.

Rồi cũng nhiều ngày em nhìn chị khóc nức nở thì em hiểu rằng một mối tình nữa lại vỡ tan. Tình yêu của chị đối với em cũng lạ, chị yêu qua nhịp cầu se duyên là chiếc điện thọai hay chiếc máy tính có nối mạng. Nhiều đêm em giật mình sau giấc ngủ vẫn nghe chị thỏ thẻ với người yêu cách chị nửa vòng trái đất.

Chị có học thức, có công việc ổn định, có một chức vụ mà nhiều người ao ước, với đồng lương không đến nổi phải trông chờ những đồng tiền ở nơi xa lắm! Không biết có phải vì thế mà những chàng trai là đồng nghiệp hay bạn bè đến với chị chị đều từ chối với lý do này hay khác.

Rồi cái tuổi 35 đến với chị như những mối tình trôi qua theo tháng năm. Em không thể khuyên chị nhiều hơn nữa, cũng không thể thôi lo về cái tuổi sắp về 40 của chị. Chỉ khi nào chị tự nhận ra rằng giấc mơ xuất ngọai mà chị thường gọi là oversea, chỉ là hảo huyền. Sao chị không nhìn gần để thấy rõ, nhìn xa làm gì để mãi ngóng trông “một giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ”?

Em cũng không biết rằng có bao nhiêu giấc mơ như chị ở xung quanh mình, chỉ mong rằng sau khi đọc những dòng này chị sẽ nhận ra rằng, không đâu tốt và tươi đẹp bằng quê hương mình.

Nguyên Nhật

Bài viết cùng tác giả:
>
Tôi không được sếp trọng dụng

Em ra đi chỉ vì tôi là sinh viên nghèo

Tôi yêu em khi mình còn cắp sách dưới mái trường trung học. Tình yêu lung linh đến mấy cũng không thể tránh khỏi sức mạnh của đồng tiền. Tôi vào đại học, em theo chồng. tất cà chỉ vì tiền, em đã chọn con đường oversea, còn tôi phải vất vả trong nỗi đau tình mất.

May là còn có người con gái khác yêu tôi như tôi yêu em. Nơi sứ nào đó mong rằng em hạnh phúc.
( Hoang Vắng )

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
Lien he quang cao