E-mail
Bản In
Đươc phép làm sai..............................
Hình thức phạt là để hạn chế những người cố tình làm sai (dù bất cứ tình huống nào), trong trường hợp giao thông VN hiện nay rất rất nhiều người thản nhiên vi phạm...mục đích cuối cùng nhằm giúp người tham gia giao thông nhận thức được ĐÚNG và SAI vì thế nếu có phạt cao, bắt học luật giao thông....nếu nặng thì giam giữ xử lý thì cũng hoàn toàn phù hợp thôi mà........................ai cũng dễ dàng nhận thấy kết quả mà lại lẫn tránh bàn vào, bàn ra thì bao giờ có thay đổi. Đừng nhìn ra ngoài mà thất vọng toàn tập.
Tôi thì không ủng hộ ý kiến trên
Sao không ai đặt câu hỏi: Hạ tầng ở Việt Nam đã tốt như ở Sing chưa??...có metro, tàu điện trên cao, đường tránh, cầu vượt ở tất cả các ngã tư chưa....Nói thật đi ra nước ngoài nhiều mới thấy dân mình khổ thật,
hoangdh
Luật phạt cần công bằng hơn.
Tôi đề nghị như sau: -Những hành vi cố tình vi phạm như :đua xe trái phép , chở quá tái nhiều, chạy quá tốc độ, đánh võng v.v.. thì phạt thật nặng như tịch thu xe, bắt tạm giam...nhằm tăng hiệu quả răn đe. -Những vi phạm do vô tình như không chú ý, vội việc, lỡ quên, hoàn cảnh v,v..thường xảy ra trên đường , thì nên răn đe bằng cách khác ngoài phạt tiền. Vì phạt tiền là đánh quá đau vào dân nghèo, nộp phạt 200.000-300.000 đ cả nhà nhịn ăn mấy ngày; không răn đe được người giầu vì không bằng bữa cà-phê sáng. Phạt thế là không công bằng và trái với quan điểm của Đảng và bản chất của Nhà nước ta. Nên phạt như sau: mọi người vi phạm này đều phải xin lỗi pháp luật bằng cách quỳ lạy CSGT ( người đại diện PL) 3 lạy. Sau đó xin hứa và tự véo tai mình , đứng lên, ngồi xuống với số lần tùy theo lỗi nặng nhẹ. Làm vậy không phải vi phạm nhân quyền, rất công bằng về răn đe, giàu nghèo đều chịu được, đặc biệt là không làm hư hỏng CSGT.
nên nhớ truớc đó quốc đảo là nhà tù
ý thức nằm ở lịch sử, không phải thay đổi ngày một ngày hai.
quang
HOC
CỨ HOC ĐÒI MẤY NƯƠC PHAT TRIÊN.NEN THƯC TẾ THÌ HƠN
Phải phạt nặng
Các nước người ta dùng pháp trị và buộc mọi người dân phải tuân theo,nếu k sẽ xử theo luật, nhưng ở VN luật nằm trong tay máy anh CSGT, thích thì lập biên bản,còn biết làm luật thì cho đi luôn. bây giờ với luật lỏng lẻo thế này ma nâng cao khoản phạt thì chỉ khổ dân,trong khi tiền phạt chả rơi vào ngân quỹ nhà nước được bao nhiêu đâu. Nên đi ra ngoài mà học hỏi các nước bạn đi thôi
Đưa tin phải đầy đủ.
Tôi xin bổ sung thêm:
Thực ra ở Sing, số cảnh sát "đứng đường để phạt" gần như không thấy. Họ kiểm soát giao thông chủ yếu bằng camera. Hơn nữa, hàng ngày cũng chẳng thấy cảnh người tham gia giao thông bị phạt; bởi vì ý thức của người tham gia giao thông khác Việt nam. Cảnh sát "snh ra " để hướng dẫn giao thông, không sinh "để đón lõng" phạt như Việt nam.
Tôi thấy kiểu làm việc của cảnh sát chúng ta, thì hàng "núi người" cũng chẳng đủ.
Tôi Ủng hộ
Tôi sông ở Singapore đã 7 năm nên tôi biết. Chỉ cầu mong sao dân Mình có ý thức hơn. Ở đây họ có ý thức cộng đồng rất tốt và rất Trung thực. Tôi bị mất đo vài Lần nhưng đều đc trả lại
CSGT của họ khác của ta
Tôi nghĩ, thiết nếu có tăng mức phạt, người hưởng lợi cũng là các chú "áo vàng" thôi. Tui có nghe xếp của tui & một số người bạn khoe, đi đường bị CSGT phạt "nóng" họ đưa 100 - 200K thì mấy anh ý nói thẳng lại là, không anh, lỗi này 300 K hoặc lỗi này 2-3tr đưa vầy thì anh cứ giữ đi, rồi kí giùm e cái biên bản :| kết luận: tăng phí lên thì các chú í có cái cơ để tăng "phí" của các chú í mà thôi
Không phạt bằng tiền.
Quy định phạt vi phạm giao thông bằng tiền kèm theo quy định cảnh sát không được mang qua 100 nghin đồng trong người, như thế thật hài hước. Thay vì như vậy tại sao không quy định : vi phạm luật giao thông sẽ bị giữ phương tiện trong vòng 1 tháng? Kể cả là ô tô hay xe máy. Bạn đừng nghĩ không có chỗ giữ xe vi phạm, vì chỉ cần mỗi phố giữ khoảng vài cái ô tô, chục cái xe máy là sẽ chẳng còn ai vi phạm nữa đâu.
cao hay thấp...???
GDP/người/năm của VN là 1300USD, tính ra thu nhập của dân VN hiện khoảng 2,166Tr VND/tháng. Lái xe trong TP HCM chỉ cần lỗi vi phạm nhỏ thôi cũng bị phạt gần 50% lương rồi đó, vậy thì sao nói là mức phạt của VN thấp được.
Đồng ý phạt cao nếu ...
Hoàn toàn nhất trí mức phạt cao như Singapore nếu có 2 điều kiện: - Cơ sở hạ tầng tốt như Singapore; và - CSGT không có tiêu cực
thuynguyen
Lại thêm một tối kiến!
Theo tôi tác giả bài viết đã bị đánh lừa hoặc giả vờ như vậy! Tác giả nghĩ mức phạt tỷ lệ thuận với ý thức?? Các bạn ủng hộ tăng mức phạt có biết nguồn gốc của ý thức là đâu không? Lúc nào cũng đổ lỗi cho ý thức mà chả hiểu ý thức là gì? Hình thành ra sao? Theo các bạn chúng ta nên xây thêm nhiều nhà tù hay xây thêm nhiều trường học? Căn nguyên của vấn đề không phải là mức phạt mà là sự nghiêm minh trong cách hành xử của những người thực thi pháp luật. Cảnh sát giao thông cứ thế, các quy định của pháp luật cứ thế thì đến ngày người dân sẽ chẳng biết đâu là đúng là sai.
Tai nạn chết người cực hiếm ở Singapore
Theo mình được biết, số người chết vì tai nạn giao thông ở Singapore là 193 người/1 năm. Họ vẫn cho đó là con số nhiều, và đang cố giảm nó. Số người chết vì đi xe máy là 89người/1nam, đi bus hoăc lái xe hơi chỉ khoảng 17 người/ 1 năm. 1 con số vô cùng ấn tượng khi biết rằng mật độ dân số ở Singapore cao gần gấp 3 lần ở Hồ Chí Minh. Nhưng dường như khi bạn ra đường, chẳng thấy bao nhiêu là xe cô đông đúc.
Hieu Nguyen
Quá đúng
Nếu chúng ta không vi phạm luật giao thông thì đâu có sợ mức phạt dù cao hay thấp.Tôi hoàn toàn ủng hộ.Những người cứ lo phạt cao là toàn người trong tư tưởng có ý nghĩ sai phạm.Tôi không vi phạm tôi chẳng sợ gì hết.Theo tôi cứ phạt nặng hơn nữa sẽ thấy tác dụng ngay.Gì phải tính đến thu nhập nước nọ nước kia cho mệt.Phạt cao thì tự những người hay vi phạm sẽ thấy xót của và tự giác chấp hành luật...tôi thấy bài này quá hay
Đồng ý với ý kiến phạt thật nặng!
Tôi cũng đồng ý với ý kiến của tác giả! Nếu anh không có tiền thì đừng có vi phạm nữa. Hãy đi cho đúng luật đi! Đừng than tôi nghèo, tôi khổ không có tiền nộp phạt! Phạt thật nặng nếu vi phạm giao thông! Điều này bất kỳ ai cũng có thể nghĩ được!!!
Chưa khả quan
Áp dụng mức xử phạt như thế có thể khiến đường phố thoáng hơn. Nhưng phải xem lại thực tế, luật giao thông có phải ai cũng nắm đc hết hay không. Bạn thi lấy bằng lái xe moto A1 cũng chỉ có học 150 câu hỏi lý thuyết. Còn nhiều thứ chưa được phổ biến ( VD: người đi bộ phải sang đường ở chỗ nào, ... ). Theo ý kiến riêng của mình, nếu muốn áp dụng mức phạt như vậy, phải phổ biến toàn bộ kiến thức về giao thông cho mọi người đã. Không biết về luật thì làm sao làm đc cho đúng.
Đồng ý nhưng chưa thể được
Chào bạn. Tôi đồng ý với bạn về bài viết và cũng khẳng định với bạn là ko phải bạn mà rất nhiều độc giả ở đây biết về đất nước cũng như các thành quả của Sing đã đạt được. Tôi nghĩ đất nước chúng ta với những ưu thế của mình thì không phải chúng ta không làm được mà quan trọng là chúng ta có muốn làm hay không, có hết sức cho sự phát triển chung của đất nước hay ko. Điều này thì hẳn mọi người cũng thấy là những người đứng đầu, đứng mũi chịu sào của Sing đã lèo lái con thuyền rất tốt và người dân của họ hoàn toàn tin tưởng vào những người đứng đầu do họ bầu ra.
Theo tôi, chúng ta chỉ cần làm được trước tiên là "MỌI NGƯỜI ĐẾU BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT" là cũng sẽ tốt lắm rồi, sau đó sẽ tiến tới hoàn thiện. Không phải dân ta không ý thức, mà theo tôi là luật chưa được thực thi nghiêm túc, và người thực thi công vụ cũng chưa hoàn thành tốt bổn phận được giao nên LUẬT PHÁP và người thực thi bị coi nhẹ dẫn đến tình trạng vi phạm khắp nơi (có nơi quan chức còn phạm luật, đứng trên cả luật thì rất khó nói dân nghe được)
Ý thức không phải tự có mà phải được dạy dỗ và tập luyện hoặc gò ép vào khuôn khổ, nhưng bạn hãy xem chúng ta được dạy những gì từ thực tế và từ những người cầm cân nảy mực, thực thi pháp luật ở mình. Vậy nên, muốn làm tốt thì MỌI NGƯỜI PHẢI ĐƯỢC BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT, và người lớn, người trên phải làm gương cho trẻ, những người lãnh đạo phải làm gương chấp hành tốt thì khắc mọi người sẽ phải làm tốt theo.
Đồng ý với ý kiến phạt thật nặng!
Tôi cũng đồng ý với ý kiến của tác giả! Nếu anh không có tiền thì đừng có vi phạm nữa. Hãy đi cho đúng luật đi! Đừng than tôi nghèo, tôi khổ không có tiền nộp phạt! Phạt thật nặng nếu vi phạm giao thông! Điều này bất kỳ ai cũng có thể nghĩ được!!!
- 'Rác ý thức' trong thói quen người Việt (22/02)
- Dễ lách luật khi bồi thường tai nạn lao động (22/02)
- 'Sự học' của quan chức vụ Tiên Lãng (22/02)
- Cần hạn chế rẽ trái và quay đầu xe (21/02)
- Ảnh đẹp cuộc thi 'Hạnh phúc Valentine'
(21/02) - 'Một thanh niên hiện đại luôn có bao cao su trong ví' (21/02)
- Mức phạt giao thông mới có thật sự hiệu quả? (21/02)
- Mồi chài đánh đề qua điện thoại (21/02)
- Còn bao Luyện, Dưỡng đang núp bóng trong chúng ta? (20/02)
- Mô hình xe buýt hai cấp giúp giao thông thuận tiện (20/02)
- Những hạn chế khi thi tuyển nhiều môn vào đại học (20/02)
- Giá như có nút 'Undo' trong cuộc đời (20/02)
- Đừng chống cự khi bị uy hiếp tính mạng (20/02)
- Dịch vụ thuê xe đạp và vấn đề giao thông tại Việt Nam (19/02)
- Nhanh chóng đưa đại học ra ngoại ô để giảm ùn tắc (19/02)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |
| Muôn kiểu giao thông Việt Nam |
![]() Ảnh: Hà Ngọc Sang |
| Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |||
Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây |














.jpg)


VnExpress tuyển dụng
Cảm ơn các ý kiến tham gia bài "Singapore phạt nặng vi phạm giao thông"
Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả ý kiến của các bạn. Có một số điểm tôi xin được phép làm rõ hơn như sau: - Một số bạn nói rằng đừng so sánh cơ sở hạ tầng Singapore với Việt Nam. Xin cung cấp với các bạn thông tin này: Cách đây trên 30 năm thì cơ sở hạ tầng và dân trí, đời sống của họ cũng giống như mình thôi. Thậm chí ngoài đường, sông ngòi, khu dân cư, rất bẩn. Lúc đó, Sài Gòn là "hòn ngọc Viễn đông" còn Singapore là gì thì không thấy ai nhắc đến. Họ phải nỗ lực lắm mới được như ngày hôm nay. 30 năm trước thì họ cũng có người lý luận như mình thôi “tui đâu thấy có nhà ga xe điện, xe ngầm, xe bus v.v… ngon lành đâu mà bắt tui thứ này thứ kia kỳ quá vậy”. Nhưng họ dám làm điều đó, để là chuẩn bị cho ngày hôm nay. Mà thực tế là đúng vậy. Xây dựng cái ý thức thì đâu phải cứ có Cơ sở hạ tầng rồi mới có ý thức. Bạn vẫn đi xe, vẫn tham gia giao thông hàng ngày mà. Ý thức tốt thì chính bạn được hưởng, sớm ngày nào hay ngày đó chứ sao lại đợi đến lúc có xe này, tuyến kia, đường phố khang trang rồi mới bắt đầu đi có trật tự, mới sạch, đẹp. Với các bạn lập luận cần có cơ sở hạ tầng tốt mới triển khai “răn đe” thì tôi e rằng đến lúc đó lại phải đợi thêm 5-10 năm nữa để mới xây dựng ý thức xếp hàng, không chen lấn, xô đẩy, đi đúng đường đúng tuyến. Bạn thấy đó, nước ta vừa làm được cái đường tốt, hầm giao thông hiện đại thì toàn dân “ào vào, chen làn, xe máy chạy sang làn ô tô” để “đường to ai cũng được hưởng một tí”. Nếu không phạt ngay từ ngày đầu thì làm gì có chuyện qua hầm Thủ Thiêm trật tự như hôm nay!? Cho nên xuất phát điểm của họ cũng là một cái để dân ta nhìn và so sánh với hoàn cảnh của mình hiện nay. - Một số bạn nói rằng dân trí và ý thức tuân thủ luật pháp của họ cao hơn mình. Vâng, đó là kết quả toàn dân "rèn luyện" dựa trên cơ sở đồng thuận, kỷ luật, răn đe rất cao đó. Nói đâu xa, chính người nước ngoài và dân ta đi sang nước họ cũng phải líu ríu tuân theo, phần vì nhìn thấy cái biển phạt cao quá, sợ, phần vì thấy chung quanh chẳng ai làm như mình nên cũng e ngại. Lỡ bị phạt (như trường hợp có anh/chị đóng góp ở đây) thì cũng chỉ có nước kêu trời chứ chẳng lẽ bảo tui đi chơi hết tiền rồi nên thông cảm. Mà họ có phải là buộc học luật, là có ý thức sẵn đâu. Vậy cái đánh mạnh vào ý thức chính là cái đánh vào túi tiền của mình vậy thôi. Không phải dân họ ai cũng có ý thức hết đâu, ngay bây giờ tôi cũng vẫn có thể chỉ cho các bạn thấy có người dân gốc Singapore, rồi dân “Tây” hút thuốc ở cả những nơi được cho là cấm hút. Hiện nay chính phủ Singapore cũng mới chỉ áp dụng "cấm hút thuốc" thêm ở một số khu vực chợ búa mà trước đây họ chưa bao giờ cấm cả. Có điều, đã có bảng cấm (hút thuốc, xả rác, v.v.) thì có kèm theo bảng "Phạt $500/$1000/$2000" kèm theo. Vừa rồi cũng có chú Tây dám leo cả vào trạm xe điện để sơn xịt vẽ graffiti lên toa tàu. Bị CS tóm được, bị phạt rất lớn. - Một số bạn cho rằng cảnh sát Singapore không nhận hối lộ, không tiêu cực. Có hết đấy các bạn ạ. Nhưng nếu bị tố cáo thì (1) nhân viên cảnh sát sẽ bị điều tra phạt rất nặng và (2) người đưa hối lộ lại bị chồng tội. Cái này luật nước ta có quy định rồi, thậm chí vừa qua báo chí mình có phóng sự điều tra, tố cáo hành vi của mấy CSGT ăn bẩn, ăn hối lộ, làm luật dẫn đến mấy CSGT đó bị điều tra, xét xử, kỷ luật đủ thứ. Nhưng xét cho cùng, người dân tham gia giao thông đã sai lè lè ra nên cũng phải cúi mặt nộp mãi lộ mà không dám tố cáo chi hết. Đâu có tài xế nào nói “tui nộp mãi lộ oan” đâu. Nên nếu trách anh thì trách cả ả, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Mình không sạch sẽ bị người khác lợi dụng mà thôi. Cũng gần đây tôi có đọc báo về trường hợp 1-2 chú CSGT Singapore “cho qua” thế nào đó bị tố cáo, thế là bị lên báo, bị kỷ luật buộc thôi việc, nộp phạt. Rồi cả chủ xe cũng bị truy tố tiếp nữa đó. Xấu lắm chứ chẳng phải “sạch” cả như các bạn nghĩ đâu. - Một số bạn nói họ hiện đại, dùng camera chứ mình dàn cả chục nghìn CSGT ra để làm gì? Rồi CSGT đón lõng, canh me. Xin thưa là Singapore tui cũng thấy có xe CSGT đi tuần, rảo rảo hết các phố. Bạn sợ đón lõng, canh me ở những nơi bất ngờ hay bạn sợ mấy cái xe CSGT cứ tèn tèn, không rú còi, đèn hiệu, cứ diễu diễu phố này, đường nọ. Tôi thì tôi sợ cái sau hơn vì cảm giác đi đâu cũng có thể bị tóm, chứ đón lõng thì chỉ cần “biết nhau” chút cũng dễ thoát được. Cũng nói luôn là nước mình cũng có camera bắt nguội đó thôi, mà sao dân mình vẫn cứ “thích” phạm luật. Chung quy, là tôi, bạn, và nhiều người cứ nhắm mắt làm bừa, đi ẩu, bị phạt thì cứ lý do này nọ, chứ bị phạt bằng camera hay phạt bằng CSGT thì cũng là phạt mà thôi. - Một số bạn nói rằng đường sá, biển hiệu chưa tốt. Nhưng có mấy ai chịu tìm hiểu biển hiệu nó ra làm sao cho đến khi bị phạt. Cá nhân tôi cũng bị phạt mấy lần vì cái “tội” đó, không bị cái này thì cũng bị cái khác. Cho nên bị riết thì rành, nghĩ lại thì cũng có thể tự cho là mình “hiểu luật” ra một chút chút. Xem như bài học “đắt giá”. Chỉ thầm mong rằng một ngày nào đó, đường phố mình biển báo rõ ràng, minh bạch cho bà con nhờ. Cũng may là chỉ một số nơi thôi chứ ở đâu cũng biển hiệu nhập nhằng như vậy thì tôi cũng phải bỏ công tìm hiểu, có khi khiếu kiện chứ chẳng chịu để phạt oan đâu. Một số ý kiến bổ sung. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã góp chuyện. Mong VnExpress tiếp tục đăng ý kiến trả lời để tham gia câu chuyện với độc giả VnExpress. Xin cảm ơn.