(HN) - (TP.HCM)

Ông Tây ra 'đứng đường' cho thấy sự bất lực của chúng ta

Một ông Tây chơ vơ giữa dòng người xô bồ và vô ý thức. Một con én nhỏ đã không làm nên được mùa xuân. Nhiều người vẫn vô tư qua mặt trước sự bất lực của ông và của tất cả chúng ta.
>Đau lòng với 'Vietnamese style'/Người Việt cũng mỉa mai nhau

Clip ông Tây điều khiển giao thông ở thủ đô ở Hà Nội ngay sau khi lên báo đã nhận hàng ngàn lượt phản hồi từ phía độc giả. Hầu hết là những bức xúc và cảm thấy xấu hổ vì những hành động của một số người Việt.

Độc giả Đỗ Hoàng Hiệp xúc động: “Tôi đã rơi nước mắt khi xem clip, thật cảm kích hành động của ông Tây kia và đau lòng trước hành động chống đối của những người điều khiển phương tiện giao thông”.

Nhiều bạn đọc cùng chung nhận xét rằng thật buồn cho người tham gia giao thông ý thức kém. Lực lượng CSGT mỏng mà người thiếu ý thức giao thông thì không giảm. Độc giả Phương Cúc nhìn nhận: “Khi một người nước ngoài phải ra đứng đường làm công việc của một điều phối viên giao thông thay cho CSGT mà nhiều người còn cố tình phớt lờ thì thiết nghĩ chúng ta phải lấy làm xấu hổ với ý thức của mình mới đúng".

Chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ tắc đường, nguyên nhân chính cũng chỉ vì xe này lấn sang làn đường của xe đi ngược chiều, để rồi tắc càng thêm tắc, và cảm thấy bất lực.

Nhiều ý kiến cho rằng giáo dục ý thức giao thông yếu kém và chế tài xử phạt vi phạm quá nhẹ là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngày càng nhiều người Việt vô ý thức trong giao thông. Nên kết hợp phạt tiền và phạt lao động công ích mới mong giảm được tình trạng này.

Bạn đọc tên Cao đề nghị nên bổ sung luật cho phép giam giữ người có hành vi chống đối, thách thức lực lượng giữ gìn trật tự giao thông ít nhất một ngày và giam xe ít nhất một tháng. Hy vọng chỉ có phạt thật mạnh tay mới thay đổi ý thức giao thông cực kém của họ.

Còn độc giả Nguyễn Thanh Bình hiến kế: "Nhà nước sẽ trích một khoản tiền thu nộp phạt giao thông ra mua cuốc, xẻng, chổi, khẩu trang, ủng, quần áo có màu sắc đặc trưng (in chữ "lao động công ích vì vi phạm giao thông" chẳng hạn), và buộc lao động công ích từ 1-3 ngày.

Công việc là quét dọn nơi công cộng, siêu thị, đường phố, vườn hoa, công viên... Không cho phép nộp tiền thay cho lao động. Giao một bộ phận công an quản lý việc này, cho phép cưỡng chế phạt giam 2-4 ngày nếu chống lệnh. Luôn đặt camera theo dõi suốt quá trình lao động để tránh các hiện tượng tiêu cực".

Tuy nhiên cũng có một số người cảm thông cho hành động đi ngược chiều của những người vi phạm vì những bất cập trong thiết kế xây dựng tuyến đường, cho rằng hành động đi ngược chiều của người dân là “tình thế ép buộc”.

Độc giả có nickname Hoàng Lão Tà cho biết: “Xin lỗi là cái ngã ba này ở gần cơ quan mình, ngày nào mình cũng đi ăn trưa vào cái đầu ngược chiều này. Thực ra chỗ này bố trí đường rất không hợp lý. Một bên đường rộng thênh thang không ai đi, một bên thì bé tí nhưng lại là điểm đỗ xe bus của nhiều tuyến (cổng công viên Thống Nhất).

Thế nên giờ cao điểm thì bên tay phải chật cứng, bên trái chả ai đi, buổi trưa thì càng vắng nên nhiều người đã đi ngược sang bên kia đường.

Biết là sai phạm nhưng nhiều người vì nhiều lý do đã bao biện và đi ngược chiều”.

Trở lại với việc làm của ông Tây, độc giả Nguyễn Trinh bày tỏ: “Tôi bắt gặp hình ảnh một anh "tây ba lô" đứng chờ đèn dành xanh cho người đi bộ dưới trời mưa tầm tã. Hình như Luật giao thông đã ngấm vào máu của họ. Ước gì người Việt Nam ta cũng học tập được điều đó".

"Con người là động vật thông minh nhất, có ý thức nhất quả đất. Vì vậy hãy đề cao ý thức hỡi mỗi người Việt Nam”- độc giả Ngô Văn Dân kêu gọi.

Thạch Lam

Sau khi xem đoạn video clip, tôi cảm thấy thật xấu hổ về sự thiếu ý thức và ko tôn trọng luật pháp của một số người dân Hà Nội nói riêng và con người Việt Nam nói chung. Hình ảnh Mr "Tây" làm nhiệm vụ hướng dẫn người vi ...    

Ngưòi việt tự do quen rồi, muốn ngăn chặn phải nghiêm từ trên xuống, đã vi phạm phải phạt ko chừa 1 ai cả, bắt cải tạo bằng cách dọn vệ sinh công cộng 1 tháng, hoặc phạt tù 15 ngày xem ai dám vi phạm ko nào.

Hiện tại tôi đang ở BNE, cái tôi nhận thấy người tham gia giao thông ở đây cực kỳ tuân thủ. Ngoài ý thức còn là sự mạnh tay của chính quyền khi người tham gia giao thông sai phạm. VD: Băng qua đường ko đúng quy định (với người ...    

Tôi nghĩ các nhà làm luật cần phải liệt kê chi tiết và cụ thể mọi hành vi vi phạm pháp luật. Mọi hình thức xử phạt, kỷ luật cũng phải được liệt kê chi tiết và cụ thể chứ không thể trừu tượng như kiểu "kiểm điểm", "cảnh cáo" ...    

Dân chúng thì có đủ các thành phần, không thể nói chung chung là người Việt Nam ý thức thấp. Lý do giao thông hỗn loạn là vì Việt Nam thực thi luật pháp không nghiêm. Luật pháp nghiêm thì trị được những người vô ý thức, còn người có ...    

Ý thức không phải tự nhiên mà có được. Luật pháp phải đủ sức răn đe. Hãy mạnh tay xử lý tất cả các lỗi vi phạm dù là nhỏ nhất cũng phải phạt nặng để dần tạo nên cái gọi là ý thức giao thông. Xin cám ơn

Người nước ngoài đến Việt Nam rất sợ Văn hóa giao thông kiểu "rừng rậm " của nước ta.....chúng ta tự hào về sự phát triển, thành tựu này nọ nhưng văn hóa sống, cách sống và lối sống của không ít người Việt Nam ngày càng đáng sợ...Cảm ơn ...    

Xấu thì đã xấu hổ rồi! Tuy nhiên chúng ta lại không biết hổ mà sửa đổi. Tại sao không thấy lực lượng CSGT ở đây? Tại sao người tham gia giao thông coi thường luật pháp? Tại sao ông Tây lại ra đứng đường đièu khiển giao thông? Tại ...    

Đã có một ông Ta quá bức xúc vì giao thông bát nháo làm ảnh hưởng cuộc sống và kinh doanh của gia đình mình nên cầm điếu cày thay gậy CS điều hành giao thông. Nay thêm một ông Tây quá nhiệt tình nhảy ra cản kéo xe đi ngược chiều. Hà Nội vui sao...

Chốt lại vấn đề thì chúng ta xac định đây là vấn đề văn hoá và dân trí, tất cả đều do giáo dục.

là người Việt tôi thấy thật xấu hổ khi có những người ý thức kém đến vậy, mong rắng những ai xem xong clip này sẽ suy ngẫm lại mình.

khi đọc xong bài viết này tôi cảm thấy thật xấu hổ khi thấy người VN tham gia giao thông thật kém ý thức,tôi đã đi rất nhiều con đường ở HN ,nhiều khi tôi nghĩ tại sao mọi người cứ phải chen lấn nhau như vậy người này lấn ...    

 
 
 
 
 
 
Video xem nhiều nhất tuần: 'Giải cứu họa mi rơi xuống kênh'

Video người đàn ông lội xuống kênh Nhiêu Lộc để giải cứu chú chim họa mi bị chết đuối được nhiều người xem nhất trong tuần qua.
Xem video do bạn đọc Hồng Phúc chia sẻ.
Vào quán nhậu ăn trộm ghế

Tên trộm đi ra đi vào, nghiêng ngó, chờ thời điểm thuận lợi. Sau đó hắn vào nhiều chuyến bê trộm ghế trong quán nhậu.
Xem video do bạn đọc Trần Văn Toàn chia sẻ.

Tiêu điểm
Những chiêu bẻ khóa trộm xe điển hình ở Việt Nam

Với động tác thành thục và "chuyên nghiệp", chiếc xe máy bị cuỗm mất chỉ sau vài giây kể từ khi lọt vào tầm ngắm của bọn đạo chích.
Video xem nhiều nhất tuần: Trộm bỏ chạy vì xe báo động

Hai tên trộm bỏ chạy vì chiếc xe rú còi báo động, tên trộm gương Mercedes dù đã bọc kín là những video được nhiều người xem nhất tuần qua... Xem video do bạn đọc Nguyen Tri Dung chia sẻ.
Video xem nhiều nhất tuần: Chặn đường ôtô để rước dâu

Hàng loạt thanh niên náo loạn đường phố để rước dâu, hay tên trộm SH giật mình nghĩ bị bắt quả tang..., là những video được quan tâm nhất tuần qua.
Xem video do bạn đọc Tong Duc Uy chia sẻ.
Video xem nhiều nhất tuần: Thiếu nữ ngã trước đầu ôtô

Hai chàng trai dừng xe trên cầu mặc áo mưa vô tình gây tai nạn liên tiếp cho hai xe máy, thanh niên dừng mua hoa bị mất xe Air Blade..., là những video gây chú ý nhất tuần qua.
Xem Video do bạn đọc Nguyễn Bá Tứ chia sẻ

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang