(HN) - (TP.HCM)

Hạn chế fan cuồng Kpop từ chính mỗi gia đình

Đối với những fan cuồng tín Hallyu, chỉ cần quý vị cho chúng nếm thử mùi vị của một cuộc sống cực khổ ra sao khi: không tiền, không quần áo đẹp, không internet; bắt chúng lao động việc nhà thay cho osin để chúng không còn thời gian rảnh tơ tưởng đến các oppa, unni.
>Tiếng nói của một người trẻ mê nhạc Hàn
>Tâm sự của bà mẹ có con là fan cuồng nhạc Hàn Quốc

Tôi là một 8x đời cuối, tiếp nhận đầy đủ tư tưởng truyền thống cũng như hiện đại, vì tôi sống trong một gia đình toàn U60, còn công việc thì tiếp xúc với tuổi teen.

Đối với showbiz Hàn, hay showbiz Việt, hay US, UK cũng không đáng được ca ngợi đến tận mây xanh, hay chê bai thậm tệ, vì suy cho cùng đó chỉ là một hình thức giải trí, có hay thì có dở, tùy cách tiếp nhận của mỗi người.

Cái chúng ta cần bàn luận không phải là việc hay dở của văn hóa Hallyu, mà là những tác động của chúng đối với giới trẻ Việt, mà theo tôi được chứng kiến thì tiêu cực nhiều hơn tích cực.

Ai đời một bộ phận lớn học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 chăm chỉ online cập nhật tin tức ban nhạc Hàn, lập hội anti fan này nọ cãi nhau chí chóe với hội fan kia, học thuộc tiểu sử ca sĩ, diễn viên Hàn còn hơn nhớ bài học ở trường, tiêu tốn hàng mấy trăm ngàn hoặc hơn cho những đĩa nhạc, ly tách, poster có hình thần tượng, hay thậm chí hàng triệu đồng để đi xem show ca nhạc.

Thời gian, tâm sức đáng nhẽ phải dành trọn cho công việc học tập, phụ giúp gia đình thì bây giờ là video clip, phim ảnh, họp fan club, bàn luận, tranh cãi thần tượng mày xách dép cho thần tượng tao,… Chưa kể tiền bạc mà bố mẹ vất vả đổ mồ hôi, sôi nước mắt kiếm về được con cái của mình tiêu xài phung phí cho những kẻ ở tận Hàn Quốc.

Thích một ai đó, một thứ gì đó chả có gì là xấu cả, chả có gì phải bàn cãi. Chỉ có biến một thứ giải trí bình thường thành mối bận tâm, si mê, cuồng tín thí đó mới là vấn đề, mà còn là vấn đề rất lớn.

Ai có thể học tốt khi đầu óc suốt ngày là hình ảnh các oppa, unni, giờ này không biết họ đang làm gì bên Hàn nhỉ; trong khi chương trình học ngày càng nhiều kiến thức cần phải để tâm, cần nhớ.

Các học sinh của tôi mới học lớp 7,8 là đuối với môn hình học, lơ mơ các môn lý hóa, học đến lớp 9 thì nản, muốn nghỉ ngang. Như bạn Nguyễn Hương nói sau này sẽ học tốt hơn sao, sẽ điều chỉnh bản thân, chỉ sợ tương lai sẽ không cho các em cơ hội đó.

Dù rằng học vấn không là con đường duy nhất để lập nghiệp, nhưng xã hội sẽ ra sao khi một bộ phận giới trẻ hôm nay chỉ học đến lớp 7, 8 rồi nghỉ ngang.

Theo tôi với làn sóng hallyu này, chả cần bộ, ban ngành nào giải quyết, mỗi người hãy tự ra tay chấn chỉnh với con em mình. Không cần phải cấm phim Hàn, nhạc Hàn, vì chỉ có bất lực mới cấm đoán.

Đối với những thành phần cuồng tín Hallyu, chỉ cần quý vị cho chúng nếm thử mùi vị của một cuộc sống cực khổ ra sao khi: không tiền, không quần áo đẹp, không internet; bắt chúng lao động việc nhà như giặt đồ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa thay cho osin để chúng không còn thời gian rảnh tơ tưởng đến các oppa, unni.

Thật là xấu hổ khi một cậu bé chăn trâu có thể đậu 3 trường đại học, trong khi các cậu ấm cô chiêu nơi thành phố thì đòi nghỉ học để sang Hàn cùng thần tượng. Tôi không thể hiểu nổi sao quý vị phụ huynh thời nay lại có thể dễ tính với con cái mình như thế, như cô Bình Vân cũng là quá chiều chuộng con gái mình.

Câu cuối cùng tôi muốn nói là đừng để những đồng tiền mà chúng ta vất vả kiếm ra được tiêu tốn vào những nơi vô ích như showbiz, với những kẻ ngồi mát ăn bát vàng, mua nhà triệu đô, đi siêu xe trong khi những người trí thức và những thành phần khác của xã hội cũng đang phải vất vả từng ngày để tranh đấu cho cuộc sống.

Nếu quý vị thương yêu con em mình, hãy mạnh tay hơn với chúng. Đừng để những thú vui vô vị đó làm mờ mịt đi tương lai của giới trẻ!

Mandy Nguyễn

8x đời cuối...đáng tuổi chị hoặc anh của tôi vậy mà lại nói những lời nói như thể tất cả tiêu cực của cuộc sống đều đổ dồn hết vào người của chị/anh vậy.

Tất cả những điều anh/chị nói ở trên tại sao anh/chị ko suy nghĩ theo chiều ...    

Con gái tôi năm nay 18 tuổi. Cách đây 1 năm cháu cũng thần tượng sao Hàn dữ lắm. Cháu dán poster sao Hàn kín cả phòng riêng, đam mê như điếu đổ, nhất là mấy anh chàng mặt trai không ra trai, gái không ra gái. Tôi đã dành ...    

Những cô những bác anti thì cháu chỉ mong các cô các bác nhìn lại cách giáo dục con cái tại gia đình. Con nhà lao động nó ko có cái ăn thì cũng chả hơi đầu mà kpop với cả vpop. Chiều chuộng hay ko quan tâm rồi thì ...    

Đọc bài viết này tôi thấy toàn những nhận xét tiêu cực. K-Pop cũng giống như game online, khi cha mẹ không có khả năng quản lý con cái thì lại đổ lỗi cho cái gì đó. Thiết nghĩ, K-Pop cũng như nhạc US-UK thôi, Westlife qua VN khối người ...    

Thần tượng của tôi chính là ông bà,cha mẹ,anh chị hay người yêu của tôi.Những người thân yêu nhất của tôi.họ yêu thương chăm sóc khi vui,khi buồn.ca sĩ hát hay,nhảy đẹp thì chúng ta thích cũng ko có gì sai hết nhưng họ ko có bên cạnh khi chúng ...    

Người viết tỏ thái độ kỳ thị dân tộc nhiều hơn là ý tốt.

người lớn đang nhỏ nhen với bọn trẻ, đây là tuổi ăn học mộng mơ thì cứ để bọn trẻ mộng mơ, ngày xưa vào tuổi này các anh chị 8x cũng phát điên lên về chương trình MTV với các band, singer teenpop đấy thôi. Lớn lên là đâu lại vào đấy thôi.

Cảm ơn bạn đã nói tới 1 vấn đề của giới trẻ hiện nay, theo tôi, chúng ta là những người đã đi qua cái tuổi "ẩm ương" thì nên có định hướng cho thế hệ sau, tôi nghĩ những bạn chê bài viết là phiến diện có thể chưa ...    

Tôi ủng hộ với bạn về cách không nên hâm mộ "một cách quá mức". Mặc dù tôi là một 9x đời đầu nhưng tôi cũng không thể chấp nhận cách các bạn trẻ bây giờ biểu hiện sự hâm mộ của mình với thần tượng. Như nhiều người nói ...    

Mọi người nên bình tĩnh khi người viết đang đề cập đến cái gọi là một thế hệ sau của đất nước khi mà học hành dở dang, tương lai các em sẽ đi đến đâu?bản thân tôi cũng là 8x cũng thấy các tác hại của việc "cuồng mộ" ...    

Giờ đi đâu cũng thấy Kpop, ăn mặc cũng Kpop, toàn mấy thằng con trai cũng diện sao như con gái, bóng bẩy quá nhỉ, còn thực tế các ban nhạc Kpop hát cái gì chúng có hiểu gì không ta? nói thẳng ý nghĩa các ca khúc mà boygroup ...    

Người viết bài quá non kém, người ủng hộ cũng không suy nghĩ kĩ, người viết bài đã tự nhận là thế hệ cuối của 8x nếu tôi không nhầm có thể cho bạn là sinh năm 88,89 như vậy bạn vẫn chưa phải là người từng trải, nên cách ...    

 
 
 
 
 
 
Video xem nhiều nhất tuần: 'Giải cứu họa mi rơi xuống kênh'

Video người đàn ông lội xuống kênh Nhiêu Lộc để giải cứu chú chim họa mi bị chết đuối được nhiều người xem nhất trong tuần qua.
Xem video do bạn đọc Hồng Phúc chia sẻ.
Vào quán nhậu ăn trộm ghế

Tên trộm đi ra đi vào, nghiêng ngó, chờ thời điểm thuận lợi. Sau đó hắn vào nhiều chuyến bê trộm ghế trong quán nhậu.
Xem video do bạn đọc Trần Văn Toàn chia sẻ.

Tiêu điểm
Những chiêu bẻ khóa trộm xe điển hình ở Việt Nam

Với động tác thành thục và "chuyên nghiệp", chiếc xe máy bị cuỗm mất chỉ sau vài giây kể từ khi lọt vào tầm ngắm của bọn đạo chích.
Video xem nhiều nhất tuần: Trộm bỏ chạy vì xe báo động

Hai tên trộm bỏ chạy vì chiếc xe rú còi báo động, tên trộm gương Mercedes dù đã bọc kín là những video được nhiều người xem nhất tuần qua... Xem video do bạn đọc Nguyen Tri Dung chia sẻ.
Video xem nhiều nhất tuần: Chặn đường ôtô để rước dâu

Hàng loạt thanh niên náo loạn đường phố để rước dâu, hay tên trộm SH giật mình nghĩ bị bắt quả tang..., là những video được quan tâm nhất tuần qua.
Xem video do bạn đọc Tong Duc Uy chia sẻ.
Video xem nhiều nhất tuần: Thiếu nữ ngã trước đầu ôtô

Hai chàng trai dừng xe trên cầu mặc áo mưa vô tình gây tai nạn liên tiếp cho hai xe máy, thanh niên dừng mua hoa bị mất xe Air Blade..., là những video gây chú ý nhất tuần qua.
Xem Video do bạn đọc Nguyễn Bá Tứ chia sẻ

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang