Thứ bảy, 18/2/2012, 10:00 GMT+7

Lừa đảo trên xe bus

Dù đã có rất nhiều cảnh báo, những câu chuyện về lừa đảo, móc túi trên xe bus nhưng vẫn còn rất nhiều người không may bị lừa. Xin chia sẻ câu chuyện của cá nhân để mọi người cảnh giác hơn khi sử dụng phương tiện vận chuyển này.

Gần đây một số địa phương đã lên kế hoạch thành lập lực lượng bảo vệ hành khách khi tham gia giao thông, nhất là với phương tiện xe bus - phương tiện công cộng mà bấy lâu này trở thành vấn nạn đã tốn không ít giấy mực.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Ngày 11/2, tôi có việc ra Bờ Hồ, khi trở về cũng trên chuyến xe bus 14 ( Bờ Hồ - Cổ Nhuế) tôi đã gặp một trường hợp rất bất bình, đáng phản ánh. Đó là trường hợp một thanh niên khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m70, đầu đội mũ lưỡi trai, nhìn kiểu cách ăn mặc giống thợ xây (đó là lời nhận xét của những người đi trên chuyến xe bus hôm đó) anh ta lên xe từ điểm bus Quán Thánh.

Khi lên xe bus, nhân viên yêu cầu những người mới lên xuất trình vé tháng hay tự giác mua vé ngày. Phụ xe đi kiểm tra và yêu cầu anh ta mua vé. Hắn không những không mua mà còn tỏ thái độ khó chịu, gần như thói côn đồ, và xin đi nhờ. Phụ xe đồng ý cho đi nhờ một điểm, nhưng đến điểm bus thứ hai hắn vẫn không chịu xuống.

Bác tài đành phải cho dừng xe lại và đã xảy ra đôi co, gây sự chú ý cho tất cả mọi người trên chuyến xe hôm đó. Vì xe bus tầm gần 6h chiều luôn chật cứng người. Người đi làm có, sinh viên có, ai nấy đều muốn nhanh trở về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Hắn đứng cách tôi hai người ở cửa xuống của xe bus và tôi thấy hắn luôn đứng ở chỗ đó. Một tay hắn bám vào móc bám trên cao còn một tay hắn xách cái ba lô màu đen giả làm người đi làm về, chính cái tay này sẽ làm nhiệm vụ do thám chạm vào túi quần các bạn xem có điện thoại không và sẽ dùng 2 ngón tay đó thò vào lấy điện thoại ra.

Sau một hồi đôi co tầm 5 phút, có một sinh viên nam hỏi hắn ta là về đâu, và đưa cho hắn 4.000 đồng để mua vé. Cầm tiền mà không một lời cảm ơn, sau khi đã mua vé rồi, cậu sinh viên hỏi là về đâu, hắn ta bảo đi sang Gia Lâm để bắt tàu về quê ở Phú Thọ.

Chính thông tin này khiến mọi người trên xe nghi ngờ hắn là kẻ xấu. Vì xe 14 đang về Cổ Nhuế chứ không qua Gia Lâm như hắn nói, nhưng đó là sự khôn lỏi của những tên “2 ngón” với “ nghệ thuật móc túi kiểu mới”. Hắn kêu bị mất ví, không còn tiền. Thấy vậy, sinh viên này một lần nữa tiếp tục đặt lòng tốt của mình nhầm chỗ và đưa cho hắn thêm 40.000 đồng để hắn xuống xe để bắt xe về Phú Thọ.

Trên xe có rất nhiều người biết rõ về hắn là kẻ chuyên gia móc túi ở các điểm bus, các bạn sinh viên hằng ngày đi học và đã quen mặt hắn. Nhưng không ai dám nói vì sợ bọn nó trả thù.

Sau khi xuống xe mọi người xôn xao bàn tán, mới phát hiện ra là bạn gái đứng gần đó đã bị móc mất điện thoại lúc nào không biết.

Các bạn sinh viên khá giả thì không nói, nhưng có những bạn ở quê, gia đình làm nông còn nhiều khó khăn, đi học các bạn đã phải nhịn ăn sáng lên lớp, vậy mà có những người đã lợi dụng lòng tốt và lòng tin của người khác để kiếm tiền.

Hỏi ra mới biết cậu sinh viên đó cũng vừa mới ra Hà Nội học nên còn nhiều cạm bẫy chưa biết hết được. Thật đáng lên án về những tệ nạn này. Và bản thân mọi người cũng cần cảnh giác, đừng quá tin người, nhất là ở cái xã hội mà trắng đen lẫn lộn như hiện nay.

Mọi người hãy tự bảo quản đồ của mình cẩn thận bởi chúng mang theo cả dao lam rạch túi. Hãy cất điện thoại, ví tiền trong túi xách và luôn để ý đến túi xách của mình.

Nếu như bị mất đồ, các bạn hãy bảo với nhân viên xe bus, nếu họ hỗ trợ được thì họ sẽ đóng cửa xe bus lại và bạn hãy gọi ngay cho số 09 7777 8189 / 04. 3939 6465: đó là số điện thoại nóng của công an giải quyết các vấn đề xe bus. Tuy nhiên các bạn hãy chuẩn bị tâm lý đối phó trước với bọn móc túi này nhé.

Như Loan

Xin Chân Thành Cảm Ơn Chị Như Loan

Xin chân thành cảm ơn chị đã dành chút thời gian quý báu để viết nên những lời cảnh báo này. Mong sao tệ nạn xã hội sẽ ngày càng giảm đi để tài sản của người dân chúng ta luôn được bảo đảm an toàn. Xin chúc chị sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Chúc tất cả những ai đọc lời của mình sẽ được nhiều sức khỏe an khanh thịnh vượng và vạn sự như ý Hoàng

Cám ơn chị

Dù không phải là người dùng phương tiện xe bus nhiều nhưng đọc bài này tôi hết sức cám ơn chị Như Loan đã cảnh báo mọi người.
Việc dành một chút thời gian viết những lời cảnh tỉnh như thế này sẽ có tác dụng rất nhiều đối với những người xung quanh vì không chỉ đối với trường hợp xe bus mà nó sẽ là kinh nghiệm chung cho mọi tình huống công cộng.
Đúng là thời buổi hiện nay có những người vì đồng tiền mà bán rẻ mọi giá trị, thậm chí có thể lừa đảo chính những người đồng cảnh ngộ với mình để sống. Tôi nghĩ những người như vậy sẽ đều không có những kết thúc có hậu. Các cụ ta đã dạy: "Đói cho sạch, rách cho thơm". Dù cuộc đời mình có thể không nhiều may mắn nhưng sẽ để lại phúc đức cho con cháu đời sau.
Xã hội của chúng ta giờ tệ nạn ngày càng gia tăng rồi, mong những người có trách nhiệm lưu ý để người dân lương thiện được an tâm.
Một lần nữa xin cảm ơn chị Như Loan.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao