Thứ hai, 12/12/2011, 11:33 GMT+7

Điệp khúc xin lỗi - thảm họa Vpop trong bóng đá

Hơn 10 năm rồi người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn mong chờ sở hữu 1 tấm huy chương vàng Sea games! Nhưng kết quả gần nhất là Sea games 26 vẫn thất bại. Và cái điệp khúc "Xin lỗi sẽ rút kinh nghiệm trong lần tới" đã khiến người hâm mộ thực sự chán chán.

Thích hình tròn và mê quả bóng
Ông lóng ngóng thử đóng thế vai
Biết chọn ai ừ đành gửi gắm
Rốt cục rồi bóng vẫn quẩn với quanh
Mười mấy năm tranh vàng, giữ ghế
Bóng đá lẫn ông cứ thế làm vua
Ai chơi cờ vua ắt thì hiểu luật
Ông thua nhiều quá đành xin ông ngừng.

Cách đây cũng khá lâu, khoảng mươi mười mấy năm tương truyền rằng nếu ai mà được tham gia môn thể thao vua này trong các giải làng, xã hay được chơi tầm cỡ khu vực 5 châu thì người đại diện ấy phải mang trong mình cả một trọng trách to lớn và niềm tự hào lắm lắm! Nói không ngoa mặc dù là trên phương diện giải trí nhưng khi thi thố giữa các vùng, các khu vực khác nhau người ta lấy kết quả thắng thua để đem ra so sánh rằng : thể trạng và tinh thần của nơi đó thực sự mạnh hay yếu.

Như vậy với hơn 80 triệu dân Việt Nam, họ - những người được coi là làm bóng đá với tâm huyết, cố gắng, hiểu được thực trạng bóng đá nước nhà mới có thể sàng lọc ra được một đội tuyển U23 Việt Nam thể thao như thế. Kết quả là vừa rồi với đội hình “may hay rủi nhờ cậy vào các cầu thủ" đã thất bại ở đấu trường Đông Nam Á.Vậy từ kết quả này bạn bè khu vực sẽ suy ra được phần nào về thể lực, tinh thần cũng như ý chí chúng ta như thế nào?


Việt Nam với số lượng dân số trẻ như hiện nay, gần nửa già trong số ấy không ai là không biết bóng đá và tất thảy đều có thể đá bóng được, chính vì lẽ đó mà môn thể thao này được người đời coi như vua. Vậy đã là vua đều phải có vương miện và giờ VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) với nhân tố ấy, con người ấy đang nắm giữ. Không những thế các cầu thủ của chúng ta bây giờ đã tự nhận thức được họ cũng là vua, để rồi hãy xem họ đã làm điều đó như thế nào?

Hơn 10 năm rồi người hâm mộ luôn thường trực cảm giác thấp thỏm, mong chờ sở hữu 1 tấm huy chương vàng khu vực! Kết quả ra sao đã sờ sờ ngay trước mắt.


Mới đây có những con người đáng kính đăng đàn chia sẻ và giải thích thế này : "Những người làm bóng đá cũ đã mắc sai lầm, đã đau, đã hiểu và đầy nung nấu để sửa chữa. Nhưng họ khó có thể nói thành lời, trong khi dư luận đang phản ứng dữ dội. Còn nếu có thay người thì cần những người mới đủ hiểu những khuất lấp của bóng đá để chèo lái bóng đá Việt Nam tiến lên chứ không phải lại rẽ vào khúc ngoặt khác"…


Tiếp đến trên sóng truyền hình, một người nhiều năm ngồi bàn giấy trong nghề bộc bạch vì sao tuyển U23 vừa rồi lại thua : “tại V-League có quá nhiều cầu thủ ngoại, mà đối tượng này chiếm hầu hết suất trên hàng công vì thế tiền đạo của ta không có… đất sống.” “Cầu thủ ta trải nghiệm ít, kinh nghiệm còn non. V-League thi đấu một kiểu, đội tuyển ta không có VĐV ngoại nên thi đấu một kiểu khác”, “V-League thiên về bóng dài còn huấn luyện viên Falko Goetz chỉ biết… chỉ đạo các học trò đá bóng ngắn nên mới thua”…? Vậy tóm lại theo ý các vị chủ tọa, ta thua vì V - League và bại vì tuyển sai!


Nhưng người hâm mộ, người có chuyên môn lại nghĩ theo kiểu khác và tôi nghĩ theo kiểu trẻ con như vầy: Có phải bóng đá Việt Nam không nhìn nhận ra tài năng của các vị đâu, đã trao cơ hội cho các vị nhiều năm rồi đấy chứ nhưng rõ ràng đến bây giờ kết quả vẫn trọng bạc mà khinh vàng. Mà chúng tôi nghe đâu một vài người không có chuyên ngành bóng đá vẫn dũng cảm lãnh trọng trách thiêng liêng ấy. Thế nên không thể trách người hâm mộ đã quay lưng mà không tin dùng các vị nữa.


Với cái điệp khúc “Xin lỗi sẽ rút kinh nghiệm trong lần tới “ người hâm mộ đã nghe chán rồi. Có khi phải nhờ tác giả tai tiếng nào đó phổ nhạc câu này thành bài hát trình lên cơ quan chức năng có khi lại là "thảm họa VPOP" và trở nên nổi tiếng!


Tóc bạc thiên hạ còn phải đi nhuộm lại thành đen để cho trẻ và mới, huống gì các vị nắm trong tay quyền sinh quyền sát với thể thao nước nhà. Người ta ví bóng đá VN như ngôi nhà cấp 4 và tựa như mái tóc đã bạc phơ của những người chèo lái cũ cần phải dỡ bỏ, xây lại thành một trung tâm thương mại bởi các vị CEO mới.
Vậy câu hỏi đặt ra là CEO mới của bóng đá Việt Nam cần những gì? Chỉ cần 5 điều kiện thôi: 1.Anh có yêu Nước không? - 2.Anh có yêu bóng đá không ? - 3.Anh có năng lực không ? 4.Anh có "sạch sẽ" không? - 5.Anh thể hiện và kiểm chứng như thế nào ?5 câu hỏi này là điều kiện bắt buộc để bầu ra vị trí đó. Anh chỉ cần trả lời "không" 1 trong 5 câu này thì đừng có đứng trong hàng ngũ lãnh đạo!


NKN

Hát bài "Đợi chờ trong cơn mưa"

Anh chỉ cần trả lời "không" 1 trong 5 câu này thì đừng có đứng trong hàng ngũ lãnh đạo! Vậy đến bao giờ bóng đá của ta sẽ có người đứng trong hàng ngũ lãnh đạo???

Ý Kiến

Ai mà biết được như thế nào.

đừng phê bình nhau nhiều

nên thực thà mà nhìn vào sự thật là thể hình của người VN mà đạt được như vậy có thể nói là tốt lắm rồi. nếu khống chế được việc bán độ cộng với những thủ thuật tác chiến phù hợp thì tốt hơn thôi.

Hình ảnh bóng đá Việt Nam quá mờ nhạt

Bóng đá Việt Nam luôn mờ nhạt, đã vậy lại còn tiêu cực trong bóng đá. đã đến lúc chúng ta cần phải điều chỉnh hành vi của đối tượng này đến khi nào Bóng đá trở nên thực sự là bóng đá. bóng đá có ý thức, có trách nhiệm, có tinh thần và có đạo đức mới được. Hiện tại đang có biểu hiện "Chưa thành tài đã thành tật" rồi.

binh luan

Mấy ông này chỉ giỏi chê, thích nói gì thì nói. Các ông thử lên làm quản lý xem rồi mới thấy khó khăn như thế nào? làm như thế là rất tốt rồi. Để thành công trên đấu trường quốc tế cần rất nhiều yếu tố. Tôi thấy VN thế là rất tiến bộ, tuy nhiên mức đầu tư so với khu vực còn thiếu rất nhiều nên việc thành công chỉ đến được như thế thôi.

Chỉ có thế mà thôi

Bóng đá VN cũng chỉ đến thế mà thôi, quản lý kém, cầu thủ thì đá hay được tí là mắc bệnh chảnh.

THẤT VỌNG LÒNG NGƯỜI HÂM MỘ

Đã từ lâu, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã mong bóng đá Việt Nam có một chiếc huy chương vàng. Vậy mà sau mỗi lần thi đấu, ta lại thất bại. Các vị lãnh đạo VFF tại sao không có ý kiến gì hết vậy, mà cứ xin lỗi rồi hứa. Như vậy thì làm thất vọng lòng người hâm mộ quá !

XIN LOI HOAI MA KHONG THAY CHAN SAO

That tinh ma noi ,toi la mot fan cuong nhiet cua bong da viet nam , nhung do cung chi la qua khu thoi , toi cung dang tung cam thong , cho doi , roi cuoi cung duoc gi nao , ngoai nhung loi xin loi , roi nao la nghi van ban do , mot diep khuc ma cu sau moi giai la lai "den hen lai len" , boi vay toi nghi nen dep luon di , xem bong da nuoc ngoai suong hon, de vai chuc nam nua khi nao ta cam thay minh chinh chan hon roi hay tiep tuc.

Cảm ơn tác giả

Có lẽ hiếm có bài viết nào miêu tả tâm trạng của người hâm mộ và thực trạng của bóng đá Việt Nam hay như bài viết này. Cảm ơn tác giả và hi vọng sau khi đọc xong bài này, chúng ta sẽ thấy sự thay đổi trong làng bóng đá nước nhà, không chỉ có các CEO, mà còn có cả các cầu thủ và cả những người yêu môn thể thao vua này. Hãy chứng tỏ cho cả thế giới biết, con người Việt Nam không chỉ yêu bóng đá mà còn cố gắng hết sức mình để biến môn thể thao này trở thành niềm tự hào - thể hiện cho cả thể lực và tinh thần của một dân tộc.

Miếng bánh ngon ai nỡ bỏ

Một miếng bánh ngon béo bở thế, ai nỡ đành bỏ.

Chờ đợi

Bài của tác giả rất hay. Mình thấy nếu có Điều Kiện 1 rồi thì điều kiện 4 đã thỏa mãn, Riêng điều kiện 5 thì chúng ta lại hát bài ca hy vọng thôi. Bao giờ cho đến tháng 10./.

HAY

không nên chỉ ngồi một chỗ mà lôi ra kéo vào bình luận lỗi đó do ai ,ai là người phải chịu trách nhiệm, thay vì ngồi đổ lỗi cho nhau thì nên xem lại đường lối định hướng của CEO đã đúng chưa,làm tới đâu, làm được những gì,nên tạo ra những kế hoạch dài hạn,đầu tư đúng đắn.

BÓNG ĐÁ VIỆT NAM LÀ THẾ ĐÓ !

Vâng tôi không phải là FAN của bóng đá nhưng đã đọc đuợc rất nhiều những diễn đàn xung quanh về cái gọi là : CỐ CHỊU ĐẤM ĂN XÔI của ban lãnh đạo VFF.Và tôi thực sự rất ngỡ ngàng không hiểu vì sao Dư Luận đang rất bất bình truớc cách làm việc không đem lại hiệu quả cho nước nhà và để lại sự thất vọng cho nhiều nguời hâm mộ đến thế mà các vị VFF lại muốn ôm giữ cái GHẾ đó vậy??.Chẳng có gì là XẤU HỔ cả nếu các vị TỪ CHỨC, làm không được thì để nguời khác làm. Đó là chuyện bình thuờng .Rất mong lắm thay các vị VFF hãy để tâm cho.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao