E-mail
Bản In
Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
Để có đất nước Việt Nam như hiện nay với mục tiêu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã bao lớp người phải hy sinh xương máu đấu tranh trong bao năm ròng. Nay đất nước đã hòa bình, kinh tế đã phát triển hơn xưa rất nhiều, mọi người được tự do tìm hiểu , tự do kết hôn, nếu không hòa hợp có thể ly hôn, muốn kết hôn, ly hôn bao nhiêu lần đều được, con ngoài giá thú cũng được coi bình đẳng như có bố có mẹ, muốn cưới xin vào ngày nào cũng được, muốn trênh nhau bao nhiêu tuổi cũng được...quả thật đất nước đã tạo nên môi trường rất thuận lợi và thông thoáng để các lứa đôi có thể sống hạnh phúc. Vậy mà các tiếng kêu than đau khổ về hôn nhân gia đình vẫn vang rền không dứt trên các diễn đàn là vì sao? Theo tôi bạn Tiến Mạnh đã chỉ ra nguyên nhân đó chính là do nhận thức của mỗi chúng ta đã không còn phù hợp với thời đại mới nữa, sự đau khổ của chúng ta là do chính chúng ta gây ra cho mình như đức phật nói " kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình" hay Tiên trách kỷ cũng đúng. Dũng cảm vứt bỏ lề lối suy nghĩ cổ hủ, tin vào tình cảm của chính mình, tự mình quyết định hạnh phúc của mình là lối đi đúng nhất và chắc cũng nằm trong tư tưởng mới mà bạn Tiến Mạnh muốn nhắn nhủ tới mọi người chúng ta.
Thêm tư tưởng mới này
Tôi xin bổ xung thêm 2 tư tưởng mới nữa về Hôn nhân gia đình cụ thể hóa thêm ý của bạn Tiến Mạnh 1- Tư tưởng cũ cho rằng người tuổi này hợp với người tuổi kia và kỵ với người tuổi khác. + Tư tưởng mới là không có tuổi nào kỵ nhau hết, tuổi nào yêu nhau lấy nhau cũng được cả miễn là hòa hợp yêu thương nhau. Cần bỏ tư tưởng cũ vì tôi làm ở tòa án nhiều năm thấy 100% các đôi ly dị tại tòa đều hợp tuổi cả nên kết luận đây là điều tăm tối của người phương đông ta thôi các nước khác không có cái trò xem tuổi kỳ cục như ở ta. 2- Tư tưởng cũ luôn tính ngày đẹp ngày xấu, tính năm này xấu năm kia tốt từ đó làm căn cứ cho ngày cưới xin, động thổ...Việc này gây nhiều khó khăn cho các đôi lứa khi định tiến hành cưới xin... + Tư tưởng mới là Không có ngày tốt ngày xấu, ngày nào cũng như nhau cả, chỉ có thời tiết xấu hay tốt là theo mùa thôi nên thấy khi nào phù hợp thuận lợi thì cưới không cần xem ngày Các chuyến bay với máy bay trị giá tới 3000 tỷ đồng mang theo sinh mạng của cả mấy trăm người mà vẫn bay đều đặn theo lịch bay chứ đâu có xem ngày xấu tốt để bay, việc đó lớn gấp nhiều lần việc riêng mỗi người mà còn vậy chỉ có nước nghèo nàn lạc hậu mới sinh ra những hủ tục vô lý làm khổ con người thôi. Bạn Tiến Mạnh cố khai hóa văn minh cho mọi người đây, khó khăn lắm đó nên phải nhờ Tago nói hộ phải không?
Hậu quả của Giáo dục và Bệnh tưởng
Tôi nghĩ tình trạng Địa chủ, Nô lệ như trong bài này vừa là kết quả của giáo dục vừa do Tâm bệnh. Sửa chữa hậu quả của giáo dục đã khó, chữa tâm bệnh còn khó hơn nhiều. Phải cần đến bác sỹ tâm lý đặc biệt. Nhưng người bệnh không nhận thức được tình trạng bệnh tật của mình để đi bác sỹ thì làm thế nào.
Gửi nhà tư tưởng mới
Điều bạn chia sẻ nghe cao siêu quá,giống như bạn đang nghiên cứu 1 học thuyết mới...mà lại quên 1 điều giống bạn Tuấn Anh nói là "Tự do trong khuôn khổ là cái mà xã hội xây dựng,giữ vững và hoàn thiện dần."
Tư tưởng ko thông vác bình tông cũng nặng
Bác Tiến Mạnh có vẻ triết học quá làm dân chúng khó hiểu, nhưng tôi thấy bác nói đúng là cần có một hệ tư tưởng mới cho hôn nhân gia đình Ví dụ Cái màng trinh của phụ nữ chỉ đơn giản là màng mỏng sinh học vậy mà hệ tư tưởng cũ gắn cho nó bao chức năng ghê gớm nào là nghìn vàng nào là thiêng liêng nào là thước đo đạo đức người con gái... chính lối gán ghép vô lý này làm đau khổ biết bao thế hệ phụ nữ và đàn ông Việt nam Theo bác Tiến Mạnh thì ông Tago nói là hãy Chặt đứt xiềng mông muội giam hãm người trong đêm tối... Tư tưởng mới theo tôi là trả lại cho màng trinh đúng như là chính nó một cái màng sinh học mỏng không liên quan gì với những "chức vụ cao cả" mà con người mông muội đã phong cho nó để tự làm khổ chính mình. Cái gì trói buộc làm khổ con người thì nên vứt bỏ đơn giản vậy thôi.
Cây hạnh phúc
Tôi rất thích bài viết của bạn. Đàn ông họ vẫn tưởng họ ở thời kỳ phong kiến, đàn bà chỉ ở nhà sinh con đẻ cái và chăm sóc gia đình. . . Đàn ông ở thời kỳ đó thực sự là trụ cột gia đình, kiếm tiền, tạo công danh sự nghiệp. . . Nhưng họ quên mất bây giờ là thế kỷ nào. . . Người phụ nữ thời đại ngày nay họ cũng làm ra tiền, cũng có công danh sự nghiệp. . . Vậy mà đàn ông họ vẫn còn cái tư tưởng họ được cái quyền không phải làm việc nhà, việc chăm sóc gia đình con cái là của phụ nữ... đi làm về phụ nữ phải ở nhà, phải lo cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà cửa tươm tất, v v ... chỉ có đàn ông mới được đi chơi xả láng thôi. Buồn cười chưa. . . Chỉ biết nhận chứ không biết cho. Đến một ngày họ chẳng còn cái gì để mà nhận. Cây hạnh phúc đã hết quả để họ hái rồi. Chấm hết "Nô Lệ" và "địa chủ"
Là người độc lập tự do mới hạnh phúc
Tôi hiểu( ko biết có đúng ko) bạn Tiến Mạnh muốn nói rằng muốn có hạnh phúc trong hôn nhân gia đình thì mỗi cá nhân phải có được sự độc lập và tự do của họ đã. Tức là phải đàng hoàng tự tin vào bản thân mình, cùng đối tác xây dựng 1 cuộc sống mới với phương châm đôi bên cùng có lợi, không ai là sở hữu của ai, không ai là nô lệ của ai đúng nghĩa là người yêu mến, người bạn đời thực sự và tự nguyện của nhau, nếu không thế thì đừng mong có hạnh phúc lâu bền. Một cuộc sống như vậy rất tự do và bình đẳng nó đòi hỏi mỗi cá nhân phải rất cố gắng để khẳng định mình, không định dựa dẫm, ỷ lại hoặc lợi dụng đối tác của mình, tức là mình phải có khả năng sống độc lập không phụ thuộc có vậy đối tác mới thật sự tôn trọng.
Hiện nay tôi thấy người Việt Nam ta cả người trẻ chưa xây dựng gia đình lẫn người có gia đình rồi còn thiếu nhiều đức tính như bạn Tiến Mạnh nêu ra, nên phải học tập rèn thêm nhiều nữa mới mong có hạnh phúc thực sự. Nhà thơ Tago kêu gọi sự dũng cảm của con người tránh những lối mòn cũ kỹ để vươn tới tự do hạnh phúc. Đa số chúng ta rất hèn nhát nên không có hạnh phúc thật sự ví dụ rất hợp nhau nhưng thầy bói nói ko hợp tuổi là có thể bỏ nhau rồi, hay đố bạn nào dám làm đám cưới vào ngày các thày phán là ngày xấu đó cứ tranh nhau đặt cỗ vào cùng một ngày được thày cho là tốt mặc dù tôi thấy tất cả cái đó đều cực kỳ nhảm nhí và tăm tối vậy mà chúng ta luôn sợ nó. Cảm ơn bạn Tiến Mạnh đã có bài viết hay.
Cái nhìn mới
Bạn Tiến Mạnh có cái nhìn mới, lột tả được khá rõ bản chất của mối quan hệ. Vấn đề nằm ở chỗ, xã hội chỉ có 20% số người là có khả năng độc lập về tinh thần, có thể hiểu và thích nghi được với việc giải phóng tư tưởng như bạn nói. Số còn lại đương nhiên sẽ hình thành quan hệ phụ thuộc lẫn nhau .
Nên tôn trọng nhau!
Tôi hiểu điều bạn Tiến Mạnh muốn nói, ý nói ngày nay phụ nữ và đàn ông đều nên tự do và trả tự do cho "đối tác" của mình nếu như họ không còn có nhu cầu gắn bó nữa, bởi họ không còn thấy hạnh phúc nữa. Hạnh phúc là làm cho "đối tác" hạnh phúc và được "đối tác" làm cho hạnh phúc, nếu không thì chẳng thể tồn tại được với nhau. Không tồn tại được thì cố duy trì cũng chỉ gây thêm đau khổ cho nhau. "Địa chủ" và "nô lệ" thời nào cũng có, Nô lệ, Phong kiến, Tư bản hay XHCN - chỉ có điều khác nhau ở mức độ và hình thức thể hiện. Về vấn đề này không có người đúng - người sai mà là mỗi người có quan điểm nhìn nhận khác nhau. Cá nhân tôi nghĩ nếu muốn chiếm được tình cảm của "đối tác", không nên và không thể ép buộc "đối tác", điều đó chỉ gây phản tác dụng, gây đau khổ cho họ. Chúng ta nên tôn trọng nhau!
Đồng quan điểm
Không biết mình có hiểu ý bạn hay không? Cũng không biết quan điểm của mình giống những gì bạn trình bày hay không. Nhưng mình nghĩ, chúng ta, cả nam lẫn nữ, hãy đừng làm "địa chủ" bằng cách ích kỹ quá mức, ví dụ, muốn chiếm hữu cùng lúc nhiều nhân tình. Phía ngược lại cũng đừng nên níu kéo khi đã không thể còn là của mình.v.v... Mình thích phong cách tự do hay thấy trong phim Mỹ, khi không yêu nhau nữa, hay bắt gặp ngoại tình, một người không thể tha thứ thì hãy đường ai nấy đi, tạo điều kiện cho mỗi người tự bắt đầu lại đường tình duyên của mình, chứ không phải đổ lỗi vì con cái vì này nọ như chúng ta. (Theo kinh nghiệm của mình, con cái ở chung với bố mẹ bất hòa thì chỉ có hại cho suy nghĩ và tư tưởng sau này của nó). Chúng ta đã ở thời hiện đại, chúng ta cổ vũ cho tự do yêu đương, thoáng hơn trong tình dục, vậy thì cũng nên thoáng hơn trong suy nghĩ. Vài lời chia sẽ, có gì mong quý độc giả xí xóa bỏ qua.
Toi ung ho bai viet nay
Toi cam thay quan diem cua bai viet la dung, tich cuc va tien bo. Tuy nhien a Manh chua phat trien them sau sac moi chi viet chung chung nen chua thoat y. Dung la trang tam su gan day phoi bay nhieu hoan canh, nhieu so phan va nhieu chuyen buon cua cac gia dinh. Ban than toi cung co gia dinh va doi luc cung lung tung tim cach giai quyet cac van de cua gd minh. Toi thay y tuong su dung mot he quy chieu tien tien de danh gia su viec va dieu chinh hanh vi la rat moi me va nen thao luan them.
Nô lệ - Địa chủ : Hay
Anh Mạnh ví von rất hay và rất đúng. Bạn tuấn anh còn hỏi tự do là cái gì à? Tự do không phải là tự do hành động theo ý mình. Tự do là tiêu diệt cái nỗi sợ ám ảnh trong cơn mê hoảng, sợ "mất đi cái không phải là của mình". Tự do là vứt bỏ đi những cái định kiến, những cái giả thiết mà mình cứ mặc nhiên cho là đúng, kiểu như "tôi yêu anh như thế thì vô lý quá tại sao anh không đáp lại?". Đó là kiểu nô lệ cho những lối mòn suy nghĩ không chịu nhìn vào thực tế, là kiểu tư duy chiếm hữu khi đã ký vào tờ giấy thì anh/cô là của riêng tôi về mọi mặt, kể cả mặt tình cảm, kể cả suy nghĩ, mọi thứ trong đời anh/cô là của riêng một mình tôi thôi. Thật là lối suy nghĩ chặn hết mọi tự do, lối suy nghĩ tự cho mình là địa chủ và "người yêu" là nô lệ.
Là vợ chồng hay không còn là vợ chồng cũng rất cần cho hạnh phúc
Đây là quan điểm tiến bộ. Tuy nhiên rất ít người hiểu, nên không đủ nhận thức, bản lĩnh để làm cho tình yêu, cuộc sống gia đình, và bản thân được hạnh phúc. Nhiều cuộc hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa pháp luật: người nam, hay người nữ, cả hai đều đã ly thân, nhưng thường đơn phương kiên quyết không ly hôn vì quá căm hờn nên bỏ lửng, giữ hộ khẩu nhằm mục đích cho mất tự do, cho tức mà chết... Kể cũng lạ: pháp luật không cấm ly hôn, nhưng cái kiểu phải xuất trình hộ khẩu, hoặc xác nhận nơi đăng ký hộ khẩu mới thụ lý đơn ly hôn; công an cấp xã phường thì không xác nhận nơi đăng ký hộ khẩu, vô hình chung đẩy người đàng hoàng nếu không sống ngoài vòng pháp luật thì cũng như bị tù đày vô thời hạn, hoặc tức mà chết- như vậy một nửa còn lại mới hả hê sung sướng? thật văn minh quá thể?
Hết chỗ nói rồi Tiến Mạnh ạ!
Như Tiến Mạnh nói thì người ta phẩi làm ra luật pháp để giữ nghiêm luật nhà,phép nước làm gì nhỉ?Để cho con người cứ tự do,phát triển theo bản năng như thời đồ đá có phải đỡ công xây dựng xã hội văn minh của loài người khô ng nhỉ?
tu do
Nếu không có giằng buộc thì yêu nhau, lấy nhau làm gì, sẽ thành bóc bánh trả tiền hả, suy nghĩ wá bi quan địa chủ vs nộ lệ tự nghĩ ra hả, nếu sống không vì nhau, quan tâm lẫn nhau, đẻ ý đến nhau sớm muộn cung sẽ chia tay nhau. Còn sự thể hiện thái quá như bạn nói thành "địa chủ" vs "nô lệ" cái đấy tuỳ mỗi đôi yêu nhau. mỗi cặp vợ chồng biết mà điều chỉnh hợp tình, lý cho cs của cả 2 thêm gắn bó, tươi đẹp.
chẳng hiểu gì
Tiến Mạnh muốn viết về vấn đề gì .tự do trong hôn nhân ,tình dục ,ghen tuông ,trinh tiết ngoại tình ,ly hôn ,nuôi con một mình .... nhưng không biết rằng tự do trong khuôn khổ là cái mà xã hội xây dựng , giữ vững và hoàn thiện dần.cái tự do Tago là trong thơ .....anh ạ.
văn hóa-thói quen
Việc này tôi thấy nó bị ảnh hưởng nhiều của văn hóa ở mỗi kiểu xã hội: Nô lệ, phong kiến, tư bản, XHCN. Tức là người hoặc tổ chức đại diện cho xã hội sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nếp sinh hoạt này. Bạn nói "hệ tư tưởng mới" thì bạn phải nói nó xuất phát từ đâu.
- Sinh viên kinh hãi khi đi bộ băng qua xa lộ (23/02)
- Chuyện 'anh hát xẩm' (23/02)
- Mức thu phí lưu hành phải tương ứng thu nhập thực tế (23/02)
- Singapore phạt nặng vi phạm giao thông (22/02)
- 'Rác ý thức' trong thói quen người Việt (22/02)
- Dễ lách luật khi bồi thường tai nạn lao động (22/02)
- 'Sự học' của quan chức vụ Tiên Lãng (22/02)
- Cần hạn chế rẽ trái và quay đầu xe (21/02)
- Ảnh đẹp cuộc thi 'Hạnh phúc Valentine'
(21/02) - 'Một thanh niên hiện đại luôn có bao cao su trong ví' (21/02)
- Mức phạt giao thông mới có thật sự hiệu quả? (21/02)
- Mồi chài đánh đề qua điện thoại (21/02)
- Còn bao Luyện, Dưỡng đang núp bóng trong chúng ta? (20/02)
- Mô hình xe buýt hai cấp giúp giao thông thuận tiện (20/02)
- Những hạn chế khi thi tuyển nhiều môn vào đại học (20/02)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |
| Muôn kiểu giao thông Việt Nam |
![]() Ảnh: Hà Ngọc Sang |
| Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |||
Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây |














.jpg)


VnExpress tuyển dụng
Hạnh phúc là mục tiêu của hệ tư tưởng mới
Cảm ơn tác giả và rất nhiều ý kiến phản hồi hay đã được báo cho đăng tải, Tôi thấy nếu báo VNexpress tổ chức 1 diễn đàn mở rộng hơn theo gợi ý của anh Tiến Mạnh rồi thu thập ý kiến các bạn đọc khắp nơi rồi tổng kết để đưa ra 1 hệ tư tưởng mới như mọi người góp ý thì sẽ có 1 bản đồ chỉ dẫn đường tới hạnh phúc cho hôn nhân và gia đình đang khá bế tắc hiện nay. Mục tiêu của hệ tư tưởng mới như a Mạnh nói đó chính là Hạnh phúc, tự do , thoải mái cho mỗi người mỗi gia đình, khi đó các bạn trẻ muốn yêu và lập gia đình, các gia đình thì giữ gìn được tình yêu ở lại và đều thấy hạnh phúc dù có phải chia tay cũng vui vẻ thoải mái chứ ko thù hận, khốn khổ như hiện nay, hy vọng là vậy