E-mail
Bản In
50% là sự thật
Tôi thấy tác giả của bài viết nói đúng "Thực trạng" của nền giáo dục hiện nay. Con tôi đi học mầm non ( lớp nhà trẻ), mấy hôm đầu nhập học, tôi bận chưa đến " thăm" cô giáo chủ nhiệm lớp được thì những hôm đó cháu " tè, ị" cô giáo đều gói nguyên vẹn cho vào túi ni lon rồi khi đón cháu cô đưa mang về giặt. Tuần sau, tranh thủ hôm rảnh tôi đến thăm nhà cô và tất nhiên biếu cô phong bì thì hôm sau mọi chuyện đã khác hẳn.
Cảm ơn bài viết hay!
Bài viết phản ánh rất đúng những vấn đề xã hội trong ngành giáo dục hiện nay ờ Việt Nam. Người ta nói "sự thật mất lòng", một số ý kiến phê phán bài viết là đang không muốn công nhận sự thật này. Đúng là không thể phủ nhận có những "con sâu" đang làm vấy danh nền giáo dục của Việt Nam ta. Để giải quyết được còn cần nhiều lắm sự vào cuộc mạnh mẽ, va đồng tâm của tất cả chúng ta. Vẫn còn rất nhiều những người Thầy, người Cô cao quý đang cống hiến không ngừng cho giáo dục, xã hội. Kính chúc các Thầy Cô nhiều sức khoẻ và công tác tốt!
Cám ơn các bạn đã lên tiếng
Rất buồn khi đọc bài viết của tác giả và buồn hơn khi thấy nhiều ủng hộ lúc đầu. Nghề giáo ta từ xưa vẫn là nghề cao quí và cũng là nghề bạc bẽo nhất. Đây là cái bạc bẽo đầu tiên tôi đọc. Đọc lại các bài trả lời của các Thầy Cô mà tôi chảy nước mắt. Thương thay cho những vị Thầy Cô này. Bây giờ đổi đời rồi. Các trò đã lớn biết viết văn chỉ trích Thầy Cô nghe hay quá. Không hiểu bài văn này có phải là để trả công cho người đưa đò không?
Tin tức tuần này có tin Cô giáo phạt hoc trò 5-10 roi xong rồi bị khiển trách và phải xin lỗi từng gia đình. Tại sao có chuyện như thế đươc. Chắc tác giả muốn nghe lời xin lỗi của các vị Thầy Cô đã dạy dỗ tác giả mươi mấy năm hay sao?
Tôi nhớ mãi ông Thầy Toán lớp 12 la hét: “Chúng mày học ngu như bò, không lo học lớn lên đi ăn mày à ?” – Học trò cười thoải mái. Ngày xưa sao vui thế. Ngày nay chắc phải xin lỗi học trò vì Mày Tao. Ngày 20-11 xin gửi đến các Thầy Cô ngàn bông hồng tri ân công dạy dỗ và chịu đựng.
Cha ông ta đã dạy: Trước khi nói người thì hãy xem lại mình!
Buồn lắm các bạn ạ...buồn cho Giáo dục nước nhà 1 thì buồn cho các Thầy Cô 10 và còn buồn cho những ngưòi như bạn 100. Giáo dục gần đây được nhắc đến rất nhiều trên báo chí có lẽ GD là sự quan tâm của cả XH, được mọi tần lớp coi trọng được chính phủ đưa vào 1 trong những chính sách hàng đầu thế nên là người Việt ai cũng biết câu: Giáo dục là quốc sách! Nhưng sự thật thì rất buồn, buồn hơn khi gần đến ngay Nhà giáo Vn lại có những bài viết 1 chiều về những người đang chèo lái con thuyền tri thức để đưa những nguời con VN, những người chủ của Đất nước. Có lẽ cái gốc của vấn đề là ở chính sách khi mà người Thầy(cô) phải còng lưng để lo chuyện cơm, áo, gạo, tiền...
Giá mà các Thầy cô được giảng bài với một tinh thần thoài mái hơn, nhiệt huyết hơn thì không có những nỗi buồn đau lòng này! Nhưng tôi buồn hơn cả là sự nhìn nhận vắn đề của những người Trò như tác giả. Xã hội luôn tồn tại 2 mặt của 1 vắn đề. Tác giả cần nhìn 1 cách tổng quan. đừng lấy những bi quan nhỏ bé để đánh giá toàn cục! Tôi luôn tôn trọng các Thầy( cô) đã dạy dỗ tôi. Dẫu có nhưng ngưòi đã rất khắt khe vơi tôi. Nhưng tôi biết chỉ vì muốn tôi tốt hơn, thành đạt hơn trong cuộc sống.
Hãy tôn trong người khác thì sẽ nhận được sự tôn trọng cho chính mình! Chúc các quý Thầy cô luôn mạnh khoẻ và giữ chọn niềm tin vào tương lai của Giáo dục Việt Nam! Chân thành cảm ơn các Thầy Cô, ban biên tập Vnexpress.
ĐÔI DÒNG CHIA SẺ
Tôi là một người khá kiệm lời khi đọc các bài viết trên mạng , nhưng khi đọc bài bài viết của bạn thì mình không thể nào làm thinh được . Tôi không hoàn toàn phủ nhận những gì bạn viết là không đúng , nhưng nó chỉ đúng với một số -một bộ phận nhỏ bị tha hóa, biến chất trong ngành giáo dục mà thôi ....
Hàng nghìn hàng vạn người làm trong ngành giáo dục thì cũng chỉ có một tới hai con sâu thôi bạn ạ . Bạn nhìn và dánh giá sự việc một cách thiện cận và khách quan hơn bạn nhé , vì những điều bạn viết chỉ là một số ít rất nhỏ nhoi . Còn bạn coi tất cả mọi thầy cô giáo bạn được học tập qua như những gì bạn viết thì tôi thấy thật sự bạn chưa bao giờ được làm học trò .
Vì tôi cũng là một học trò nghèo , lớn lên từ một miền quê nghèo nơi xứ Nghệ , nhưng các thầy cô giáo tôi được theo học đều thương yêu tôi như con của các thầy cô .. . Chỉ dạy tôi mọi điều , chỉ dẫn tôi từng bước đi . Tạo cho tôi một nhân cách trong sáng . Trong tôi bao giờ các thầy cô đều là một tấm gương sáng để tôi noi theo . Nghề giáo vẫn mãi là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý .
Nhân dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 , tôi xin gửi tới tất cả các quý thầy cô giáo ( đặc biệt là các thầy cô giáo đã lái con đò trí thức đưa toi qua sông ) lời chúc sức khỏe , hạnh phúc , may mắn và thành đạt .
THẮNG YÊU CÁC THẦY CÔ GIÁO THẬT NHIỀU !!!
Bài viết hay!
Đọc bài viết Tôi thấy rất hay. Bài viết là tâm sự của tác giả muốn gửi đến một người thầy nào đó của mình, nó là tâm sự riêng nhưng lại phản ánh cái chung của xã hội, là sự phản cánh cái số đông nhưng không phải là tất cả. Vì vậy, bài viết có thể làm chạnh lòng những người thầy, người cô có cái tâm, cái đức của người thầy. Hy vọng những người thầy người cô đọc bài viết xong không có suy nghĩ theo quan điểm "Vơ đũa cả nắm" mà hãy xem đó là cái gương để mình soi lại mình.
Bạn Phạm Phúc Thịnh và một số bạn đọc khác đã hiểu sai ý của chủ bút. Những người có cái nhìn cùng quan điểm với bạn Phạm Phúc Thịnh hãy đọc và suy ngẫm kỹ lại bài viết rồi hãy có ý kiến!
Cảm ơn bài viết của Thanhnkn!
Điều tôi muốn nói
Thật buồn khi bạn Thànhnkn lại suy nghĩ như vậy . Nếu tất cả các thầy cô đều như bạn nói thì xã hội mình đâu có như bây giờ? Và có thể đến giờ bạn cũng còn chưa biết chữ nữa ấy chứ. Tôi cũng từng là GV , tôi hiểu và biết hết mọi chuyện. Nhưng có phải thầy cô nào cũng như bạn nói hay đó chỉ là những hạt sạn trong nồi cơm trắng ngần. Vậy ta có nhặt bỏ được không? Mọi chuyện ở đời dù tốt hay xấu; dù thành công hay thất bại đều có nguyên nhân của nó, cũng như không có lửa làm sao có khói? Con tôi cũng từng gặp một vài trường hợp với các thầy cô của cháu khi các cháu nói ra những điều các cháu suy nghĩ bao giờ tôi cũng giải thích vì sao thầy cô phải làm vậy? hoặc nếu mình ngoan, giỏi thực sự thì ai dám nói tới mình...Tôi nghĩ sự suy nghĩ của bạn như vậy chẳng hay ho gì, bởi bạn nghĩ như vậy thì làm sao con của bạn ngoan giỏi được hay bạn cũng lại là một nguyên nhân để làm cho thầy cô như bạn nói. Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng bạn là người thầy đầu tiên của con bạn đấy. Và ta vẫn có câu gieo gió thì phải gặt bão
Ếch ngồi đáy giếng
tôi cho là tác giả bài viết đó đúng là một con ếch nên tạm gọi Thànhnkn Ếch và tôi biết chắc con ếch đó đang ngồi đáy giếng để phán xét ông trời là nhỏ hay to. Ếch ơi tôi mong có mưa rào để nước đầy lên thành giếng và ếch có thể lên bờ để ngắm bầu trời cao rộng và trong lành! mỗi loài sinh ra đều có nhiệm vụ riêng ếch ạ vì thế ếch đừng nói ra ý định làm thầy của ếch mà người ta cười, và nếu điều đó là thật thì đúng là làm hư hỏng mất những "đứa" học trò của xã hội. đối tượng giáo dục là học sinh, sản phẩm giáo dục là nhân cách học trò, nhân cách con người vì thế không thể có phế phẩm, không thể giao phó cho những người thiển cận như ếch. Đành rằng không phải tất cả bầu trời đều trong xanh, ngày nào cũng trong xanh, một đám mây trong bầu trời vô tận cũng chẳng có gì là lạ. và thử hỏi nếu cuộc đời trơn láng thì chắc gì ta đã nhận ra ta! Tôi cũng chỉ là ếch-ếch nhựa thôi, mến chào Thànhnkn Ếch
Cần suy nghĩ ki trước khi phát ngôn
Tôi đọc bài của bạn Nó phản ánh một mặt nào đó của xã hội hiện tại Nhưng bạn là người đã qua sông, nhìn lại và viết thư lại cho thầy , thì tôi có thể khẳng định - Đừng bao giờ nói rằng bạn hư là do thầy không gọi bạn bằng con. Nghề giáo là một nghề cao quý nhưng cũng chỉ là một nghề, Hãy đặt nghề giáo ngang cùng các nghề khác , bạn sẽ thấy được tại sao xã hội goi nghề giáo là nghề cao quý. Bạn đang xúc phạm những thầy cô thế hệ trước như thế hệ thầy cô của tôi, cái nhìn của bạn quá phiến diện. Thật buồn vì những bài viết như của bạn được cổ suý. Cả xã hội bon chen, nhưng lại bắt nghề giáo thanh khiết - Yêu cầu nghề giáo cao, quan tâm lại ít. Như vậy trách nhiệm của ai? Xã hội sẽ mãi như vậy nếu vẫn còn những cái nhìn một chiều, phiến diện như của bạn.
2 MẶT CỦA VẤN ĐỀ
Bài viết hay ,xã hội hiện nay có nhưng người thầy như bạn viết . cũng có những người thầy có chữ "tâm" . Bản thân tôi từ khi học mẫu giáo đến khi nên đại học thì may mắn được những người thầy có "tâm" dìu dắt mình. vậy trên thực tế có những người thầy vẫn sống đúng với chữ "tâm" của nghề dạy học, có những người thầy vì đồng tiền hay chính xác hơn vì cuộc sống khó khăn với đồng lương ít ỏi đã đánh mất đi "tâm" của mình. Và mình mong rằng người thầy mà bạn nói đến chỉ là phần nhỏ của xã hội hiện nay. Nhà nước nên có những biện pháp để giữ lại cái "tâm" của người thầy ,chứ đừng để đến lúc không còn người thầy nào có "tâm" nữa , để người dân kêu than! Mới có hành động.
Suy nghĩ
Cảm ơn tác giả. Bài viết của bạn quá thực tế, nhưng mình cũng không thể vơ đũa cả nắm, vì trong ngành giáo hay ở bất cứ ngành nào đi nữa thì cũng có người tốt người xấu, mình cũng xin lỗi những bậc tiền bối, đã luôn cống hiến hết lòng vì nghề. Để cho những Trò đạt đến đỉnh vinh quang như ngày hôm nay. Mình cũng xin nói thêm câu này ( Đôi lúc Trò hư trò dốt không phải do trò mà một phần là do thầy và Trò giỏi trò ngoan đó cũng một phần nhờ thầy). Hy vọng ngành giáo luôn được nêu cao và luôn đóng vai trò quan trọng, đừng có những con sâu làm rầu nồi canh. Nói thật là tôi cũng hơi bức xúc một chút, trở lại bài viết của tác giả. Ngày xưa tôi đi học, vì nhà nghèo, nên tiền học phí lúc nào cũng là người đóng sau cùng nên luôn chịu sự ghẻ lạnh của các cô giáo chủ nhiệm, chẳng mấy khi được quan tâm. Còn ngày nay, Cháu nhà tôi đi học thì Cô giáo chủ nhiệm bắt học thêm ngoài giờ tại nhà cô, mặc dù học lực của chá rất khá, nhưng trong lớp nếu em nào không học thêm thì cô cứ phết vào cho học lực kém và nhất là mỗi khi cô giáo gặp phụ huynh thì cô phàn nàn đủ lý do. Không biết ở những trường khác, lớp khác thì sao, chứ tôi thấy Cô chủ nhiệm mà ép học thêm theo kiểu này thì đâu còn là một cô giáo tốt, đôi lúc muốn tôn trọng cũng không được. Thật đáng buồn.
Gửi tác giả
Tác giả đã nhìn thấy những người thầy (cô) trên vùng núi, ngoài đảo xa chưa? Đã chứng kiến cuộc sống của họ chưa? Tác giả đã gặp những người thầy dành hơn nửa tháng lương của mình giúp cho học sinh của mình đi học chưa? Và còn nhiều điều nữa mà tác giả cũng như các bạn đọc đã nhìn ra, đã chứng kiến thấy hết ở những người làm trong ngành giáo dục chưa? Mà sao, có nhiều người định kiến rằng người thầy bây giờ toàn là chỉ vi tiền, vì vật chất vậy? Cái gì, môi trường nào chả có hai mặt của nó, chả có người thế này, người thế kia, sao cứ chỉ vì một bộ phận mà quy kết hết cho tập thể vậy?
Người Thầy không làm thay Bạn bất cứ điều gì
Bạn có biết 1% và 99% khác nhau không?. Xin hỏi Bạn các nhà lãnh đạo VN và thế giới từ Chủ tịch nước,Tổng thống,Bộ trưởng,Tổng thư ký Liên Hiêp quốc...có ai không trải qua cuộc đời học sinh,có ai không có Thầy,Cô ? Những Người Thầy, Cô đó phải chăng đã làm hư học trò mình như bạn nói? Riêng Bạn , có thể Bạn đã không may gặp một người Thầy nằm trong số 1% ..để lại dấu ấn đến bây giờ, nhưng Bạn nên nhớ rằng cuộc đời Bạn là do Bạn làm chủ, giáo dục ngày nay nhằm giúp học sinh chủ động trong học tập và làm chủ cuộc đời mình, Người Thầy không làm thay Bạn bất cứ điều gì.
Đau...!
Tôi là một giáo viên. Dù biết một vấn đề có nhiều cách tiếp cận và cách nhìn nhận khác nhau, khi đọc những dòng tâm sự của bạn và ý kiến của nhiều độc giả. Tôi thấy thật buồn và thật đau. Buồn cho bản thân là một nhà giáo, đau cho một nghề. Nếu có kiếp sau, có lẽ tôi sẽ không chọn nghề dạy học.
Cần nhìn thẳng vào thực trạng!!
Tôi cũng là GV của 1 trường ở HN...Và tôi cũng đã phải chật vật để tồn tại với nghề giáo....Nhưng cũng phải nói thật trong ngành giáo có những người thầy người cô không hề xứng đáng trên mục giảng. HS không đi học thêm thì bị để ý... Dạy trên lớp thì hời hợt không hết mình. Dẫu biết học thêm cũng là nhu câu cần thiết của Hs và cả của thầy nhưng không phải vì chuyện đó mà làm ảnh hương đến danh dự nhà giáo. Chúng ta phải vô tư, thoả mái trong chuyện dạy thêm...và đấy là lý do để nghề giáo được tôn trọng...
Sắp đến ngày 20-11 có lẽ thầy cô nào đọc được những bài báo này cũng thấy buồn nhưng chúng ta những người trong cuộc hãy nhìn thẳng vào mình, nhìn thẳng vào thực trạng hiện nay của ngành GD...Mình cũng nhắn với tác giả rằng : Trên đời còn rất nhiều người Thầy cô đáng kính.
Bài viết đã phản ánh đúng một thực trạng
Tôi thấy bài viết đã phản ánh đúng một thực trạng ở xã hội hiện nay, đó là cái TÂM, cái TẦM của một bộ phận những người làm nghề giáo đang dần xuống cấp.
Thời buổi kinh tế thị trường nên mọi mặt của đời sống đều bị thương mại hoá, trong đó có cả nghề GIÁO. Đạo đức bị băng hoại, văn hoá phong bì, rùi nhìu thứ nữa đã khiến cái NGHỀ CAO QUÝ TRONG TẤT CẢ NHỮNG NGHỀ CAO QUÝ đang dần bị mất điểm trong mắt mọi người. Ví như một vài vụ cô giáo mầm non đánh đập các cháu, rùi vụ hiệu trưởng mua dâm... vân vân và vân vân.
Tất nhiên không phải thầy cô nào cũng như vậy nhưng MỘT CON SÂU LÀM RẦU NỒI CANH, rất mong các thầy, các cô- những người làm nghề giáo sẽ tận tâm với nghề hơn nữa, yêu thương học sinh nhìu hơn nữa để xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội- NGHỀ CAO QUÝ.
Và cũng mong Đảng và Nhà nước sẽ dành nhiều sự ưu ái cho ngành giáo dục hơn nữa, để nền giáo dục của nước ta sẽ ngày một đi lên cả về bề rộng lẫn bề sâu.
kể ra cũng buồn
bạn nói đúng, người thầy trong tâm trí tôi luôn cao đẹp, thánh thiện. Từ ngày học lớp 8 tôi mới thật sự biết một số thầy cô thích nhận phong bì như thế nào. Đến bây giờ làm trong môi trường giáo dục tôi cũng thấy nản chí lắm, thất vọng lắm. Sau này tôi sẽ chẳng khuyến khích theo nghề giáo cũng như sẽ chẳng có thầy cô giáo nào nhận được phong bì của nhà tôi. Tôi xác định não cháu có gì, nhận thức cháu đến đâu...còn cấp này hay cấp khác, trường này hay trường khác chẳng là quan trọng. Cuộc đời là của nó, chung quy cũng chỉ là cơm áo gạo tiền. Kiếm sống để đủ đầy, để không tủi với lòng mình, để không phải cắn dứt vì đã ăn cắp, ăn cướp của em bé hay người nghèo nào.
hay nhin lai minh
do dau ma thoi nay lai co nhung tro nhu ban? ban co nghi rang nguyen nhan deu la do loi suy nghi thien can cua cac bac phu huynh? cac bac phu huynh thoi nay cung bi cuon theo vong xoay cua dong tien nen k ton trong nhung nguoi thay tu thuc tam minh.truoc mat con tre thuong noi ra nhung suy nghi k coi trong thay tu do cac con cung se theo.sao nhung phu huynh do k nghi ra rang chinh minh cung duoc cac nguoi thay day do thi moi co duoc nhung vi tri nhu ngay nay de roi 'qua cau rut van' quen het nhan nghia, dao lam tro. co phai tat ca nhung nguoi thay deu the??????cs hien dai nhieu tro lua loc, lam moi cach de co nhung j minh muon, loi song cua cha me se truc tiep nhiem vao con tre. bo me mua j cung dung tien,mua bang, mua danh vong .....the nen da so nhieu tro ngay nay co suy nghi minh hoc cho bo me.tai sao k nghi k co nhg nguoi bat chap moi thu de con mih co duoc danh vong thi co thuc trang the nay k??do la toi chi noi ra 1 phan guyen nhan, con tat nhien con nhieu nguyen nhan khac nua.
Lo lắng
Cảm ơn bạn Thànhnkn , việc học tập của các con , bạn giải quyết như thế nào , chia sẻ nhé
- Đề xuất giải pháp chống kẹt xe và giảm thiểu tai nạn giao thông (12/11)
- Điều chỉnh thời gian làm việc - tại sao không bỏ luôn giờ nghỉ trưa? (11/11)
- Giải pháp sống chung với lụt (09/11)
- Sung sướng trên nỗi đau của đồng loại (08/11)
- Thị trường gas - người tiêu dùng hãy cẩn thận (07/11)
- Ngửi thấy mùi gas trong nhà, bạn sẽ làm gì?
(05/11) - Kiểu hình phạm tội mới (05/11)
- Những vấn đề cần giải đáp khi sử dụng bình gas, bếp gas (04/11)
- Đừng đổ lỗi bình gas, lỗi tại chính ta! (03/11)
- Chiêu lừa doanh nghiệp (02/11)
- Phân làn chỉ là việc tất yếu tối thiểu của giao thông đô thị (01/11)
- Giải pháp chống lũ trong thành phố (31/10)
- Vỡ nợ nhìn từ góc độ tâm lý và kinh tế (31/10)
- Đi tìm lời giải cho bài toán kẹt xe (31/10)
- Nạn móc túi trên xe buýt không chỉ ở Hà Nội (30/10)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |
| Muôn kiểu giao thông Việt Nam |
![]() Ảnh: Hà Ngọc Sang |
| Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |||
Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây |














.jpg)


VnExpress tuyển dụng
Xót xa
Thật xót xa khi đọc bài viết này: lời lẽ sắc xảo, văn phong chuẩn mực. Bài viết thật "hay" nhưng thất đáng buồn. Buồn vì trò ngày nay có người lại vô tình, vô nghĩa đến như vậy.Con mắt phán xét thầy như vậy có xứng là trò chưa? Cha mẹ họ liệu có đau lòng và xấu hổ khi đọc những dòng này không?
Những người thành đạt, những người có tấm lòng nhân hậu họ đều cám ơn công lao dạy dỗ của các thầy. Các tâm hồn méo mó, những kẻ chỉ thích "ngồi mát ăn bát vàng" vô ơn, bạc nghĩa đến gia đình họ cũng bất lực cũng đổ lỗi đó là lỗi của ông thầy ư?
Thật may thay Thanh không là thầy giáo được nếu không sẽ đau lòng cho xã hội bởi vì Thành đã đào tạo ra một lớp người vô ơn bạc nghĩa rồi, những con người tàn tật cả về tinh thần và thể chất cho xã hội như bạn vậy. Thật đáng xấu hổ cho suy nghĩ méo mó, xấu xa để bôi nhọ nhân phẩm đại da số các thầy cô như thế.Vậy mà có nhiều ý kiến tán dương theo. Thật đau lòng cho xã hội và càng thương cảm với nghề dạy học bạc bẽo quá.