E-mail
Bản In
NGAY DOANH NHAN
Theo cá nhân tôi, không phải chỉ những người lãnh đạo làm ông lái đò, mà tất cả những người làm kinh doanh đều đáng được tôn vinh trong ngày doanh nhân. Họ cũng phải xông ra chiến trường như 1 chiến sĩ, cũng phải suy nghĩ xem mang bao nhiêu tiền đi và cố gắng kiếm được bao nhiêu tiền mang về. hix
Bài viết rất hay
Bài viết rất hay, tôi ủng hộ bài viết này. Với bản chất là một người làm kinh doanh tôi đồng cảm với tác giả và chúc cho tất cả những doanh nhân lương thiện VN cũng như trên toàn thế giới luôn có đầy đủ sức khỏe, trí tuệ và niềm đam mê trong công việc, góp phần đưa xã hội, văn minh loài người ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chúc mừng
Doanh nhan
Doanh Nhân Doanh nhân là ai- họ cũng là người; Có trái tim, cái đầu như bao người khác Họ cũng là chiến sỹ xông pha trận mạc; Mặt trận thời bình – làm bừng sáng non sông; Họ cũng là con, là mẹ, cha, ông; Có gia đình, có bạn bè, đối tác Họ làm cho mình và muôn người khác; Họ dành cuộc đời cho khát vọng vươn lên Họ là anh hùng thời bình, là những cái tên; Tiên phong dẫn đường làm giầu cho đất nước; Những anh hùng lặng thầm, vững vàng trong thời cuộc; Sáng tạo, kiên cường cùng ý chí, khát khao. Mỗi quốc gia, ở thời đại thế nào; Cũng luôn cần những con người như họ; Những chiến sỹ không bao giờ ngại khó; Những con người - Ta vẫn gọi Doanh nhân.
Chân thành cảm ơn!
Kính gửi Quý anh chị Ban Biên Tập và Ban Bạn Đọc báo Vnexpress Chân thành cảm ơn Quý anh chị đã đăng bài viết trên. Một lần nữa, nhân ngày Doanh Nhân Việt Nam 13-10-2011, kính chúc quý anh chị sức khỏe và thành công; Chúc cho Quý Báo Vnexpress luôn là người bạn đồng hành tin cậy của mỗi người dân Việt Nam. Thân chào!
Đề nghị đổi ngày doanh nhân
Ngày 13 - cho chúng ta cảm giác khó thuận lợi và may mắn. Riêng tôi, trong kinh doanh, tôi hầu như không sử dụng con số 13; ví dụ: không bao giờ đánh ngày và số hợp đồng bằng con số 13. Theo cá nhân tôi, chúng ta nên đổi ngày doanh nhân VN.
Bài viết rất hay.
Bài viết của anh ví von rất khéo nhưng miêu tả hết tất cả về một chủ doanh nghiệp. Cảm ơn anh đã đưa xúc cảm của mình cho mọi người cùng chia sẻ.
Ong lai do
Bai viet hay. Toi cung la mot ONG LAI DO, nhung dao nay nhieu DO ma nuoc lai can qua... KHO LAI. Sap toi co le phai ve huu non thoi, nhi? Cam on anh PQH.
- Cảnh sát giao thông đẩy xe trên đường phố
(13/10) - Groupon - lắm chiêu, nhiều nhà cung cấp thành loạn (12/10)
- Hơn 1.000 bài tham gia 'Trung thu gợi nhớ tình thân' (12/10)
- Có nên tăng giá viện phí (12/10)
- Giải pháp nào để điều hành giá xăng dầu? (11/10)
- Tất cả chỉ đổ lên đầu ngành GTVT liệu có quá không? (11/10)
- Chuẩn hóa ẩm thực Việt Nam (11/10)
- Bộ trưởng sẽ làm gì sau khi đi xe bus? (10/10)
- Cột điện giữa đường (10/10)
- Giải pháp giải quyết nạn ùn tắc giao thông ở Hà Nội (10/10)
- Làm thế nào để giảm khói bụi và ngập nước ở TP HCM (08/10)
- Giải pháp trước mắt cho 'vấn nạn giao thông' (07/10)
- Trường tiểu học Nam Thành Công - cứ mưa lại tắc (07/10)
- Bao giờ Việt Nam có một trái tim Steve Jobs? (07/10)
- Cách ly triệt để ô tô và xe máy - giải pháp giảm ùn tắc (06/10)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |
| Muôn kiểu giao thông Việt Nam |
![]() Ảnh: Hà Ngọc Sang |
| Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |||
Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây |














.jpg)


VnExpress tuyển dụng
Doanh nhân-Người lái đò thầm lặng 1
Chào các quý vị, các bạn ! Tôi cũng đang chuẩn bị đò và chuẩn bị lái những chuyến đò đầu tiên. Dù trước mắt còn rất nhiều khó khăn và tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều nữa. Tôi mong rằng các doanh nhân ai ai cũng có tinh thần dân tộc, để cùng lái con đò Việt Nam vươn xa trường Quốc Tế !