Thứ ba, 21/2/2012, 09:48 GMT+7

Mồi chài đánh đề qua điện thoại

Gọi vào số điện thoại bàn để xin số di động, sau đó giả danh là bạn bè tình cờ tìm được số liên lạc. Bằng những kế hoạch vạch ra, một số kẻ lừa đảo đã sử dụng cách này để mồi chài những ai không tỉnh táo và có máu cờ bạc.
>Tôi bị lừa đảo nạp tiền điện thoại

Trưa qua, đi ăn về thì tôi nhận được 1 cuộc gọi lạ hoắc từ số máy 01254186XXX giọng nam giới đặc trưng miền Nam (tuổi từ khoảng 25 đến 35) tự giới thiệu tên là Phúc có quen biết tôi.

Phúc nói là nhân viên phụ trách lắp đặt điện thoại cố định ở nhà tôi lúc trước, do gia đình tôi đã đối đãi rất tốt nên cậu ta vẫn nhớ tới tôi và tìm lục lại được số điện thoại của tôi. Nghe đến đây tôi đã thấy nhiều tình tiết khả nghi và không khớp về mặt thời gian:

Thứ nhất, nhà tôi lắp điện thoại từ năm 1991, nay đã 21 năm, liệu có ai chỉ tiếp xúc một lần rồi lại cố công đi tìm người đã gặp mình chỉ một lần mà cuộc gặp theo tôi (nếu có) chẳng ấn tượng gì.

Thứ hai, từ năm 1999, tôi mới bắt đầu dùng điện thoại di động, từ đó tới nay thay bao nhiêu lần sim, làm sao bạn tôi gặp từ năm 1991 lại có thể có được số điện thoại của tôi ở thời điểm này là 2012.

Và cuối cùng tôi chẳng quen ai tên Phúc như cậu ta giới thiệu cả. Vì những dấu hiệu mà tôi thấy bất minh kia nên tôi đã tắt máy.

Cậu ta tiếp tục gọi lại và nói là cậu ta mới về Hà Nội, có ông chú làm giám đốc công ty xổ số và hỏi tôi có biết tụ điểm nào đánh lô đề, tôi nói là chẳng biết và chẳng quan tâm lô đề, xổ số. Hắn nói là đó là tệ nạn cần xóa bỏ và ông chú của hắn cũng muốn tiêu diệt lô đề bằng cách cho biết trước để báo cho người khác đánh lớn làm tan rã chủ đề.

Tôi nói tôi không quan tâm thì hắn quay ra nài nỉ rằng việc đánh lớn này chỉ có một hôm thôi. Tôi nói rằng tôi không quen ai như hắn, những thông tin mà hắn cung cấp đều vô lý với tôi và câu chuyện giữa hắn và tôi là vô bổ rồi tôi tắt máy. Sau đó không còn thấy hắn gọi lại nữa.

Tôi liền gọi về nhà thì mẹ tôi nói có người tên Phúc giọng miền Nam nói là bạn của tôi nên bà cho số di động của tôi để hắn liên lạc. Tôi nói ngay đó là tên lừa đảo vì tôi không quen ai tên đó và vì hắn đã gọi cho tôi rồi và đã bị tôi từ chối.

Tôi nói về những nghi ngờ của tôi thì bà bất ngờ, hắn nói là bạn của tôi nhưng khi nói với tôi thì hắn nói là nhân viên phụ trách lắp đặt điện thoại. Khi bị truy làm thế nào có được số của tôi thì hắn nói là tìm lại số điện thoại cũ của bạn từ lâu trong khi thực tế hắn vừa xin được từ mẹ tôi cách đây chưa đầy một giờ đồng hồ. Điều này càng khẳng định hắn là một tên lừa đảo.

Qua câu chuyện chính mình, tôi muốn cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới khi thông tin cá nhân trên các mạng xã hội, email đã bị hack và buôn bán tràn lan. Qua đây xin cảnh báo các nhà mạng quản lý số cũng như cơ quan phụ trách về an ninh.

Nếu không quản lý, giám sát chặt thì hình thức lừa đảo này sẽ ngày càng lan nhanh, mạnh. Tôi không nghĩ là ai cũng có thể tỉnh táo, chí ít là như tôi để tránh khỏi cái bả cờ bạc đánh lớn một lần duy nhất mà tên lừa đảo đã đưa ra làm mồi.

Lê Đức Việt

> Lừa đảo trên xe bus
> Trò lừa đảo mới tại Đà Nẵng
> Cảnh giác chiêu giả xem nhà để cướp

Bảo nó đưa tiền mặt để mua lô tô nhà nước

Tôi cũng gặp ttrường hợp này rồi, tôi đông ý là chuyển tiền thì tôi gọi người bán, khi trúng số chỉ chia tôi 10% thôi, thế là nó mất liên lạc luôn. Mọi người cứ yêu câu nó chuyển mặt để đánh hộ nó, không thi thôi.

Toi cung bị goi như tới vào tối ngày 22/2/2012

Đúng 7giờ 30 phút ăn tối xong thi có cuộc điện thoại gọi vào máy cố định hỏi đúng tên tôi và xưng tên là Hùng , ngày xưa có lắp đặt máy bàn cho gia đình tôi, bây giờ chuyển lên làm ở sổ xố Hà Nội gạ tôi đánh đề, hắn nói tôi phải bí mật kô được nói với ai vì sếp hắn bỏ ra 18 tỷ để mua kết quả đề ngày mai. thủ đoạn của hắn rất ranh ma hắn hỏi : Bao nhiêu năm em ko gặp chị bây giờ chị làm ở đâu rồi, thu nhập có cao ko chị, nhằm tìm hiểu xem minh có phải là công an ko? để tiếp tục rở thủ đoạn, tôi trả lời đi làm nhà nước cả ngày lên ko biết lô đề gì cả, hắn lại gạ tôi suy nghĩ đi sáng mai 8 giờ sáng hắn sẽ gọi lại, đúng 8 giờ 20' sáng hôm sau hắn gọi để gạ tôi cho số nhưng tôi ko nghe máy. Đến tối chồng tôi gọi lại số máy của hắn 0169xxxx62 thấy chuông reo nhưng ko nghe máy nữa. Tôi sợ quá ko biết còn có nhiều người bị gọi nữa ko? Mong cơ quan công an xem xét vào cuộc bắt hết bọn lừa đảo này đi, mong mọi người hãy cảnh giấc cao độ để bọn chúng hết đường lừa đảo

Vẫn bậy vậy

Tôi cũng đã nghe và trả lời với kiểu đối tượng này 2 tiếng rồi, năm 2005. Lúc đó kẻ này nói là con em ông công ty xổ số Bắc Ninh, biết kết quả sẽ về ố này tối hôm nay, do bận nên đối tượng chưa huy thực hiện vc đánh số trên, đề nghị kết hợp cùng ăn chia..... Đánh vào lòng tham thôi, k tham k chết.

Thoáng suy nghĩ cũng biết ngay lừa đảo

Câu nói, "đánh lớn để làm tan rã chủ đề..." thật ra chỉ giải quyết được phần ngọn không thể là kế hoạch hay là chính sách từ các nhà lãnh đạo sáng suốt. Bỡi lẽ chơi số đề là một dạng tệ nạn xã hội, khi mà ý thức văn hóa chưa cao thì cần thiết hơn là những bài học cảnh tỉnh của những người trong cuộc được truyền đi rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng... Đó mới chính là cái mốc cần giải quyết

Kiến nghị Chính phủ dẹp xổ số !!!!

Tệ nạn bắt đầu từ các trò may rủi ăn theo kết quả xổ số ! Bao nhiêu vụ giết người, cướp của do nợ nần lô đề, tan nát cửa nhà, vợ chồng li tán con cái bơ vơ cũng vì cái trò này ra ! hãy xóa bỏ để giữ kỉ cương xã hội ! một ngày không lô đề cờ bạc sẽ thanh bình hơn...

hên nếu trúng

Tôi có lần nhận cuộc dt như vậy và chỉ ậm ừ cho qua chứ không đánh đề ,vì đang làm việc, ai dè chiều nó ra đúng số mà tay này cho và hắn cứ dt đến đòi chia tiền % , tôi nói với hắn là ko đánh đề nhưng hắn ko tin và hăm dọa gọi xã hội đen xử nữa chứ thật pótay .

Tình trạng lô, đề qua điện thoại

Không riêng gì trường hợp trên, hiện nay và bản thân tôi trongngày luôn nhận được những tin nhắn gửi đến của nhiều số điện thoại về thông tin cho số lô, đề trong ngày và nếu bạn muốn tham gia thì gửi tin nhắn đến số dịch vụ A, B nào đó. Tôi thấy bực bội và phiền toái. Làm thế nào để ngăn chặn tình trạng này đây?

Tin nhắn lô đề!

Trong 1 ngày tôi nhận được rất rất nhiều các tin nhắn rác, toàn khuyên đánh lô đề. Vấn đề này thật là khó chịu và bức xúc. Tôi nghĩ chắc rất nhiều người cũng gặp phải tình trạng như tôi. Theo tôi, để chấm dứt được vấn đề này cách đơn giản nhất là các cơ quan chức năng phải chấm dứt hoạt động của các đầu số 6XXX về lô đề, và truy cứu trách nhiệm của những người tổ chức các hoạt động đó. Đề nghị nhà mạng quản lý chặt chẽ hơn về thông tin các thuê bao đang hoạt động.

Tôi cũng như bạn

Có 1 lần nguời đó goi cho tôi và nói giống như bạn vừa tâm sự,cứ gọi nói hoài nên mình bựt , mình la cho 1 trận rồi hắn không gọi lại nữa thôi,đúng là bọn lừa đảo mà

5 năm trứơc tôi đã bị rồi

Cách đây 5 năm, bà xã tôi có đăng báo rao bán 1 căn nhà thì tên này vô tình có được số điện thoại của bà xã tôi. Sau đó hắn gọi điện nói quen biết lung tung bà xã tôi không hiểu gì nên đưa tôi nói chuyện. Vòng vo hỏi thăm sức khoẻ, gia đình 1 hồi hắn kêu là hiện nay đang lái xe cho ông giám đốc công ty xổ số gì đó nên có "ti dô", nói cũng khá lâu tôi chỉ nói 1 câu : "nghe anh nói ăn chắc tôi cũng thấy ham, nhưng kẹt nỗi tôi hợp tác với anh mà bị lộ ra ngoài là tôi phị sa thải ra khỏi ngành liền" hăn liền hỏi tôi làm nghề gì, tôi đáp "tôi làm Công An".nghe CA hắn cúp máy liền.

Trò lừa đảo này quá xưa rồi

Trò này mình thấy nó làm phải vài năm nay rồi. Cũng như mọi người, ban đầu mình không hiểu bọn nó được lợi gì từ việc đó. Sau tìm hiểu thì biết được thực ra bọn này rất tinh vi, xảo quyệt. Ban đầu bằng cách này, cách nọ bọn nó thu thập được rất nhiều số điện thoại di động (Cũng có thể là bấm gọi bừa). Sau đó nó sẽ gọi điện thoại cho 100 người, mỗi người bọn nó cho một số lô, đề (từ 00 đến 99) và bảo người ta đánh, trúng thì phải chia %.

 Nội dung cuộc gọi đều được ghi chép lại để đến 19h30 sau khi có kết quả xổ số. Bọn nó sẽ dở ghi chép ra xem những số điện thoại nào trúng (Tức là hôm đó sẽ có 01 người trúng số đề và 26 người trúng lô) để gọi xin %. Nhưng chưa dừng lại ở đây. Trong số những người trúng lô, đề hôm đó sẽ có người tin bọn này và tiếp tục xin kết quả ngày hôm sau.

 Bọn chúng sàng lọc kết quả xổ số của những ngày trước (để sắc xuất trúng sẽ cao hơn) và tiếp tục cho những người trúng. Những số còn lại chúng lại gọi cho những số điện thoại mới để cho số. Đến 19h30, sẽ lại có 01 người trúng đề và 26 người trúng lô. Và trong số những người trúng này sẽ có cả những người trúng hôm trước. Những người này chính thức là đã rất tin tưởng vào bọn chúng. Lợi dụng lòng tin của những người này, bọn nó tiếp tục lừa đảo bằng cách: Bảo người chơi đánh tiếp nhưng lần này bọn nó sẽ ứng tiền ra để cả hai cùng chơi và phải chờ đến sát giờ mới có số.

Lúc này thì người chơi đã hoàn toàn tin tưởng vào bọn chúng. Nhưng đến sát giờ chơi bọn chúng gọi điện cho những người trên thông báo là người nhà trong Công ty xổ số đã cho số 2 ngày liền rồi, nên không thể tiếp tục cho nữa. Và nếu muốn có số nữa thì phải mua số để chơi vào ngày hôm sau. Chúng tạo lòng tin cho những người chơi bằng cách cho tên, tuổi, số CMND, số tài khoản ngân hàng để người chơi muốn mua số thì gửi tiền vào tài khoản cho chúng.

Người chơi lúc này cũng sẽ nghi ngờ nhưng vì tham lam và nghĩ rằng mình biết được tên tuổi và số tài khoản ngân hàng của nó, có vấn đề gì báo cơ quan Công an là tìm được nó ngay nên đã gửi tiền (hàng chục triệu) vào tài khoản cho chúng. Nhưng nhiều người không biết được rằng để mở tài khoản ATM thì chỉ cần duy nhất cái CMND mà thôi. Mong các bạn đề cao tinh thần cảnh giác.

lừa đảo

Tôi có người bạn bị kẻ lừa cũng xưng là GĐ công ty xổ số cho một số để đánh sẽ chia 6/4 sau khi trúng. nếu trúng chúng sẽ tới chia theo tỉ lệ , nếu trật chúng xù mất tăm

Khờ dại

Cách đây sáu tháng mình cũng bị người này gọi tới. Như mọi người nói nhiều khả năng là cùng một người! Nhưng tiếc rằng tôi lại tham lam và khờ dại nên đã nghe lời hắn. Tuy hắn không nhận được gì từ mình nhưng mình cũng bị hắn thuyết phục. Giờ nghĩ lại vẫy thấy mình thật ngốc nghếch. Hy vọng đừng có ai giống tôi.

Một bài học của tôi

Cách thức lừa đánh đề này tôi cũng đã gặp , một ngày ,một co bé điện thoại tớimáy bàn hoỉ thăm và xưng tên (em trước đay bán hàng sữa ABOT ) và hé lộ bí mật cho chị biết ,em đang làm tại công ty sổ số kiến thiết Quảng Ngãi ,công chuyện làm ăn có nhiều cơ hội và mong muốn được cùng hợp tác ,em sẽ chuyển tiền cho chị đứng tên mua 1 số lô đề " mà em sẽ thông báo cho chị cụ thể".và em cho chị số điện thoại của Chú Xếp em- chú sẽ hướng đẫn chị cụ thể .sát giờ em điện lại báo ,do công ty rải tiền từ Tam kỳ ra và đã hết tiền nên em đề nghị chị ứng tiền của chị ra mua - lời sẽ chia 1-1 (Chà phiêu rồi đây) . Tôi cũng đã định chơi thử vài triệu để "kiểm chứng " song rất may là những con số em đưa ra tôi chỉ đối chiếu sổ sách và kết quả là sai bét 100% .Hú vía .Xin kể lại để bà con rút kinh nghiệm với chiêu trò lừa đảo này.

Mình cũng đã gặp kiểu này

Khoảng 2 tuần trước tôi cũng bị 1 số máy đầu 0166xxxx gọi cho tôi với nội dung tương tự như của bạn. Anh ta tự sưng tên là sơn là khách hàng cũ của tôi ( vì tôi làm kinh doanh mà). Sau khi nghe 1 hồi về những chuyện xa giao song hắn đi vào chủ đề chính là có ông chú làm giám đốc 1 công ty xổ số và hiên đang có 1 số đề tối sẽ nổ, hắn hỏi tôi xem có quên chủ đề nào không thì giới thiệu cho hắn để hắn chuyển tiền nhờ ghi hộ (tối chúng sẽ có %). Tôi đã mắng cho hắn 1 trận rồi tắt máy luôn. Với kiểu như vậy thì mình có thể báo công an giải quyết không nhỉ?

Tôi đã gặp qua ĐT!

Số ĐT NR của tôi rất đẹp nên thằng này đã tra danh bạ và gọi điện cho người nhà xin số DĐ của tôi, cũng kịch bản tương tự như trên: Tự nhận là Phát, trước làm ở Bưu điện Tỉnh đã từng ngồi nhậu với tôi cách đây mấy năm, có ông chú làm Phó GĐ Cty sổ số, muốn dẹp nạn lô đề và kết hợp làm ăn, mỗi ngày ông chú sẽ cho 1 con LÔ và nó sẽ đưa tiền cho tôi đánh, hưởng hoa hồng từ 10 đến 15%. Tôi thấy nghi ngờ vì ko quen như thế, các thông tin ko khớp và thằng này tự nhiên tốt quá. Tôi đã kể chuyện này với 1 anh bạn Công an Hình sự và chuyển sang cho anh này liên lạc. Chúng tôi đã chờ đến khi gặp mặt nhưng nó đã viện đủ lý do đánh bài chuồn(hình như nó sợ lộ). Mọi người hãy cảnh giác, vì đây là trò lừa đánh vào lòng tham. Thân ái!

Tôi cũng giống hệt

Câu chuyện mà bạn kể, tôi cũng đã 2 lần gặp y hệt như bạn, lần thứ nhất,cấch đây 2 năm, có người giọng miền nam, gọi vào máy ccó định gia đình tôi, và hỏi đúng tên tôi, hắn nói trước đây cũng làm nhân viên ở bưu điện huyện....., lần 2 cách đây 2 tháng , có người cũng giọng miền nam, gọi vào máy cố định , vợ tôi nghe máy và bảo có bạn cũ gặp . tôi nghe máy và nghe hắn trình bày y như lần trước và giống như câu chuyện của ban, tôi biết hắn định làm gì và cứ để hắn nói 1 hồi, sau đó tức mình tôi bảo cũng có ông chú làm giám đốc công ty xổ só , tôi cũng đang đi lừa người khác đây, thế là hắn cúp máy. Mọi người cảnh giác thật cao nhé!

Bị quấy rối bởi tông dài lô đề

Tôi thường xuyên bị gửi tin nhắn bằng sim rác với nội dung chào mời nhắn tin vào tổng đài 67 XXđể soi cầu lô đề, tôi không có nhu cầu và không biết làm cách nào để họ đừng gửi tin nhắn vớ vẩn nữa. Tôi đã gọi tổng đài chăm sóc khách hàng nhà mạng để tư vấn nhưng họ cũng bó tay, tôi phải làm sao đây???

cung 1 kich ban.

Vua may hôm truoc cung co nguoi xung ten la Duc, noi giong mien nam. Cung voi noi dung la nhan vien lap dat điên thoai co dinh cung co ong Chu lam o c/ty xsmb muon tim nguoi danh lo de ho ma không can bo tiên ra. Chi can nhân loi la co nguoi mang tiên đen va đươc hương 20% so tiên trung.e thay vo ly wa. Lam gi ma kiêm tiên rê the phai không cac Bac. E noi không biết cho nao ghj lo đe ca. Han nai ni mot luc roi tat may.

lừa đảo

Nhà tôi cũng đã gặp trường hợp này 2 lần. Chúng tra được tên của chủ nhà đăng ký trong sổ vàng điện thoại rồi nói là người nhà, người quen ở Miền Nam. Tôi mới làm dâu nên không biết tưởng thật. Cuối cùng hắn xin gặp "bố" (tức chồng tôi, hắn tưởng tôi là con) hoặc xin số đt di động của "bố". Và sự việc cũng tương tự như bài viết của tác giả. thật không biết đường nào mà cảnh giác .

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao