Thứ sáu, 18/11/2011, 17:45 GMT+7

Bất cập khi mua vé tàu Tết qua mạng

Thông tin bán vé tàu Tết 2012 bắt đầu triển khai được rất nhiều người dân quan tâm. Nhưng thực tế là để mua được một tấm vé không hề đơn giản, thậm chí dường như là không thể.

Ngày 15/11, ga Sài Gòn thông báo sẽ chính thức bán vé tết cho người dân. Thế nhưng tôi lại thấy có một số bất cập. Xin kể ra dưới đây những cách thức mà tôi đã thử xoay sở nhưng kết quả vẫn không như ý.

Thứ nhất: trang web www.vetau.com.vn luôn trong tình trạng quá tải. Ngày 17/11, tôi đã bỏ ra nguyên một ngày để vào trang web của ga để mua vé và luôn nhận được câu trả lời là "không có chỗ theo yêu cầu". Tôi mua vé cho những ngày 19,20,21 tháng 1 năm 2012 (nhằm ngày 26, 27, 28 tháng 12 âm lịch)

Tôi tiếp tục thử đặt vào những ngày sớm hơn là 12, 13, 14 tháng 1 năm 2012 (nhằm 19, 20, 21 tháng 12 âm lịch) nhưng cũng không được, dường như trang web luôn trong tình trạng quá tải. Năm nào cũng vậy, việc đặt vé qua mạng của ga Sài Gòn luôn gặp khó khăn. Không hiểu nhà Ga đã đầu tư vào hệ thống thông tin và trang web tìm kiếm như thế nào mà mỗi khi mua vé qua mạng, khách hàng đều gặp khó khăn, vì vậy không thể không phàn nàn.

Thứ hai: Khi mua vé trên mạng không được, tôi đã trực tiếp tới nhà ga để mua thì nhân viên ở đây nói chỉ bán vé tại nhà ga nếu khách hàng đi trước ngày 13/1/2012, còn nếu khách hàng đi sau ngày này thì phải đặt vé qua mạng, chứ không bán vé tại quầy. Không hiểu họ có biết trang web của nhà ga hoạt động không tốt hay không nữa.

Thêm vào đó, khi tôi tới nhà ga, tôi đã nghe rất nhiều ý kiến phàn nàn từ nhiều người khác, chủ yếu là các anh chị cô bác, họ nói máy vi tính họ còn không biết sử dụng thì làm sao mà lên mạng đặt vé. Đa phần những người này là công nhân hay những người buôn bán nhỏ ở ngoại tỉnh, hoàn cảnh khó khăn. Vậy họ muốn về quê thì phải mua vé bằng cách nào đây? Nếu đi xe đò thì sẽ nguy hiểm vì gần đây các vụ tai nạn với loại xe này xảy ra càng nhiều. Máy bay lại là phương tiện không có đủ điều kiện để đi.

Trên đây là những trải nghiệm thực tế trong việc mua vé tàu Tết của bản thân tôi, mong rằng cơ quan chức năng có thể xem xét lại các phương thức bán vé và có những điều chỉnh hay thay đổi hợp lý để đáp ứng nhu cầu đi tàu của đại đa số tầng lớp nhân dân lao động còn khó khăn.

Đỗ Văn Hải

Không biết lúc nào mới cải thiện

Hình thức mua vé tàu qua mạng như hiện nay không phải là cách hay. Vì hiện tại lúc nào cũng tình trạng quá tải và không phải ai cũng có thể rành máy tính. Cho dù tôi đã dành cả ngày trên mạng để đặt chổ nhưng không thể nào đặt đựơc. Tôi nghĩ tại sao nhà mạng không dùng nhiều cách bán vé khác nhau, như vậy đều giảm tình trạng quá tải như hiện nay: 1. Có thể mua qua mạng: 2. Mua tại nhà Ga 3. Mua qua đại lý 4. Mua qua tin nhắn điện thoại. Một vấn đề khác là không mua đựơc vé trên mạng, nhưng ra gas là có thể mua đựơc vé chợ đen. Với giá mắc hơn khoảng 200K so với vé chính thức. Vấn đề đặt ra là tại sao những người đó có thể mua được rất nhiều vé để bán, trong khi có rất nhiều người khác cố mua, nhưng không thể nào mua được.

MUỐN VỀ NHÀ

đúng như bài bài trên nói, tôi chỉ mong tới ngày đặt vé tàu mong mình sẽ có được vé về, thế mà đặt không được làm tôi thấy thất vọng vô cùng. giờ không biết nên về bằng cách nào đây? buồn cho những người ko có điều kiện, muốn về nhà ăn tết cùng gia đình mà khó quá.

Mua vé qua mạng quá khó

Tình hình của tôi cũng vậy. Ngày còn là sinh viên, ga tổ chức bán vé cả các hình thức qua mạng, trực tiếp và tin nhắn. Lúc đó sinh viên không có điện thoại nên chúng tôi rủ nhau ra ga lấy số thứ tự từ sớm, ngồi đợi đến lượt nhưng vui vì sau đó mình cũng mua được vé. Ngày nay, điện thoại đã có, internet cũng có nhưng thật khó để đăng ký được vé.

Nếu vào được trang vé tàu thì lại không có chỗ. Năm ngoái khi ga thông báo bán vé từ 15/11, tôi lên ga mua vé vế Quảng Ngãi nhưng nhà ga bảo từ ngày 15/11 đến 20/11 bán vé từ từ Quảng Bình trở ra, nên không bán cho Quảng Ngãi. Năm nay cũng bán cho từ Huế trở vào từ ngày 22/11, không biết có mua được vé không. Ra đại lý thì lúc nào cũng có vé đi các nơi, tất cả các ngày. Thật không hiểu nổi cách làm việc của ga Sài Gòn như thế nào nữa. Quá bất cập, thà xếp hàng mua vé còn có thể đi mua được, hơn là tốn thời gian truy cập mạng mà chẳng được. Tiết kiệm thời gian không thấy mà thấy tốn thời gian hơn, lo lắng hơn. Năm nào cũng như thế cả.

Thật không hiểu nổi !!

Thật không hiểu nỗi, năm nào cũng bị tình trạng này là sao ? Người muốn mua vé thật sự thì khó nhưng vé chợ đen thì lúc nào cũng có !! Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giúp đỡ người dân được về quê ăn Tết.

Rất dễ

Tôi thấy mua vé qua mạng là văn minh và thuận lợi. Ở đây tôi muốn nói là mình phải nhập chính xác các ký hiệu, cũng như biết chắc chuyến tàu đó còn vé hay không. Bán vé qua mạng tránh bị vé chợ đen. Còn ai thấy bất cập và phê phán, hãy đưa ra giải pháp tốt hơn và có tính khả thi.

vé tàu

Tôi rất bức xúc khi không mua được vé tàu qua mạng. Cứ đà này thì những người công nhân và những người không biết sử dụng máy vi tính làm sao mà đặt được vé tàu về quê. Tôi kính mong nhà ga có chính sách phù hợp để mọi người có cơ hội mua vé tàu như nhau.

Chan canh mua ve qua mang

Mỗi năm cứ đến dịp tết là tôi lại ngao ngán việc mua vé tàu. Năm nay tôi cũng canh đến ngày 15/11 để mua cho bằng được, nhưng đấu giờ sáng khi vào trang web mua vé tàu là đã ko mở dc trang web này do quá tải và khi mở được thì không còn vé để mua.

tôi cũng bị vậy

hôm 15-1 thì trang web vetau.com.vn không vào được. hôm sau thì đặt vé ngày nào cũng đuợc thông báo là không có vé theo yêu cầu. kể cả thay đôi ga đến để kiểm tra xem còn chỗ không. nhưng vẫn không được 1 vé nào mà chọn. mua vé ngay tại ga vẫn còn có người chưa biết mua như thế nào, bây giờ mua qua mạng thế này thì sao người dân mua được.họ đã không biết cách mua rồi mà còn vướng thêm không có vé nữa.

Năm nào cũng vậy

Đã có thông báo từ ngày 15/11/2011 bắt đầu cho cá nhân đặt vé tàu qua mạng, vậy mà lúc tôi vào trang vetau.com.vn để đặt chỗ thì luôn trong tình trạng 'Không tìm thấy chỗ theo yêu cầu'. Biết bao giờ mới có được 1 phiếu đặt chỗ để về Tết.

Bất lực trong việc đăng ký mua vé tàu trên mạng.

Hì hục 3 ngày cũng chẳng ăn thua. Một thực tế là đại đa số người dân không đăng nhập được để mua vé trên mạng, trong khi ngay tại ga tàu thì bọn đầu cơ rao bán vé chợ đen cao hơn 30%.

đau đầu với vé tàu tết

3 năm học đại học mà mỗi lúc nghĩ đến chuyện về tết như thế nào lại thêm đau đầu. nhận được tin ngày mai chính thức bán vé, sáng sớm đã lên mạng đặt chỗ nhưng hệ thống luôn báo là không có chỗ theo yêu cầu. lật đật chạy đến ga trong buổi chiều hôm đó thì nhân viên bán vé bảo hết vé, chắc ở lại khỏi về tết qquá...

Chưa mua được vé

Tôi cũng vậy. Túc trực trên mạng từ ngày bắt đầu bán vé đến nay vẫn chưa đặt được chỗ. Lúc nào cũng " không có chỗ theo yêu cầu". Buồn quá làm sao mua được vé về quê đây?

bài ca cũ

Năm nào tôi cũng về quê vào dịp Tết và đi lại bằng tàu,vì vậy tôi phải dành thời gian theo dõi vé tàu trên mạng. Tôi là người làm công việc văn phòng nên việc sử dụng máy vi tính không xa lạ. Nhưng chưa bao giờ tôi mua được vé tàu qua mạng. Sau nhiều ngày , mất nhiều thời gian đăng ký , cuối cùng tôi cũng phải mua qua dịch vụ. Năm nào cũng vậy thôi các bạn ạ.

Mua vé tàu khó quá

Đây là năm thứ 2 , thôi thất bại trong việc đặt vé tàu qua mạng. Tôi đã mất cả ngày 15 tháng 11 nhưng không đăng ký được gì. Làm việc thì không tập trung, chỉ lo nghĩ chuyện đặt vé. Mạng lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Đến ngày hôm sau, tôi vào được mạng. Chưa kịp hết vui vì mình đã đăng ký đươc thông tin thì thất bại trong việc chọn vé tự chọn. Dòng thông báo không còn vé luôn xuất hiện khi tôi chọn ngày khởi hành. Chỉ sau một ngày, trên mặt báo đã xuất hiện nhà ga đã bán được gần 20.000 vé. Thế là hết cơ hội. Tôi là nhân viên văn phòng nên có thể online cả ngày còn mua không được. Hổng biết những người dân bình thường hay anh chị em công nhân, làm sao có cơ hội đặt vé như thế này được.

hên xui

Bản thân tôi cũng phải chật vật mới đặt được tấm vé từ quê vào sau tết, nhưng do nhu cầu hiện không sử dụng vé này nên đã hủy đặt chỗ để những người khác có thể mua tấm vé đó. sau 2 năm liên tục mua vé trên mạng tôi rút ra một kinh nghiệm rằng, phải thật sự kiên trì và kiên trì thì mới hi vọng có được tấm vé về quê ăn tết. nếu bạn ko có đủ kiên nhẫn thì ko thể mua vé dc, trừ khi bạn quá may mắn.

kinh nghiệm năm ngoái tôi đã chầu chực trên mạng nửa ngày trong ngày đầu tiên mua vé và đến 12h trưa đã mua dc vé, và năm nay tôi ko có thời gian nên cứ phải tranh thủ giờ nghỉ là vào mua vé và cũng mua dc 2 tấm vé sau tết. các bạn cũng ko nên đổ lỗi cho website có tốc độ chậm hay bị quá tải. thiết nghĩ ngành đường sắt nên áp dụng cách thức bán vé như hàng không, đảm bảo người dân sẽ ko phải khốn khổ để kiếm dc tấm vé về quê trong những ngày tết!

Bất Cập

Tôi đã từng vào đặt vé qua mạng vào năm ngoái và giống như anh nói là không thể đặt được, tôi đã làm đi làm lại rất nhiều lần, nhưng cũng không thành công. Đến nay cũng chưa thấy khắc phục vấn đề này, tôi mong các cơ quan chức nắng sớm giải quyết.

Năm nào cũng vậy

Tôi cũng mua vé tàu như bạn vậy mà hệ thống báo "không có chỗ theo yêu cầu" dù có mua sau tết ngày 02/02/2012 hay các ngày sau nữa. Không biết cơ quan chủ quản có biết tình trạng này không.

tôi cũng vậy

Tôi cũng trong tình trạng giống như bạn. Nguyên từ 3h30' sáng ngày 15/11 tôi làm việc và phải luôn trong tình trạng online. Xuất phát điểm trong 4 tiếng đồng hồ chỉ có 13 người online, bắt đầu từ 8h số người đó tăng lên vùn vụt. và mặc dù tôi chủ động đặt vé nhưng không tài nào có thể đặt được bởi :

+ sau 8 h ít phút máy luôn trong tình trạng không thể cập nhật (tôi đăng ký mua vé đi ngày 20/12 (Âm lịch ) về ngày 05/01 (Tết) .

+ đến buổi trưa ngày 15./11 tôi vào được mạng thì tình trạng vé cho các ngày ít đi (20,21,22/12... Âm lịch) cũng chỉ còn lác đác một ít chỗ ngồi nhưng tôi cũng ko thể đặt được bởi : tôi đi gồm 3 mẹ con : 1 người lớn và 2 trẻ em nhưng khi tôi đặt chỗ thì có rắc rối khi nhập tên của tôi cùng 2 nhóc con (có đầy đủ số chứng minh ND của tôi và số giấy khai sinh của 2 cháu nhỏ) nhưng luôn được báo " Nhập tên và số giấy tờ " ......... mà tôi chẳng hiểu là cần phải nhập gì nữa khi đã nhập bằng đủ mọi cách với mọi số trên giấy khai sinh của 2 cháu (mà tôi nghĩ là có thể nhất) ..... và sau một thời gian loay hoay khoảng hơn 2h đồng hồ tôi đành bỏ cuộc.

Thiết nghĩ ngành đường sắt nên có hướng dẫn cụ thể hơn tại mục mua vé qua mạng ngoài người lớn có số CMND thì trẻ em phải ghi cái gì trên giấy khai sinh ?? Tôi là người thành thạo về máy tính về giấy tờ thủ tục cũng đành chịu thua thì chẳng biết những ông bà, cô chị. ..... buôn bán , thuần nông không sử dụng máy tính (mà nước ta lực lượng này không nhỏ) sẽ thế nào ??

nên đọc kỹ hướng dẫn của website

Bạn nên đọc kỹ thông báo của nhà ga, trong khoảng thời gian này nhà ga chỉ bán vé những ga nhỏ trước để ưu tiên cho khách các tỉnh nhỏ, sau đó mới bán vé Hà Nội, bây giờ bạn mua vé ra Hà Nội thì 100% là không có vé đâu (đây là thông tin từ website).

Giai đoạn 1: Từ ngày 15/11/2011 đến 20/11/2011: bán vé cho hành khách đến các ga từ Đông Hà trở ra đến Hà Nội (kể cả vé khứ hồi sau Tết).

Giai đoạn 2: Từ ngày 22/11/2011 đến 27/11/2011: bán vé cho hành khách đến các ga từ Huế trở vào Sài Gòn (kể cả vé khứ hồi sau Tết).

Từ ngày 01/12/2011 đến ngày 10/12/2011 bán các chỗ còn lại từ Sài Gòn đến Hà Nội (nếu còn). Bạn muốn 1000 người vào web mua là có ngay thì không được đâu, chưa mua vé thì đã sập web rồi, giống kẹt xe thôi, nhiều người vào thì quá tải là chuyện đương nhiên, tốt nhất nên lựa thời gian. còn việc sử dụng máy tính để mua vé thì có lẽ hơi bất cập, nhưng cũng còn nhiều cách khác. Cty vận tải hành khách ĐS đã làm cố hết sức rồi, nếu không đi tàu đc thì phải đi xe thôi.

xem lại

Mặc dù thường xuyên xài internet mà khi vào trang vetau.com.vn thiệt tình là khổ sở. Khi chọn đi từ thành phố Hồ Chí Minh rồi mà vẫn bắt chọn SE1, SE2, SE3,... Chỉ cần một thủ thuật cơ bản là lọc loại bỏ SE1, SE3, SE5 khi đã bắt người dùng chọn ga đi và ga đến. Một điểm nữa là bán vé tết và đa số người Việt khi đi tàu xe thường hay chọn ngày âm, chỉ cần có thêm một cái lịch âm để người dùng chọn thì rất thuận tiện và tránh việc nhầm ngày.

Đó là về mặt web, còn về mặt dịch vụ thì không hiểu sao nhà ga cứ phải duy trì đội ngũ đẩy xe thồ hàng. Sao không làm như sân bay, để các xe đẩy cho hành khách tự đẩy? Mỗi lần mang đồ nặng là phải một người coi một người đi kêu xe đẩy, chưa kể tết vào lại lực lượng này chưa làm việc thì ôi thôi ôm đồ mệt nghỉ đi dọc đoàn tàu. Tôi đã đi tàu ở Malaysia và Singapore, họ đều trang bị xe và để hành khách tự đẩy.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao