Thứ hai, 14/3/2011, 09:45 GMT+7

Nhật Bản ơi, đau đớn quá

Tôi đang sống và làm việc cùng hàng chục người Nhật tại Algeria, thật đau xót và cảm động khi nhìn thấy những video clip kinh hoàng đã xảy ra với đất nước Nhật Bản.

Khi tâm sự với họ tôi hỏi: Gia đình anh có sao không? Họ cám ơn tôi và buồn bã trả lời: tôi cũng không rõ, vì không thể liên lạc được nữa... rồi họ lại tiếp tục với công việc của mình. Thật đau buồn nhưng biết làm gì bây giờ, tôi chỉ biết cầu mong trời phật giúp đỡ họ, và cầu mong những thảm hoạ này sẽ không bao giờ tới với họ nữa, cầu mong cho thế giới luôn bình yên.

Cuối cùng tôi thành thật gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến đất nước nhật bản,một đất nước đáng để tôn vinh.

Phan Doãn Nam

Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao