Ước mơ giúp cho nhiều người bớt khổ
Tôi ao ước rằng mình sẽ trở thành một anh kỹ sư tin học, sau đó tôi sẽ đi làm khoảng mười năm, tôi sẽ tham gia các chương trình từ thiện giúp đỡ những người đã, đang và phải trải qua những điều khổ cực hơn tôi rất rất nhiều.
> Viết về "Ước mơ thời thơ bé" để nhận sách tặng
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Ba mẹ tôi không được gia đình nội ngoại chấp nhận nhưng vì tình yêu, họ đã trốn khỏi hai gia đình để được đến với nhau. Và kết quả của mối tình đó là sự xuất hiện của tôi trên đời.
Ngày đó, gia đình ba người chúng tôi chỉ có 6 bàn tay trắng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ba tôi hằng ngày phải đi làm mướn cho người ta, còn mẹ phải ra ngoài chợ làm bất cứ việc gì người ta thuê. Cuộc sống khổ cực là thế nhưng trong nhà lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười và hơi ấm của hạnh phúc.
Trải qua một thời gian sau, gia đình tôi có khá giả hơn. Tôi cũng tới độ tuổi ăn học, ba mẹ cũng vì thương con mà lo cho tôi được bằng bạn bằng bè, được cắp sách tới trường như bao bạn đồng trang lứa.
Rồi sau đó vài năm, khi tôi đã lớn và cũng biết suy nghĩ. Tôi luôn tự nhủ, mình là một người thất bại vì nếu không có tôi, ba mẹ chắc không phải khổ. Nên lúc nào tôi cũng phấn đấu hết mình để ba mẹ không phải lo lắng thêm nhiều cho mình. Tôi ước mơ, hay đúng hơn là một kế hoạch cho bản thân sau này. Tôi ao ước rằng mình sẽ trở thành một anh kỹ sư tin học, sau đó tôi sẽ đi làm khoảng mười năm, tôi sẽ tham gia các chương trình từ thiện giúp đỡ những người đã, đang và phải trải qua những điều khổ cực hơn tôi rất rất nhiều. Hiện nay tôi đã thực hiện được một phần ba ước mơ của mình và đang thực hiện một phần ba ước nguyện tiếp theo, để có thể kết thúc ước nguyện lúc nhỏ của mình.
Tôi ước mơ thế là vì tôi hiểu những gì họ đang trải qua, vì tôi cũng đã từng khổ như vậy. Tôi chắc rằng mình sống không phải là để lại gì cho đời mà chính là tôi sẽ làm được gì để giúp được càng nhiều người càng tốt.
Đó chính là ước mơ thời còn nhỏ của tôi. Tôi đã, đang và sẽ hoàn thành ước mơ thời thơ ấu của mình để không phải hối tiếc gì sau khi mình đã rời xa cuộc đời này.
Nguyễn Bình Dương (TP HCM)
|
Nhà sách trên mạng http://www.vinabook.com/ tặng độc giả 10 cuốn Bài giảng cuối cùng của giáo sư Randy Pausch, một trong những tự truyện bán chạy nhất tại Mỹ.
Để nhận được sách tặng bạn có thể tham gia gửi những bài viết ngắn với chủ đề: "Ước mơ thời thơ bé của tôi". Bài viết tối đa 800 chữ. Độc giả gửi bài viết tại đây hoặc về hộp thư vanhoa@vnexpress.net với tiêu đề "Bai giang cuoi cung" (tiếng Việt không dấu). Thời hạn nhận bài viết từ ngày 28/10 đến 15/11. Đề nghị cung cấp đầy đủ họ tên, địa chỉ cụ thể, số điện thoại liên lạc để tiện việc gửi sách qua đường bưu điện
10 độc giả có bài viết xúc động sẽ nhận được quà tặng. |
Đánh giá của bạn về bài viết này?