E-mail
Bản In
Nói hoài cũng thế
Ý thức người dân + xử phạt nặng, nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm = đâu sẽ vào đấy.
Ý thức kém (hoặc biết nhưng bất chấp) + bắt chước + xử phạt nhẹ, không đủ răn đe = loạn, không đâu vào đâu.
Tôi rất lấy làm xấu hổ khi phải nhìn thấy những đoàn du khách nước ngoài đi trên những con đường ở Hà Nội hoặc TPHCM nhưng không có đường để đi, vì lòng đường, vỉa hè đã bị người ta làm chỗ để xe, giữ xe, mua bán hàng rong... choán hết cả rồi.
Khó mà thay đổi
Bài này nêu còn thiếu nhiều lắm, thật sự mà nói thì cỡ khoảng 1% dân số Viêt Nam hành sử như thế thôi và chắc chắn Viêt Nam xinh đẹp coi như tiêu rồi....Ngây cả những người mặc đồ rất đẹp, lịch sự, SV HS,...... đều có thể ăn mắm tôm khi đi xe bus, rồi vứt rất ra đường. Có thể hiên ngang vượt đèn đỏ dù có rất nhiều xe đang chạy....cái gì cũng giám làm , có một cái là họ làm không được đó là ..."Biết xấu hổ". Tôi và vợ tôi tưởng đã tiêu rối khi một ảh xinh đẹp lái Mec E240 vượt đèn đỏ... Nếu kể hết ra là tới sáng cũng không hết.
Luật pháp không nghiêm.
Căn nguyên là do luật pháp không nghiêm minh.
Ăn sâu vào máu.
Tôi nghĩ ở đâu cũng có người này người kia. Ý thức con người được gầy dựng qua nhiều thế hệ, con cái học từ Cha, từ mẹ từ những người trưởng thành. Hi vọng những người trẻ thế hệ 8x-9x sẽ tự giác hơn để rồi sau này con cái họ sẽ nôi theo không phải là người Viet Nam Tùy Tiện nữa.
Tùy tiện
Tùy tiện là do pháp luật không nghiêm. Là do người công chức, những người làm luật, thực thi và giám sát pl yếu kém hoặc vô trách nhiệm. Khi có những cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật thì dân người ta cũng bắt chước theo thôi.
quang vu
Tuỳ tiện nhất.
Gửi bạn Hiệp và Bạn Đọc. Tôi đồng ý với các bạn. Tuy vậy cần chính xác hơn một chút: "tuỳ tiện nhất" là ở khu vực Hà Nội. Tôi dân Bắc nhưng không tự ái khi bạn Hiệp nhận xét, và cũng không nghĩ dân Bắc tự ái đâu: những người tuỳ tiện-là số đông thì còn đâu tự ái, những người có tự ái thì không tuỳ tiện và cũng rất ghét cái lối sống đó. Chúng ta thông cảm cho họ - đám đông tuỳ tiện vì ở một môi trường "như thế" họ sẽ như thế.
Bài viết hay!
Quy định đề ra nhưng lại không được thực hiện một cách nghiêm khắc. Đó xuất phát từ sự tuỳ tiện mà thôi!
ủng hộ ý kiến của "Bạn đọc" (2)
Tôi cũng suy nghĩ giống Hiep. Tôi có những bạn là người Bắc nhưng họ rất ý thức và tốt bụng, nhưng tôi có cảm thấy hình như có một số người Bắc không thèm quan tâm đến cộng đồng, dư luận xã hội. Ai nói gì thì nói, làm thì họ cứ làm, giả vờ như không nghe, không thấy mọi người xung quanh. Đây là suy nghĩ của riêng tôi về những người như vậy thôi chứ tôi không phản ánh đến những người khác.
góp ý
ở việt nam mình cần phải nghiêm khắchơn và phải phạt thật nặng hơn khi không có ý thức nơi công cộng nhất là vứt rác xả rác dọc đường từ người lớn đến trẻ e thậm chí cả sinh viên trẻ ngồi trên xe máy ăn xong vứt rác xuông đường đó là rất vô ý thúc tôi nhiều lần thấy như vậy cố ý nhìn vào mặt họ .mà họ tỉnh bơ xem như không có gì.xả hội cần có biện pháp quảng bá rộng rải trên tivi trường học mẫu giáo khu phố dân phố......và cÀN PHẠT THẬT NẶNG NHƯ CÁC NƯỚC TIÊN TIẾN...
Thói chung
@Bạn đọc & @hiep, Tôi là người hay di chuyển, nay Nam mai Bắc ngày kia lên núi tuần sau xuống biển, ở đâu cũng có người "tùy tiện" cả. Ngay Sài Gòn, không kể quán nhậu, ngay cả những nhà hàng tầm trung trung tôi cũng gặp không ít "hội", "đám" ồn áo hết phần người khác. Nói vậy không có ý phản bác, nhưng phải nhìn nhận rằng thói quen xấu đó có ở mọi nơi, chỉ là bạn có để mắt tới đúng chỗ chưa thôi. Thân
ủng hộ ý kiến của "Bạn đọc"
Tôi ủng hộ ý kiến của "bạn đọc"
Qua các phóng sự, bạn bè từng đi ra bắc về thì đúng vậy. Tôi không hiểu gần các cơ quan của Trung ương mà như vậy thật bó tay. Chắc có lẽ gần cơ quan Trung ương, con cháu các cụ cả không ai dám làm gì.
và có lẽ tôi nói điều này hơi bị chạm tự ái những người Miền Bắc.
Các bạn cứ để ý xem. Khi đến ăn uống ở 1 nhà hàng, quán nào đi. Bạn ngồi cạnh 1 bàn tiệc nào mà toàn là người Bắc thì sẽ thấy. Rất ồn ào, không tôn trọng mọi người sung quanh.
Cho tôi xin lỗi vì có thể chạm đến tự ái của nhiều người.
Căn bệnh tùy tiện
Làm theo ý thích, không cần biết xung quanh thế nào. Miễn sao "tiện" và "lợi" cho mình. Theo tôi, đó là thói quen lâu đời của người Việt Nam chúng ta. Giải tỏa bức xúc, anh bạn tôi làm kiến trúc bảo: chính cái nhốn nháo, xô bồ, vô hình tướng trong cách sống của người Việt Nam đã tạo ấn tượng khó quên cho mà khách du lịch nước ngoài.
Ấn tượng gì không biết nhưng có lẽ anh bạn tôi cũng đúng một phần. Hà Nội đã ban lệnh cấm hàng trăm điểm đỗ, giữ xe trong thành phố. Tôi e rằng kế hoạch này sẽ phá sản nhanh chóng và toàn diện. Nếu sự tuân thủ được bắt đầu từ các cơ quan công quyền thì còn có cơ may cứu vãn, mặc dù khả năng này là rất hiếm hoi. Cán bộ còn muốn "tiện' và 'lợi" thì dân còn mong hơn nhiều lần.
Quy luật xưa vẫn còn giá trị
Thượng bất chính thì Hạ tất loạn. Có quy định, có tiêu chuẩn và có nhiều tấm gương để noi theo!
rất hay
TÔI RẤT ỦNG HỘ Ý KIẾN CỦA BẠN TEO.NHƯNG CÁC BÁC NHÀ TA ĐÂU CÓ SUY NGHỈ ĐƯỢC VẬY.CÀNG LÀM CÀNG RỐI.LÀM VIỆC THEO PHƯƠNG ÁN BẮT CÓC BỎ DĨA KHÔNG À.CÀNG LÀM CÀNG RỐI.
Ở vùng nào của Việt Nam?!
Tôi thấy chuyện này xảy ra rất nhiềuở Hà nội , như sự ngang tàng chống người thi hành công vụ có liên qua đến không chấp hành luật lệ giao thông, chẳng có ở đâu ngang tàng khi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm rồi tống 03 như ở hà nội cả
Tùy tiện của Việt Nam
Ai đi Singapo về cũng nói với nhau về việc phạt nặng khi vứt rác ra đường. Nghe thế cũng đã đủ sợ rồi. Nên chẳng còn dám vứt rác nữa. người ta làm rất nghiêm khi đó mới hiệu quả. Việt Nam nên học tập. Các thành phố lớn nên áp dụng biện pháp này. Cứ vứt rác đường là phạt nặng. Tại sao không làm được?? Chẳng cần đổi giờ làm tránh kẹt xe, chỉ cần không bố trí bãi đậu xe tùy tiện trên đường, đưa về những bãi đậu xe tập trung, nếu đậu xe không đúng phạt thật nặng (kể cả xe máy). khu trung tâm không còn chỗ đậu xe nữa thì ai vào làm gì mà kẹt xe. Đánh vào kinh tế thì ai cũng sợ.
- Luật đất đai cần sửa một số vướng mắc (15/02)
- Lái xe buýt không cho hành khách xuống đúng bến (15/02)
- Đường bay thẳng - nhanh mấy phút có khi chậm cả đời (15/02)
- Học sinh học tiếng Pháp 'kêu cứu' (15/02)
- Cần nhìn nhận khách quan hơn về du lịch Việt (15/02)
- Đổi giờ làm theo qui tắc 'core working hours' (15/02)
- Tôi tặng tiền để cô giáo quan tâm con mình hơn (15/02)
- Tắc đường hay tắc tư duy? (15/02)
- Valentine khắc khoải (14/02)
- Bé mỏng manh trong giá rét Hà Giang
(14/02) - Áp dụng nguyên lý 'lấy kẹo trong bình' để đổi giờ hợp lý (14/02)
- Cháy nổ xe - chưa phải là vấn đề nghiêm trọng (14/02)
- Ai mới là tội phạm trong vụ Tiên Lãng? (14/02)
- Nếu nghe lời bác sĩ tôi đã mất đứa con trai thông minh (14/02)
- Ấn tượng xấu về du lịch Việt Nam (14/02)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |
| Muôn kiểu giao thông Việt Nam |
![]() Ảnh: Hà Ngọc Sang |
| Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |||
Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây |














.jpg)


VnExpress tuyển dụng
so nguoi
Người dân mình là sợ người chứ không sợ luật.mình xin lấy một ví dụ đó là khi tham gia giao thông dưng đèn xanh đè đỏ nếu không có CSGT vươt luôn khong cần quan tâm đến những người khác sẽ đi như thế nào nhưng chi cần thấy có bóng dáng của CSGT là thôi rồi hiền lắm ko vuơt đền đỏ.chính vi vậy ma mình nói người dân mình sợ người chứ không sợ luật.