E-mail
Bản In
Thật xúc động
Khi nhìn thấy những hình ảnh trên tôi thấy rất cảm động, Tết Nguyên Đán sắp tới trong khi nhiều người đang "vật vã" tìm chế độ ăn để giảm cân, giữ dáng thì ở đâu đó trên đất nước này vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, cơm không đủ ăn.
Thể hiện bằng cách thiết thực nhất
Bộ hình thật xúc động và chân thực về cuộc sống trên vùng cao, nhưng để thể hiện tấm lòng lá lành đùm lá rách, chúng tôi cần biết làm thế nào để giúp đỡ họ , ví dụ: gửi tiền, quà, ...thông qua đơn vị nào? tổ chức nào, địa chỉ ở đâu? Thời gian nào? Tiêu chí ủng hộ như thế nào? Như vậy, sẽ có thể giúp đỡ một cách thiết thực, nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Ủng hộ trẻ vùng cao
Nhìn bọn trẻ mầm non chân trần dưới thời tiết 3 độ C mà mình ko cầm được nước mắt..
Nơi nhận những tấm lòng
Thật vui trước tình cảm của mọi người. Mong cả nhà bớt chút thời gian, cho mình địa chỉ mail qua địa chỉ sau (mình rất muốn gửi tên hội lên đây nhưng có lẽ không được vì sợ là spam, quảng cáo....hihi), để các bạn có thể tìm hiểu trước khi ủng hộ quần áo cũ : k2a62000@yahoo.com hoặc huonghuong_dh2t@yahoo.com. Bọn mình ở Hà Nội, thường nhận quần áo (cũ/mới), giày dép, bút mực, sách vở, gạo, chăn, tiền, kẹo....để ủng hộ cho những đối tượng là trẻ em nghèo, trẻ em vùng cao. Tháng 7 vừa rồi hội nhà mình có đợt lên Cao Bằng, chứng kiến cảnh sống, sinh hoạt và điều kiện học tập của các em nhỏ nơi đây thấy buồn, thương lắm mọi người.Mình rất mong hết Tết sớm để nhà mình có thể đi đến được nơi các em nhỏ cần sự chia sẻ, cũng rất tiếc là ko thể đi được trước Tết để các em có một cái Tết ấm áp.
Nơi chia sẻ
Các bạn có thể truy cập vào blog của chú Trần Đăng Tuấn
cảm nhận
Hiện tại mình đang công tác tại Hà Giang. nếu có dịp một ai đó đi lên cao nguyên này sẽ thấy còn có những hoàn cảnh khó khăn hơn rất nhiều. Cơm không có mà ăn chứ huống chi có cái mặc... Các bạn có biết mèn mém là gì không ( là ngô nghiền vụn ra nấu... không có thức ăn kèm mà chỉ là vài cây rau hái trên rừng về... ) cuộc sống như vậy thì làm gì có tiền mà mua đồ chơi. Với tấm lòng nhân ái Chi nhánh mình cũng đã đỡ đầu một vài xã khó khăn trên địa bàn tỉnh... Nhưng dân trên này còn khó khăn lắm, mọi người hãy chung tay góp sức. 1 nghĩa cử cao đẹp đối với những tấm lòng nhân ái.
lập những điểm vận chuyển hàng ủng hộ trẻ em miền núi!
Tôi đã từng lên miền núi phía bắc công tác và chứng kiến nhiều về cảnh nghèo khó của các em nhưng cũng không biết làm thế nào để giúp các em được! Chúng ta nên lập những điểm thu gom quần áo cũ không mặc đến ở dưới xuôi để tiếp tế lên cho các em chống lại cái rét chứ đừng nói suông, thương suông nữa! trẻ em dưới xuôi thì mặc không hết trong khi đó trẻ em miền núi có những em đến ba tuổi chưa một lần mặc cái áo cái quần, xót xa lắm! Xin hãy lập ngay quĩ tiếp tế trẻ em miền núi! Nếu thành lập quĩ nên đưa lên thông tin đại chúng để mọi ngưòi cùng chung tay!
Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra
Người thì giàu sang, người thì nghèo khổ, hạnh phúc không phải ở đâu xa xôi, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhoi ngay bên cạnh mình nhưng không biết tận hưởng và chia sẻ cho người khác!
Hãy hành động thực tế
Nếu có ai đó bỏ công ra tổ chức đi đến nơi này, chúng tôi sẽ ủng hộ và bảo hộ các em đến tuổi trưởng thành. Thương quá cũng là trẻ em, cũng là 1 kiếp người ở thế kỷ 21.
Di tim nu cuoi.
Roi le khi nhin thay cac em, thuong cac em qua!
Thương quá
Thương các em quá. Tuổi thơ của các em thật khổ.
Chung tay
Hãy chung tay giúp đỡ các em nhỏ nhé
Hãy sẻ chia bằng hành động!
Nhìn, nghe, chứng kiến và suy nghĩ, tôi thấy mình sao mà may mắn khi không phải lo lắng cái ăn, cái mặc. Trong khi các em nhỏ phơi mình trong cái lạnh như cắt cắt thịt, cần sao một cái áo ấm, một bát cơm nóng hổi, thì nhiều người ngay chính bản thân tôi lại hoang phí. Mua áo quần không hợp mốt là quăng đi không chút xót xa. Cơm ăn không hợp khẩu vị ngay lập tức cho vào sọt rác mà không chút suy nghĩ cho những số phận cần những bát cơm như vậy. Nếu tất cả mọi người biết suy nghĩ hơn thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy những cảnh đau lòng như vậy nữa.
xót xa
đọc bài báo này của Hiu Koy mà tôi thấy xót xa quá. không biết mọi người có hiểu BIÊN CƯƠNG là gì và có ý nghĩa như thế nào với tổ quốc không? tại sao chúng ta để cho những công dân của Việt Nam sống và gìn giữ nơi đây lại phải chịu khổ chịu rét như vậy trong khi nước ta có đến nỗi nào đâu.
hãy hành động
Mọi người xin cùng nhau lập 1 quỹ nho nhỏ ai có nhiều đóng góp nhiều ai có ít đóng góp ít (quần áo cũ hoặc sách vở...vv..) cùng nhau 1 chuyến lên thăm các em không ạ? Có ai cùng tham gia không ạ. Nhìn các em tội quá chúng ta hãy cùng nhau hành động. Xin vnexpress hãy đứng ra tổ chức cho mọi người có tấm lòng hảo tâm có thể đến được với các em.
Tôi cũng muốn chia sẻ
Tôi cũng đã từng lên vùng cao vào dịp ra tết, trời lạnh, và cũng đã biết được cảnh các em nhỏ nơi đó phải sống trong giá lạnh như thế nào. Tôi rất muốn giúp đỡ các em, nhưng điều mà tôi phân vân nhất là món quà mình gửi có đến được tận tay các em không, hay lại thất lạc ở một nơi nào đó. Rất nhiều người có ý định làm từ thiện nhưng cũng có suy nghĩ như tôi đó.
Thương các em nhỏ quá
Trẻ em như búp trên cành, vậy mà nhìn gương mặt của các e thấy mất hết đi sự ngây thơ trong sáng, có lẽ cũng chỉ vì cuộc sống quá đói nghèo. Thương quá các em ơi.
cảm động ......
Thật xúc động, thương các em quá. Tôi cũng muốn gửi chút tiền nhỏ của mình hi vọng sẽ mang đc chút hơi ấm cho các e, tôi phải làm thế nào
chia se kho khan
Tôi nhà ở hà nội nhưng hiện nay cũng đang công tác tại mấy xã trên đó. Các bạn ạ, không thể nói hết được về cái nghèo, cái khổ, cái hủ tục lạc hậu ở đó. Khi mà chúng ta đang tràn ngập trong không khí xuân về thì trên đó bây giờ ngập chìm trong sương mù giá rét, cái ăn không đủ nói chi đến quần áo. Nước suối thì buốt như nước đá, bạn có tin được không dưới cái rét dưới 10 độ ấy, bọn trẻ vẫn có đứa không mảnh vải che thân, đầu trần, chân đất nghịch nước ở những con mương ven đường. Thời gian qua tôi có biết ca sĩ Thái Thùy linh có lên chỗ tôi biểu diễn làm từ thiện cùng đoàn y tế tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho dân nhưng dương như vẫn chưa đủ, tôi kêu gọi tấm lòng nhân ái của các bạn, "lá lành đùm lá rách" chung tay quyên góp vì người nghèo, vì trẻ em, người chủ tương lai của đất nước.
- Xăng bẩn dễ gây cháy xe (17/01)
- Lay động Ban Mê Thuột
(17/01) - Nhìn lại giấc mơ sân bay Long Thành (17/01)
- Không thể đi xe buýt như hiện tại (16/01)
- 'Khách sạn cho quạ' và giải pháp chống ùn tắc (16/01)
- Rối với biển chỉ dẫn giao thông
(16/01) - Nếu kêu gọi đầu tư tàu điện ngầm, tôi sẽ đóng tiền đầu tiên (15/01)
- Minh bạch thì người dân sẽ đóng phí (14/01)
- Biến đường làng Hà Nội thành đại lộ (14/01)
- Sân bay không lắp đèn - tậu được trâu không mua nổi dây thừng (13/01)
- Đề xuất cách thu phí giao thông (13/01)
- Chuyển doanh nghiệp ra ngoại ô để chống ùn tắc (12/01)
- Tôi bị quấy rối điện thoại suốt 3 tháng (11/01)
- Hạ giá ôtô để chống tắc đường (11/01)
- Trẻ em mê rượu bia (10/01)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |
| Muôn kiểu giao thông Việt Nam |
![]() Ảnh: Hà Ngọc Sang |
| Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |||
Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây |

























.jpg)


VnExpress tuyển dụng
Xót lòng khi nhìn thấy các em
Thương các em quá, đôi bàn chân nhỏ bé sao lại bị thế kia, cầu mong trời đừng rét nữa.