Thứ ba, 29/11/2011, 11:01 GMT+7

Dại gì từ chức?

Mấy ngày gần đây dư luận đang đặt câu hỏi lớn về phía lãnh đạo liên đoàn bóng đá Việt Nam, tại sao sau thất bại thảm hại của đội tuyển U23 Việt Nam mà mấy vị ở VFF vẫn bình chân như vại, không có động thái từ chức.

Sự vô cảm của các vị đã làm tổn hao không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí kể từ Seagame 26 kết thúc.

Nói theo kiểu đồng bào Hrê ở các huyện miền tây Quảng Ngãi là nói như "đinh đóng cột" rằng, sở dĩ các vị không có ai muốn từ chức là vì cái ghế đang ngồi còn béo bở lắm, tuy có chút ít chông gai nhưng kiên nhẫn chịu đựng thì thu nhập cũng cao mà quyền hành cũng lắm. Cho nên chuyện thất bại của U 23 VN tại đấu trường Seagame 26 vừa qua các vị "Cương quyết mổ... xẻ để rút kinh nghiệm" là xong.

Nếu có ai thắc mắc, thì họ sẽ phản ứng tới cùng vì họ đã làm tròn trách nhiệm của liên đoàn vì đã có tổ chức họp hành, phán xét.

Dại gì từ chức phải không khi mà cơm áo đủ đầy, quyền hành trong tay? Văn hoá từ chức ư? Nghe sao mà xa xỉ, ngôn từ đó chỉ dùng cho các ban ngành khác, còn ở liên đoàn bóng đá thì còn lâu, bởi trái bóng thì tròn mà đôi khi ương ngạnh, khó điều khiển. Cho nên cầu thủ muốn đá vào lưới mười mươi mà trái bóng vẫn cứ bay ra ngoài. Nhìn bóng ra ngoài thì người hâm mộ và cầu thủ tiếc nuối, đổ thừa cho sự thiếu may mắn. Cũng chính vì làm bóng đá theo kiểu "trâu già .. chớ nại dao phay" các vị lãnh đạo liên đoàn bóng đá VN cũng tư duy trừu tượng theo cái triết lý "hỗn mang" như vậy nên chắc chắc không có ai trong các vị ấy từ chức cả.

Nguyễn Đức Toàn

Văn hóa từ chức

Từ chức ư? Chắc hẳn không có trong văn hóa Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng. Các quan chức liên đoàn bóng đá như vậy thì hỏi làm sao nền bóng đá nước nhà không phát triển được...? Rất mong có sự chỉ đạo từ các cơ quan chức năng cấp cao hơn. Cụ thể là Tổng cục thể dục thể thao, Bộ văn hoá thể thao và du lịch.

quá bực tức

Đúng rồi đó. cái câu non kinh nghiệm là ko được. Tất cả đều là U23 hết. Thua thì đổ non kinh nghiệm. Thắng thì tân bốc lên tậng mây xanh. Người hâm mộ kỳ vọng bao nhiêu vào cầu thủ thì họ tự làm mất sự coi trọng và yêu quý của người hâm mộ bấy nhiêu. "bán độ" có hay không chỉ có các cầu thủ biết với nhau và các nhà thầu cá độ mới biết thôi. Còn các ông lãnh đạo thì chỉ biết họp hành suốt ngày. Ko có 1 hướng đi cụ thể nào hết. Nhìn lại lịch sử xem. Việt Nam từng vô địch mạnh nhất giờ thì coi đứng được hạng bao nhiêu trong khu vực DNA này. Tôi hy vọng vài năm tới chúng ta mới được 1 đội tuyển trong mắt người hâm mộ yêu bóng đá việt nam. (

Chán không buồn nói

Tinh thần bóng đá của VN trong Khu Vực ĐNA mãi có tư tưởng "Cọ sát và học hỏi". Nên thua không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là người trong tổ chức quản lý cố tình không dám nhìn nhận thẳng vào "SỰ THẬT". Nói nữa, nói mãi làm gì mất thời gian.

Cần nhìn lại

Theo tôi thì liên đoàn bóng đá VN cũng đã cố gắng hoàn thành trách nhiệm ở cương vị của mình. Mọi người không nên có định kiến với họ khi U23 VN thất bại ở Seagames 26. Thắng thì không ai nói gì, chứ hễ cứ thua là chỉ trích tôi nghĩ chưa đúng với tinh thần thể thao.

Hơn nữa đối với các cầu thủ, họ cũng đã cố gắng trong suốt từ đầu đến cuối giải. Có trách thì trách sao họ chơi chưa hết mình mà để thua trong trận tranh huy chương đồng vừa qua.

Bản thân họ tôi nghĩ sau đợt Seagames, cũng như liên đoàn bóng đá VN VFF đã rút được nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình và cả đội tuyển. Tất nhiên thất bại này cũng là bài học quý giá cho bóng đá VN, mong các cầu thủ và lãnh đạo liên đoàn nỗ lực hơn trong các giải đấu khu vực và châu Á sau này.

Khả năng của bóng đá VN

Có đội bóng nổi tiếng nào mà cầu thủ không biết chơi bóng bằng đầu, yếu về thể lực, kém về tâm lý không? ý kiến bạn đọc phê phán tùm lum nhưng hãy nhìn mộc cách rõ ràng trước đến giờ vn có kế hoạch để thể thao vn tiến bộ hay cũng như thói quen khó bỏ chạy theo thành tích?

VFF đang đưa bóng đá đi đâu?

Tôi đồng quan điểm với người viết bài nhận xét này ! VFF đang cố ngụy biện và không thành thật khi đổ lỗi cho giải V-League. Sẽ không thể có sự tiến bộ một khi không có một luồng tư duy mới đến với đội tuyển. Người hâm mộ tốt nhất không nên kỳ vọng vào ban lãnh đạo và ban huấn luyện hiện nay vì thực ra là không có sự thay đổi nào cả. Chúng ta chỉ có thể tiến bộ nếu hầu hết ban lãnh đạo VFF từ chức , tìm huấn luyện viên mới bất kể HLV nội hay ngoại đồng thời dẹp bỏ được những tiêu cực dàn xếp tỷ số hay cá độ trong tuyển.

Bức xúc

Bài báo đã nói trúng tâm trạng của các vị ở VFF. Chiếc ghế quá béo bở và màu mỡ dại gì từ chức, cứ cố gắng để nghe dư luận lên án 1 thời gian rồi thì đâu cũng vào đấy.Bởi vậy không biết bao giờ nền bóng đá Việt Nam mới sánh vai các nước được./.

Vô cảm

Từ "vô cảm" của bạn Nguyễn Đức Toàn có ý nghĩa lắm! Trong ngữ cảnh này "vô cảm" là không có cảm xúc trước niềm vui và nỗi buồn của cộng đồng. Nôm na đó là thể hiện của sự vô trách nhiệm.

Khổ lắm, biết rồi nói mãi!

Chuyện nói hoài, nói mãi, nói từ năm này sang năm khác. Có lẽ nhờ như thế, nhưng người lãnh đạo bóng đá Việt Nam đã "tôi luyện" được tinh thần chống đỡ trước những dư luận, biết im lặng và lên tiếng cho qua mọi việc.
Trách nhiệm của những người đứng đầu của bộ máy bóng đá Việt Nam chắc còn đang ở phương trời xa. Nơi mà hàng năm họ được đi để "học hỏi kinh nghiệm".
Kinh nghiệm đâu không thấy, chỉ thấy qua mỗi năm càng tệ hơn.
Công nhận có những yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng. Nhưng chúng ta đã rút kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi mà vẫn lấy những yếu tố đó ra biện minh???

Đồng tình

Tôi cũng đồng tình với ý kiến của nhà báo Vũ Mạnh Hải?

Tôi thấy lãnh đạo VFF cũng ko có chuyên môn gì về bóng đá khi đồng tình với ý kiến của Ông HLV người Đức! Bốn ý kiến thất bại mà ông ta đưa ra tui thấy buồn cưòi gì đâu? Tôi thiết nghĩ bóng đá VN mà giao phó cho nhứng người như thế thì chúng ta chẳng mấy chóc sẽ các nước yếu vượt qua mất thôi.

ĐỪNG CÓ MƠ

BUỒN CHO BÓNG ĐÁ NƯỚC NHÀ QUA!! CỨ ĐỂ MẤY VỊ VFF NÀY LÈO LÁI MÃI, KHÔNG BIẾT SẼ ĐI ĐÂU VỀ ĐÂU ĐÂY...........??

Giải tán và từ chức ư

Thật tình mà nói các bạn không làm không biết chứ các vị ngồi VFF cũng khổ lắm đó chứ. Lên được cái ghế ngồi điều hành VFF phải mất bao nhiêu mồ hôi công sức hổng lẽ đội nhà thua thi mình từ chức .Dại gì phải không các bạn , cứ từ từ rồi đâu sẽ vào đó, đợi mùa sau ra quân hát ca rầm rộ ầm ĩ hơn chắc sẽ thắng ấy mà .

CHA CHUNG NHIỀU NGƯỜI KHÓC

NÓI THEO TƯ DUY ĐỔI MỚI LÀ " CHA CHUNG NHIỀU NGƯỜI KHÓC " . VFF LÀ CHUNG CỦA CÁC ĐỘI BÓNG , CẦU THỦ LÀ RIÊNG CÁC ĐỘI BÓNG VÀ LÀ CHÚNG CỦA NGƯỜI HÂM MỘ . MỘT NỀN BÓNG ĐA MÀ CHỈ CÓ LÈO TÈO VÀI KHÁN GIẢ TỚI XEM THÌ GỌI LÀ NỀN BÓNG ĐÁ GÌ ?

Quyền của người hâm mộ VN !

Quyền của người hâm mộ là được xem những thứ bóng đá đẹp , quyền được biết kế họach cho nên bóng đá nước nhà, quyền được nói lên những nguyện vọng làm nên màu cờ sắc áo....Và chúng ta có quyền không xem, không ủm hộ, không cổ động cho đội tuyển Vn , khi quyền người hâm hộ không được xem trọng !

Khi trách nhiệm và quyền lợi không cân bằng

Ở đây có thể thấy rõ cái tư tưởng "cơ chế" nó ăn sâu vào tận xương tủy, máu thịt của các bác nhà mình. Quyền lợi thì tận hưởng rất nhiều nhưng trách nhiệm thì cư trốn tránh, phớt lờ, cứ đỗ thừa cho cơ chế, cho tập thể thì phủi tay thôi. Dù chúng ta nói hay không nói thì các vị vẫn còn trơ trơ. Trách nhiệm chỉ là cái khái niệm :-)

Chữ "TÂM" và chữ "TẦM"

Tôi rất đồng tình với bài viết của anh Lê Văn Tiến. Gần 20 năm trôi qua, VFF đã đưa bóng đá VN từ điểm nào đến điểm nào? Về chuyên môn có tốt hơn so với Seagame 18 hay không? Và so với khu vực thì chúng ta đã tiến lên hay thụt lùi? Thái Lan, đội từng bại hoặc hơn chúng ta chút ít, thì bây giờ họ đã tập trung cho cấp đội tuyển quốc gia & hướng đến mục tiêu cấp Châu lục hay thế giới.

Đã có quá nhiều thất bại, quá nhiều sự cảm thông, cũng như quá nhiều cơ hội trao cho các cá nhân lãnh đạo VFF. Và bây giờ, không còn chỗ cho sự cảm thông, các CĐV VN hãy mạnh mẽ lên, phản đối các cá nhân lãnh đạo VFF thiếu năng lực.

Bó tay

Người tạo ra kết quả xấu thì không thể nói là người tốt được. Hoặc là người đó không đủ năng lực hoặc người có không phải người tốt. Cả 2 loại người đó điều không thể tồn tại trong một tổ chức của quần chúng. Nếu có lương tâm thì hãy từ chức sớm.

Xuống cấp

Bóng đá Việt Nam mấy năm nay xuống cấp quá. Chẳng biết đến chừng nào thì Việt Nam tìm lại vinh quang như năm 2008 nữa.

QUÁ XA

tôi thấy seagame lần này , bóng đá nam đá dở quá. so vói các lần seagame trước. Không lẽ bóng đá càng ngày càng tệ vậy sao ? Nhìn các quốc gia bên cạnh mà xem ! thấy xấu hổ quá. Huy chương vàng còn trong mơ.

Chuyển đổi đầu tư

Kinh phí đầu tư "nuôi" đội bóng là rất lớn vậy mà không hiệu quả, ngày càng tệ, lại còn tiêu cực ... kinh phí ấy để đầu tư cho những môn thể thao khác hay là để xây nhà tình nghĩa, cầu cho vùng cao cho học sinh đi học thì hiệu quả hơn.
Làm gì có chuyện "XIN TỪ CHỨC" chưa từng có ở Việt Nam.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao