Thứ bảy, 12/3/2011, 10:42 GMT+7
E-mail
Bản In
Tin tức khác
- Ngắm Sài Gòn từ trên cao
(10/03) - Giá nông sản và ổn định cuộc sống người nghèo (08/03)
- Sao tuyển Việt Nam không dùng HLV nội? (05/03)
- Cuộc hẹn từ một số máy lạ (04/03)
- Sinh viên khổ vì giá điện nhà trọ leo thang (03/03)
- Cẩn thận khi mang điện thoại đến tiệm giải mã (02/03)
- Lãng phí trong giao thông (28/02)
- Độc giả 5 châu chúc mừng sinh nhật VnExpress (26/02)
- Clip chở hàng cồng kềnh trên đường phố
(25/02) - Giải pháp kìm chế lạm phát và ổn định kinh tế năm 2011 (23/02)
- Đổi lãi suất lấy lạm phát và tỷ giá (22/02)
- Cần xóa bỏ chính sách hai tỷ giá (19/02)
- Nỗi ám ảnh về chuyện học thêm của học trò nghèo (18/02)
- Thói quen tốt tạo nên người văn minh (17/02)
- Làm trong sạch môi trường giáo dục (17/02)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |
| Muôn kiểu giao thông Việt Nam |
![]() Ảnh: Hà Ngọc Sang |
| Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |||
Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây |














.jpg)


VnExpress tuyển dụng
Cầu mong mọi sự bình an đến với người dân đang gặp thiên tai
Mỗi một ngày đến lại nghe thấy nhiều thông tin về thảm họa thiên nhiên, thảm họa do con người gây ra...cái cuối cùng thì vẫn là sự đau thương mất mát không gì bù đắp nổi. Tôi không biết nói gì hơn là xin thành tâm cầu chúc cho tất cả mọi người, dù là màu da, quốc tịch nào đi chăng nữa, cũng nên biết yêu thương và san sẻ cho nhau tất cả những điều tốt đẹp nhất để làm cho cuộc sống còn có niềm vui và ý nghĩa hơn. Hãy chung tay cùng xây đắp và giữ gìn những mầm sống chung quanh ta, để vạn vật con người có thể chung sống hòa bình mãi mãi. Cầu mong những gia đình có người thân mất mát trong thảm họa thiên nhiên này hãy vượt qua nỗi đau này và chiêm nghiệm rằng tất cả mọi thứ trên đời này đều là lẽ vô thường trong cuộc sống.