(HN) - (TP.HCM)

Ôtô là phương tiện giao thông an toàn

Ba mươi mấy năm, tích cóp mãi tôi mới mua được chiếc xe chạy cho an toàn bản thân. Đi xe của mình, tự mình chạy thấy rất yên tâm, không còn lo sợ cánh tài xế mua bằng, lái ẩu, say hay phê thuốc.

> Ô tô đóng góp lớn cho ngân sách

Tôi là một bác sĩ sắp về hưu. Với kinh nghiệm hơn ba mươi sáu năm hành nghề, tôi biết quá rõ những nguy hiểm mà người sử dụng xe gắn máy phải gánh chịu.

Có rất nhiều đồng nghiệp của tôi chết và thương tật vì sử dụng xe gắn máy nên nhiều người bạn tôi ở thành phố đều sử dụng xe hơi khi đi lại. Một chị bạn của tôi công tác tại BV Chợ Rẫy cũng như một Giáo sư khác của ĐHYD cũng chết vì va quẹt xe hai bánh.

Tôi thì kém may mắn hơn các bạn khi mình ở quê xa xôi, nông dân nghèo, và mình thì không bao giờ nhận phong bì của một ai, chỉ sống bằng lương và chút thu nhập từ phòng mạch ngoài giờ. Các con cháu tôi đều ở TPHCM, chỉ có hai vợ chồng già ở Đồng Tháp, mỗi tháng nhớ con cháu lại lên thăm.

Nhà tôi ở khá xa vùng ven, cách trạm xe hơn hai mươi cây số, nên khi lên tới TP HCM phải cưỡi xe ôm về. Tôi rất sợ cánh xe ôm của trạm xe, toàn là những kẻ phóng bạt mạng, chuyên vượt đèn đỏ, vượt xe tải. Nếu đi taxi thì tiền còn cao hơn tiền xe từ quê mình lên TPHCM.

Mấy người bạn bên Mỹ sang thăm đều chê xe VN mắc gấp ba lần bên Mỹ vì thuế má gấp hai lần giá thành của xe (thế mà có người lại nói rằng người dùng ôtô đóng góp ít cho xã hội).

Nhưng tôi nghĩ rằng chỉ tốn tiền mua xe ban đầu còn nếu đi ít mỗi tháng một lần thì có thể chịu đựng được. Xem ra tuy mua xe có tốn ban đầu nhưng phí tổn mỗi chuyến đi thăm con cháu cũng ngang bằng với đi xe công cộng. Như thế thì chiếc xe của tôi chỉ chạy mỗi tháng một lần có góp phần làm kẹt xe không so với các chiếc taxi chạy suốt ngày?

Ba mươi mấy năm, tích cóp mãi tôi mới mua được chiếc xe chạy cho an toàn bản thân. Đi xe của mình, tự mình chạy thấy rất an toàn không còn lo sợ cánh tài xế mua bằng, lái ẩu, say hay phê thuốc.

Thật tình khi lái xe hơi, tôi chạy còn chậm hơn xe máy và không bao giờ nghĩ mình là sang hơn lúc chạy xe máy. Lý luận cho rằng tất cả người có xe hơi là giàu có là sai vì sau nhiều năm cặm cụi làm việc, không chơi bời, rượu chè thuốc lá tôi không có quyền dành dụm một số tài sản để mua xe hơi hay sao?

Trong khi đó tôi còn phải bán căn nhà cũ để thêm tiền tiết kiệm đủ mua một chiếc xe bình dân giá rẻ. Vì bản thân mình cũng có một số bệnh tật và nghĩ rằng sống cũng không bao lâu nên không muốn tích cóp nữa mà dùng đồng tiền dành dụm để phục vụ mình.

Bây giờ lại phát sinh ra cái gọi là phí lưu hành thu trên đầu xe bất kể xe đó có chạy nhiều hay ít, có chạy được hay không, có kinh doanh hay chỉ là xe lưu niệm, sưu tầm (xe cổ) hay xe hỏng bán không ai mua chất ở xó nhà.

Rõ ràng trong tương lai những người dành dụm cả đời để mua xe như tôi phải bán xe thôi, nhưng lúc đó có ai dám mua hay không? Mua một chiếc xe mười mấy ngàn đô cũng bị xem ngang hàng với chuyện mua siêu xe mấy triệu đô, công bằng ở đâu?

Một công chức công bộc đến tuổi hưu khi dành dụm mua xe cũng bị xếp là giàu như các đại gia doanh nghiệp thì tôi không hiểu khái niệm "người giàu" là như thế nào nữa.

lengocdungtn

Chào tác giả, Đọc bài viết của anh tôi thật sự cảm động.

Nhưng có lẽ tôi và anh phải tin rằng chuyện thu phí này không thể xảy ra vì chúng ta còn niềm tin vào số đông "yêu dân-kính dân"!Quốc hội chắc sẽ không thể phê duyệt những đề xuất kiểu này đâu.

Lượng xe cá nhân người dân đã lỡ mua rồi, nếu đóng phí thì kẹt xe cĩng vẫn vậy, xe cũ của Việt Nam đâu có xuất khẩu được đâu, nếu bán xe thì cũng chuyển từ người này sang người khác thôi, đùng ép người dân vào thế đã ...    

Thử hỏi cả nước có 600.000 xe ô tô, bây giờ đóng phí chống ùn tắc giao thông thì có xe nào bỏ đi không, như vậy la không hạn chế được phương tiện giao thông để chống tắc đường. Muốn hạn chế chỉ không cho đăng ký mới hoặc ...    

Tôi cũng có 1 chiếc ô tô không giá trị gì mấy, nhưng vẫn có phương tiện để về thăm quê vào những dịp lễ, tết và cúng kiến ông, bà.Dù sao nó vẫn an toàn cho gia đình tôi, vì ở quê tôi là đường nông thôn nhưng xe ...    

tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác. Những người đi xe ô tô đã đóng góp thuế cho nhà nước là: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thế giấ trị gia tăng, thuế muôn bài, thuế trước bạ, phí lấy biển số xe, .... hàng ...    

Tôi rất đồng ý với bài viết của tác giả.

Hiện tại nhà tôi ở ven TP và có rất nhiều đồng cỏ. Thiết nghĩ nếu được thì tại sao chúng ta không dùng ngựa đi cho an toàn mà lại không bị đóng phí ( đi xe máy cũng bị đóng phí, đi xe đạp thì chậm hơn ngựa ...    

Đọc bài viết của bác cháu thấy mủi lòng ...Đúng là những người chắt chiu cả đời mua được cái xe để "che mưa che nắng" đi lại cho đỡ khổ thì bây giờ cũng bị xếp ngang hàng với những "đại gia". Nhà cháu cũng vậy, quê xa mỗi ...    

Tôi cảm thấy bài viết rất xúc tích.Ngườita mua ô tô đâu phải để thể hiện đẳng cấp. mà để bảo đảm an toàn cho tính mạng.Ngưòi dân cả đời tích cóp mới mua được.Trong khi người ta đã phải chịu bao loại thuế rồi. Thuế là để đầu tư ...    

Xin cảm ơn bác sĩ đã nói lên tiếng nói của đại đa số người dân VN, đặc biệt bác sĩ nhìn từ góc độ của một người làm trong ngành y tế.
Tôi cứ nghĩ mà thương xót cháu bé được mẹ chở bằng xe máy ở TP HCM, ...    

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của mọi người.

Xe hơi bao giờ cũng là phương tiện an toàn nhất trên đường. Chính mình lái nữa thì mọi luật lệ không thể bỏ qua được. Vì xe của mình, tiền mình đổ mồ hôi làm ra mà.

 
 
 
 
 
 
Những chiêu bẻ khóa trộm xe điển hình ở Việt Nam

Với động tác thành thục và "chuyên nghiệp", chiếc xe máy bị cuỗm mất chỉ sau vài giây kể từ khi lọt vào tầm ngắm của bọn đạo chích.

Tiêu điểm
Video xem nhiều nhất tuần: Trộm bỏ chạy vì xe báo động

Hai tên trộm bỏ chạy vì chiếc xe rú còi báo động, tên trộm gương Mercedes dù đã bọc kín là những video được nhiều người xem nhất tuần qua... Xem video do bạn đọc Nguyen Tri Dung chia sẻ.
Video xem nhiều nhất tuần: Chặn đường ôtô để rước dâu

Hàng loạt thanh niên náo loạn đường phố để rước dâu, hay tên trộm SH giật mình nghĩ bị bắt quả tang..., là những video được quan tâm nhất tuần qua.
Xem video do bạn đọc Tong Duc Uy chia sẻ.
Video xem nhiều nhất tuần: Thiếu nữ ngã trước đầu ôtô

Hai chàng trai dừng xe trên cầu mặc áo mưa vô tình gây tai nạn liên tiếp cho hai xe máy, thanh niên dừng mua hoa bị mất xe Air Blade..., là những video gây chú ý nhất tuần qua.
Xem Video do bạn đọc Nguyễn Bá Tứ chia sẻ
Giả danh trí thức ăn cắp laptop

Tên trộm ăn mặc bảnh bao kiểu dân văn phòng, giả vờ gọi điện thoại, lùng sục khắp công ty và nhanh tay cuỗm chiếc laptop bỏ vào ba lô...
Xem video do bạn đọc Nguyễn Hữu Điệp chia sẻ
Mất trộm xe máy khó tin giữa giấc ngủ trưa

Đang nghỉ trưa, cô gái giật mình tỉnh giấc khi một thanh niên lẻn vào gây tiếng động. Nhưng cô lại ngủ tiếp mà không ngờ đó là tên trộm xe máy liều lĩnh...
Xem Video do bạn đọc Trẩn Văn Toàn chia sẻ.
'Nữ quái' soi gương trộm iPhone

'Nữ quái' vào tiệm làm đầu vờ soi gương chải tóc trộm ví tiền, iPhone ở Hà Nội là những video được nhiều người xem nhất tuần qua...
Xem video do bạn đọc Nguyễn Văn Long chia sẻ
Câu cá, bắt rắn trên dòng kênh 'chết' Sài Gòn

Một nam thanh niên đi câu cá đã bất ngờ khi 'dính' được một con rắn to, trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè mới ngày nào còn đen ngòm, hôi thối, ô nhiễm, tưởng không loài sinh vật nào sống được...
Nam thanh niên bị 2 tên trộm dàn cảnh ăn cắp laptop

Chiếc laptop Macbook cất trong ngăn kéo một tiệm iPhone, vậy mà tên trộm vẫn trắng trợn rút ra để trên mặt bàn trước khi cuỗm đi mất...
Xem Video do độc giả Phan Văn Lộc chia sẻ

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang