Thứ ba, 12/4/2011, 21:12 GMT+7
E-mail
Bản In
Tin tức khác
- 'Buôn lậu xách tay đang cản trở ổn định kinh tế vĩ mô' (11/04)
- Tiết kiệm rác thải, kiếm thêm thu nhập (11/04)
- 'Hồ Gươm có 5 cụ rùa'
(08/04) - Xe buýt hỏng đèn xi nhan
(07/04) - Hồ Gươm có mấy cụ rùa?
(07/04) - Thủ đoạn lừa đảo mới (07/04)
- Hà Nội mùa hoa tháng tư
(05/04) - Trò bịp bợm đỏ đen trên xe khách (29/03)
- Có đủ yêu thương? (28/03)
- Giàu và nghèo (26/03)
- Hãy phấn đấu vì một xã hội giàu có (24/03)
- Chi tiêu là động lực của tăng trưởng, phát triển (23/03)
- Xe buýt trở thành xe chở hàng
(21/03) - Đừng chỉ trích cách tiêu xài của người khác (21/03)
- Giá trị của niềm tin từ bài học nước Nhật (21/03)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |
| Muôn kiểu giao thông Việt Nam |
![]() Ảnh: Hà Ngọc Sang |
| Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |||
Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây |

















.jpg)


VnExpress tuyển dụng
Hoa anh đào đẹp tuyệt!!
Ngồi trên chuyến tàu từ Tokyo trở lại Morioka, dọc đường ray xe lửa, tôi được chiêm ngượng vẻ đẹp kiềm diễm của hoa anh đào qua khung của sổ của Shinkansen, thật sự vẻ đẹp của hoa anh đào ko có j có thể so sánh đc, thanh khiết, trong sáng và đầy vẻ tự tin, kiêu hãnh. Như 1 cô gái đẹp khoe dáng giữa trời vậy. Cảm ơn cuộc đã cho tôi có cơ hội ngắm nhìn trực tiếp vẻ đẹp ấy. Morioka nơi tôi sống, hoa anh đào chưa nở, vẫn chỉ là những mầm nụ, tôi đoán khoảng nửa tháng nữa hoa sẽ nở, chờ đợi!