Thứ hai, 28/11/2011, 15:03 GMT+7

Cảnh giác tội phạm lừa đảo người nước ngoài

Khoảng 11h ngày 28/11, tôi đang đi bộ từ bãi gửi xe ở Nhà hát Lớn về văn phòng của mình ở số 1, Đinh Lễ (HN). Khi đi ngang qua trung tâm văn hoá Pháp ở đường Tràng Tiền, tôi thấy có 2 người đàn ông nước ngoài đi trên xe otô 4 chỗ màu trắng hiệu Chevrolet Cruze dừng xe lại, đưa một tấm bản đồ TP. Hà Nội ra hỏi đường.

Quan sát 2 người đàn ông, tôi có thể đoán đây là 2 người Pakistan (bởi lẽ tôi đã từng tiếp xúc nhiều với họ khi còn sống bên Hàn Quốc). Hai người lúc đầu hỏi tôi bằng tiếng Anh và chỉ vào địa điểm thị trấn Phùng. Tôi mô tả cho họ là từ đây đến đó rất xa.

Sau đó họ chia ra một tờ 100 ngàn hỏi tôi là tiếng Việt gọi như thế nào? Tôi hướng dẫn họ cách phát âm. Tiếp theo họ hỏi tôi cho họ xem loại tiền khác 200 ngàn hoặc 500 ngàn. Tôi rút ví ra xem có tờ tiền nào không để cho họ xem, nhanh như cắt, người đàn ông ngồi ghế phụ thọc tay vào ví tôi vờ tìm. Khi thấy trong ví tôi chỉ có mấy tờ tiền 100 và 50 ngàn, ông ta vội vàng cảm ơn và cho xe chạy. (Cũng may ông ta không biết rằng tôi hay dùng thẻ visa nên không cầm tiền mặt).

Vậy tôi xin cảnh báo để mọi người cảnh giác, cũng xin đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra hành chính những người nước ngoài cũng như chiếc xe nêu trên.

Hy vọng sẽ không có nạn nhân nào bị dính bẫy sau tôi.

Lam Nguyen

người nước ngoài lừa đảo

ở xóm tôi ( Biên Hòa) cách đây không xa có một xe hơi sang trọng đến vào buổi tối với mấy người nước ngoài giả vờ đổi tiền và hỏi thăm bằng tiếng ngoại quốc và lợi dụng sơ hở đã cướp đi của chị Liên chủ nhà hơn chục triệu đồng. tối nay 24/02/12 vào lúc 7h20' chúng lại đến ngay hẻm nhà tôi và ghé vào nhà cạnh nhà tôi để thực thi ý định nhưng bị chủ nhà phát giác và chúng bỏ đi. tôi thấy chủ nhà nói cho biết và quyết chí chạy theo để theo dõi. cúng chạy ra lộ và phóng rất nhanh và cắt đuôi ở hẻm cách đây không xa. tôi vào theo và phát hiện khi đến cuối hẻm thì ở cửa tài xế có vứt ra một vật gì đó. tôi tiến lại quan sát và nhặt lên một bó rau tươi nguyên. khi quay lại xóm mình để báo thì được biết đó là bó rau mà chúng giả mua để lợi dụng cơ hội lừa gạt như trước. tôi không quên đọc bảng số xe: 59A 06...LÀ XE THUỘC DÒNG SANG tôi cam đoan là tài xế là người vứt bó rau xuống đất

Khong Nen Cam Doan

Thoi gian dau nguoi dan ta thuong hay hieu ky do la dac trung cua nguoi Vn Ta. Do do chi can lam rao can ngay cua vao ham chui cho tung xe vao 1 thoi la duoc .

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao