E-mail
Bản In
phản hồi
Mình ở SG, xe bus ở đây không dám nói là tốt, nhưng nghe tâm sự của bạn thì thấy trong này đi xe bus còn sướng chán so với mấy bác ngoài đó (tuyến 56 hay 6). Tuyến mình hay đi buổi sáng cũng đông vì đa phần là sv nhưng nói trạm nào là xuống trạm đó, có khi nv bán vé còn nói tới bến này, bến kia để biết. Máy lạnh thì họa ra chỉ có cái xe đó dàn lạnh bị hư chứ không là mùa nóng cũng như mùa lạnh đều được mở.
Gui nguoi co chung dong tam su
Than gui anh T. Toi cung la mot hanh khach cua xe buyt tuyen 58 nen phan nao hieu duoc tam trang, nhung buc xuc cua anh khi bi nhan vien xe buyt cu xu thieu van hoa. Toi dong tinh voi quan diem cua anh la: can co mot "cuoc cach mang" doi voi nhan vien lai xe va nhan vien phuc vu tren xe buyt de chinh don lai dao duc cua nhan vien doi voi hanh khach.
Neu tinh trang nhu the nay cu tiep dien thi se kho co the van dong nguoi dan su dung phuong tien cong cong khi tham gia giao thong. Nhan vien cong ty xe buyt phai nho rang: Nhan vien cua cong ty xe buyt duoc tra luong la de phuc vu hanh khach. Hanh khach tra tien di xe hang ngay, hang thang cung chinh la dang bo tien ra tra tien luong hang thang cho nhan vien xe buyt va tra tien cho nhu cau duoc phuc vu cua chinh minh. Chinh vi vay ma hanh khach can phai duoc ton trong va duoc phuc vu chu dao.
Xe buýt đi một lần sợ luôn!
Anh T ơi, mua con Mẹc đi, xe của Bộ chỉ thế thôi!
- Đường bay thẳng - nhanh mấy phút có khi chậm cả đời (15/02)
- Học sinh học tiếng Pháp 'kêu cứu' (15/02)
- Cần nhìn nhận khách quan hơn về du lịch Việt (15/02)
- Đổi giờ làm theo qui tắc 'core working hours' (15/02)
- Tôi tặng tiền để cô giáo quan tâm con mình hơn (15/02)
- Tắc đường hay tắc tư duy? (15/02)
- Valentine khắc khoải (14/02)
- Bé mỏng manh trong giá rét Hà Giang
(14/02) - Áp dụng nguyên lý 'lấy kẹo trong bình' để đổi giờ hợp lý (14/02)
- Cháy nổ xe - chưa phải là vấn đề nghiêm trọng (14/02)
- Ai mới là tội phạm trong vụ Tiên Lãng? (14/02)
- Nếu nghe lời bác sĩ tôi đã mất đứa con trai thông minh (14/02)
- Ấn tượng xấu về du lịch Việt Nam (14/02)
- Có học thức, nhưng tôi thích công việc tạp vụ (13/02)
- Tiếng kẻng rác thân quen (13/02)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |
| Muôn kiểu giao thông Việt Nam |
![]() Ảnh: Hà Ngọc Sang |
| Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |||
Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây |














.jpg)


VnExpress tuyển dụng
Thực trạng xe 58 là hoàn toàn đúng!
Thực trạng ko mở quạt thông gió hay điều hòa của xe 58 như anh T phản ánh là có thật đấy. Tôi cũng nhiều lần đi xe này từ Mê Linh về Long Biên và ngược lại, và nhận thấy đúng như vậy. Viêc thu tiền ko xé vé thì thường hay xuất hiện ở 3,4 chặng cuối bến hoặc những nơi mà có lưu lượng hành khách lên xuống nhiều, cự ly ngắn. Bên cạnh đó thì các việc gây bức xúc khác như: ko cho dừng đỗ đúng điểm, thái độ cư xử với hành khách không nhã nhặn, xuất phát ko đúng giờ trong lệnh, bỏ khách ko đón thì hầu như tuyến xe buýt nào cũng có. Tuy nhiên cũng phải ghi nhận tính tích cực của việc đi xe buýt, nhất là những ngày mưa rét. Tôi cũng thường hay sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại bên cạnh xe máy, xe đưa đón của công ty để phục vụ công việc và việc riêng. Hy vọng hãng xe BY có những động thái tích cực để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách! Mọi người cũng tích cực hưởng ứng phát động của Bộ GTVT trong việc sử dung phương tiện giao thông công cộng nhé!