Thứ sáu, 27/1/2012, 13:43 GMT+7
E-mail
Bản In

tết, má, nhớ, bánh chưng
Nhớ Tết Việt
Cám ơn bạn Lan Phương về bài viết này. Mình đã rơi nước mắt khi đọc những dòng chữ đầy tâm trạng như mình. Yêu lắm Tết Việt và những người thân ở Việt Nam. Bên trời tây dù có bánh chưng, mứt tết nhưng vẫn thiếu đi không khí tết của Việt Nam mình. Ông xã là người Tây, tuy yêu và chia sẻ khi biết mình nhớ nhà nhưng anh ấy vẫn không thể hiểu hết được nỗi nhớ Tết Việt của mình đâu. Mình nhớ ba, má và gia đình nhiều lắm. Hy vọng năm sau hai vợ chồng mình có thể hưởng một cái Tết tại quê hương bên gia đình và người thân. Trân trọng.
Tin tức khác
- Gửi Tết cho người yêu là lính (26/01)
- Ấm tình xuân nơi xa xứ (25/01)
- Hương vị Tết (25/01)
- Xuân nhớ Hà Nội (25/01)
- Giá như ngày nào cũng là Tết (24/01)
- Mùa xuân vắng cha (24/01)
- Ấm nồng Tết Việt (23/01)
- Xuân về rồi (22/01)
- Không biết ở nhà mình Tết đã về đến ngõ chưa? (22/01)
- Nhớ con ngày Tết (22/01)
- Chuyến tàu cuối năm bên trời Tây (22/01)
- Mùa xuân nhớ Mẹ (21/01)
- Ôtô lại bốc lửa (21/01)
- Mong được nghỉ Tết sớm hơn (20/01)
- Xuân này con lại vắng nhà (20/01)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |
| Muôn kiểu giao thông Việt Nam |
![]() Ảnh: Hà Ngọc Sang |
| Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |||
Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây |














.jpg)


VnExpress tuyển dụng
xuân về mình lại nhớ quê
Vậy là hai cái tết trôi qua con xa nhà xa Má, ở nơi đất khách quê người con mới biết được tình yêu thương của Má đối với con là vô bờ bến. Má không những là người mẹ hiền của chúng con mà là người mẹ đức hạnh để chúng con học hỏi và noi theo.. Bao nhiêu năm tháng ở bên Má được Má chở che yêu thương nhưng giờ này con xa Má phải đi ở nơi đất khách quê người buồn và nhớ nhà da diết, thèm được ở bên gia đình đoàn tụ ăn tết thật ấm lòng.