E-mail
Bản In
bài viết hay
Bài viết hay. Không chỉ so sánh với Isarel mà thử so sánh với Nhật Bản, Hàn Quốc cũng thấy đau lòng rồi. Ngày bé chúng ta được dạy rằng: "nước Việt Nam có rừng vàng, biển bạc" khác nào cha mẹ dạy con "nhà mình tiền không thiếu". Quốc gia cũng như gia đình lấy dạy học làm căn bản, mỗi con người là một tế bào, tế bào có khỏe mạnh thì con người mới khỏe mạnh được. Nếu vẫn còn tệ nạn như chạy trường, chạy điểm, chạy thành tích thì mỗi năm chúng ta có đào tạo ra bao nhiêu kỹ sư, tiến sỹ thì cũng từng đó là ông kỹ sư, tiến sỹ giấy có học hàm, học vị nhưng không có kiến thức đóng góp cho xã hội. Nhìn đâu xa Singapore là quốc đảo không có lấy một chút tài nguyên nào nhưng nhờ phát triển định hướng vào con người mà họ kinh tế, khoa học của họ mạnh hơn ta rất nhiều.
Kham Pha Israel cua Le Ngoc Ho
Cám ơn bài viết của Lê Ngọc Hồ. Tôi đã từng đến Israel từ nước Mỹ xa xôi vào tháng 2 năm 2009 và từ ấy đến nay, tim tôi vẫn luôn hướng về Israel yêu dấu. Từ Tel Aviv ngược lên miền cực Bắc của Israel, là những đồng cỏ, đồng ruộng xanh rờn tuyệt vời , phong cảnh đẹp tuyệt vời, các bạn không thể nào nghĩ rằng mình đang ở Do Thái, một quốc gia toàn là đá và sa mạc, ấy chỉ là miền Nam mà thôi, còn miền Bắc thì thật xanh thật mượt mà, rừng núi ngút ngàn. Do Thái đã trồng rừng trên toàn lãnh thổ của họ 50 năm về trước, và Do Thái là một trong những quốc gia sản xuất trái cây nhiều nhất thế giới. Nước uống ở Do Thái sạch nhất thế giới. Đối với người Mỹ, Do Thái là cường quốc chứ không là quốc gia nghèo hoặc là đệ tam quốc gia đâu bạn a ! Nhìn hình ảnh tôi càng nhớ Do Thái da diết và hẹn ngày sẽ trở lại đề thăm Jerusalem, the Wailing Wall, Wester Wall, The city of Davis, Jewish quarter, Palestine quarter , luôn cả Masada và biển chết the Dead Sea. . . .
Bài viết rất hay
Đây là một bài viết so sánh rất hay, tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó đã cho thấy mức độ 'hợp lý' trong đường lối phát triển của Việt Nam
Đồng ý
Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả bài viết. Chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta cần phải nhìn vào thực tế. Đừng ngủ quên trên những gì mình đang có. Cần sống có trách nhiệm với quốc gia dân tộc hơn. Tiếc rằng, ý thức người dân chưa cao, cán bộ còn yếu kém. Nếu luật pháp của ta nghiêm khắc, ý thức người dân được như bên Nhật và Sing, thì chắc hẳn nền kinh tế VN đã khác rất nhiều.
ý kiến
Sự khác biệt lớn nhất giữ 2 đất nước đó chính là sự nhận thức của bản thân mình với xã hội. Biết nói và làm đi cùng... Biết đóng góp cho xã hội. Mà ở VN thì điều đó lại chưa thấy nhiều...
Dung Nham Lan
"Đất nước ta rừng vàng, biển bạc" là hoàn toàn sự thật: Biển rất trù phù về thuỷ, hải sản, san hô, các loài cá quý hiếm, dầu mỏ, khí đốt. Rừng cũng vậy, các mỏ đá quý, vàng, bạc niken, đồng, chì, thiếc cũng rất phong phú...thế tại sao chúng ta luôn phải chê bai và chỉ trích về những câu từ trong sách giáo khoa, nếu có thái độ đó, tôi nghĩ bạn là người ho7io cực đoan, ; Đó chính là sự nhìn nhận sai lệch đi về ý nghĩa mà trong sách giáo khoa dạy con trẻ đã viết. Cái chính ở đấy là cần phải bảo vệ những tài nguyên giàu có và đẹp đẽ đó. Khai thác tài nguyên phải hợp lý, tránh lãng phí và ý thức bảo vệ môi truờng... Không nên chỉ trích về điều đó, đất nước VN thật sự rất giàu và đẹp, chỉ con người VN chúng ta có cư xử tương xứng với điều đó hay không mà thôi ./.
Khám phá Israel là khám phá cái chung của nhân loại
Nước Israel nghèo . Họ phải động não .Do đó họ trở thành thông minh và giầu. Hình như Nhật và Đức cũng tương tự Israel , tài nguyên hầu như không có gì hoặc không đáng kể và họ cũng trở thành thông minh và giầu . Còn con nhà nghèo thì đa số khi được học lại học giỏi hơn con nhà giầu . Hình như đây là quy luật khái quát của nhân loại . Việt Nam thì không nghèo nhưng chưa thông minh và giầu như họ . Đó là 1 nghịch cảnh , đáng để các nhà khoa học của chúng ta giải mã.
Bài Học Cho Việt Nam
VN muốn thay đổi thì đầu tiên là thay đổi từ quyển sách giáo khoa cho các em nhỏ. Từ bé khi lớn lên đã được nghe nói rừng vàng biển bạc thì cần gì phải làm, cần gì phải lao động, cứ lên rừng hay xuống biển là giàu luôn( mà làm gì còn rừng nữa đâu ). Hi vọng trong 15 năm nữa chúng ta bằng isarel bây giờ
Mở mang tầm mắt!
Hay lắm! Cám ơn bạn rất nhiều! Nên có nhiều bài viết như thế này để mở mang tầm mắt. Chúng ta chỉ trưởng thành khi biết được mình là ai, đang đứng ở đâu.
thiên đường có thật ngay tại sa mạc
tôi rất thích xây dựng mô hình nông thôn giống moshap ở israel.nếu ở việt nam làm được như đất nước israel thì thật là tuyệt vời. người dân của chúng ta sẽ được hưởng mọi dịch vụ tốt nhất ngay tại cộng đồng của mình
Cần một bảng so sánh khác
Cần lập một bảng so sánh Người Việt Nam - Người Israel , khi đó chúng ta sẽ có kết luận chính xác !
Isarel dân tộc anh hùng
cám ơn anh Lê Ngọc Hồ vì bài viết rất hay và bổ ích của anh. dân tộc Isarel là một dân tộc anh hùng
Độ F chứ không phải độ C.
Bạn đã nhầm nhiệt độ của Israel từ độ F ra độ C rồi.
đồng ý
Tôi đồng ý với bài viết của tác giả Lê Ngọc Hồ, có thể nói VN xưa giờ nhờ có tài nguyên phong phú rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu nên con người VN vốn sinh ra đã có tính hưởng thụ. Ông bà mình hay nói tài nguyên ở VN nhiều đến nói dầu ở ngoài khơi rất lớn, nếu mà hút hết dầu thì lập tức lượng dầu ở khu Trung Đông sẽ chảy về (do bây giờ chưa khai thác nên nó chảy đi nơi khác), khoáng sản thì bát ngát ra bới đất lên là đã thấy bauxit, sắt thép, nước thì như tác giả đã nói, chưa kể cao su, cafe, trái cây, con người, gỗ... chính vì nhiều thế phần nào ảnh hưởng đến tâm lí xã hội, ỷ lại và không sợ gì hết.
Tôi còn nhớ có lần ông GS tầm thế giớ đến VN đã thấy chiều dài bờ biển Vn mà thốt lên rằng nền Kinh tế biển ở VN rất là có tiềm năng (thế nhưng hiện tại chúng ta lãng phí quá lớn). Lao động cầm chừng, không cần động não để mà phát triển. VN mình thật sự rất giàu nếu biết sử dụng: Chưa ai nói VN đói chỉ có nghèo thôi (mà làm sao đói được, cứ về các miền quê sẽ thấy), tỷ lệ xóa mù chữ ở VN rất cao (nhưng mà chỉ biết chữ thôi).... Vì vậy chúng ta cần nhìn lại mình, có chiến lược đúng đắn...thì tôi tin chắc VN sẽ là một cường quốc...ít nhất ra bây giờ vẫn chưa muộn. sát bên VN cũng có singapore, 1 quốc gia chắng có tài nguyên gì hết mà phát triển như thế.
- Vì sao công chức làm việc bộ phận một cửa hay cáu gắt (17/02)
- Vì tiền họ sẵn sàng 'trù' cho người khác chết (17/02)
- Tôi 'bồi dưỡng' cô giáo vì muốn họ có cuộc sống khá hơn (16/02)
- Ai cũng chỉ muốn tìm lối thoát cho riêng mình (16/02)
- Giải pháp chống xe khách chở quá số người quy định (16/02)
- Tôi bị lừa đảo nạp tiền điện thoại (16/02)
- Ứng dụng binh pháp vào bóng đá Việt Nam (16/02)
- Lái đò đưa du khách đi nhưng không chịu đón về (16/02)
- Biện pháp giảm xung đột tại các điểm giao cắt (16/02)
- Báo động căn bệnh tùy tiện (16/02)
- Luật đất đai cần sửa một số vướng mắc (15/02)
- Lái xe buýt không cho hành khách xuống đúng bến (15/02)
- Đường bay thẳng - nhanh mấy phút có khi chậm cả đời (15/02)
- Học sinh học tiếng Pháp 'kêu cứu' (15/02)
- Cần nhìn nhận khách quan hơn về du lịch Việt (15/02)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |
| Muôn kiểu giao thông Việt Nam |
![]() Ảnh: Hà Ngọc Sang |
| Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |||
Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây |

















.jpg)


VnExpress tuyển dụng
Tự lực
Chúc mừng bài viết của anh, bài viết rất hay Chúng ta phải hoc hỏi con người và đất nước Israel, tôi đã từng ở Israel 11 tháng, tôi thấy chúng ta phải học hỏi tinh thần của người Israel để có thể làm cho đất nước mình phát triển bằng chính sức vóc và tâm trí của người Việt.