E-mail
Bản In
Biện bạch hay sai về cách làm
Thưa bạn TD. Thang, nếu thực sự muốn bồi dưỡng cho giáo viên có cuộc sống tốt hơn? Ví dụ bây giờ, nhà trường có 1 cái hòm như hòm công đức chẳng hạn và bạn sẽ bỏ những khoản tiền bồi dưỡng vào đó mà không cần ghi tên, mọi người khác cũng vậy không ai biết người khác bỏ vào đó bao nhiêu. Cuối tháng, cuối quý, các thày cô sẽ mở hòm đó ra công khai và chia đều cho giáo viên toàn trường để có cuộc sống tốt hơn. Bạn có làm việc đó không hay là phải đích danh thày cô dạy con bạn nhận được cái phong bì bạn bồi dưỡng.
Cách làm!
Rõ ràng nhiều người có cái tâm tốt, song nếu cách làm không đúng dễ gây tác động không tốt. Thử hỏi, phụ huynh này đưa, phụ huynh kia không đưa có gây ra sự khác nhau không? cô nhận của phụ huynh này thường sẽ phải quan tâm hơn đến con của họ. Còn những cháu khác? Ngược lại, phụ huynh không đưa tiền nếu biết phụ huynh khác đưa sẽ nghĩ thế nào (về cô giáo). Chưa kể những tác động xấu khác. Vì vậy, nếu các phụ huynh họp lại bàn góp thêm chút ít (hợp lý) bồi dưỡng chung giúp thêm các cô thì là tốt nhất. Tất nhiên, đừng để những phụ huynh không có tâm hoặc ích kỷ đứng ra tổ chức. Họ sẽ lợi dụng làm mất ý nghĩa của việc này và có thể làm cho những gia đình ít có điều kiện hơn lâm vào cảnh khó xử.
Toi dong y voi quan diem cua ban T.D Thang
Tôi gửi con ở một trường mầm non tư thục với mức học phí khá cao. Nhưng các dịp lễ Tết, gia đình tôi cũng gửi ít quà và tiền bồi dưỡng các cô. Tôi rất đồng tình cách dùng từ "bồi dưỡng" của bạn Thắng vì trong suy nghĩ của chúng tôi, làm như thế không phải vì đút lót hay mong muốn cô giáo chăm con mình tốt hơn, đơn giản là lương của các cô rất thấp so với số tiền học phí chúng tôi đóng cho nhà trường. Chúng tôi cảm ơn vì lòng nhiệt tình, sự quan tâm của các cô khi con chúng tôi bệnh, sự uống nắn của các cô khi con tôi có những hành động hay thái độ không đúng. Với tiền "bồi dưỡng" này, chúng tôi cũng muốn tỏ chia sẻ với các cô những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Vì cuộc sống không chỉ có nhận từ người khác, mà chúng ta cũng phải biết cho đi. Cách mà chúng ta cho cũng mang một ý nghĩa nhất định, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Người nhận cũng sẽ hiểu được mục đích của gia đình là "bồi dưỡng". Đơn giản thế thôi !
chia sẻ
Cám ơn bạn Hiền Nguyễn đã viết bài viết trước, đọc bài của bạn, một giáo viên mầm non gửi cho tui link và nói chắc em bỏ nghề thật. Tuy nhiên sau đó, đọc nhiều kiến ý kiến phản hồi, tôi gọi lại cho cô ấy nói có nhiều ý kiến cũng hay, cô xem đi và khi đọc xong cô ấy khóc. Thú thật, con tôi cũng gởi ở trường mầm non, tôi nhớ lần đầu tiên gởi tiền cho cô giáo tôi không biết làm cách nào và các Cô rất ngại. Lúc đó thật lòng tôi nói hãy xem đây là sự chia sẻ khi các Cô quá vất vả, còn với con tôi hãy xem nó như bao đứa trẻ khác, và chưa bao giờ tui gởi tiền trước mặt con tôi. Tôi thấy các cô rất vui, sau đó các cô có nói với tôi, phụ huynh có gởi tiền hay không thì tụi em cũng nuôi dạy cho các cháu như nhau, ngày nào được nhìn các cháu khỏe mạnh, khôn lớn, không xảy ra việc gì tui em vui lắm, đó là món quà lớn nhất của tụi em. Tụi em cần là lời động viên chia sẻ, nếu lỡ cháu bị cắt hay bị gì cũng đừng chì chiết tụi em. Mỗi lớp có 2 Cô, tụi em nuôi dạy hơn 50 đứa trẻ, nếu không cố gắng và không có tình yêu đối với bọn trẻ, tụi em không thể theo nghề được và ngày nào còn làm giáo viên mầm non tụi em luôn nhủ với lòng mình cố gắng hết sức để nuôi dạy bọn trẻ thật tốt. Tôi nghĩ, hãy nói về giáo viên mầm non khi thật sự hiểu về công việc và tình cảm của họ.
Chia sẻ
Nếu ai có người thân làm Giáo Viên mầm non thì sẽ hiểu họ hơn. Tôi đồng ý là ở đâu cũng có người nọ người kia, ai cũng phải có nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nhưng tôi khẳng định là vẫn có những giáo viên mầm non họ đi làm vì yêu nghề. Tôi có Vợ làm Giáo Viên Mầm Non nên cũng có phần nào hiểu cuộc sống của giáo viên mầm non phần nào. Tôi xin chia sẻ vài suy nghĩ của cá nhân tôi.
Giáo viên chịu sức ép từ phụ huynh và ban giám hiệu cũng nhiều lắm. thu tiền báo hoạ my, nhắc nhở nộp tiền học phí, tiền học năng khiếu .... (bố mẹ học sinh không nọp học phí thì trừ tiền lương của giáo viên, phụ huynh bức súc là giáo viên nghe.... học sinh ốm cũng giáo viên....) Tôi có lần được nghe đồng nghiệp của tôi bàn nhau xem ngày 20/11 tặng cô giáo tiền hay tặng quà. Thực sự lúc đó tôi thấy chạnh lòng. Nói thật là các bạn đừng chú trọng là tặng cô hay biếu cô cái gì bằng hình thức nào, giá trị bao nhiêu. Mà nên xuất phát từ tình cảm thực của mình của con mình với cô giáo.
Toi hoan toan dong y voi ban T.D.Thang
Suy nghĩ của tôi rất giống suy nghĩ của bạn T.D.Thang. Mặc dù việc bồi dưỡng hay tặng tiền giáo viên đang có dư luận trái chiều nhưng tôi cho rằng việc làm này đúng hay sai hoàn toàn phụ thuộc vào cách chúng ta nghĩ và cách chúng ta làm.
Tôi
Tôi có đứa cháu con ông anh trai , cháu đang học lớp 1 .Bố mẹ cháu tháng nào cũng phải " tặng" cô 200.000-300.000 vnd để cô quan tâm đến cháu giống như quan tâm đến các bạn khác bởi bố mẹ các bạn ấy cũng "tặng" tiền cho cô như vậy . Ngày đầu đi học sau Tết vừa rồi cháu có kể lại với gia đình khi bố đưa cháu đến trường, vào lớp cô giáo không cho cháu vào học vì lý do " bố con chưa lì xì cho cô" . Tôi tin lời cháu kể là sự thật , và tôi cảm giác hụt hẫng , bức xúc .Một số giáo viên hiện nay coi trọng đồng tiền quá mức .Đánh đổi cả giá trị làm thầy ,đạo đức suy đồi .
Tôi 'bồi dưỡng' cô giáo vì muốn họ có cuộc sống khá hơn
Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với các Cô, Thầy mầm non cùng Nhà trường mầm non. Khi ta kính tặng tiền bồi dưỡng cho Cô giáo. ta mong muốn Cô giáo nhận được thật nhiều, theo tôi việc giữ trẻ thật khó, nhưng khi chiều về ta luôn đón được các bé vui khỏe, và hôm sau bé thích đi học và vui vẻ. Cảm ơn Nhà trường mầm non, cảm ơn các Cô, Thầy mầm non.
Hãy đặt mình vào hoàn cảnh các cô
Tôi cũng đồng ý với bạn T.D. Thang. Tôi ko bao giờ nghĩ việc bồi dưỡng cô giáo mỗi tháng hay các dịp lễ là để cô chú ý con mình hơn, chỉ đơn giản vì cuộc sống của các cô thì khó khăn mà đồng lương lại quá thấp. Tôi luôn mong rằng nhà nước có chính sách thật tốt để cuộc sống các cô khá hơn, cho dù có tăng học phí tôi cũng sẵn sàng vui vẻ chấp nhận. Chúc các cô luôn vui vẻ, tận tâm với nghề.
Hãy làm với Cái tâm của mình
Nếu thực tình là động viên các cô, thì khi tặng quà cho các cô, các bạn không nên ghi tên tuổi, danh tánh, hoặc là phụ huynh của cháu...
Đồng ý
Tôi đồng ý với bạn T.D. THANG. Bé nhà tôi học lớp Mầm, 2 cô giáo chăm gần 50 cháu. Và cháu đi học rất ngoan, khỏe - và rất yêu cô. Chính vì vậy tôi rất trân trọng các cô.
Lương cô giáo mầm non còn rất thấp!!!
Nếu nhìn sang các cấp học khác bạn sẽ thấy sự khác biệt: Từ lớp 1 đến lớp 12 hầu như môn nào giao viên cũng có thể dậy thêm ngoại trừ một số môn như: giáo dục công dân, kỹ thuật, giáo dục thể chất...., còn đối với giáo viên mầm non, sáng 7 giờ đón cháu, chiều 17giờ trả cháu hỏi thử xem các cô còn thời gian đâu mà giữ thêm trẻ ở nhà, sức khỏe đâu mà làm thêm. thời gian còn lại chỉ đủ để nghỉ ngời lấy lại sức cho ngày làm việc hôm sau.
Với công việc như vậy mà thu nhập lại thấp để động viên các cô, chúng tôi vẫn bồi dưỡng thêm cho các cô. Tôi nghĩ việc đó không có gì là sai, không phải gia đình nào cũng có điều kiện như nhau, các cô cũng không trông mong nhiều từ các phụ huỳnh, cô vẫn giúp đỡ cho các phụ huynh còn khó khăn mà không đòi hởi thêm gì. Chúng tôi nghĩ việc chúng tôi làm là nên làm, nếu không hãy tăng lương cho các cô để đảm bảo cuộc sống cho các cô!!!
Tôi rất biết ơn và trân trọng các thầy cô
Tôi rất đồng tình với bài viết, đó cũng là suy nghĩ của tôi. Con tôi rất may mắn là được học trong 1 trường tư thục với môi trường học tập và sinh hoạt rất tốt. Tôi rất yên tâm khi chọn ngôi trường này cho con không phải chỉ ở điều kiện sinh hoạt mà còn yên tâm với sự chăm sóc và dạy dỗ của các cô giáo - họ đúng là những người mẹ thứ 2 của con tôi
Tôi chỉ tiếc 1 điều là mình không có đủ điều kiện để bồi dưỡng thêm cho các cô hàng tháng vì tôi thấy đồng lương mà các cô nhận được so với những gì mà các bé nhận được từ các cô - nó có vẻ như chưa được công bằng lắm. Tôi không muốn đem tấm lòng và sự nhiệt tình cả các cô ra để so sánh hay đong đếm nhưng từ trong thâm tâm mình, tôi rất biết ơn các cô - và một trong những biểu hiện cho lòng biết ơn là tôi luôn ủng hộ việc bồi dưỡng, động viên các cô, nó tuy không nhiều nhưng cũng có thể nó làm giảm bớt gánh nặng trong thời buổi giá cả như hiện nay.
Chán ...
"chứ tôi hoàn toàn không mong đợi cô sẽ nâng niu con tôi hơn các bé khác."
Quá chán
Đồng ý
Tôi cũng đồng ý như vậy. Không thể nào tăng thu nhập cho các cô giáo bằng cách "đưa vào khoản cố định trong tiền học" được vì nó rất phức tạp, đặc biệt đối với các trường công lập (và không phải ai cũng có điều kiện để trả các khoản này). Tôi cũng quen rất nhiều cô giáo ở trường con tôi học, nói thật là họ rất có tâm và công việc rất vất vả. Nhiều em thực tập sinh đã không chịu được trong thời gian thực tập và đã bỏ nghề gv mầm non. Vì vậy, việc bồi dưỡng cho các cô không có gì đáng lên án cả. Ngay cả việc học thêm của các cháu tiểu học cũng vậy. Nhà tôi có 2 cháu, phụ huynh lớp các cháu còn phải năn nỉ cô giáo dạy thêm ở nhà để mình yên tâm công tác và con cái không phải nhốt ở nhà xem ti vi hay chơi điện tử hay nghịch dại. Tóm lại tôi rất biết ơn các thầy cô giáo và mong cuộc sống của các thầy cô được khá hơn.
Suy nghi ve y kien cua Anh Nguyen Cong Chi
Theo suy nghĩ của Anh Nguyen Cong Chi thi giáo viên mầm non học nhẹ nhàng và ít tốn kém nhất. Không biết Anh có người thân nào đi học hay không ? Chứ theo tôi, ngành học nào cũng tốn kém cả. Các giáo viên mầm non phải bỏ chừng ấy năm (4 năm cho đại học, 3 năm cho cao đẳng), như thế mà không tốn kém. Chúng ta cũng biết đấy, lương của giáo viên mầm non hiện tại ở thành phố là rất thấp. Nếu nói chỉ trông mong vào lương để sống thi tôi nghỉ chỉ cần 1,2 năm nữa thì chúng ta sẽ không còn giáo viên mầm non để đứng lớp. Còn những khoản thu mà phụ huynh phải nộp thì đấy là thuộc về phần kiểm soát của nhà trường, cô giáo làm sao mà nhận được. Còn giáo viên thì có nguời này người nọ, chứ gom lại nói thì cũng khó phân biệt lắm. Còn việc "tặng tiền" trong môi trường cơ quan hành chính, chính quyền thì thôi tôi tiền lệ này đã có từ thời rất xa xưa chứ không phải bây giờ. Cũng như tôi nói bên trên có người này người nọ. Với những suy nghĩ này tôi mong Anh Cong Chi suy nghĩ thoáng hơn.
Không vật chất nào đáng giá bằng những kiến thức
Tôi có 2 con cùng học mầm non, đồng lương cũng chỉ tạm ổn để lo cho gia đình. Tôi ít khi nào bồi dưỡng bằng tiền vì nhiều không có ít chẳng bõ. Tôi thường mua tặng các cô những món quà thiết thực trong sinh hoạt hàng ngày, thật hữu dụng. Mỗi khi tôi tặng quà đều nhắn nhủ qua 1 miếng giấy nhỏ, dù chẳng thể nói hết lòng biết ơn của mình nhưng cũng đủ gửi đến các cô lòng trân trọng. Sự vất vả của các cô, bạn thử nghĩ xem cô lo cho con bạn như bạn lo cho con bạn vậy thôi.
Vì ở lớp bé cũng ăn, cũng ngủ, cũng đại tiện, tiểu tiện như ở nhà vậy. còn cả những nhận thức đầu đời của các bé cũng là công lao của các cô cả đấy. Nếu nói về công ơn thì thầy cô có công lao ngang bằng với cha mẹ đấy bạn ạ. chẳng vậy mà có câu "Công Cha, nghĩa Mẹ, ơn Thầy". Đừng bao gio nghĩ cứ bỏ đồng tiền ra là xong, tôi thực trong lòng luôn kính trọng và biết ơn vô các cô vô cùng. Và thực sự nếu có điều kiện kinh tế tôi muốn quan tâm đến các cô về vật chất nhiều hơn để coi như các cô được đền đáp 1 phần nào.
ý kiến
Tôi cũng có ý kiến giống Bao Lê "Tôi cho rằng đây là vấn đề cần phải bàn bạc lại nghiệm túc. Ông bà có câu" Có thực mới vực được đạo" ,người thầy không thể toàn tâm toàn ý truyền đạt kiến thức cho học trò với cái bụng đói hay con ở nhà khát sữa. Tôi đồng ý với ý kiến mong muốn cuộc sống người thầy khá hơn nhưng theo tôi việc này nên thực hiện bằng cách đưa vào khoản cố định trong tiền học, bằng cách này người thầy vẫn có cuộc sống tốt hơn (nhìn vào lương giáo viên của các trường quốc tế) mà vẫn nhận được sự kính trọng của các thế hệ học trò , người vẫn hằng nhìn người thầy như chân lý. Mọi hình thức đưa tiền trực tiếp cho thầy cô giáo bao giờ cũng có những tác dụng tiêu cực làm ảnh hưởng đến hình ảnh người thầy trong mắt học trò. Hãy thử là học sinh , bạn sẽ nghĩ sao về người thầy khi thấy cha mẹ trả tiền lương tháng cho thầy cô giáo của chúng?"
ý kiến
Tôi cũng có con học lớp mầm và một bé học lớp một. Tôi cũng rất thông cảm với các cô giáo mầm non. Lương thì thấp mà làm việc thì rất nhiều. Tôi cũng thường hay bồi dưỡng gọi là giúp đỡ các cô trong lúc vật giá leo thang. Nhưng khi đưa tôi tránh đưa trực tiếp trước mắt trẻ. Nghề nào cũng có cái tâm, nếu không có tâm họ sẽ không thể làm cô giáo mần non các bạn ạ. Chúc các thầy cô giáo thật nhiều sức khỏe.
- Ai cũng chỉ muốn tìm lối thoát cho riêng mình (16/02)
- Giải pháp chống xe khách chở quá số người quy định (16/02)
- Tôi bị lừa đảo nạp tiền điện thoại (16/02)
- Ứng dụng binh pháp vào bóng đá Việt Nam (16/02)
- Lái đò đưa du khách đi nhưng không chịu đón về (16/02)
- Biện pháp giảm xung đột tại các điểm giao cắt (16/02)
- Báo động căn bệnh tùy tiện (16/02)
- Luật đất đai cần sửa một số vướng mắc (15/02)
- Lái xe buýt không cho hành khách xuống đúng bến (15/02)
- Đường bay thẳng - nhanh mấy phút có khi chậm cả đời (15/02)
- Học sinh học tiếng Pháp 'kêu cứu' (15/02)
- Cần nhìn nhận khách quan hơn về du lịch Việt (15/02)
- Đổi giờ làm theo qui tắc 'core working hours' (15/02)
- Tôi tặng tiền để cô giáo quan tâm con mình hơn (15/02)
- Tắc đường hay tắc tư duy? (15/02)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |
| Muôn kiểu giao thông Việt Nam |
![]() Ảnh: Hà Ngọc Sang |
| Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |||
Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây |














.jpg)


VnExpress tuyển dụng
Cô giáo đã thay cha mẹ chăm sóc con cái
Tôi có con đi học từ 6 tháng , đến nay đã gần 5 tuổi, cháu quậy không ai chịu nổi, chỉ cần 1 ngày chủ nhật ở nhà là tôi đã chịu không nổi,, thế mà trong ngần ấy thời gian cô giáo đã dạy dỗ, chăm sóc con tôi mà không một tiếng than (đành rằng là trách nhiệm của cô giáo), hàng tháng tôi không bồi dưỡng cô giáo (vì lương tôi cũng thấp) nhưng đến các ngày lễ tôi vẫn có quà cho cô giáo, đây không phải là hối lộ (vì giá trị không lớn) nhưng thể hiện lòng biết ơn đến cô giáo đã chăm sóc cho con tôi. nếu có tiền tôi sẽ bồi dưỡng hàng tháng, không có gì phải tranh luận, bạn làm nghề gì cũng muốn có thêm thu nhập ( bằng nhiều cách) nhưng cô giáo mầm non chỉ có thêm nguồn thu nhập từ phụ huynh vì vậy không nên bình luận thêm về vấn đề này.