Thứ ba, 14/2/2012, 11:10 GMT+7

Nếu nghe lời bác sĩ tôi đã mất đứa con trai thông minh

Tôi là một bà mẹ trẻ, hiện có hai con trai kháu khỉnh, khôi ngô và rất nhanh nhẹn. Nhưng nếu lúc trước tôi tin vào kết quả siêu âm của bác sĩ thì bây giờ tôi đã mất đi đứa con thông minh ấy.

Đọc bài viết "Đau lòng con dị tật dù mẹ trẻ, khoẻ", tôi thấy rằng liệu chỉ qua siêu âm, chỉ căn cứ vào chỉ số trên máy đã có ngay kết luận là bé bị dị tật, liệu có ai kiểm tra được trình độ tay nghề của bác sĩ siêu âm?

Tôi cũng là một bà mẹ có hai con trai, hai cháu kháu khỉnh khôi ngô và rất nhanh nhẹn. Hiện cháu lớn học lớp 3, cháu bé học lớp 1. Các cháu học chuyên ngữ tiếng Pháp và đều là học sinh giỏi.

Khi tôi mang thai cháu lớn (hiện nay cháu đang học lớp 3), vào thời điểm 30 tuần thì tôi đến Trung tâm chẩn đoán trước khi sinh thuộc một bệnh viện phụ sản chẩn đoán. Sau khi siêu âm, bác sĩ kết luận con trai tôi bị dị tật, đẻ ra không có trí não. Tôi có nói bố mẹ đều khoẻ mạnh, không có bệnh gì, không bị cảm cúm hay uống thuốc gì. Nhưng bác sĩ nói đây là trường hợp đột biến gene. Bác sĩ còn nói: “Sao không đến siêu âm sớm thì có thể bỏ được thai. Bây giờ thì đã muộn rồi, đẻ ra thì phải nuôi thôi, còn nếu muốn bỏ thì quyết định sớm”. Tôi có hơi ngỡ ngàng chút ít nhưng với linh cảm của một người mẹ, tôi vẫn rất bình tĩnh và quyết định giữ thai. Hiện nay tôi vẫn giữ tờ siêu âm 3 chiều với kết luận của bác sĩ như là một kỷ niệm buồn.

Sau hôm đó, tôi không quay lại bệnh viện này nữa, và sang tuần thứ 40 tôi đã sinh cháu tại một bệnh viện phụ sản khác. Đó là một bé trai kháu khỉnh, khôi ngô, với hai má lúm đồng tiền rất xinh, lúc đẻ cháu cân nặng 3,35 kg, cháu hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, thông minh nhanh nhẹn, hoạt bát. Hiện cháu đang học lớp 3 chuyên ngữ tiếng Pháp, cháu rất thông minh, nhanh nhẹn, tiếp thu bài nhanh và năm nào cũng đạt học sinh giỏi.

Nếu như hôm đó tôi mất bình tĩnh, lo sợ qua lời kết luận vội vàng đó thì tôi đã từ bỏ đứa con đầu lòng vô tội.

Qua đây tôi mong muốn gửi tới vài suy nghĩ của tôi về những kết luận không mong muốn, liệu rằng máy siêu âm đã thực sự chính xác chưa hay trình độ bác sĩ chẩn đoán chưa cao hoặc kết luận một cách cứng nhắc để rồi biết bao nhiêu bà mẹ phải từ bỏ đứa con vô tội của mình, biết bao đứa trẻ đáng lẽ ra phải được làm người, chỉ vì những kết luận đó mà từ biệt thế giới mà nó chưa từng biết tới mà đáng lẽ ra chỉ trong vài tuần hoặc vài ngày nữa có thể chào đời. Các bà mẹ hãy xem xét kết luận cuối cùng thật chính xác không nên vội vàng nhất là khi thai đã to sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc sinh nở lần sau.

VTLiên

Rủi ro quá cao khi tự cho mình đúng

Tôi nghĩ bạn làm như vậy là quá liều lĩnh, đơn giãn suy nghĩ như thế này: + bạn có được học về ngành y được ngày nào không? + được gọi là bác sĩ thì phải học + làm việc trong ngành y bao nhiêu ngày? +Tại sao bạn không gặp bác sĩ khám thai mà lại gặp "bác sĩ" siêu âm? + Cách bạn chuẩn bị mang thai có vấn đề gì không, từ: tâm lý, chọn bác sĩ, bệnh viện...? hay quá sơ sài không tính gì cả? Hy vọng trong tương lai các bà mẹ sẽ trao đổi với các bác sĩ nhiều hơn để đi đến tận cùng của vấn đề, quyết định 1 cách tự tin, thực tế dựa trên những thông tin đầy đủ giữa bà mẹ, gia đình, bác sĩ. Như vậy mới vui khỏe chăm sóc con em mạnh giỏi được...

Tôi đã lo lắng nhưng mọi chuyện đã qua

Khi tôi mang thai được 5 tuần, bác sĩ không thấy thai vào tử cung và chẩn đoán tôi chửa ngoài dạ con, yêu cầu tôi ngày hôm sau lên viện để bác sĩ dùng dụng cụ siêu âm đặc biệt để tìm cho ra nơi trú ngụ của thai và hút ra. Nếu không sẽ có nguy cơ vỡ trong vòi trứng ảnh hưởng đến tính mạng của tôi nếu không vào viện kịp. Ngày hôm đó tôi phân vân rất nhiều, vẫn quyết định đi làm, không đến bệnh viện. Cả ngày ở cơ quan, tôi lo lắng bất an, không làm được việc gì. Bác sĩ thì liên tục gọi điện, tôi cảm nhận được sự lo lắng trong giọng ông ấy. Tôi không cho rằng bác sĩ doạ mình nữa và bắt đầu sợ hãi. Nhưng bản năng người mẹ mách bảo, tôi đã có quyết định quan trọng nhất trong đời: chấp nhận đánh cuộc với số phận, tôi không muốn tự tay bỏ con đi như vậy dù có phải trả giá thế nào. Bây giờ, bé Bin đã được hơn 2 tuổi, đôi lúc tôi nhìn con và tự nhủ: dù có phải trải qua chuyện đó một lần nữa, mẹ vẫn sẽ chọn con.

Ý kiến

Bác sĩ thật vô trach nhiệm. Chĩ thật giỏi. Chị hãy giỏi hơn bằng cách dưa Bác sĩ này ra công chúng bỏ nghề cho rồi.

Tinh thần của người mẹ rất quan trọng!

Tôi cũng là 1 người mẹ từng rơi vào trường hợp chuẩn đoán nhầm của bác sỹ. Cách đây 4 năm, tôi mang bầu bé gái đầu lòng. Khi tôi bầu được 20 tuần, tôi đã nói rõ với bác sỹ là tôi ko nhớ ngày kinh, nhờ bác sỹ chuẩn đón ngày dự sinh hộ tôi. Bác sỹ nói con tôi 22 tuần tuổi nhưng quá nhẹ cân so với tuổi thai. Bác sỹ đã nói với tôi thế này: "con chị bị chậm phát triển quá so với tuổi thai, chị giữ nó lại làm gì nữa, về bỏ đi". Thú thật là tôi đã khóc hết nước mắt trên đường về nhà. Nhưng tôi thấy bản thân mình rất khỏe, con tôi vẫn máy đạp bình thường, và linh tính của người mẹ nói với tôi là con tôi rất khỏe mạnh. Hôm sau tôi quyết định đi khám ở 1 phòng khám khác. Bác sỹ cũng nói với tôi là so với tuổi thai con tôi hơi nhẹ cân thật, nhưng cứ yên tâm ăn uống. Mẹ có ăn nhiều thì con mới tăng cân. Cứ bình tĩnh, vì có nhiều trường hợp như tôi mà khi sinh con vẫn được 3kg, chủ yếu là tinh thần của mẹ thôi. Tôi nghe lời bác sỹ, yên tâm ăn uống. Sau 3 lần tái khám (mỗi lần cách nhau 3 tuần) thì bác sỹ kết luận là tôi bị chuẩn đoán nhầm ngày dự sinh. Thực ra thời điểm khám đầu tiên, con tôi mới được 2o tuần (do cháu trộm vía chân dài nên dự đoán nhầm tuổi thai). Đến giờ con gái tôi trộm vía xinh xăn, kháu khỉnh và rất tình cảm với mẹ. Chúc cho các mẹ có được những thiên thần như tôi đã có!

ý kiến

Thật khủng khiếp vì chất lượng bác sĩ. kết luận quá dễ dãi để rồi có thể mang tới hậu quả là sự đau buồn của mọi người. Nếu có nghi vấn thì nên bảo người ta đi kiểm tra nhiều chỗ tốt hơn. để tránh nhầm lẫn hoặc do chuyên môn có hạn. Tôi thấy rất nhiều bs có khả năng chuyên môn quá hạn chế nhưng vì họ là công nhân viên chức nhà nước nên công việc họ vẫn được làm bình thường. Nếu cơ chế tuyển chọn bác sĩ, y tá... của ngành y tế có khắt khe hơn và thường xuyên được sàng lọc bằng kiểm tra chuyên môn kể cả khi đã vào biên chế. may ra mới cải thiện được chất lượng y bác sĩ.

Nên bình tĩnh và đi nhiều nơi khám nếu có kết luận xấu

Xin góp ý với các ông bố bà mẹ. Ở đây các bạn có thể hiểu lầm nhiều vấn đề. Thứ nhất, những người thực hiện siêu âm có thể là bác sĩ, có thể chỉ là kỹ thuật viên siêu âm. Thứ hai, bác sĩ hay kỹ thuật viên thì cũng có người này người kia, bác sĩ tốt nghiệp trung bình cũng là bác sĩ, bác sĩ tốt nghiệp xuất sắc cũng là bác sĩ và đương nhiên bác sĩ xuất sắc sẽ ít sai lầm hơn bác sĩ trung bình và cũng không có nghĩa bác sĩ xuất sắc không bao giờ sai sót. Thứ ba, máy móc không phải lúc nào cũng hoạt động chính xác, và nhiều khi thao tác không chính xác máy cũng cho ra kết quả sai (sai một ly đi một dặm). Tôi thấy các bạn ý kiến không nên tin vào bác sĩ vậy tôi hỏi các bạn khi bạn đi khám lần sau ở chỗ khác thì người đó là gì? Ông trời à? Tại sao người đó khám cho bạn cho ra kết quả khác thì bạn lại tin, và không thấy các bạn nhắc tới công lao của người này? Ở đây tôi khuyên các bạn nên bình tĩnh khi khám có kết luận xấu, nên bình tĩnh xem mình thật sự có biểu hiện xấu không, và nên đi khám ở một nơi khác (nên chọn nơi có uy tín) sớm nhất có thể để chắc chắn và cùng bàn bạc với người thân để đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu tôi chờ thêm thời gian sẽ thế nào?

Tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tôi lấy chồng được gần 1 năm mà vẫn chưa có thai. Đúng hôm đi khám sức khỏe cơ quan thì bác sỹ kết luận tôi có thai 4 tuần rồi. Thai trong dạ con, 2 tuần nữa đi khám lại. Tôi đã mừng đến rơi nước mắt. Vậy mà, sau 2 tuần tôi đi khám lại chỗ khác thì bác sỹ kết luận là phôi thai ko phát triển, không có tim thai. Tôi thật sự bị sốc và tuyệt vọng. Sau đó tôi đi khám ở 3 chỗ khác nhau thì chỗ kết luận là thai bị lưu, chỗ thì bảo là chưa có tim thai và theo dõi nếu có hiện tượng gì xảy ra thì phải nhập viện ngay. Tôi vẫn muốn chờ thêm, nhưng chồng tôi lo lắng cho sức khỏe của tôi, vì thấy mọi người bảo để lâu sẽ nguy hiểm cho mẹ. Vậy là chúng tôi bỏ đứa con, thật sự tôi thấy rất đau đớn. Sau khi đọc bài viết này tôi thật sự thấy hoài nghi, ko biết là con tôi lúc đó có phải bị lưu thật ko nữa. Tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Cảm giác ấy thật sự kinh khủng,nếu tôi chờ đợi lâu hơn biết đâu...

Nên cân nhắc thật kỹ

Tôi đang mang thai, cũng đi khám và đc bs T.D.C siêu âm chuẩn đoán. Dù thai nhi hoàn toàn bình thường, và ở phòng khám tôi theo còn hướng tôi làm các xét nghiệm khác để sàng lọc dị tật thai nhi trước khi sinh, nhưng có 1 lời khuyên từ các bác sĩ có kinh nghiệm và có trách nhiệm mà tôi thấy đúng. Khi siêu âm lần đầu có các triệu chứng dị tật thai nhi, bác sĩ sẽ hẹn cả 2 vợ chồng tới 1 bệnh viện uy tín chỉ định sẵn để làm xét nghiệm và phải có đủ 2 vợ chồng ( nếu ở phòng khám tư) hoặc tại bệnh viện thì cũng sẽ có yêu cầu làm thêm 1 vài xét nghiệm khác. Bs giỏi sẽ k chỉ dựa trên 1 kết quả siêu âm để kết luận giữ hay bỏ 1 thai nhi và các bà mẹ cũng nên cân nhắc kỹ trường hợp đã có kết luận bỏ thai thì k tiếc gì mà đi khám thêm 1 bác sĩ uy tín khác để yên tâm hơn với quyết định của mình và cũng để em bé sinh ra đc khỏe mạnh toàn diện.

Tôi cũng suýt mất con

Cách đây hơn 2 năm tôi có thai nhưng không biết,sau đó đến phòng khám tư của một bác sĩ có tiếng của 1 bệnh viện PS khám,sau khi có kết quả test của tôi bác sĩ kết luận tôi bị chửa ngoài tử cung và cần nhập viện mổ gấp. Tôi đã khóc suốt quãng đường về, anh trai và chồng tôi đưa tôi đi kiểm tra thêm 3 chỗ nữa và kết quả là trong tử cung. Hiện nay con gái tôi đã gần 2 tuổi, cháu khỏe mạnh, hiếu động và rất đáng yêu.Tôi vẫn giữ lại quyển sổ khám có chữ ký của bác sĩ đấy và coi đó là 1 tai nạn và rất may chưa để lại hậu quả đáng tiếc.

Y đức ngày nay

Rất hoan nghênh bài viết trên, quả thật chẩn đoán sai và thái độ làm viêc quan liêu , không cầu tiến của bác sĩ siêu âm ( có nên gọi là bác sĩ không nhỉ ) hiện nay rất phổ biến, Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh những bà Mụ ngày xưa ,cho dù thời tiết ra sao, nắng mưa thất thường, trời tối đen như mực, họ vẫn cố gắng cứu đỡ cho đươc mẹ tròn con vuông,,,,,.còn thời bây giờ tìm đỏ mắt may ra mới thấy. Ôi Y Đức

bất an!

em bé nhà mình được 32 tuần và đi siêu âm bác sĩ đều bảo ổn cả. Nhưng h nghe mọi người nói thế này mình lại thấy rất lo. Không biết thế nào đây! Cầu trời cho em bé khoẻ mạnh....

Chia sẻ vài lời ...

Tôi cũng là 1 bác sĩ Siêu âm, đọc bài của chị và ý kiến của chị Thanh Tâm tôi không hiểu các chị đi khám và siêu âm ở đâu :( Thấy cũng buồn cho ngành Y. Chị LIÊN : " Sau khi siêu âm, bác sĩ kết luận con trai tôi bị dị tật, đẻ ra không có trí não" ... "Nhưng bác sĩ nói đây là trường hợp đột biến gene..." Không hiểu bác sĩ kết luận là thai vô sọ hay não úng thủy ??? Còn kết luận không có trí não là sao tôi vẫn chưa hiểu. Chị THANH TÂM : "lúc tôi có thai được 4 tuần thì bị động thai, đến siêu âm nhà bác sĩ nổi tiếng của BV PS thì bác sĩ chỉ siêu âm chưa đầy 5 phút rồi kết luận thai của tôi bị hỏng, không có tim thai." Trả lời với chị là tim thai thấy được trên siêu âm, nếu siêu âm bình thường (trên bụng) thông thường từ 6,5 tuần mới thấy tim thai. Siêu âm đầu dò âm đạo có thể thấy được tim thai sớm hơn. Mới 4 tuần (nếu kinh nguyệt của chị đều) mà bác sĩ kết luận không có tim thai, thai hư là sai.

Xin hãy cho con bạn làm NGƯỜI

Em tôi đang theo dõi thai kỳ có BHYT tại phòng khám đa khoa PA. Lần đầu mang thai với đủ thứ lo lắng, gặp ngay bà bác sĩ lớn tuổi nói năng cộc lốc, hỏi gì cũng chẳng buồn giải thích. Thấy ngại quá chuyển qua cơ sở khác cũng của phòng khám này bên Quận 10. Lần này là bác sĩ nam khá trẻ đang công tác tại bệnh viện HV. Kỳ lạ làm sao mỗi lần tái khám bác sĩ chợt "phát hiện" ra dấu hiệu lạ, cứ chỉ định siêu âm, chẩn đoán bé suy dinh dưỡng, thiếu canxi, độc đáo hơn chuyển bệnh nhân qua 01 công ty TNHH cấy nước tiểu mà không được hưởng thanh toán bảo hiểm với chi phí 400.000đ rồi quay về với bài ca "thuốc này hiện ở đây không có" nên bác sĩ tiện tay đưa thuốc của mình mang theo để bán cho bệnh nhân, cũng vài lần bán cho em tôi như thế. Không biết việc bán thuốc của cá nhân này đã tồn tại lâu chưa, riêng tôi nghe qua sao mà ngao ngán. Nếu vì chuyên môn bác sĩ tư vấn xét nghiệm tiền sinh là vô cùng cần thiết, chứ cái kiểu đè bệnh nhân để vòi tiền thì.....
Tôi thành tâm khuyên các bà mẹ dù kết quả con mình như thế nào, xin hãy cho bé 01 cơ hội CHẮC CHẮN được LÀM NGƯỜI. Nếu ai đã học qua giáo lý nhà Phật sẽ hiểu để được làm NGƯỜI là cơ hội rất khó gặp. Xin đừng nhẫn tâm với chính con của mình.

nhân tố rủi ro thuộc về con người.

Ở VN bây giờ không thiếu những máy móc tinh vi được nhập khẩu, không riêng gì lảnh vực siêu âm nhưng cả ở những lãnh vực chăm sóc sức khỏe khác. Nhưng nhân tố rủi ro thuộc về con người. Nhiều bác sĩ ngay cả ở bệnh viện uy tín không đủ sức đọc và hiểu hết các số đo. Tôi đã thấy ở các cơ sở y tế quận và ngay cả bệnh viện tư hiện đại, người đọc và giải thích các số đo (từ các máy đo tim mạch, thử nghiệm máu, vv....) chỉ là y tá. vậy sao bảo đảm sự chính xác của kết quả từ máy đo?

Linh cảm của người mẹ luôn đúng

Tôi cũng gặp hoàn cảnh như vậy, lúc tôi có thai được 4 tuần thì bị động thai, đến siêu âm nhà bác sĩ nổi tiếng của BV PS thì bác sĩ chỉ siêu âm chưa đầy 5 phút rồi kết luận thai của tôi bị hỏng, không có tim thai. Tôi có hỏi nguyên nhân nhưng bác sĩ không nói mà chỉ bảo rằng tôi nên về nhà, 1 tuần nữa thai sẽ ra và khuyên tôi sau đó đến gặp bác sĩ để bác sĩ chữa cho(bác sĩ còn nói là chỉ có ông ấy mới chữa được cho tôi). Tôi đã khóc rất nhiều trên đường đi taxi về nhà nhưng bằng linh cảm của người mẹ tôi đã quyết định siêu âm ở 2 địa chỉ khác, bác sĩ kết luận có tim thai, khuyên về nhà nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Hiện nay con trai tôi đã hơn 4 tuổi, khoẻ mạnh, hiếu động và được mọi người khen là thông minh. Hỡi các bà mẹ hãy tin vào linh cảm người mẹ của mình và lựa chọn những bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp để có những quyết định sáng suốt.

Hãy tin vào mình

Tôi biết 02 trường hợp như vậy nhưng thật không may cho đứa bé vì mẹ chúng quá tin vào bác sĩ và sợ phải nuôi con dị tật nên đã đi bỏ thai khi đã được hơn 03 tháng. Thật là buồn vì hai người này đều phải chữa trị mãi mới có thai. Hình như trời đã phạt họ vì đến nay thì họ vẫn chưa có thai

Ôi bác sỹ

Tôi có đứa bạn bị sưng mà bác sỹ bảo là u.

Chúc mừng những người mẹ đã rất anh hùng bảo vệ sinh mạng bé nhỏ của mình.

Xin chúc mừng các chị. Các chị thật tuyệt vời vì đã rất can đảm bảo vệ mạng sống bé nhỏ trong cung lòng các chị. Các sinh linh bé nhỏ ấy là món quà vô cùng tuyệt mà Thượng Đế ban tặng cho con người. là phần diễm phúc nhất mà các chị đáng được hưởng. 

Các chị hãy phổ biến kinh nghiệm và câu chuyện này ra cho tất cả mọi người để cùng cảnh giác. Và hơn hết cầu mong các chị, các bà mẹ sẽ luôn luôn dũng cảm bảo vệ sinh mạng nhỏ bé của mình. Dù có bất cứ việc gì tác động và uy hiếp các chị, hãy dũng cảm ... Bởi món quà tưởng thưởng cho sự dũng cảm ấy vô cùng tuyệt diệu. Những khi yếu lòng hãy tìm người nào đó đủ tài đức và kinh nghiệm sống để nhờ tư vấn hoặc hãy cầu nguyện với Đấng thiêng liêng mà các chị tin tưởng. Phép lạ của tạo hoá sẽ giúp sức và soi sáng cho các chị. Thân ái

Siêu âm chẩn đoán tiền sinh sản

Tôi là người trong cuộc đối với chủ đề này, nên mong muốn chia xẻ cùng các bạn kinh nghiệm của mình. Vợ tôi khi có thai 26 tuần, bác sĩ T.D.C ở 1 bệnh viện Phụ sản (Khám tại phòng khám tư) chuẩn đoán con tôi bị vẹo cả hai chân, sau đó chỉ định chọc ối làm xét nghiệm gen. Trước đó vợ tôi cung siêu âm nhiều nơi nhưng không ai phát hiện ra. Sau khi có kết quả xét nghiệm ối của VP, bác sĩ này mới đưa ra kết luận: Đẻ được và giới thiệu tới viện nhi gặp a.D khoa chấn thương chỉnh hình. Hiện giờ sau 04 năm, con tôi đã đi lại bình thường cũng nhờ công phát hiện và can thiệp sớm (01 ngày tuổi đã bó bột). Qua đó cá nhân tôi nhận thấy:
- Việc siêu âm chuẩn đoán dị tật thai nhi sớm là cần thiết và mang cả ý nghĩa nhân đạo
- Thú thật là các bác sĩ giỏi chuyên môn này quá ít, người tập toẹ thì khi phát hiện ra sợ trách nhiệm, giấu dốt nên hồ đồ khuyên bỏ ngay thai nhi.

- Các bố mẹ thì cũng quá hoang mang còn điều kiện kinh tế thì có thể lo được. Khi phát hiện ra, vợ chồng tôi phải siêu âm thêm 5 đến 7 chỗ rồi mới đi xét nghiệm ối. Trong quá trình tìm thày tìm thuốc, vợ chồng tôi được biết ở Hà nội chỉ có vẻn vẹn 02 ông bác sĩ chuẩn đoán khá nhất trong đó có một bác sĩ ở Liên Trì. Còn lại thì thực sự là chuyên môn không vững. Nếu không nói trước thì hoàn toàn mù tịt với những ca khó.
Tuy nhiên việc nhầm lẫn là điều không tránh khỏi. Những bác sĩ kết luận và có lời khuyên hồ đồ thật đáng trách nhưng các bạn phải tự bảo vệ mình trước những quyết định trọng đại.
Chúc mọi người hạnh phúc.

Sợ thật!

Nếu tình trạng này mà phổ biến thì thật sự nguy hiểm. Quan trọng là những người gặp phải trường hợp này nên lưu lại bằng chứng mang đến BV, nơi BS đó làm việc để hỏi tội. Làm việc cứu người mà thất đức vậy sao. Trình độ non kém thì không được phán lung tung thế. Nguy hiểm thật đấy! Để thụ thai được 1 đứa trẻ là sự kỳ diệu của tạo hóa, sao khuyên họ bỏ đi dễ dàng vậy!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao