(HN) - (TP.HCM)

Tiếng nói của một người trẻ mê nhạc Hàn

Chúng cháu còn trẻ nên dĩ nhiên thích những gì sôi động và bắt mắt. Giai đoạn này rồi sẽ qua khi bọn cháu thực sự trưởng thành, bọn cháu sẽ tự biết cư xử như thế nào cho phù hợp và như thế nào là đủ cho cái gọi là hâm mộ thần tượng.
> Tâm sự của bà mẹ có con là fan cuồng nhạc Hàn Quốc
> Làn sóng Hallyu trên thị trường giải trí Việt

Sau khi đọc bài viết của cô Bình Vân, cháu nghĩ cô và nhiều phụ huynh vẫn chưa thực sự hiểu chúng cháu. Quả thật là những ban nhạc Hàn Quốc đó có thế mạnh và ngoại hình và vũ đạo, nhưng những gì cô nhận xét về họ, cháu cảm thấy chưa thực sự công bằng.

Cháu chỉ thấy cô dùng con mắt của những người lớn mà phán xét những người trẻ bọn cháu chứ cô chưa thực sự muốn hiểu bọn cháu nghĩ gì và muốn gì. Suy nghĩ của cô khác với suy nghĩ của bọn cháu. Hành động của bọn cháu có thái quá thật nhưng đó là bởi vì bọn cháu còn trẻ chưa thể kiểm soát hết hành động, suy nghĩ và tình cảm của mình.

Giai đoạn này rồi sẽ qua thôi khi bọn cháu thực sự trưởng thành, bọn cháu sẽ tự biết cư xử như thế nào cho phù hợp và như thế nào là đủ cho cái gọi là hâm mộ thần tượng này.

Cháu tự thấy việc chúng cháu yêu thích những thần tượng này không có gì là xấu, chúng cháu còn trẻ nên dĩ nhiên thích những gì sôi động và bắt mắt, những điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng cháu.

Chúng cháu bắt chước nhảy theo họ cũng giống như nhiều người trên thế giới bắt chước thần tượng Michael Jackson mà thôi. Theo cháu thấy tất cả những điều này đều không thể nói là sai trái, là lệch lạc suy nghĩ và kiến thức gì được.

Cháu nghĩ cô hoàn toàn có thể yên tâm vì em gái nhà mình vẫn có thể yêu thích các ca sĩ Hàn Quốc và vẫn học tập tốt. Sự hâm mộ này chỉ như là một sở thích cá nhân mà thôi nên cháu nghĩ cô chẳng có gì phải lo lắng cả.

Vì bố mẹ chẳng thể hiểu nổi con cái mà áp đặt con cái vào lối suy nghĩ của bố mẹ, cháu hoàn toàn phản đối việc này vì thế hệ chúng cháu rất khác với thế hệ của các bố mẹ.

Nguyễn Hương

Thích thì sao? Ko thích thì sao? Thường thì mình ko có hứng thú lắm với những cuộc tranh luận như thế này, vì mình đã thấy khá nhiều rồi. Có nói tới tết Công Gô cũng ko xong nữa. Nhưng hôm nay mình xin nói một tí quan điểm ...    

Mình cũng là 1 teen thuộc thế hệ 9x đây ! Nhưng mình cảm thấy Kpop , Vpop và đa số các thể loại nhạc hiện nay đều ít có giá trị nghệ thuật , chỉ là một thể loại nhạc "thị trường" , chỉ chạy theo nhu cầu thị ...    

Cái gì cũng có hai mặt của nó.

Tôi là một fan Kpop, nhưng khi nghe mọi người bàn về tình trạng hâm mộ quá mức của các fan cuồng tôi cũng đồng tình phần nào. Nhưng cái mọi người thấy trước mặt chỉ là một trong số những ...    

Đề tài Kpop có vẻ là một đề tài nóng bỏng của cả giới trẻ lẫn các bậc phụ huynh. Sau khi đọc tận tình tất cả 3 bài viết về bức thư của cô Vân, rồi một ý kiến của một 8x đời cuối, rồi lá thư chia sẻ ...    

thì đã làm sao, là sở thích riêng thì có thích con vẹt hay con cóc cũng là sở thích riêng thôi. không ảnh hưởng tới ai khác thì chẳng ai có quyền phán xét cả

Kpop là no.1, ko ai hiểu gì nhạc hàn đừng ý kiến nhé, lúc nào cũng VN VN trong khi nền âm việt nam ko chuyên nghiệp bằng nhạc hàn. đừng có nhìn vs con mắt người lớn hãy để cho mỗi người có sở thích riêng

Không một ai cấm các bạn nghe nhạc Hàn. Không một ai cấm các bạn thần tượng ca sỹ Hàn Quốc Nhưng cái cách mà các bạn hâm mộ ( ko phải tất cả ) thì thật quá lố bịch.

Cái mà bài viết của cô Vân muốn đề ...    

Tôi thật sự không hiểu các bạn trẻ bây giờ nghe nhạc Hàn có hiểu hết ý nghĩa của ca từ hay ko?nếu các bạn có thể nghe và cảm nhận được bài hát thì ko nói gì...đằng này các bạn nghe xong rồi lên google tìm dịch lời của ...    

Mình thì chẳng bao giờ thần tượng 1 cái gì như thế, chỉ đơn giản thấy hay và có cảm xúc thì nghe. Nhạc Hàn thì có nghe, nhưng không hứng thú lắm. Mình thích ngồi cafe và nghe nhạc vàng hoặc instrumental hơn. Đó là 1 cách thư giãn ...    

Em có biết là sự khác nhau giữa người lớn (bố mẹ) và trẻ con(con cái) là gì ko ? Không phải là người lớn không hiểu "các cháu" nghĩ gì và muốn gì. Muốn là đáp ứng sao ? Thế hệ trẻ giống như cây non, người lớn giống ...    

Tôi là 1 người thích 1 ban nhạc của Kpop và tôi có thể khẳng định với mọi người về trình độ văn hóa trình độ học vấn tuy không to tát nhưng cũng chả phải xấu hổ gì với xã hội + đã có cơ hội học ở nước ...    

Gửi các fan và antifan. Xin mời học lai các khái niệm về Xâm lăng văn hoá. Là 1 người dân Việt Nam phải luôn nhớ điều này, tự lực tự cường là truyền thống của dân tộc. Đừng bao giờ bị lệ thuộc về kinh tế và bị nhồi ...    

 
 
 
 
 
 
Video xem nhiều nhất tuần: 'Giải cứu họa mi rơi xuống kênh'

Video người đàn ông lội xuống kênh Nhiêu Lộc để giải cứu chú chim họa mi bị chết đuối được nhiều người xem nhất trong tuần qua.
Xem video do bạn đọc Hồng Phúc chia sẻ.
Vào quán nhậu ăn trộm ghế

Tên trộm đi ra đi vào, nghiêng ngó, chờ thời điểm thuận lợi. Sau đó hắn vào nhiều chuyến bê trộm ghế trong quán nhậu.
Xem video do bạn đọc Trần Văn Toàn chia sẻ.

Tiêu điểm
Những chiêu bẻ khóa trộm xe điển hình ở Việt Nam

Với động tác thành thục và "chuyên nghiệp", chiếc xe máy bị cuỗm mất chỉ sau vài giây kể từ khi lọt vào tầm ngắm của bọn đạo chích.
Video xem nhiều nhất tuần: Trộm bỏ chạy vì xe báo động

Hai tên trộm bỏ chạy vì chiếc xe rú còi báo động, tên trộm gương Mercedes dù đã bọc kín là những video được nhiều người xem nhất tuần qua... Xem video do bạn đọc Nguyen Tri Dung chia sẻ.
Video xem nhiều nhất tuần: Chặn đường ôtô để rước dâu

Hàng loạt thanh niên náo loạn đường phố để rước dâu, hay tên trộm SH giật mình nghĩ bị bắt quả tang..., là những video được quan tâm nhất tuần qua.
Xem video do bạn đọc Tong Duc Uy chia sẻ.
Video xem nhiều nhất tuần: Thiếu nữ ngã trước đầu ôtô

Hai chàng trai dừng xe trên cầu mặc áo mưa vô tình gây tai nạn liên tiếp cho hai xe máy, thanh niên dừng mua hoa bị mất xe Air Blade..., là những video gây chú ý nhất tuần qua.
Xem Video do bạn đọc Nguyễn Bá Tứ chia sẻ

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang