Thứ sáu, 17/2/2012, 09:11 GMT+7

Vì tiền họ sẵn sàng 'trù' cho người khác chết

Tôi là nhân viên bán vé xe của một công ty. Hằng ngày chứng kiến những cảnh tranh giành khách, chửi rủa thậm chí trù cho lật xe, chết người... khiến tôi cảm thấy đồng tiền đã làm mờ đi lý trí của họ.

Không biết có phải vì cuộc sống cơm áo gạo tiền không mà đồng tiền đôi khi đã làm mờ lí trí của họ, họ thốt ra những lời nghe mà thấy sợ. Tôi tự hỏi nếu họ là người nghe những lời đó từ phía người khác thì sao nhỉ?

Tôi nhận công việc bán vé xe cho công ty. Tôi được điều lên Tân Biên (Tây Ninh) đúng ngày 29 tết. Ở đây, nhiều người dân đi xe của công ty, nhưng cũng có người chưa biết. Dịch vụ của xe chất lượng cao, chạy suốt tuyến không rước khách dọc đường nên được người dân ưa chuộng.

Những nhà xe ở bến chạy tuyến Tân Biên - An Sương bị kích động khi thấy xe mở ra ở bến này. Họ hằn học chửi rủa xối xả với những lời lẽ rất khó nghe (tôi được biết trước kia công ty này mở ở An Sương, tài xế đã bị họ chặn đường đánh, nhân viên và điều hành viên cũng bị, công an đã can thiệp và tình hình đã yên ổn).

Tôi và một nhân viên nam nữa làm thay ca nhau, nhân viên nam này làm được vài ngày thì điện thoại cho tôi nói "chị ơi, chắc em phải nghỉ quá. Họ chửi nhiều quá, hăm đánh em nữa, em mệt mỏi lắm...". Tôi khuyên em ráng đi, nhịn mọi chuyện xem như không nghe không thấy, nhưng em không chịu nổi và đã xin nghỉ.

Tôi cứ làm hai ngày thì nghỉ hai ngày. Ngày đi làm đối diện với họ, họ luôn có những hành động hăm dọa, kéo khách lên xe của họ và nói dối với khách xe của họ là xe của công ty tôi. Có một số khách không biết nên tin, khi lên xe rồi giá cả không thuận, cách phục vụ không đúng, khách lại phản ảnh công ty...

Có hôm tôi đang bán vé cho khách họ đến lôi khách ra, nói những lời tôi nghe thật bỡ ngỡ "đừng đi xe này vì xe nó lật chết người hết đó... Đừng đi xe đó đi lát nữa xe lật chết bây giờ...". Tôi nghe mà lạnh cả người, tôi biết khi đụng đến chén cơm ai cũng có sự bức xúc, nhưng đâu đến nỗi phải thốt ra những lời lẽ độc địa đến vậy?

Tôi muốn nói lại với họ sao họ lại nói vậy? Họ không có lương tâm sao? Chỉ vì tiền mà có thể xem nhẹ sự sống của người khác sao? Họ có thể cười cợt trên sự sống chết của người khác sao? Nếu ngược lại là họ, họ phải nghe những lời nói đó từ phía người khác dành cho họ, thì họ sẽ làm gì?

Nhưng tôi đành im lặng vì một thân một mình. Nếu nói ra, tôi biết lúc này chỉ như châm dầu thêm vào lửa. Tôi thật thương cho họ chỉ vì đồng tiền mà họ xem mạng người không ra gì.

Tôi im lặng mãi, họ chửi hoài cũng chán, tình hình có vẻ tạm ổn. Cũng còn vài nhà xe còn hậm hực và hăm hôm nào sẽ chặn đường lấy cây sắt thọc bánh xe cho xe lật chết hết, trùm bao bố đánh tôi lúc đêm hôm (vì tôi làm từ 2h30 sáng).

Tôi vẫn im lặng vẫn tỏ thái độ cứng rắn, làm mặt lì và vác vào người 3 thứ bệnh là không nghe, không thấy, không nói. Cô bán cafe bên cạnh khuyên họ đừng có làm vậy, rằng tôi cũng chỉ làm thuê chứ có tội gì ?

Tôi vẫn im lặng để họ níu kéo khách qua xe của họ, không lên tiếng nói. Ai đến mua thì tôi bán, không giải thích nhiều. Công ty tôi và ban quản lý làm việc với nhau, rồi ban quản lý làm việc với các nhà xe.

Có một số xe có lẽ thấy chửi rủa hoài mà không có tác dụng gì với tôi nên bắt đầu nói chuyện. Tôi vẫn vui vẻ đáp lại, tạo thiện cảm hai bên, có hai cô gái còn cư xử với tôi rất vui vẻ nữa.

Đúng là sự nhẫn nhịn rất có kết quả. Không cần phải lên tiếng nói lại, không cần phải tỏ thái độ phản kháng. Người nào làm sai tự thấy mắc cỡ thôi. Tôi chỉ hy vọng khi mọi việc đâu vào đó, họ sẽ có những giây phút giật mình nghĩ lại lời nói của mình và biết mình sai.

Họ sẽ sửa chữa kịp thời, không phải để xảy ra những chuyện không hay rồi hối hận không kịp thì tiếc cho công sức của họ đã và đang làm, đang sống, không vì đồng tiền quá mà có những suy nghĩ hành động nông cạn.

Vunguyen

Kiến nghị xe Đồng Phước mở điểm đón tại Ngã Ba Vịnh

Qua việc này tôi cũng xin kiến nghị xe Đồng Phước xem xét lập một điểm đón khách tại Ngã 3 Vịnh trên tuyến Tân Biên An Sương vì lượng khách từ Phước Vinh rất lớn. Rất thuận tiện cho nhưng người như tôi.. và cũng như một số người dân khác khi tuyến phước vinh- an sương chưa được mở. Mong ý kiến của tôi đến được với lãnh đạo công ty xe Đồng Phước.

Xóa bỏ nạn xe tù

Xã hội càng hiện đại thì người dân càng nên có ý thức để bảo vệ những công ty làm ăn chân chính, không chụp giựt. Ví như người dân không đi xe chất lượng cao vì nghe những lời đồn đại, trù úm thế này có lẽ xã hội VN chỉ dừng ở mức làng xã thôi. Cũng như việc văn hóa giao thông, ăn uống, mua sắm người tiêu dùng cũng nên tìm hiểu để có được hàng hoá, dịch vụ tốt nhất và cũng góp phần phát triển các công ty làm ăn uy tín. Không ăn hàng quán vỉa hè, không mua hàng nhái, hàng đểu .... cũng không ngoài mục đích này. Bảo vệ bản thân và góp phần phát triển xã hội.

Cám ơn bạn đã chia sẻ

Cám ơn bạn đã chia sẽ với mọi người một bài học rất hay về tính kiên nhẫn, lòng vị tha. Thiết nghĩ những con người kia đáng thương và đáng trách, họ vì đồng tiền trước mắt mà quên đi những điều quan trọng và thiêng liêng hơn trong cuộc sống. Âu cũng bởi vì nền giáo dục tại nhà trường cũng như gia đình còn hạn chế nên trong XH còn tồn tại những ngưòi như thế. Chính sự kiên nhẫn và lòng vị tha của bạn đã dần cảm hóa được họ (ít hay nhiều). Chúc bạn luôn khỏe và thành công trong công việc,rất hân hạnh được làm quen với bạn (nhimtiny@yahoo.com)

Cần sự can thiệp từ cơ quan chức năng

Đọc bài của bạn tôi thấy đó không phải là trường hợp cá biệt ở Tây Ninh mà nó còn xảy ra ở hầu hết (nếu không nói là "ở tất cả") các bến xe. Tôi đã từng là hành khách, từng chứng kiến ở những bến xe mà tôi đã đi, nơi nào cũng có những loại người mà bạn nói xuất hiện cùng những lời lẽ rất "vô văn hoá" và "giang hồ". Tôi nghĩ không chỉ là chuyện "cá nhân, đơn lẻ" mà còn có thể mang tính "tập thể, tổ chức". Vì vậy, việc này chỉ có các Cơ quan chức năng như Ban quản lý bến xe, Đội bảo vệ trật tự, Lực lượng công an,... cần can thiệp mạnh tay để giảm bớt những việc như thế này.

Vì tiền họ sẵn sàng 'trù' cho người khác chết

bạn nên phản ánh với công ty tình hình này, nếu cần kiến nghị bí mật ghi hình những người đó làm bằng chứng nộp cho cơ quan công an, kiến nghị công ty bỏ ra một ít kinh phí quảng cáo trên phương tiện truyền thông, in tờ rơi, trong đó nói rõ quy trình đi xe là phải mua vé ở quầy thì sẽ chẳng có vấn đề gì hết...

làm dâu trăm họ

Chỉ có những người trong ngành nghề mới hiều được cám giác của bạn...mình thật sự rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này....Cũng như tại Cần Thơ nơi mình đang làm việc cho công ty xe khách thương hiệu tại Cần Thơ đi Sài Gòn.khi xe ra bến xe Hùng Vương đậu lên khách thì luôn bị một dàn cò xe bao vây...bến xe này rất lộn xộn và lu bu....hiện tại ở TP.Cần Thơ đã có đến 3 thương hiệu xe chất lượng cao đi Sài Gòn.hầu hết khách hàng đều đã quay mặt với những chiếc xe dù...tuy nhiên nhà xe còn lại họ vẫn đứng chặn hết cả những lối vào phòng vé của công ty....ở đây tuy họ không chửi bới nhưng họ luôn dụ dỗ lời ngon ngọt những người khách hiền lành, nông dân đang định vào mua vé xe công ty mình.ngay cả xe trung chuyển công ty mình rước khách về nếu không khéo họ cũng dẫn đi luôn qua xe họ.... !!

tôi đã chứng kiến

chuyện này tôi đã thấy nhiều, vì tôi cũng là dân tây ninh, các nhà xe khác cung cấp dịch vụ rất tệ, nhồi nhét khách, lấy giá ko đúng thỏa thuận, họ cho mình các quyền ăn nói thô lỗ vì họ nghĩ họ làm nhà xe ít học nên cư xử rất "giang hồ"
Khi gặp cạnh tranh từ 1 cty làm ăn có quy cách, uy tín thay vì cải thiện chất lượng phục vụ để cạnh tranh thì họ quay qua quậy phá, thật đáng trách
Những nhà xe này phải chịu hậu quả là mất khách , mất tiền vì chính bản thân họ.
Việc ra đời của cty xe khách chất lượng cao đã giải thoát người dân tây ninh khỏi các nhà xe "giang hồ"

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao