Thứ năm, 19/1/2012, 15:17 GMT+7

Nhớ Tết quê hương

Việt Nam ơi, quê hương ơi, tôi mong quá ngày về để được ăn Tết cùng gia đình và tận hưởng thời khắc giao thời đầu năm tại quê nhà.

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến tết cổ truyền của dân tộc. Tôi phải ở Hà Lan đến ngày 28 Tết. Ở nhà giờ này chắc cha mẹ và anh chị đang tấp nập chuẩn bị mọi thứ cho ngày Tết đây.

Tôi nhớ nhà quá, nhớ quê hương Việt Nam, nhớ cái không khí Tết của Việt Nam quá. Bên này Hà Lan đang là 3 độ C thôi, tôi nhớ cái gió nồm ngày Tết, nhớ nắng ấm của quê nhà, nhớ chợ Tết Việt Nam nhộn nhịp và đông vui. Việt Nam ơi, quê hương ơi, tôi mong quá ngày về để cùng được ăn Tết cùng gia đình và tận hưởng thời khắc giao thời đầu năm tại quê nhà.

Cành đào lụa Việt Nam khoe sắc dưới nắng Hà Lan.
Cành đào lụa Việt Nam khoe sắc dưới nắng Hà Lan.


Bên này lạnh giá cộng với nỗi nhớ quê hương, gia đình, tôi có làm bài thơ để nói lên tâm sự và nỗi lòng của mình.


Quê hương chắc ai cũng biết
Ấy là nơi da diết yêu thương
Dù có đi khắp bốn phương
Nhớ mãi ngày Tết vấn vương quê nhà

Quê nhà ở tận trời xa
Mọi người chuẩn bị, cả nhà đón xuân
Đầu tiên là tiễn táo quân
Rồi là mua sắm áo quần vui chơi

Mọi người chẳng chút thảnh thơi
Dọn dẹp nhà cửa, chào mời xuân qua
Xuân về xanh thắm lòng ta
Một mâm ngũ quả như quà mùa xuân

Chợ Tết tấp nập muôn phần
Dòng người đông đúc, vang ngân mời chào
Ngày Tết tràn ngập mai đào
Bánh kẹo đầy chợ, lúc nào vui hơn

Tâm trạng háo hức, bồn chồn
Người ở Âu, Mỹ nhưng hồn ở quê
Không khí ngày Tết tràn về
Con về ăn Tết, thăm quê mẹ mừng

Mẹ giờ đang nấu bánh chưng
Màu xanh của bánh như mừng tuổi con
Dưa hành, muối kiệu rất ngon
Bánh mứt đầy sẵn, chờ con trở về

Ngày về con đã gần kề
Việt Nam chào đón con về quê hương

Phạm Quang Thảo

Gởi bạn xa xứ!

Chúc các bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc, An Khang Thịnh Vượng!

Tết xa quê

Ôi nhớ quá cái tết Việt Nam
Người đi hái hoa người hái lộc
Từng người nô nức đón xuân sang
Trăm hoa đua nở khoe áo mới
Ông bà, cha mẹ cũng mừng vui
Con cháu chúc người già trăm tuổi
Gia đình hòa thuận, quây quần đón xuân

Lunar new year!

Hi bạn! Bài viết và bài thơ của bạn hay quá :) mình rất ấn tượng. Và cũng giống như bạn, mình cũng là lần đầu tiên đón Tết xa nhà ở Tokyo. Một nỗi buồn xao xuyến đến lạ. Lần đầu xa nhà vào dịp Tết, nhớ mọi người nhớ người thân, nhớ bạn bè. Hiện giờ cũng Tokyo cũng đang có sleeting và nhiệt độ chỉ 2 độ C. Thôi đành cố gắng vì công việc, công tác tốt để ngày về hoà vào vòng tay của cha mẹ và người thân. chúc mọi người năm mới một sức khoẻ vạn sự như ý. Best regards!

Tết này con đã ở bên gia đình!

Từ khi tốt nghiệp đại học thì đã 3 cái tết tôi không được cùng Má và chị tôi dọn dẹp nhà cửa, tận hưởng không khí những ngày áp tết cùng gia đình. Năm nào cũng vậy mãi đến ngày 30 tôi mới về được đến nhà. Xa quê, cảm giác bùi ngùi khi nhìn thấy người người chuẩn bị cho ngày tết, giữa thành phố sôi động nhiều ánh đèn cùng sắc hoa rực rỡ nhưng tôi vẫn nôn nôn và yêu lắm cái vùng quê biên giới mà một thời thơ ấu tuy vất vả nhưng được bên Má và chị. Má ơi! Con thèm lắm được ăn dưa cải Má ''mần'', được ngồi với chị xào chảo mứt dừa. Con nhớ lắm!!!

Nỗi lòng người xa xứ!

Chào bạn! Tết xa nhà sao buồn thế? Mình cũng là một người lần đầu tiên ăn tết xa nhà. Nhớ lắm Việt Nam ơi? Bánh chưng, bánh mứt, hoa mai, hoa đào, dưa hành dưa kiệu...Ôi nói sao cho hết nỗi lòng ta nhớ quê hương. Cha mẹ, anh chị, bạn bè? Mọi người ơi, qua đây mình xin nhắn nhủ với mọi người 1 điều: nếu ai vì hoàn cảnh thì mới nên xa quê hương nhé! Bạn Thảo ơi? Năm nay ăn đón tết xa quê đừng buồn nhiều nhé! hãy gác cái Thèm qua 1 bên,chừng nào về lại Việt Nam thì hãy Thèm lại nhé! Chúc bạn một năm mới trành đạt!

Xuan xa xu

Ban oi..! Trong moi chung ta ai cung co mot que huong, cu moi do Xuan ve thi cai hinh anh do cang them dat dao sau nang. Toi cung la mot nguoi xa que lap nghiep duoc khoang 15 nam tren manh dat TP.HCM, nen toi rat hieu nhung noi niem va tam trang cua nguoi lu khach trong moi do Xuan ve. Du o bat cu noi dau thi hinh anh que huong van la hinh anh dep nhat. minh chuc ban don mot mot mua xuan moi that vui tuoi va hanh phuc....

Nam Moi

Chuc toan the anh chi em mot nam moi an khang thinh vuong

TÌNH NGƯỜI VIỄN XỨ

BÀI THƠ CỦA BẠN LÀM MÌNH CÀNG NHỚ QUÊ HƯƠNG BỞI MÌNH CŨNG ĐANG LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI, MÌNH CHỈ CÓ THỂ ĐÓN TẾT TRONG NIỀM KÝ ỨC, MÌNH RẤT NHỚ BÁNH CHƯNG XANH, DƯA HÀNH VÀ NHỮNG NGÀY LANG THANG DU XUÂN CÙNG GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ. CHÚC BẠN CÓ NHỮNG NGÀY TẾT VUI VẺ CÙNG GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI THÂN.

Tết quê hương

Quê hương là gì sao mà thiêng liêng quá, luôn mang đến nhiều nỗi niềm cho những người con xa Xứ ... Chúc bạn sẽ có một cái tết tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Chúc bạn năm mới tràn đầy sức khỏe!

Mình chưa từng phải ăn Tết xa nhà bao giờ, nên cũng ko hiểu hết được tâm trạng của người xa xứ. Tuy nhiên đọc bài viết của bạn, mình nghĩ là Tết này mình cần làm cho nó ý nghĩa hơn trong mảng ký ức của chính mình.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao