E-mail
Bản In
Hay
bai viet rat hay
Cam on anh da noi nhung gi em muon noi
Lan dau tien den Israel thuc tap, em da rat nguong mo nuoc ban ve nhung cong nghe, ky thuat cung nhu he thong tuoi tieu. Ve Viet Nam, khi co ai do trao doi voi em ve nhung j em duoc thây, duoc hoc o Israel, em deu chia se va cam thay tiec, k biet khi nao Viet Nam minh co the ap dung duoc nhu vay, dong bo trong tat ca cac khau. Hom nay doc duoc bai viet cua anh, em nhan thay minh tim duoc nhung cam xuc luc con o Israel. Cam on anh rat nhieu ve nhung chia se ay!
Nói thêm cho rõ
Đọc bài của anh Hồ tôi thấy kỷ niệm những ngày ở Israel như đang diễn lại trưóc mắt mình. Tôi không ngợi ca cái mà nền Nông Nghiệp Israel đang có, mà muốn nói đến cái cách thực thi của chính phủ, bộ nông nghiệp ... Israel. Chắc anh Hồ có đến thăm toà nhà làm việc và các viện nghiên cứu, khảo nghiệm nông nghiệp của Bộ nông nghiệp Israel. Nó khác với đất nưóc chúng ta quá. Cám on anh cho tôi cảm giác trở lại !!!
Mong quan tâm hơn đến nền nông nghiệp
Bài viết rất hay! Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho Việt Nam khi mà đất nước của chúng ta có rất nhiều điều kiện để phát triển nông nghiệp xanh, sạch. Trong khi chúng ta đang đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì vô tình làm cho nền nông nghiệp truyền thống bị ảnh hưởng nặng nề. Mong sao nhà nước sẽ có những chính sách phù hợp để phát triển nền nông nghiệp xanh theo kịp với những nước tiên tiến trên thế giới, lúc đó nông dân Việt Nam sẽ là những người giàu có đích thực.
Muốn làm thì không khó!
Hay quá! Tôi đọc mà thấy sướng cả người. Nhưng lại buồn vì những việc trọng đại này bắt buộc phải có nhà nước đầu tư, tạo điều kiện, khuyến khích. Tôi thấy đâu có gì khó nhỉ. Chấp nhận mình lạc hậu, đi tìm công nghệ tiên tiến về và đánh giá hiệu quả, sau đó cho phản biện và nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp điều kiện Việt Nam. Nhà nước làm được thì đầu tư làm, không làm được thì khoán và tài trợ để nhân rộng mô hình, hỗ trợ quy hoạch... Rồi thì năng suất tăng cao, giá sinh hoạt giảm, dân sống tốt, đóng thuế nhiều, khoa học kỹ thuật phát triển. Tôi có mơ quá không?
phải đi một đàng mới học một sàng khôn
Nhà nước và các doanh nghiệp nên đưa nhiều người Việt Nam sang đó hoc tập và tham quan học hỏi về làm tại nước mình thì hay quá, nhất định Nông Nghiệp việt Nam giàu có
- Khi ‘đại gia’ nợ như Chúa Chổm (17/02)
- Tôi phải trả giá khi thi tài năng trên truyền hình (17/02)
- Chống tắc đường bằng cách lưu thông theo một hướng (17/02)
- Mẹo chăm sóc gia đình khi không có người giúp việc (17/02)
- Khám phá Israel
(17/02) - Vì sao công chức làm việc bộ phận một cửa hay cáu gắt (17/02)
- Vì tiền họ sẵn sàng 'trù' cho người khác chết (17/02)
- Tôi 'bồi dưỡng' cô giáo vì muốn họ có cuộc sống khá hơn (16/02)
- Ai cũng chỉ muốn tìm lối thoát cho riêng mình (16/02)
- Giải pháp chống xe khách chở quá số người quy định (16/02)
- Tôi bị lừa đảo nạp tiền điện thoại (16/02)
- Ứng dụng binh pháp vào bóng đá Việt Nam (16/02)
- Lái đò đưa du khách đi nhưng không chịu đón về (16/02)
- Biện pháp giảm xung đột tại các điểm giao cắt (16/02)
- Báo động căn bệnh tùy tiện (16/02)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |
| Muôn kiểu giao thông Việt Nam |
![]() Ảnh: Hà Ngọc Sang |
| Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |||
Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây |
















.jpg)


VnExpress tuyển dụng
lam duoc ma
Mời Israel sang làm nông nghiệp và quản lý nông nghiệp Việt nam là cách tốt nhất, đi đâu cho tốn kém. Rõ ràng là Việt nam thừa sức làm được như Israel. Chẳng phải là chúng ta thông minh tài giỏi gì, mà con đường đi đã quá rõ ràng rồi.