Thứ tư, 22/2/2012, 14:45 GMT+7

'Rác ý thức' trong thói quen người Việt

Ở Việt Nam, ở bất cứ nơi công cộng nào cũng có biển "Cấm vứt rác". Rác tràn ngập từ đường phố, công viên cho đến bệnh viện hay cả những nơi linh thiêng như đền, chùa. Rác luôn hiện diện không chừa nơi nào, nhất là khi có sự kiện sinh hoạt văn hóa quy tụ đông người.

Những khẩu hiệu “Cấm xả rác, vứt rác bừa bãi” nơi đâu cũng thấy nhan nhản, những biển báo cấm đổ rác mọc lên như nấm, nhưng có mấy ai thèm để tâm?

Hiện tượng vứt rác ra đường đã trở nên quá phổ biến đặc biệt là đối với lớp trẻ hiện nay. Thói "tiện đâu vứt đấy" đã trở thành thói quen của hầu hết người dân Việt Nam nói chung và dân thành thị như Hà Nội nói riêng.

Học sinh, sinh viên đi học sớm, cầm theo gói xôi, gói bánh ăn xong quẳng luôn vào gốc cây, không một chút áy náy. Các quán vỉa hè lúc nào cũng tràn ngập rác: họ ăn xong ném luôn giấy bẩn, vỏ chanh xuống đất, và cứ như thế, họ ngồi ăn trên đống rác của nhau cùng lũ giòi bọ, ruồi muỗi vo ve xung quanh.

Họ bước ra khỏi công viên, để lại đống thức ăn thừa trên ghế đá và cười cợt những ánh mắt khó chịu của các bác công nhân về sinh. Họ ném rác qua cửa sổ xe buýt một cách táo tợn mà không them để ý người đứng dưới. Họ vùi vỏ dưa hấu xuống cát và cùng nhau hò hét mỗi khi song đánh cuốn trôi từng vỏ dưa xuống biển.

Họ thải nước ô nhiễm xuống dòng sông vốn hiền hòa và vô tâm biến dòng nước ấy thành một dòng song đen ngòm, bốc mùi, không ai dám tới gần và họ đặt cho “nó” cái tên “dòng sông chết”.

Và đổi lại, họ được gì? Họ chẳng được gì ngoài ánh mắt khinh thường của mọi người xung quanh.

Họ mất gì? Họ mất cơ hội được sống trong một môi trường trong sạch, họ mất đi cơ hội chiêm ngưỡng những tài nguyên họ đã vô tình phá hoại, mất cơ hội đắm mình trong dòng song dịu hiền của quê hương… Nhưng đâu phải chỉ có họ chịu những mất mát đó, những người xung quanh cũng mất đi những thứ ấy và thậm chí tất cả các thế hệ sau này đều không được hưởng.

Người ta ngụy biện cho hành động đáng lên án đó bằng những lý lẽ tầm thường như “không có hiểu biết, kiến thức về bảo vệ môi trường’ nhưng thử nghĩ xem, đã bao nhiêu “cuộc vận động bảo về “hành tinh xanh’ tổ thức nhằm nâng cao ý thức người dân, đặc biệt là giới trẻ kết thúc trong sự chán nản và thất vọng của những người tâm huyết vận đông khi nhìn thấy đống ‘chiến trường rác’ của những người tham gia để lại?

“Rác ý thức” là từ chính xác nhất để nói về nguyên nhân của hiện tượng này. Là do tư tưởng sai lệch. Họ nghĩ “Có phải nhà mình đâu mà mình giữ, mình không vứt người khác cũng vứt’ đã giúp họ dễ dàng vứt rác một cách không suy nghĩ, thậm chí vứt rác ngay cạnh thùng rác! Và họ lại cho rằng “đằng nào cũng có công nhân vệ sinh dọn rồi”.

Nhưng thử nghĩ xem, nếu họ chỉ cần để ý một chút, vứt rác đúng nơi quy định, nhà nước sẽ phần nào thêm được một khoản phí lớn để khang trang trường học cho các em nhỏ thay vì phải thuê công nhân thu dọn bãi rác của mọi người.

Hơn nữa, chắc chắn với hiện tượng đường phố đầy rác như hiện nay, nước ta sẽ thiệt thòi rất lớn về mặt du lịch, dịch vụ. Thử hỏi ai muốn nghỉ ngơi ở một đất nước tràn ngập rác như thế này?

Nếu muốn dọn sạch rác ở đường phố, những nơi công cộng, đầu tiên, phải dọn sạch “rác” trong tư tưởng mọi người, phải dọn sạch “rác ý thức’.

Muốn người dân Việt Nam trở nên văn minh, lịch sự, điều quan trọng nhất là phải ngay từ bây giờ, giáo dục các em nhỏ có ý thức bảo vệ môi trường. Để làm được điều đó, nhà trường sẽ phải thật cố gắng tổ chức những tiết học về môi trường cho các em, giúp các em hiểu được tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường…

Làm được những điều đó, chắc chắn không phải là khó, và chúng ta, những chủ nhân tương lai của đất nước, hãy vì một môi trường xanh - sạch - đẹp, hãy vì một đất nước tương lai tươi sang, hãy sửa lại thói quen xấu này, hãy nhắc nhở mọi người xung quanh. Bằng những hành động, cử chỉ nhỏ, chúng ta sẽ thay đổi tương lai đất nước Việt Nam!

Lê Phương Như (Lớp 9A3 - THCS Chu Văn An-Hà Nội)

Bai viet rat hay

Bài viết của một học sinh lớp 9 như vậy là thể hiện bản lĩnh tuổi trẻ thế hệ mới. Tuy mới 15 tuổi nhưng tác giả đã có những suy nghĩ có chiều sâu, vượt trội so với cùng lứa tuổi. Chúng ta cần có thêm nhiều bài biết như này, các bạn trẻ cần nâng cao hơn nữa ý thức trong cuộc sống nói chung và ý thức về "rác" nói riêng. Chúc cho thế hệ tương lai ngày càng vượt trội và tiến bộ!

em good lấm

đúng vậy. chúng ta phải có í thức hơn về môi trường vệ sinh vì tôi đi xe tôi thấy các người người đi trên xe khi ăn uống xong là mở cửa sổ xe ra là ném rác xuống liền.!mội người sao không nghĩ đó là thối xấu nhất khi không biết giữ về sinh chung và có khi lúc bạn vức xuống xe trong lúc đó có khi sẽ chúng người đang đi xe máy rồi sao

xả rác, căn bệnh của người lớn di căn sang trẻ nhỏ

Có lần tôi đứng hóng mát trên cầu Kinh Thanh Đa, có 1 chị bán hàng hình như là bán cam quýt gì đó, đi lên tới gần giữa cầu thì ném vèo 1 bịch rác tổ bố xuống sông sượt cả qua người tôi, tôi quay lại nói chị ơi sao lại ném xuống sông, mà ném rác thì phải nhìn chứ, chút nữa là cả bịch rác vào người tôi rồi, tức thì 1 giọng bắc lanh lảnh: ơ, thế tôi ném vào nhà anh hay sao mà anh lên tiếng !!!!pó tay, không ít những người nhập cư bán dạo coi sông rạch là nơi đổ rác của họ, mà đa số họ là những người ít học, làm sao để nâng cao ý thức của họ đây ? ngay cả nghững người có học thức còn xả rác đầy đường kia, cho dù bên cạnh họ còn có cả con cái và trẻ nhỏ nữa, vậy thì hành động của những người lớn đó sẽ làm phí hoài đi những gì thầy cô giáo đã cố công dạy cho trẻ ở trường.

Phải có chế tài cụ thể

Rác ý thức chỉ có thể dọn sạch bằng chế tài cụ thể. Phạt tiền là hình thức hữu hiệu nhất, nếu phạt bằng tiền chưa sạch hết rác thì phạt bằng nhiều tiền hơn.

Mọi người nói hơi quá rồi đấy

Các bạn nói thế là chưa chính xác cho lắm. Vẫn còn nhiều người có ý thức lắm.Còn Vấn đề là chuyện vứt rác bừa bãi đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người rồi. Dù có phát động hay phạt tiền đi nữa. Nó đã là bản tính. Việc phạt tiền hay phát động cũng chỉ khiến họ không thực hiện trong thời gian ngắn. Liệu đã là thích hợp. Muốn không vứt rác bừa bãi chúng ta phải được giáo dục từ lúc ngồi trong ghế nhà trường. Chuyện này không thể xong trong 1 sớm 1 chiều được

Còn nhièu loại rác nữa!

Bài viết và các ý kiến bình luận đều rất tuyệt. Tôi muốn thêm rằng trong xã hội hiện tại còn có nhiều thứ rác rưởi nữa do lâu nay người ta sống tuỳ tiện, bất chấp tinh thần "thượng tôn pháp luật" và tôn trọng người dân. Những loại rác nguy hiểm đó thường hay văng ra từ trong mồm một số quan chức ngoi lên bằng tiền bạc, phe cánh và cậy chức, cậy quyền. Dẫn chứng có rất nhiều trên báo chí và ngoài đời, khỏi cần phải dẫn chiếu.

Phải có giải pháp mạnh.

Sức ì đã quá lớn, tuyên truyền khó chuyển, phạt tiền -ai phạt ?Nên học Singapo-cho 3 doi vào mông chắc là sẽ hiệu quả, đừng cho đó là vi phạm nhân quyền mà chính là bảo vệ nhân quyền đấy. Ai được cầm doi?, Nhà nước quy định cho phép dân của mỗi tổ dân phố được cử ra một số người thực hiện n/vụ này và được hưởng phụ cấp cao nếu cần. Chỉ cần 1 năm sức ì đó sẽ chuyển mạnh. Nếu không, sẽ khó đấy.

Bo may cong an chang di phat gi ca!

Chau co tu tuong rat hay nhung bo may cong an chang chiu lam viec gi ca nen rac oi la rac!

CAN BIEN PHAP KHAC PHUC TRIET DE!!!

Chi cung co cung tam trang nhu em. That khong the hinh dung noi cong vien canh bo song Sai Gon, noi ma moi nguoi ngoi hong mat, tan bo, tap the duc, an uong & nghi ngoi sau do thi ...thang tay vut cac loai bao bi, nuoc ngot, thuc pham du thua xuong song.... Truong hop nao "quen" vut" xuong song, thi bac bao ve se thuc hien phan trach nhiem do. Mac du gan do khong xa, la 1 cai thung rac to vi dong chu "Giu ve snh khu vuc cong cong"... Lam 1 fep so sanh nho voi dat nuoc Sig lang gieng, moi co the cam nhan het duoc tinh "vo tu*" dan den vo tam cua nguoi dan VN.
1 toi tan bo Cong vien bo song tai Q2, Tran Nao duong so 35.

Quá đúng!

Một chiếc xe bốn bánh hạng sang lướt êm trên phố Hà Nội. Kính xe nhẹ mở, một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, ăn mặc sành điệu, thò tay qua kính, thả nhẹ vỏ bịch sữa xuống lòng đường. Kính kéo lên, chiếc xe lại lướt êm ru trên phố.
Một ông bố chở hai con bằng xe máy tới trường buổi sáng. Chiếc xe đang đi bỗng giảm dần tốc độ, tạt vào lan can bên sông Tô Lịch. Hai đứa trẻ nhoài người thả vỏ bịch sữa và túi nilông đựng gói xôi xuống sông. Chiếc xe lại tiếp tục lên đường.
Chuyện thường thấy giữa lòng Thủ đô! Buồn!

ý kiến

Theo tôi, để người dân có ý thức giữ vệ sinh môi trường thì việc giáo dục về ý thức và thói quen là quan trọng nhất. Để làm được việc này gia đình và nhà trường đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Ngay từ nhỏ các em cần được bố mẹ tạo cho thói quen vứt rác vào thùng rác trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi đến tuổi đi học, nhà trường cũng cần phải giáo dục các em để việc vứt rác vào thùng rác trở thành một thói quen hàng ngày. Có như vậy, ý thức của cả xã hội mới thay đổi được.

Lời khen và khuyên cho 1 cô bé rất đáng trân trọng!!

Cháu mới 15 tuổi mà đã có được những suy nghĩ như vậy quả là thật hiếm và đáng quí trọng trong thời đại ngày nay. Cháu có biết những suy nghĩ đó đáng giá bằng "vàng" đối với cả cái xã hội nước ta (ít nhất là ở Hà Nội) vào thời điểm này không. Chú khuyên cháu hãy tìm mọi cách tuyên truyền cho các bạn của mình về ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

 Có thể bước đầu chỉ là vài người bạn, nhưng rồi những người bạn đó lại tác động lên những bạn khác. Chỉ 1 thời gian ngắn thôi, nó sẽ là 1 số lượng rất lớn. Đó là hiệu ứng lan truyền của xã hội, vô cùng hiệu quả. Về phương thức, có thể chỉ đơn giản từ việc bạn bè ngồi chơi với nhau, tâm sự giãi bày mong muốn và ý thức của mình. Tiếp theo, cháu có thể làm 1 bài phát biểu nho nhỏ kèm tranh ảnh về rác rưởi và những tác động xấu của việc xả rác lên môi trường.

 Hãy xin cô giáo cho phát biểu trước lớp, trước toàn trường, rồi xa hơn nếu các thầy cô hiểu và trân trọng sẽ cho cháu phát biểu trước nhiều trường khác, trước những nhóm người khác nữa. Cháu sẽ biến ý thức "vàng" của mình thành ý thức cho cả xã hội. Nước mình đang rất cần những người như cháu. Xin cám ơn cô bé!

RÁC Ý THỨC KHẮP NƠI

Bài viết từ một học sinh lớp Chín thật đáng trân trọng ! Tại nhiều giao lộ ở Tp. HCM, mỗi ngày có rất nhiều những thanh niên nam, nữ mà qua cử chỉ có lẽ phần đông trong số họ là sinh viên đi làm thêm, đang phát những tờ rơi quảng cáo cho người qua đường. Nhiều người qua đường tiện tay vứt ngay xuống đất, rác tờ rơi vương vãi khắp nơi nhưng các thanh niên kia vẫn thản nhiên tiếp tục phát. Tôi tự nghĩ và có lần không nhịn được phải hỏi : " Có bao giờ bạn nghĩ, bạn đi quét rác chưa ? ". Tôi cũng nghĩ, phần nhiều cha mẹ của các bạn này cũng đã làm việc rất cực nhọc không thua gì các công nhân vệ sinh để kiếm tiền nuôi sống gia đình và cho các bạn ấy đi học nhưng các bạn ấy lại không trân trọng sức lao động của người khác, cụ thể là các công nhân vệ sinh.

PHẠT TIỀN NHIỀU VÀO LÀ SỢ NGAY

Đồng ý với ý kiến của bác Nguyễn Văn Lê. Song hành cùng ý thức là biện pháp răn đe cưỡng chế đối với việc vứt rác nói riêng và hủy hoại môi trường nói chung. Nhà nước chúng taquá lỏng lẻo trong chế tài việc này. Tôi nghĩ chuyện làm các phong trào, treo băng rôn hô hào cổ động tuyên truyền chẳng có nghĩa lí gì khi mà trong tiềm thức người ta cho rằng cứ bày ra là có nhân viên quyét rác đến dọn. Tôi tin cứ đem quy ra tiền phạt thật nặng là im như cái nhíp ngay thôi.

thật xấu hổ vì ý thức của người việt

Nhiều khi tôi thấy thật xấu hổ vì ý thức kém của người Việt Nam mình. Tôi sống ở khu phía tây hà nội nên ít khi vào khu phố cổ. Tuy nhiên mỗi lầm vào đó tôi không thể chịu đựng nổi khi phải đi trên các con đường, vào các quán ăn đầy rác bẩn thỉu, trong khi ở đó lại có rất nhiều du khách nước ngoài; họ sẽ nghĩ người việt mình nhw thế nào? Tôi mong các lãnh đạo TP. Hà Nội có biện pháp xử lý mạnh tay hơn nữa đối với các nhà hàng, quán ăn vi phạm vệ sinh môi trường.

Tạo ý thức về rác

Mong sao ai trong chúng ta cũng đọc được bài viết này. Rất nhiều người có thói quen vứt rác bừa bãi, sở dĩ như vậy vì họ xuất thân từ miền quê, miền xuôi, miền ngựơc ... nơi đó không có những thùng rác, mà họ vứt thẳng ra sân, vừơn, hàng rào... như vậy họ đâu có thói quen bỏ rác vào thùng. để có thói quen bỏ rác vào thùng thì chúng ta nên tuyên truyền, giáo dục ý thức. Như vậy mới có được một Việt Nam xanh sạch đẹp được.

Hà Nội cần có cuộc vận động

Cần đẩy mạnh nâng cao ý thức người dân giữ gìn vệ sinh môi trường. Tôi nghĩ chính quyền Hà Nội nên có những cuộc vận động giữ gìn vệ sinh môi trường quy mô lớn lên các phương tiện truyền thông: báo đài, truyền hình, khẩu hiệu... Việc vứt rác bừa bãi làm bẩn đường, hè phố, nơi công cộng cũng gây búc xúc lớn trong xã hội nhưng chưa được chính quyền quan tâm đủ mức cần thiết. Chúng ta cần chấn chỉnh cho các thế hệ tương lai không bị chịu mất vệ sinh như thế này nữa. Điều này cũng sẽ làm cải thiện được văn minh thanh lịch chốn đô thị. Người Hà Nội hào hoa thanh lịch nên là những tấm gương. Hình ảnh một người tự do vứt rác ra đường chẳng thể gọi là thanh lịch được. Cám ơn những người có ý thức bảo vệ môi trường!

Lỗi một phần do cha mẹ thiếu văn hoá

Các thối quen vô văn hóa nầy được hình thành từ gia đình. Nếu cha mẹ không có ý thức văn minh thì con cái lớn lên cũng cư xử như vậy. Xả rác, đi vệ sinh không rửa tay, nói chuyện ồn ào hay vừa nhai vừa nói chuyện… đều do cha mẹ không dạy bảo mà ra. Thói quen xấu khó bỏ!

Cảm ơn cháu.

Giá mà học sinh , sinh viên và mọi người ai cũng có ý thức như cháu thì VN mình xanh, sạch nhất thế giới rồi. Ngoài "rác ý thức" thì tôi thấy rất nhiều người bị "mù màu". Bạn về HP vào giờ tan học trưa hoặc chiều nhá, bạn sẽ thấy từng đoàn học sinh đi hàng 7 hàng 8 và hơn thế nữa thản nhiên đi qua đèn đỏ mà chả có một chút sợ hãi gì. Bạn cứ đến đường Lạch Tray là thấy liền.

Ý thức rác

Bài viết của bạn rất hay. phải chi mọi người Việt đều có ý thức như bạn thì đất nước ta rất sạch sẽ, có lần tôi đi vào hồ bơi Phú Thọ thì thôi hỡi ôi, bên trong không cho ăn uống , nhưng kế bên hàng rào B40 thì có cô hàng bán tạp hoá cà phê đủ thử cứ chuyền qua hàng rào là được.uống xong là vứt thoải mái và chẳng thấy thùng rác đâu và rác thì vuơng vãi khắp nơi thật là mất vệ sinh.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao